Xem đầy đủ chức năng : yêu thương mong manh
candy~yeucun
04-11-2009, 06:33 AM
tối tối sương xuống lạnh đôi vai
đêm buồn ngồi ngắm ánh trăng phai
ngước mắt lên trời dòng lệ chảy
ngàn năm mong đợi bóng hình ai
candy~yeucun
04-11-2009, 06:36 AM
bình minh đang lên nơi cuối con đường
chim cất tiếng ca, hoa đùa trong gió
mây nhắc khẽ lời tình yêu dịu ngọt
biển thầm thì sóng hát lời yêu thương
candy~yeucun
04-11-2009, 07:00 AM
thu qua đông đến sầu ly biệt
kẻ ở người đi xao xuyến buồn
mưa cứ rơi đường khuya heo hút
gió rít từng cơn đau đớn lòng
bước chân đi chẳng hẹn ngày về
cuộc đời buồn theo những chuyến đi
trách làm chi thương nhớ làm gì
hợp tan tan hợp cảnh chia ly
buồn thì sao? thương nhớ thì sao?
trách số kiếp ko do mình lựa
hai phương trời thôi thế thế thôi..!!!
:rain:
yêu thương gửi xacach_1784
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.