Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lớn thêm một chút !



suoh89
02-11-2009, 07:16 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin5.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yi9hZC9iYWQ0ZTdmMjE0NGI1ZDI0YzBhZDYzOTNkMDVmNzAyM y5cUIbaBmUsICDN8QmFieSBCaeG6vInagaME3QgWmUsICOqdXx QaOG6oW0gUXXhdUng7NdUngaCBBWeBmggRnQdUngIFdlYm95mU sIC3x8dHJ1ZQ- Hai mươi tuổi rồi mà một mảnh tình con cũng chẳng có ! Thiếu nữ rồi mà vẫn xem phim hoạt hình , đọc truyện tranh , chơi với trẻ con . Xem phim Hàn đi cho nó lãng mạn ra !

http://c.uploadanh.com/upload/1/514/0.4104304_1_1.jpg

Ôi , sao chị ấy cứ nói mọi chuyện một cách thản nhiên chẳng thèm quan tâm đến tâm trạng của mình thế nhỉ ?
Nếu tình yêu dễ dàng tìm thấy thế thì đâu có riêng một ngày gọi là Valentine Black cho những kẻ cô đơn ? Và một đứa con gái học trong một ngôi trường 80 % là nam như mình đã không phải ôm bụng vật vã ( vì cười) mỗi lần bị bà chị giật quyển truyện tranh và phán một câu chua loét như thế .

Mình là dân kĩ thuật xịn ! Khô khan và thích trưng lên mặt vẻ lạnh lùng mỗi khi ra khỏi nhà ( chẳng hiểu sao khi làm thế mình thấy an toàn !) . Ít nói và chỉ biết có con đường từ nhà đến trường , cuộc sống trôi qua theo những ngày trên giảng đường : vội vã và mệt nhoài . Nhớ ngày xưa (cũng không xưa lắm , hồi học cấp 3 ấy ) , mình chẳng bao giờ nghĩ đến một ngày mình tay trong tay cùng ai đó buóc đi trên lá vàng dọc bờ hồ cả . Túi bụi cả ngày với sách vở thời gian đâu mà nghĩ tới mấy thứ trong mơ đó ? Giờ mình hay nghĩ tới hơn (một chút ). Tại sao nhỉ ?
......

http://c.uploadanh.com/upload/1/514/0.4104386_1_1.jpg

Vì mình lớn hơn một chút biết mộng mơ (dù đã qua cái tuổi 16) .Vì cuộc sống xa nhà , thiếu sự yêu thương gần của bố mẹ mà làm ta thấy cần sự che chở , yêu thương của một ai đó ? Vì ta đã biết chăm lo cho chính mình nên mong muốn được chăm lo cho ai đó khác nữa ngoài những tình yêu tự nhiên . Vì bạn bè ta ai cũng có cho riêng mình một nửa để tíu tít khoe mỗi lần gặp mặt , vì t a cứ phải nhìn người ta hạnh phúc mà chạnh long cho chính mình mỗi khi cơn mưa về mình ta đạp xe trên đường vắng ?
Tóm lại là nhiều cái "vì" lắm . Mình chẳng biết cái nào là chủ yếu khiến mình "yêu trong mơ " . Nghe thì hay ho và đầy cổ tích nhưng mình thấy đó chỉ là liệu pháp tâm lý của cơ thể thôi . Không giải quyết được vấn đề gì cả .
" Nếu bạn muốn được ai đó yêu , bạn phải trở thành người đáng được yêu mến "
Mình chẳng thấy có gì đáng phàn nàn về tình trạng single hiện giờ của mình cả . Mình biết mình còn rất nhiều chân trời cần phải đẩy lùi , nhiều nẻo đường để đi , nhiều người cần gặp và biết đâu trong đó có anh. Không thôi mong mỏi gặp một nửa linh hồn của mình nhưng không đợi chờ một cuộc gặp mặt do định mệnh sắp đặt mà tự mình dùng đôi mắt để kiếm tìm.
Muốn giải một phương trình khó thì chẳng có cách nào là kiên nhẫn thu lượm , học hỏi bổ sung kiến thức khi nào "đủ " thì sẽ tìm được ẩn thôi.
http://c.uploadanh.com/upload/1/514/0.4104581_1_1.jpg
Mấy bài mình đăng hôm trước được viết trong nhật kí từ hơn 1năm rồi . Khi đang lơ ngơ trước cuộc sống của một sinh viên . Giờ thì mọi thứ đã ổn rồi.
Mình mỉm cười và tự nói :
- Yêu một người thật là khó ! Từ từ thôi rồi sẽ đến lúc .
Nếu bạn cũng có lúc như tôi thì hãy chậm lại những mong mỏi của mình để đừng "yêu vội" để làm tổn thương một ai đó nhé !

http://c.uploadanh.com/upload/1/514/0.4104680_1_1.jpg
P/s : Suoh hiện đang học ở Đại học Bách Khoa Hà Nội. Một nơi mà cứ 48 nam thì có 2 nữ trong một lớp. Nếu bạn muốn đến một nơi mà bạn luôn là hoa khôi hay luôn được chú ý thì hãy apply vào đây trong kì thi đại học tới. :smile:

http://c.uploadanh.com/upload/1/514/0.4104306_1_1.jpg

Duongvemuathu
02-11-2009, 08:35 AM
Default Lớn thêm một chút !

- Hai mươi tuổi rồi mà một mảnh tình con cũng chẳng có ! Thiếu nữ rồi mà vẫn xem phim hoạt hình , đọc truyện tranh , chơi với trẻ con . Xem phim Hàn đi cho nó lãng mạn ra !


Mỗi nơi đều có một điều thú vị và hạnh phúc riêng tậy. Nếu bạn muốn có những rung động chỉ riêng của bạn, và cho bạn thì hãy là chính mình. Đừng hoá thân thành người khác quá 1s.


Suoh hiện đang học ở Đại học Bách Khoa Hà Nội. Một nơi mà cứ 48 nam thì có 2 nữ trong một lớp. Nếu bạn muốn đến một nơi mà bạn luôn là hoa khôi hay luôn được chú ý thì hãy apply vào đây trong kì thi đại học tới.

Tôi lại ngược lại đấy ! Đến nỗi tôi không thể hiện được bản thân mịnh. Đơn giản, các bạn nữ ấy khiến tôi chỉ biết cười thôi:D

Chúc vui vẻ !