Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng :



e_chong
02-11-2009, 02:41 PM
Ta mơ làm giống cỏ hoang
Chẳng mơ, chẳng mộng, chẳng màng tình yêu
Vào yêu, tình sẽ khổ nhiều
Đêm đêm trằn trọc, con tim ...ngậm ngùi
Ta mơ làm cách chim trời
Ngày vui trong gió, đêm say với đời
Tối về … ngủ một giấc say
Chẳng suy, chẳng nghĩ chuyện cay đắng tình
Thế là cuộc sống đẹp, xinh
Làm loài cỏ dại hoặc chim hoang đường
Khỏi mang nặng mối tình thương
Người đời vướng bận, tơ vương trong tình

luckymiu
03-11-2009, 06:19 PM
ta mơ làm đôi chút thiên thần
làm hạt nước đong đầy nỗi nhớ
để được yêu và sống
thoả sức vui cùng nắng mai
ta mơ ta là hạt gạo
cho người nghèo thiếu ăn
và ta mơ ta luôn sống trong hòa bình
để ta yêu ta sống như bây giờ !?

lý_minh_thuận
09-11-2009, 10:03 AM
Ta mơ làm hạt cát trắng
giữa bốn bề sa mạc mênh mông
ta mơ về thời thơ ấu
để được sống trong vóng tay gia đình
ta mơ cho cuộc sống này
ko có gian dối dối gian tình người