PE NGOC IU ANH
02-11-2009, 07:29 PM
Mình và H học chung lớp với nhau. Lần đầu tiên thấy H mình có 1 cảm giác rất lạ và ấn tượng với H. Mọi người trong lớp ai cũng nói đùa vui vẻ riêng H là im lặng. Mình bắt đầu để ý tới H từ đó. Mình bắt đầu làm wen rùi tụi mình cùng đi ăn kem, đi chơi rất vui. Lúc nào mình với H cũng luôn vui vẻ bên nhau.
Trong lớp mình có D cũng rất dễ thương, mình và D hay nói chuyện vì hợp tính nhưng chính vì thế mình đã làm H khó chịu. Tính tình mình thì vui vẻ, vô tư nên mình cứ nghĩ đùa gỡn với D chỉ là bạn ai ngờ mình đã làm H bùn. H đã nói với mình như thế. Khi nghe H nói mình cảm thấy bùn lắm. Và rồi mình dần nhận ra mình đã thích H. Hum đi tham gia lễ hội Haloween cùng trường khi mình thấy H nói chuyện với cô bạn cũ mà là người iu cũ mói chết chứ rất thân mình cảm thấy bùn lắm và mình gần như mún khóc vì ghen. Mặc dù mình và H chưa có j với nhau nhưng hình như mình đã thích H nhìu. Thật sự giờ mình cũng không bít phải làm sao nữa. Mình có nên nói ra tình cảm mà mình danh cho H ko?
Trong lớp mình có D cũng rất dễ thương, mình và D hay nói chuyện vì hợp tính nhưng chính vì thế mình đã làm H khó chịu. Tính tình mình thì vui vẻ, vô tư nên mình cứ nghĩ đùa gỡn với D chỉ là bạn ai ngờ mình đã làm H bùn. H đã nói với mình như thế. Khi nghe H nói mình cảm thấy bùn lắm. Và rồi mình dần nhận ra mình đã thích H. Hum đi tham gia lễ hội Haloween cùng trường khi mình thấy H nói chuyện với cô bạn cũ mà là người iu cũ mói chết chứ rất thân mình cảm thấy bùn lắm và mình gần như mún khóc vì ghen. Mặc dù mình và H chưa có j với nhau nhưng hình như mình đã thích H nhìu. Thật sự giờ mình cũng không bít phải làm sao nữa. Mình có nên nói ra tình cảm mà mình danh cho H ko?