Xem đầy đủ chức năng : •-‘๑’-[Yêu Thương]-‘๑’-•
.LặnG.
03-11-2009, 11:48 PM
Một phút anh ngẩn ngơ.
Một phút em thầm mơ.
Đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng em.
Để trái tim ngủ quên, để nỗi đau triền miên.
Từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi uớt mềm.
Thổn thức ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau.
Trọn đời mình bên nhau đi nhé anh tình yêu
Vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi!
Sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên, rạng ngời
Mưa xa dần hàng cây,
hạt mưa mơn man giây phút này.
Ánh sao đưa ta về bên nhau...
http://i839.photobucket.com/albums/zz315/LadySasSy_h2a/Animation/1256005565-It-rains-2.jpg?t=1257315000
Cái giai điệu ấy cứ vang lên trong đầu em. Em nhớ anh - Em yêu anh nhiều nhiều lắm > : D <. Yêu thương đong đầy anh yêu nhé huglove..Mình chỉ yêu nhau chứ chẳng có 1 hoạch định gì cho tương lai anh nhỉ : )..Đơn giản vì em chẳng muốn có những hoạch định ấy. Cứ chông chênh thế này em lại thấy hay. Vì những hoạch định ấy , mình sẽ fải cố gắng thật nhiều.
Ảnh hưởng của bão , nên trời lạnh hơn. Làm em muốn được ôm anh nhiều hơn , ôm anh thật chặt. Tại sao em nhớ anh nhiều như thế này nhỉ?
Sáng sớm , mỗi khi thức dậy là em lại nghĩ đến anh. Biết anh giờ đi làm rồi , trời thì lạnh mà anh cứ đứng ngoài đường..Thương anh lắm > : D <
Khi trèo lên giường buổi tối , là cầm cái đt lăng xăng mes ngay cho anh cái tin nhắn chúc anh ngủ ngon.
Ngang qua 1 cửa hàng , thấy cái áo đó hợp với anh , phanh vội và đi vào rồi te tởn đi ra vì mua được 1 món đồ mà tin rằng khi em giơ ra anh sẽ cười toe toéet :-P
Ngồi nhìn ra cửa sổ , thấy trời đang mưa , liền nghĩ kô biết giờ anh đã nghỉ về cơ quan ngồi chưa nhỉ..?
Vơ vẩn nhỉ , để kể ra thì có em kể cả ngày kô hết về anh :-ss...Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh thôi ấy...
Lúc anh hôn , em nhón đôi chân , quàng tay qua cổ để được gần anh hơn và xiết chặt anh hơn :-*:-*
Bạn em khen anh , em quay ra nói "Hắn bình thường thôi , làm gì khen dzữ dzậy ". Em chỉ nói vậy thôi , chứ lúc đó bụng em mừng thầm , mắt em thì long lanh lên vì sung sướng ; ))...ngại quá đi :">
Chính những cái bình thường ấy , lại làm em yêu anh hơn tất cả :-*
Cảm ơn anh , anh yêu nhé..khi anh xin nghỉ làm để đi họp lớp cùng với em , vì sợ em vui quá quên đường về >:P...xấu tính chết đi được.
Em hạnh fúc lắm khi có anh. Cảm ơn đời , cho em gặp anh. Cám ơn số phận đã cho ta yêu nhau > : D < :-*
Yêu Thương Đong Đầy xOxOxOhttp://i839.photobucket.com/albums/zz315/LadySasSy_h2a/Animation/langmanvalungtung150.jpg?t=1257316956
.LặnG.
04-11-2009, 09:25 AM
http://c.uploadanh.com/upload/1/540/0.4129028_1_1.jpg
Có ai đó từng nói "Có được tình yêu ta sẽ làm tất cả".Tình yêu sẽ giúp ta vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống. Và tôi thầm cám ơn anh - Cám ơn 1 tình yêu!
Anh! Tối nay mình lại đi với nhau , trên con đường quen thuộc mà ngày nào 2 ta vẫn đi. Vẫn là thế ! Em ôm anh thật chặt , đầu tựa vai anh. Nhưng dường như hôm nay 2 ta kô còn như trước.
Phải chăng do em giận hờn , vì anh vô tâm quá. Em bên anh mà anh cứ hững hờ : (
Em buông lơi , gọi anh lại và nói " Anh hnay lạ lắm , em sợ cái cảm giác này. Khi kô có anh ngồi ngay cạnh , em sợ cảm giác khi kô có anh. Em ghét cảm giác bị bỏ rơi như lúc này. Sợ lắm anh biết kô?"
Anh ôm em thật chặt "Anh xin lỗi , dường như anh quá vô tâm. Anh đơn thuần vẫn nghĩ , em sẽ là của anh , là của anh mãi. Sẽ chẳng bao giờ thay đổi , thế nên anh cứ mặc em như vậy. Xin lỗi em. Đừng giận anh nhé. Anh sẽ kô vậy nữa đâu"
Chẳng hiểu cảm giác của em nên vui hay nên buồn. Em ích kỉ lắm kô anh? Bởi lúc nào cũng muốn anh kè kè bên cạnh , fải ngồi cạnh em.
Nhưng anh àh ! Cuộc sống đâu chỉ có vậy , nó đơn giản mà dường như quá phức tạp. Nó hàm chứa những điều hạnh phúc thật giản dị. Quanh em và anh , có những chuyện dường như nhỏ bé , nhưng 1 ngày nó trở nên quan trọng , cần thiết như nước và hơi thở.
Anh luôn nghĩ em là của anh , sẽ mãi như thế. Kô cái jì có thể thay thế , nhưng biết đâu 1 ngày nào đó , cái điều đơn thuần kia lại khác đi , anh kô còn là của em nữa , hay em kô còn là của anh nữa. Thì sẽ ra sao?
Em kô khóc cho những điều giả định , và em cũng chẳng rơi lệ khi anh xa rời em. Mà điều đó em nghĩ rằng do số phận , như khi nó đem anh đến với em. Em kô còn nhỏ để nghĩ tới 1 tình yêu màu hồng , em kô còn bé bỏng để nghĩ mình sẽ yêu nhau đến tận cuối đời. Vì em biết , chẳng thể nói trước đc tương lai.
Em kô là người con gái tốt nhất , nhưng em tin rằng , em yêu anh đủ để anh hiểu nhiều hay kô? Mình cứ thế này thôi anh nhé. Để yêu thương , để giận hờn , để như lúc này , em thấy - Em Yêu Anh Nhiều Hơn
Em sẽ gạt sang 1 bên tất cả -
Để tồn tại trong tình yêu nơi anh
Để yêu anh trong tình yêu của em.
http://i839.photobucket.com/albums/zz315/LadySasSy_h2a/Animation/1256864944-em-den-2.jpg?t=1257351589
.LặnG.
04-11-2009, 11:25 PM
http://c.uploadanh.com/upload/1/544/0.4133293_1_1.jpgNày ngốc! Em lại đang vớ vẩn rồi đấy. Hôm nay anh được nghỉ thì em lại đi làm , ngồi vô cái comp đọc những dòng chữ này của em thấy bức xúc quá thể >:PPPPP...Đi nói xấu người yêu mình thế bao giờ kô? Em đi làm về anh sẽ hỏi tội em đấy nhé.
Xin lỗi vì anh không nghĩ đến cảm giác nơi em. Anh biết anh có quá ít thời gian để dành cho em , vì công việc mà. Như tối nay anh lại phải đi trực , để em ở nhà bơ vơ , không đưa em đi loanh quanh , hay tìm 1 góc ở quán cafe 2 đứa mình vẫn thích.
Ai cũng trách công việc của anh , chỉ riêng em , em nói yêu công việc của anh lắm. Em thương anh nhiều. Chỉ có em mới hiểu anh vất vả như thế nào?
Mà này , đừng tưởng chỉ mình em ghen nhé. Cũng đừng lầm tưởng chỉ mình em ích kỉ. Anh cũng chẳng hơn em đâu. Anh cũng ghen khi đọc những mes trong điện thoại của em , khi những người con trai khác đang rình rập người yêu mình , cũng ích kỉ khi em nói em đi cafe hay gặp gỡ bạn bè cũ của em. Anh lo lắng khi anh không đi cùng em , nhưng anh biết em yêu anh nhiều mà. Đúng không?
Ngày nào anh cũng đi qua những con đường 2 đứa mình đi. Nghĩ đến cảm giác em ngồi sau và ôm anh. Từ khi gặp em , anh trở nên khác lắm. Anh biết nhớ , biết thương , biết chờ đợi , và biết yêu.
Sao lạ nhỉ , lúc nào em cũng bên anh mà anh vẫn nhớ em nhiều thế. Ngồi sau ôm anh , em hỏi
"Tại sao anh lại muốn làm quen và yêu em?".
Đừng hỏi khó anh như thế. Ban đầu chỉ là nhìn thấy xinh xinh , hay hay , nhưng khi biết em rồi , chẳng hiểu sao anh lại yêu em như thế. Còn em?
Em không biết. Chỉ đơn giản là muốn được yêu anh , muốn quan tâm anh , muốn anh yêu và muốn anh quan tâm.
Anh quay lại nhìn em , đôi má em hồng lên , em gục đầu vai anh. Anh ước đôi vai anh đủ rộng để được che chở cho em , đôi tay anh đủ lớn để ôm em mãi trong lòng.
Sau 8 tháng mình quen nhau , anh giao cho em chiếc chìa khoá căn nhà nơi anh sống. Đi làm về , nhìn nhà mình thay đổi khác trước , anh tự thầm "Anh yêu Em". Không còn bề bộn nữa.
Chủ nhật nghỉ làm , anh chở em đi chợ , nấu món 2 đứa cùng thích , nhìn em trong bếp , chỉ muốn ôm em thật chặt. Ngồi nhìn em làm việc bên cái comp mà chẳng giúp được em , anh cũng chỉ biết pha cho em ly cafe nâu em vẫn thích , ôm em 1 vòng tay qua cổ , rồi hôn nhẹ lên trán "gắng lên em". Công việc của em anh chẳng hiểu , cái phòng nơi anh đang ngồi đây do 1 mình em sáng tác ra.
Anh cười "Đây sẽ là tổ ấm của 2 đứa em nhỉ?". Anh ích kỉ và hẹp hòi , trong khi em đi cùng với anh , bao ánh mắt dòm ngó. Anh tự hào vì người yêu của anh lắm. Nhưng anh cũng ghét em , vì em xinh , vì em giỏi nên anh ghét. Làm anh luôn lo sợ mất em.
Ngày có em - Cuộc sống của anh thay đổi. Mẹ cười , khi nhìn em rồi mẹ hỏi "2 đứa khi nào thì cưới đây". Em là người đầu tiên khiến mẹ hỏi câu ấy , và em cũng là người đầu tiên ngồi trong nhà anh , trước mặt bố và mẹ dám mắng anh. Anh khâm phục người yêu anh quá : ))))))
Chờ anh nhé - Người anh yêu - Người yêu anh. Chỉ 1 thời gian ngắn nữa thôi. Những lo lắng của em sẽ biến mất , những lo toan không còn vướng bận em. Mình sẽ là của nhau mãi. Dù chỉ quen nhau trong thời gian ngắn nhưng Anh yêu Em lắm.
p/s: đọc xong cấm cười anh. mình sến kô nhỉ???
lalaloong
05-11-2009, 01:38 AM
choy ! lãng mạng ghê.........boy chỉ bt nói vậy thui...thông cảm nha học dốt văn lắm......^^!
.LặnG.
07-11-2009, 10:20 PM
- Tối. Ăn cơm xong. Cứ thấy thằng lớn loanh quanh. Đi từ trong bếp rồi lại đi ra, rồi lại đi vào. He! Đoán là thể nào cũng có chuyện. Nhưng kệ. Chẳng thèm hỏi gì cả. Đang rửa bát thấy lại đi vào. Mặt nịnh bợ:
- Em để anh rửa nốt cho.
- Có chuyện gì thì cứ nói đi. Không phải nịnh.
- He! Đúng là vợ mình. Em cho anh đi đánh cờ một tí rồi anh về nhé. Hôm nay chú Toàn hẹn anh từ chiều.
- Không.
- Đi mừ! Cho anh đi đến đúng 9h rồi anh về. Không sai 1 phút. Mai anh ở nhà với 2 mẹ con. Nhớ!
Ngẩng lên nhìn. Cái mặt nhăn nhở ghét thế không biết...
- Nhớ! Cho anh đi nhớ! Một tí thôi!
- Vâng. Đi đi! Về muộn 1 phút thì đứng ngoài luôn.
- Tuân lệnh!
Te te cầm chìa khoá đi luôn.
Đang rửa nốt bát. Thắng bé chạy hớt hải vào gọi rối rít:
- Mẹ ơi! Một chàng trai trốn mẹ con mình đi chơi!.
- Chàng trai đi xe máy đi rồi mẹ ạ. Trốn!
Hix!
- Mẹ cho đi đấy.
- Thật à mẹ?
- Uh!
- Hôm nay bố ngoan nên mẹ cho đi chơi à mẹ?
- Uh! Con mà ngoan mai mẹ cũng cho đi chơi.
- Vâng.
Thằng bé lại lũn cũn ra phòng khách ngồi xếp hình.
20h. Thằng bạn thân của thằng bé về. Nó ríu rít:
- Hiếu ơi! Sang chơi với anh.
Mẹ đang phơi quần áo. Thằng bé cứ ngồi ngoài cửa không dám đi chơi.
- Mẹ em còn phơi quần áo. Chờ em xin mẹ em đã.
Mẹ phơi quần áo xong. Đi xuống nửa cầu thang:
- Mẹ ơi! Mẹ cho con sang nhà anh Đăng chơi một tí. Một tí thôi rồi con về với mẹ nhớ!
Phì cười vì sao mà thằng bé giống thằng lớn thế không biết.
- Uh! Con đi cẩn thận không ngã nhé. Sang chơi với anh một lát rồi về với mẹ không mẹ ở nhà một mình buồn lắm.
- Vâng ạ!
20h20'. Thằng con lũn cũn về.
- Mẹ ơi! Con về rồi. Mẹ ở nhà 1 mình có buồn không?
- Mẹ đang xem phim. Cũng buồn.
- Mẹ buồn nhiều hay ít hả mẹ!
- Mẹ chỉ hơi buồn thôi vì con mới đi một ít mà.
- Thế mẹ cho con đi chơi thêm một tí nữa mẹ nhé. Rồi con về với mẹ.
- Uh! Con đi đi.
... Nghĩ ngợi...
- Thôi. Con không đi nữa đâu. Con ở nhà với mẹ không mẹ buồn!
Hix! Con trai tôi mới 4 tuổi thôi mà sao suy nghĩ lớn vậy rồi?
- Thôi! Mẹ ở nhà một mình được! Con thích thì con cứ đi đi.
- Thôi! Con rủ anh Đăng sang nhà mình chơi cũng được.
Hix! Cảm động quá. Con lớn rồi mà. Đúng là hạnh phúc đều bắt đầu từ những điều thật giản đơn.
Đúng 21h03'. Thằng lớn về. Mẹ giả bộ không thèm nói gì. Quay mặt đi. Vội vàng:
- Anh xin lỗi. Đang đánh giở nên phải cố nốt. Anh chỉ chậm có 3 phút thôi mà.
-....
- Bờm ơi! Mẹ bắt nạt bố!
- Ai bảo Bố hư! Đi chơi không biết đường về!
- Đâu! Bố chỉ muộn 1 tí thôi. Bố xin lỗi rồi mẹ vẫn giận. Con năn nỉ mẹ giúp bố!
- Vâng. Được rồi!
- Mẹ ơi! Bố hư nhỉ mẹ nhỉ? Mẹ tống cút đi luôn à mẹ?
- Uh
- Thật à mẹ.
- Uh
- Vâng
Bố hoảng...
- Ui! Sao năn nỉ gì mà lại như thế?
- Ai bảo bố hư?
- Hix!
- Bố chừa chưa? Từ sau có thế nữa không?
Hix ông cụ non!
- Bố chừa rồi. Lần sau không dám nữa.
- Vâng. Mẹ ơi! Mẹ tha cho bố nhé. Bố bảo bố chừa rồi.
- Uh! Mẹ tha cho bố. Nhưng lần sau mà vậy nữa mẹ phạt cho ngủ dưới đất luôn!
- Không. Mẹ tống cút luôn!
- Uh!
Cả nhà ôm nhau đi ngủ. Mẹ phân công:
- Bố mắc màn. Con trải chăn. Mẹ sắp gối.
- Tuân lệnh!.
Hai bố con ríu rít. Xong! Đến lượt bố phân công.
- Bố nằm bên phải mẹ. Con nằm bên trái mẹ. Hai thằng không được tranh nhau!
Thằng con tiu nghỉu.
- Nhưng con thích ôm mẹ!
- Không được! Mẹ là cả của bố nữa mà. Nhưng thôi được rồi! Cho con mượn mẹ một tí. Chốc con ngủ thì phải trả mẹ cho bố nhé!
- Vâng.
Cả nhà lên giường. Nằm giữa hai bố con. Cảm nhận hạnh phúc thật gần. Thật gần!
-Mình phải xa nhau 1 tuần anh ạ! Em phải đi Sapa công tác.
-Công việc thôi mà , đừng buồn , gắng làm xong sớm về em nhé. Anh sẽ nhớ em lắm ^^!
Người ta vẫn nói khoảng cách xa nhau khi yêu như một làn gió và nó có thể thổi bùng lên 1 ngọn lửa nhỏ. Xa nhau để yêu nhau nhiều hơn , để biết trân trọng những gì mình đang có , để nuôi dưỡng tình yêu mà bạn đang có.
Câu nói này chẳng sai anh nhỉ , vì giờ đây em và anh ở xa nhau lắm , cách nhau đến hơn 300km.
Những ngày kô anh , trống vắng thế. Ở cái nơi xung quanh toàn núi , mây bập bềnh thế này , lạnh quá. Muốn ôm anh , muốn anh ôm. Nhớ mùi của anh :">
.http://i839.photobucket.com/albums/zz315/LadySasSy_h2a/Animation/1252893188-viet-cho-ngay-xa-nhau2.jpg?t=1257655938
CN dậy sớm theo thường lệ , vì đã quen giấc mất rồi. Đứng nhìn từ cửa sổ , toàn một màu trắng của sương , hơi ươn ướt , xa xa về phía chợ kia , vì là Cn nên chợ đông lắm ^^! , chợ tình mà. Mở cái lap , đọc những dòng chữ anh type , yêu anh quá đỗi :-*. Cám ơn anh - Cám ơn tình yêu nơi anh
Ngồi úp tai fone , mồm lép nhép theo giai điệu bài " Bức thư tình đầu tiên " - cái bài anh vẫn hát dành tặng em ấy. Cười , nhớ anh quá :hug:. Cái fone đầy tràn những tin nhắn của anh. Mes cho anh cái tin , biết anh chẳng nhắn lại được vì giờ anh đang làm mà : (.
Mọi hôm dậy là fi như bay đến nơi phải hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi , nhưng hôm nay , ngồi 1 mình trong cái căn phòng trống , lướt web , và nhớ anh thôi đấy :-" , đọc câu chuyện nhỏ thấy hay hay , muốn giữ lại cho anh đọc , đem vô đây , rảnh thì đọc người yêu nhé > : D <..Ước gì mình cũng sẽ như thế :">
Rảnh tay được 1 lát là nhắn tin , được 1 xíu là gọi điện , 2 đứa mình thật là lắm tiền =))). Tháng này em đi có 7 ngày , kô biết tiền đt cuối tháng sẽ là bnhiêu , cái hoá đơn sẽ dày đặc số của anh mất ...Chúng mình đang làm giàu cho đất nước , đang đầu tư mạnh cho ngành viễn thông VN phát triển so_funny anh nhỉ..
Tối hôm em chuẩn bị đi , anh đã sắp đồ giúp em , nào là găng tay , khăn , rồi mũ. Kêu giờ trên đó lạnh lắm , nhớ giữ gìn sức khoẻ , ốm là anh giận. Nhưng em biết , em mà ốm là anh lo lắm , chứ chẳng giận được lâu đâu , anh nhờ :">
4 ngày rồi , 1 nửa thời gian trôi qua mà lâu quá , 3 ngày nữa thôi. Gắng lên nào , về với anh , sẽ ôm anh thật chặt , hôn anh thật sâu. Để bù cho những ngày xa anh > : D < :-*
Gửi gió mang ngàn nụ hôn tới anh. Anh Yêu của Em :-**********
p.s: Kô sến , đọc xong , yêu anh ngàn lần hơn nữa :-"..
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.