ntv_dhp
29-08-2005, 07:44 PM
tôi là một kẻ quê mùa
tuổi thơ tôi có cáu chua của đồng
có vàng hoa cải bờ sông
có con chuồn ớt có bông lúa vàng...
con chuồn chuồn ớt bay
là là trên mặt đất
rồi con chuồn bay mất
chiếc vợt đứng lặng nhìn
chàng trai trẻ đi tìm
tuổi thơ mình đã mất
những ngày xưa chân dất
đầu trần và tắm sông
đôi tay mẹ ấm nồng
mùa đông nào lạnh giá
và những đêm mùa hạ
làn gió từ tay cha
lưng còng dáng của bà
miệng nhai trầu bỏm bẻm
con dao cau sắc nẹm
túi trầu và hộp vôi
ánh đom đóm xa xôi
chập chờn trong kí ức
con chim non uất ức
chết trong chiếc lồng con
con đường xưa cỏ mòn
đôi chân ngày đến lớp
cơn mưa làm trơn trượt
áo trắng bùn nấm lem
những buổi chiều nhá nhem
học về chơi đánh đáo
con cào cào giã gạo
trong túi áo học trò
cái bụng nhỏ còn no
những củ khoai bới trộm
những đêm hè vui nhôn
chơi bịt mắt trốn tìm
con cá chép nằm im
chiếc giỏ tre cây vợt
những trưa hè nóng nực
tiếng máy lồng gọi đi
hoa cỏ may li ti
bám đầy quần đầy áo
chiều chăn trâu thổi sáo
tiếng nghé ọ gọi đàn
chiếc vó nhỏ chắn ngang
xin con kênh ít cá
đàn cò bay nhàn hạ
về phía lũy tre làng
con chim cắt nhẹ nhàng
lượn qua rồi lượn lại
đàn gà con sợ hãi
núp dưới cánh mẹ hiền
xe cải tiến nằm yên
đợi đến mùa chở lúa
bếp nhà ai đỏ lửa
khói tan vào trong mây
trăng lên bằng ngọn cây
tiếng trống tùng tùng giục
lòng trẻ thơ náo nức
sân kho tập thiếu nhi
giọt nước mắt tràn li
tiếc con diều gẫy cánh
cơn gió chiều thổi mạnh
bay mất cả nụ cười
ánh nắng sớm vàng tươi
bỗng đâu mây che khuất
rồi rầm rầm mặt đất
mưa xuống từ trên mây
con cá rô dựng vây
lách ngược dòng nước mát
nơi rãnh đào nước thoát
có chiếc vợt đứng chờ
thơm ngát tựa trong mơ
cánh đồng mùa lúa chín
hạt nếp vàng múp míp
ngọt ngào miệng trẻ thơ
chú chim chich thẫn thờ
nhìn bác nông dân gặt
con chim non ngước mắt
tiếc nuối tiếng gọi bầy....
tất cả vẫn còn đây
dòng sông xanh đồng rộng
cánh chuồn chuồn lay động
nỗi nhớ về tuổi thơ!!!!
tuổi thơ tôi có cáu chua của đồng
có vàng hoa cải bờ sông
có con chuồn ớt có bông lúa vàng...
con chuồn chuồn ớt bay
là là trên mặt đất
rồi con chuồn bay mất
chiếc vợt đứng lặng nhìn
chàng trai trẻ đi tìm
tuổi thơ mình đã mất
những ngày xưa chân dất
đầu trần và tắm sông
đôi tay mẹ ấm nồng
mùa đông nào lạnh giá
và những đêm mùa hạ
làn gió từ tay cha
lưng còng dáng của bà
miệng nhai trầu bỏm bẻm
con dao cau sắc nẹm
túi trầu và hộp vôi
ánh đom đóm xa xôi
chập chờn trong kí ức
con chim non uất ức
chết trong chiếc lồng con
con đường xưa cỏ mòn
đôi chân ngày đến lớp
cơn mưa làm trơn trượt
áo trắng bùn nấm lem
những buổi chiều nhá nhem
học về chơi đánh đáo
con cào cào giã gạo
trong túi áo học trò
cái bụng nhỏ còn no
những củ khoai bới trộm
những đêm hè vui nhôn
chơi bịt mắt trốn tìm
con cá chép nằm im
chiếc giỏ tre cây vợt
những trưa hè nóng nực
tiếng máy lồng gọi đi
hoa cỏ may li ti
bám đầy quần đầy áo
chiều chăn trâu thổi sáo
tiếng nghé ọ gọi đàn
chiếc vó nhỏ chắn ngang
xin con kênh ít cá
đàn cò bay nhàn hạ
về phía lũy tre làng
con chim cắt nhẹ nhàng
lượn qua rồi lượn lại
đàn gà con sợ hãi
núp dưới cánh mẹ hiền
xe cải tiến nằm yên
đợi đến mùa chở lúa
bếp nhà ai đỏ lửa
khói tan vào trong mây
trăng lên bằng ngọn cây
tiếng trống tùng tùng giục
lòng trẻ thơ náo nức
sân kho tập thiếu nhi
giọt nước mắt tràn li
tiếc con diều gẫy cánh
cơn gió chiều thổi mạnh
bay mất cả nụ cười
ánh nắng sớm vàng tươi
bỗng đâu mây che khuất
rồi rầm rầm mặt đất
mưa xuống từ trên mây
con cá rô dựng vây
lách ngược dòng nước mát
nơi rãnh đào nước thoát
có chiếc vợt đứng chờ
thơm ngát tựa trong mơ
cánh đồng mùa lúa chín
hạt nếp vàng múp míp
ngọt ngào miệng trẻ thơ
chú chim chich thẫn thờ
nhìn bác nông dân gặt
con chim non ngước mắt
tiếc nuối tiếng gọi bầy....
tất cả vẫn còn đây
dòng sông xanh đồng rộng
cánh chuồn chuồn lay động
nỗi nhớ về tuổi thơ!!!!