Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vấn đề tình yêu !!!



GRTL
02-11-2009, 05:16 AM
- Đi gom mấy bài viết xa xưa lại thành một bài :D.
* Tất cả chúng ta cũng có thời nhìn người ta yêu, yêu và nếm trãi những cảm giác, những sắc màu và cung bậc của tình yêu ! có người nói tình yêu là thế giới thần tiên lung linh huyền ảo, có người bảo tình yêu là lẽ sống của đời tôi, người khác thì cho rằng tình yêu là chết trong lòng một tí, là chết vì người mình yêu, là cái ấm áp của mùa xuân, là cháy bỏng như mùa hạ, là lãng mạng và mơn trới như làn gió mát mùa thu là nổi nhớ nhung và thèm khát trước cái lạnh buốt của mùa đông ... là đủ thứ nữa ... nói không hết ! .
- và rồi cũng chính họ nói khác đi khi tình yêu không thành ... họ nói tình yêu là dối trá, cay đắng, đau khổ, đen tối ... đủ kiểu ! .

... vậy kết lại tình yêu là gì !? nó chả là cái gì cả ! nó chỉ là hai từ để diễn tả mối quan hệ của hai người khác giới với cá tính, nhân cách, thế giới quan của mình, chủ động gắn kết với nhau, cùng nhau sống và trãi nghiệm cuộc sống, cùng nhau đáp ứng những gì họ mong muốn, cần để tồn tại và tiến bộ !
- Do đó tình yêu của mỗi người không ai giống ai vì nó phụ thuộc vào nhận thức, hiểu biết và nhân cách của riêng mỗi người ! Ngay từ việc họ có bị rung động bởi một người nào đó cũng đã có sự chi phối - chọn lựa của nhận thức, cá tính của họ ! ai ai cũng có một số tuýp người nhất định để làm bạn và một số tuýp người khác là không thể làm bạn được.

* Vấn đề cần quan tâm là như thế nào mới gọi là yêu nhau và như thế nào mới gọi là tình yêu chân thành !? nếu trả lời cụ thể cho vấn đề này là rất khó bởi vì lý do đã nói ở trên - tình yêu của mỗi người phụ thuộc vào nhận thức và nhân cách riêng của mỗi người !

- Yêu nhau ... theo các bạn như thế nào là bạn yêu 1 người và như thế nào để bạn kết luận là người ta yêu mình, rất yêu mình !!!??? <--- nói thật là rất khó để đưa kết luận, rất khó để chúng ta đưa ra lý do cho tình yêu của chính mình hay của một ai đó ! và để diễn tả nó một cách chính xác thì càng khó !
- Tình yêu trong thi ca, trong nghệ thuật người ta chỉ có thể hình tượng hóa và nhìn ở một vài góc độ đặc trưng nhất của tình người ! tình yêu ở đấy thường rất mãnh liệt và đẹp <--- Họ đưa ra hình tượng tình yêu để gây cảm xúc mạnh cho người thưởng thức, khơi dậy tính nhân văn, đạo đức giữa các con người ... Thực tế thì tình yêu nó không đơn giản, cụ thể và nhiều xúc cảm đẹp như trong phim ảnh và thơ ca, nó rất bình thường. Cảm xúc đẹp và những điều thi vị trong tình yêu thực tế nó khá ngắn và không thương xuyên ... thậm chí là rất ít ! nó luôn đòi hỏi con người trong tình yêu luôn chịu nhiều áp lực, tư duy, vị tha và kiềm chế - vị tha kiềm chế cho chính mình và cho người mình yêu.
- Do đó để biết có phải thực sự mình đang yêu hay được yêu không phải là chuyện dể. Đây đó chúng ta bắt gặp có người chưa yêu, đang yêu và đã yêu ! Cùng một người đó, họ sẽ có một vài nhận định khá là khác nhau về tình yêu của chính họ ... thậm chí có người nhận định lại trái ngược nhau qua từng thời điểm khác nhau ! vì sao thế !? phải chăng tình yêu nó nhiều mặt !? tình yêu đã đánh lừa họ, tình yêu lúc thế này, lúc thế khác !?
- Thật sự thì không phải !! nó không phải vì tình yêu ... mà nguyên nhân là ở chính con người họ ! Ở các lứa tuổi khác nhau, sự va chạm với xã hội khác nhau, điều kiện sống khác nhau, khả năng hiểu biết - nhận thức khác nhau ...<--- ít nhiều họ có sự khác nhau trong nhận định, phán xét các vận động - hiện tượng của xã hôi, trong đó có cả tình yêu !
* Các bạn tuổi teen là hay nói câu " YÊU LẦM " nhất - ngoài ra thì cũng có một số người lớn Lầm !
- Người lớn thì nói sau ... ưu tiên tuổi teen trước ! .KHi các bạn còn trẻ, được gia đình bao bọc và che chở , hầu như các bạn không phải đề phòng hay chuẩn bị tinh thần để tự vệ trước cái xấu ngoài xã hội <--- cả tin.
- Ở lứa tuổi này cơ thể các bạn có quá trình trao đổi chất, phát triển toàn diện và mạnh mẽ về tâm lý và sinh lý. Đến giai đoạn dậy thì sự thay đổi về tâm sinh lý lá khá rõ, các kích thích tố sinh lý hạt động mạnh... nó luôn khiến cho các bạn rất khó chịu, tò mò về giới, các vận động sinh lý, các biểu hiện về giới tính, đặt biệt là nó khiến các bạn rất giàu cảm xúc, tâm trạng. <--- Các bạn rất dể tự tạo ra trong suy nghỉ của mình là bạn đã yêu người khác giới bởi vì bạn nhận thấy mình có nhiều cảm xúc với họ, thấy trong người mình có nhiều biến chuyển lạ thường vì họ !
- Bình thường chỉ là bạn bè của nhau, đến một ngày bạn tự nhiên thấy đôi mắt họ đẹp, đôi môi họ xinh, hay là cảm thấy họ rất quan tâm mình, quí mến mình ... thậm chí chỉ là vì mình thấy rất muốn ôm họ vào lòng, muốn được che chở hoặc che chở cho họ. Một khi bạn đã chú ý, suy tưởng về người khác giới thì ý nghỉ và hình ảnh ấy xuất hiện rất thường xuyên trong tư duy, trong não bạn ! <--- hiện tượng này được giúp sức bỏi rất nhiều hoạt động tự nhiên của não bộ ! <--- mọi cảm giác yêu thương chủ yếu xuất phát từ chính hoạt động tự nhiên của cơ thể bạn .
.... trong giai đoạn này cảm giác yêu của các bạn nó gói gọn trong cảm xúc, trong vận động của sinh lý, cảm giác yêu ấy nó rất đơn giản và không có một chút tự vệ và nghi ngờ, Nó mang tính bản năng và mãnh liệt ! ........... <<<----- đó là yêu !? không phải !!!! .... đó chỉ là xúc cảm về giới tính và sinh lý. Với những người yêu nhau thực sự nó chỉ là tiền đề của tình yêu.
- Ở đây các bạn chỉ có cảm xúc trong mối quan hệ khác giới trong khi các yếu tố về cá tính, nhận thức và quan điểm sống bị xem nhẹ. Hơn nữa là đại đa số các bạn trong thời điểm này chưa xây dựng được cho mình một thế giới quan riêng và chưa có nhận thức một cách đầy đủ về xã hội, chưa có sự tương tác và thích ứng tự nhiên với xã hội <--- các yếu tố này mới là quan trọng, chi phối mọi hoạt động của con người trong hiện tại và cả tương lai. <--- nên trong các bạn luôn có tâm lý và cảm xúc không ổn định, không có sự chắc chắn và bền vững trong ý muốn và tâm nguyện.
- Theo thời gian tình yêu của các bạn sẽ thay đổi dần theo thế giới quan, nhân cách mà mỗi người xây dựng được cho riêng mình ! đồng thời cảm xúc và tâm lý cũng có sự biến chuyển rõ nét. KHi đó chắc chắn quan điểm về tình yêu trong họ cũng có những cái khác ... ! KHi ấy cảm xúc yêu của họ sẽ được đặt trong sự hài hòa với thế giới quan của họ, nhận thức và nhân cách của họ trong điều kiện thực tại ... nếu mối quan hệ yêu đương đã có trong quá khứ không đáp ứng được thì đỗ vỡ là tất yếu !

.... đấy là lý do vì sao tuổi teen thường là yêu lầm và luôn tạo ra những đau khổ, tổn thương cho nhau <--- sai lầm luôn bắt đầu từ chính teen ! những người lớn đã từng trãi qua giai đoạn đó, nên họ hiểu và biết được những điều đó <---- ngưới lớn luôn khuyên tuổi teen không nên yêu sớm, ngăn cấm cũng chỉ vì sức khoẻ thể chất, tinh thần và tương lai của chính tuổi teen thôi !
.... Cũng mong là tuổi teen chỉ nên lo học, chuẩn bị kiến thức nhằm xây dựng cho mình đủ nhận thức, kiến thức, xây dựng một thế giới quan tốt, đúng để sống tốt và thành công trong tình yêu cũng như cuộc sống !!!

... yêu càng sớm càng không phải yêu, yêu sớm chỉ tạo ra con đường đen tối trong tình yêu của chính mình !

- Người đang yêu họ chỉ biết được những cảm giác, những biến động khác thường trong họ, nó khiến họ suy nghỉ và hành động. Họ tự nhận thức được là họ đang dành cho người khác giới ấy những điều đặc biệt và họ mong muốn nhận được những điều tương tự từ người đó !
- Nhưng sự vận động, hệ quả của sự tương tác giữa 2 người, bản chất cũng như xu hướng của mối quan hệ ấy..... mấy ai nắm bắt - hiểu được !? <--- để gọi là hiểu thì chúng ta phải hiểu được cá tính, quan điểm, tư duy của người yêu - đồng thời phải hiểu tương đối những tác động từ bản thân mình đối với người mình yêu ( như cử chỉ, hành động, thái độ, khả năng truyền đạt tình cảm, ý nguyện trong hiện tại và cả tương lai .... ) tất cả phải xuất phát từ nền tảng nhân cách và lý trí thực của chúng ta ( nó giống như Cái Tâm mà chúng ta thường dùng để diển đạt ). <--- rất khó !
- Khi mới yêu, chúng ta thường nắm bắt được những nội dung của bề nổi tình yêu như những cảm giác, những ham muốn mang yếu tố sinh lý nhiều hơn là lý trí ! ... đến khi nào cảm xúc ấy giảm đi chúng ta mới bắt đầu suy nghỉ, tư duy <--- đa số chỉ tập trung để giải thích những hiện tượng đã xãy ra, những việc làm cho cả hai khổ sở, bực tức. Rất ít người nghỉ xâu hơn về nguyên nhân gây ra vấn đề đó !
- Đến khi mọi thứ gần như nguội lạnh, hoặc là những người bình tĩnh - có khả năng tập trung tư duy cao độ, thông minh, nhạy bén <-- những người có kiến thức, nhận thức đúng và nhân cách, quan điểm ổn định họ sẽ hiểu được tình yêu của họ ! <--- họ luôn đưa ra được những điều chỉnh phù hợp. ( có thể gọi là họ đã hiểu được tình yêu của mình - nhưng không phải là hiểu hết, họ chỉ có thể điều chỉnh chứ không thể điều khiển tình yêu của họ.)

.... để hiểu hết những vấn đề tình yêu, quan hệ nam nữ này gần như là không thể ! chúng ta chỉ có thể nắm bắt được những nội dung đơn lẻ theo những con người - hoàn cảnh - thời điểm cụ thể ! <--- rất khó để đưa ra một khái niệm có tính tổng quát và chính xác về tình yêu !

whitemouse108
02-11-2009, 06:05 AM
^^ bài viết hay quá nhưng ko biết tác giả đem ứng dụng vào thực tế đc như thế ko? :D:D:D khó nói lắm vì lý thuyết vẫn là lý thuyết chỉ có thực tiễn mới có thể kiểm chứng thôi. Qua thực tiễn họ sẽ biết thế nào là tình yêu và thế nào là thất tình. Có ai từng yêu mà không đau đớn 1 lần có ai từng yêu mà chưa từng khóc đành đau xót khi tình quay gót, đành câm nín nỗi buồn vây kín, đành quên hết ân tình đã chết trách than được ai (Hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều). Anh GRTL chưa đề cập đền vấn đề tình yêu đơn phương ở đây nhỉ đó là 1 tình yêu có thể nói là "khờ" của những người đang yêu họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để người yêu của mình đc hạnh phúc đôi lúc chỉ cần thấy 1 nụ cười của người ấy thôi cũng đủ người đó cảm thấy hạnh phúc. Những người thuộc tuýp người này thường là nhút nhát ko dám biểu lộ tình cảm của mình với người mình yêu hoặc nghĩ rằng người ấy đã có người yêu hoặc chỉ xem mình như bạn. Chính những điều trên khiến họ ko hưởng thụ đc cảm giác khi tay trong tay là như thế nào (tiếc thật >.<). Còn 1 nhóm người đc hình thành do hậu quả của tình yêu gây ra, họ là những người đã biết thế nào là thất tình biết cảm giác hụt hẫng khi nghe từ chia tay đâm ra sợ tình yêu ko dám yêu vì sợ yêu rồi kết cục cũng sẽ như thế. Nhiều người cũng muốn yêu lại nhưng ko dám vì tấm gương trước đó vẫn còn ko thể nào vượt qua đc, đến lúc yêu lại rồi vẫn bị thất tình cái vòng lẫn quẫn đó khiến họ tin rằng tình yêu chỉ mang lại đau khổ (thực tế là vậy *.*) -> lãnh cảm với tình yêu. Loại thứ 3 có lẽ quen thưộc với mọi người đó là tình yêu mù quáng những người có tình yêu như thế thường thì họ biết rằng khi yêu sẽ chuốc lấy đau khổ cho mình nhưng họ vẫn yêu, tại sao ah? Biết tại sao thì họ đâu có đâm đầu vào yêu chi cho chuốc lấy đau khổ chỉ có thể nói nguyên nhân đây là do "tiếng sét ái tình" mà thôi. Nếu biết tại sao anh yêu em thì anh đã ko yêu em.

GRTL
11-11-2009, 11:14 PM
* Chà ! tình đơn phương ? nó rất đơn giản chỉ là một người đang để bản thân họ chìm sâu vào cảm giác mình đang yêu ..... nhưng khổ nổi đối tượng mà họ chọn để thả cảm xúc của họ vào - là đích ngắm của cảm giác " yêu " đó không biết, không thích, không muốn cùng chơi trò tình yêu <--- gọi là tình đơn phương

.... tình đơn phương có nghĩa là .... yêu một mình ... tự biên tự diễn .... :D :D :D.
- Mọi người khi yêu chân thành họ không hiểu vì sao họ yêu nhưng họ chắc chắn biết mình đang yêu điều gì, người như thế nào và yêu nhằm mục đích gì ! <--- nếu không thì chắc chắn tình yêu ấy tan vỡ, không sớm thì muộn !

Mr.Sjlent
11-11-2009, 11:47 PM
.... để hiểu hết những vấn đề tình yêu, quan hệ nam nữ này gần như là không thể ! chúng ta chỉ có thể nắm bắt được những nội dung đơn lẻ theo những con người - hoàn cảnh - thời điểm cụ thể ! <--- rất khó để đưa ra một khái niệm có tính tổng quát và chính xác về tình yêu Bổ sung thêm : Đặc biệt là trong mắt các bạn trẻ... :D

GRTL
03-12-2009, 05:35 AM
- TÌnh yêu mù quáng, thất tình, yêu đơn phương ... ! hiện tượng này theo các bạn bắt đầu từ đâu !? ai phải chịu trách nhiệm chính cho vấn đề này !? ai đáng trách !? vì sao có người lâm vào tình cảnh ấy và rất nhiều người không bao giờ vướn vào nó, đau khổ vì nó !? vì sao đa số người vấp phải hiện tượng ấy là lớp trẻ ( người lớn cũng có nhưng rất cá biệt, rất ít, thường là những người có tính cách không tốt, hoặc ít được học hành ).
- Đáng trách nhất chính là bản thân người ấy. Tình yêu chân thành không ai mang tới cho mình mà chính chúng ta phải nổ lực, phấn đấu tìm ra con đường và giải pháp để đến với tình yêu chân thành.
- Không một ai có được hạnh phúc, một tình yêu chân thành trong dể dàng, không đau khổ ... họ rất vất vả - cực khổ nhưng họ luôn cảm thấy xứng đáng và họ đến được với một tình yêu chân thành.

- Theo bạn vấn đề mang tính quyết định nhất để có được tình yêu chân thành là gì !? con tim ? kỹ năng ? tiền bạc ? .... hay là thứ nào đó khác !?

muaquadang
03-12-2009, 05:47 AM
- Theo bạn vấn đề mang tính quyết định nhất để có được tình yêu chân thành là gì !? con tim ? kỹ năng ? tiền bạc ? .... hay là thứ nào đó khác !?
Theo mình tình yêu chân thành không dựa trên tiền bạc hay kỹ năng. Nó chỉ đơn giản là tình cảm xuất phát từ trái tim của mỗi người. Có thể thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ, cho nhau mọi thứ. Yêu một cách đơn giản, không tính toán, và quan trọng là yêu chính con người thật của đối phương.

GRTL
05-12-2009, 10:07 PM
- Vậy thì làm thế nào để ta có thể thấu hiểu, thông cảm và chia sẻ với người mình yêu !? làm thế nào để ta nắm bắt, hiểu về con người thật của người mình yêu !? cách nào !? con đường nào ?.. làm thế nào !?
- Làm thế nào để con tim ta không mù lòa, ngốc nghếch khi yêu một ai đó !?

... chúng ta hay nói " yêu nhau bằng cả trái tim " ! vậy theo các bạn " trái tim " ở đây là gì !? quả tim trong lồng ngực chúng ta nó chỉ biết bơm máu đến các tế bào trong cơ thể ta, nó không đóng vai trò quyết định trong việc bạn yêu một ai đó ! vậy phải chăng " trái tim " chỉ là một hình tượng để chỉ ra cái tinh túy nhất, quan trọng nhất của con người chúng ta !?

- " trái tim " là gì nào !? ... có bạn nào khác cùng thảo luận với mọi người ở đây !?

Lưu Li Tím
06-12-2009, 01:03 AM
Tình đơn phương là một thứ tình cảm làm cho con người ta đau đớn nhiều nhất...Yêu và được yêu nhiều khi đã khổ nhưng yêu đơn phương còn mệt mỏi hơn nhiều.Có nhiều lúc cũng nên cho mình một chút không gian tự biến đổi mình........Nói thì dễ nhưng làm mới khó.......Không bít những điều mà tác giả nói sẽ đi đến đâu nếu áp dụng trong thực tế......Bài viết hay lắm !!!!!!

muaquadang
06-12-2009, 01:35 AM
_ Chúng ta chắc cũng hay tự hỏi tại sao ta yêu cô gái (hay chàng trai) đó mà không yêu cô gái (hay chàng trai) kia? Hoặc là bên cạnh người này ta cảm thấy an toàn, hạnh phúc hay ngược lại. Trong tình yêu mình nghĩ điều quan trọng nhất có lẽ là cảm giác, bạn không cảm nhận tình cảm bằng mắt, bằng tai đơn thuần nữa, mà nó hơi mang yếu tố chủ quan của cá nhân. Ta cảm thấy an toàn, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy được yêu thương che chở,…

_ Trái tim quả thật chỉ là một thứ tượng hình. Nó là hình ảnh đại diện cho tình yêu, bởi sự sống dựa vào trái tim, khi tim ngừng đập có nghĩa là sự sống dừng lại. Mà một xác chết thì làm gì có thể yêu?

_ Giống như thú dữ có thể đánh hơi, cảm nhận sự sợ hãi của con mồi mà tấn công. Mình nghĩ con người cũng vậy. Khi họ có những cảm xúc mãnh liệt, họ cũng toát ra một thứ tương tự như sóng vậy ( à nói thêm, cái này chỉ là mình tự nhiên nghĩ vậy thôi chứ cũng hông biết giải thích sao cho chính xác), và đối phương cảm nhận được, thấu hiểu được. Không phải ai cũng có thể hiêu hoàn toàn người mà họ yêu, nhưng từ những cảm nhận đó họ có thê hiểu nhau hơn, thông cảm hơn, và do đó mà chúng ta cần phải chia sẻ với người chúng ta yêu. Đó chính là cái cần để giúp tình yêu bền vững.

_Thật sự mình cũng không thể phân biệt đâu là yêu thương mãnh liệt, đâu là yêu mù quáng, ngốc nghếch. Bạn nào có thể thì cho mình biết với.

Đại hiệp mỏ nhọn
11-12-2009, 05:34 PM
Thế cho em hỏi "mê" có nằm trong cái khoảng tình yêu này ko?
Mọi người đều comt quá trời có mình mình vỏn vọn hai ba dòng, lo ngại xem có phải mình đang spam hay ko

GRTL
12-12-2009, 05:23 AM
- tình yêu mãnh liệt đó là tình cảm của một người dành cho một người với tất cả sức lực - nhân cách - trí tuệ - ý chí của bản thân nhằm mang đến cho cả hai những điều tốt đẹp, tiến bộ và thanh thản.
- tình yêu mù quáng đó là tình cảm của một người dành cho một người nhưng vứt bỏ thực tại, lý trí, nhân cách cùng cá tính và quan điểm sống của bản thân nhằm thỏa mãn - giải tỏa những cảm xúc, tâm trạng và ham muốn của bản thân ..... hoặc không hề có một hiểu biết hay định hướng cho cuộc sống trong hiện tại cũng như tương lai với tình yêu ấy !

* Mê đó chỉ là một cách dùng từ khác đi .... đôi lúc nó cũng ám chỉ một tình yêu ! :D.

Đại hiệp mỏ nhọn
13-12-2009, 09:10 AM
EM tưởng Mê chỉ "yêu" nhất thời, mê vẻ đẹp của họ. EM tin tình yêu sét đánh nhưng mà em cho đa phần là "Mê". Mê thì nó tiến nhanh hơn thích và yêu. Mê họ cứ tiến tới tiến tới, họ muốn chiếm lấy thân xác của người đó chứ ko phải là tâm hồn. CÒn yêu thì cũng giống như ss TDG nói ; từ thích, thương đến yêu , chậm rãi, nhẹ nhàng. EM nghĩ là vậy , vì nghe từ " mê" nó sao sao ấy :D:D:D

Những người bị"tình yêu mù quảng" thì đa số là họ luôn là người có "cái tôi" cao và họ luôn hứng thú với những gì họ ko có dc. Sau đó khi chiếm dc họ lại đi tìm cái khác , phải ko anh GRTL?

GRTL
14-12-2009, 10:39 PM
+ Đa phần người bị tình yêu mù quáng luôn đánh mất cái tôi của mình, họ hành động, suy nghỉ không tuân theo nguyên tắc có xu hướng tích cực ! nó chỉ đáp ứng cảm giác - của họ. Họ chỉ biết đó là người họ yêu, họ không có một nhận thức - nhận biết về nhân cách, nội tâm, thế giới quan của riêng mỗi người cũng như tác động của nó đến hiện tại và ngày mai <--- nói cách khác họ cô lập cái tình của bản thân với tất cả các yếu tố quan trọng khác tồn tại trong mỗi con người, trong cuộc sống <--- với tình yêu kiểu này giống như một người đi mua vé số vậy ! Hên thì trúng người tốt, còn bình thường thì trắng tay.... đôi khi " của " mất mà " tật " mang suốt đời ấy chứ !

- Còn điều bạn hani nói là một nội dung khác ! bạn đã nói về một kiểu nhân cách con người nó không liên quan gì đến tình yêu mù quáng !

- Các từ mê, thích, thậm chí từ " yêu " mà lớp trẻ thời nay hay dùng nó không diễn tả đúng bản chất tình cảm của người ta. Với ss TDG thì cô ấy nói rất hay nhưng nội dung chỉ phản ánh được bề nổi của vấn đề, nó quá " văn học " không phản ánh được bản chất vấn đề !

hallohp
31-12-2009, 08:17 PM
Một trong những khát khao cháy bỏng và chính đáng nhất của con ng là tìm đc "một nửa cho riêng mình"
Vậy theo GRTL thì "1 nửa " phải chăng là 1 ng hay là có rất nhiều ng ?
Nếu như 1 ng thì vì sao ?
Nếu như là rất nhiều người thì việc chọn ra 1 trong số rất nhiều ng ấy suy cho cùng có phải là sự chọn lựa có toan tính ko ?
Vì thế chẳng phải tình yêu nào cũng có toan tính đó sao? hihi
Và nếu có 1 người "tạm gọi là may mắn " tìm đc cùng 1 lúc 2 người thuộc nhóm "1 nửa " kia thì có đc phép trách ng ta ko?

hallohp
31-12-2009, 08:29 PM
- Vậy thì làm thế nào để ta có thể thấu hiểu, thông cảm và chia sẻ với người mình yêu !? làm thế nào để ta nắm bắt, hiểu về con người thật của người mình yêu !? cách nào !? con đường nào ?.. làm thế nào !?
- Làm thế nào để con tim ta không mù lòa, ngốc nghếch khi yêu một ai đó !?

... chúng ta hay nói " yêu nhau bằng cả trái tim " ! vậy theo các bạn " trái tim " ở đây là gì !? quả tim trong lồng ngực chúng ta nó chỉ biết bơm máu đến các tế bào trong cơ thể ta, nó không đóng vai trò quyết định trong việc bạn yêu một ai đó ! vậy phải chăng " trái tim " chỉ là một hình tượng để chỉ ra cái tinh túy nhất, quan trọng nhất của con người chúng ta !?

- " trái tim " là gì nào !? ... có bạn nào khác cùng thảo luận với mọi người ở đây !?

GRTL : bạn đã có quan điểm về điều bạn đã đặt ra chưa ?

GRTL
02-01-2010, 07:15 AM
- hè hè ! chào bạn ... bạn hỏi rất hay ! :D.
+ Theo tớ một nửa ở đây chỉ là cách dùng từ, khái niệm của nó rất là mơ hồ ! theo tớ " một nửa " ở đây là một nửa của " thứ " mà con người ta cần trong cuộc sống mà hầu như tự ta không tạo ra được. 1 nửa ở đây nó có ý nghĩa gì thì chủ yếu vẫn do quan điểm sống của mỗi người quyết đinh. Với người này họ quan điểm là họ cần 1 nửa để ổn định cuộc sống, để thấy bình yên, được yêu và sống có ý nghĩa - nhưng với người khác 1 nửa ở đây là những gì họ cần, họ thích, mong muốn có từ người khác ( ở đây ám chỉ là người khác giới ).
+ Sự thật là với mỗi tình yêu, mỗi cuộc hôn nhân người trong cuộc ai ai cũng có tính toán ! Con người ta chỉ không tính toán khi mới bắt đầu yêu, bắt đầu tán tỉnh, mọi thứ họ chỉ dựa trên cảm xúc của chính bản thân mình ( không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác ) ... nhưng trong suốt cuộc tình họ luôn phải tính toán. Chử tính toán ở đây nó không nên hiểu đơn giản là thực dụng, trao đổi, mua bán, mưu lợi vật chất. Ai cũng có cho mình một mẫu người để có thể làm bạn, làm người yêu, thích và ghét ...Tính toán ở đây nó thể hiện sự cân nhắc, nhận thức, hiểu biết - nó là kết quả cuối cùng khi con người ta tổng hợp và phân tích nhiều thông tin từ bản thân mình ( quan điểm sống, nhân cách, vị thế, cá tính, mong muốn, sở thích ... ) và người có thể đáp ứng được những điều ấy ( sự phù hợp, yên tâm, niềm tin, nhiều triển vọng.... ).
+ Nói gắn gọng tính toán ở đây là việc xử lý thông tin của các mối quan hệ dựa trên quan điểm sống, nhân cách, cá tính, nhận thức riêng biệt của mỗi người. Cái tính toán này nó nằm sẵn trong tố chất của mỗi người, nó được hình thành trong suốt quá trình sống, học tập, va chạm với môi trường sống. Cái tố chất ấy sẽ được thể hiện rõ ở mỗi người khi họ đứng trước những khó khăn, những quyết định mang tính sống còn với cuộc sống của họ ( như hôn nhân, sự nghiệp, định hướng cho cuộc sống .... )
+ Cũng vì thế mà những tình yêu hướng đến hôn nhân, bền lâu sẽ không thể lãng mạng, thú vị, đơn giản, giàu cảm xúc như tình đầu, như lúc mới yêu được, nhưng trong thâm tâm họ luôn thấy bình yên - ấm áp - hạnh phúc vì cuộc tình bền chặt của mình.

.... mọi người luôn tính toán vì một tình yêu bền vững - một tương lai tốt đẹp - một cuộc sống làm họ hài lòng. :D ... một lần nữa cần nhắc lại : tính toán trong tình yêu ở đây không phải mưu cầu danh vọng - đổi tình lấy tiền, mua bán cái tình trong mỗi người !


GRTL : bạn đã có quan điểm về điều bạn đã đặt ra chưa ?
- tất nhiên là tớ đã có và đang thể hiện nó đấy thôi ! :D.

baonhietdoi
07-01-2010, 10:09 AM
Theo bạn thì tình yêu khác với cảm xúc chợt thoáng qua như thế nào?

muaquadang
08-01-2010, 06:01 AM
Cảm xúc thoáng qua thì chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Ta có thể vui hay ngượng ngùng với những cảm xúc đó. Mình nghĩ ai cũng sẽ có lúc trải qua những xúc cảm nhất thời đó.

Tình yêu là một dạng cảm xúc ở mức độ cao hơn, qua những bài ở trên mình nghĩ bạn Baonhietdoi cũng đọc những giải thích của bạn GRTL rồi.

Mình nghĩ thế nên phát biểu ý kiến, có gì mấy bạn bổ sung nha! ^^

Bin Ngu ngo
05-03-2010, 03:25 AM
khi mình không hiểu người ấy có được coi là yêu hok nhưng sao lại nhớ

nhjmnhjm
06-03-2010, 06:30 AM
vậy không yêu ai thì vẫn sống BT phải không a??

GRTL
12-03-2010, 12:17 AM
khi mình không hiểu người ấy có được coi là yêu hok nhưng sao lại nhớ

- Chắc là không rồi bạn à ! bạn cứ nghỉ đơn giản thế này .... : bạn không biết đó là cái gì thì sao bạn thích, bạn yêu được <--- nếu có thì chỉ là do bạn tự tưởng tượng ra để mà yêu thôi !! :D.
- Bạn nhớ đơn giản chi là do bạn không thích nhớ cái khác ( bài vở học hành.... ) nên chỉ còn lại người ấy cho bạn nhớ cho vui :D.


vậy không yêu ai thì vẫn sống BT phải không a??

- :D tất nhiên rồi ! bạn không yêu ai cả đó là một việc quá bình thường ... bạn thấy đấy ! những người độc thân họ vẫn đang sống đó thôi ! :D.

Mắt ướt_31
15-03-2010, 01:38 AM
Mình vẫn thường nghe nói tình yêu do cảm xúc nơi con tim điều khiển. Vậy nếu để lí trí dẫn đường có còn gọi là yêu nữa không???

Có nên lựa chọn để yêu. Í mình là nên hay chăng tìm 1 người có "tương lai" ổn định để yêu hay là chạy theo những cảm xúc của con tim ???

GRTL
17-03-2010, 03:27 AM
Mình vẫn thường nghe nói tình yêu do cảm xúc nơi con tim điều khiển. Vậy nếu để lí trí dẫn đường có còn gọi là yêu nữa không???

Có nên lựa chọn để yêu. Í mình là nên hay chăng tìm 1 người có "tương lai" ổn định để yêu hay là chạy theo những cảm xúc của con tim ???


.... Tớ hiểu ý bạn muốn hỏi ! bạn nên hiểu thế này ....sự thật là cảm xúc của bạn nó bị chi phối - điều khiển bởi lý trí của bạn. KHi bạn còn trẻ ---> kiến thức, kinh nghiệm ít <--- mọi thứ với bạn rất đơn giản, vô tư ... cảm xúc của bạn lúc ấy đến rất dể - rất hồn nhiên - rất ngây thơ ... bạn không đắn đo, suy tư, lo lắng, đề phòng bất kì điều gì cả <--- cảm xúc khi bạn yêu một ai đó khi còn trẻ nó cũng vậy.

.... Khi bạn lớn hơn, hiểu biết hơn, bạn biết đánh giá và nhận xét, thấy cái xấu, cái tổn thương, mất mát ... nói chung là có nhận thức đúng, quan điểm sống đúng <--- khi ấy cảm xúc của bạn với mọi việc quanh bạn nó cũng khác. Điều này có nghĩa là bạn vẫn có cảm xúc, nhưng cái cảm xúc đó của bạn nó không lầm lạc, không đơn giản, không dể dãi, không nông nỗi <---- cảm xúc ấy nó có nguyên tãc và không đưa bạn vào những rủi ro, những tổn thương.

- Để có một tình yêu chân thành, hạnh phúc trong tình yêu <--- bạn không thể tách riêng cái cảm xúc và lý trí !!! bạn rèn luyện lý trí không phải để xóa bỏ hoàn toàn cảm xúc ! lý trí nó giúp cảm xúc của bạn ổn định, có nguyên tắc, có cá tính ... nó giúp bạn tìm thấy tình cảm thực - con người thực - cảm xúc thực của chính mình và người mình yêu. Bản chất của lý trí là không xó bỏ hoàn toàn cảm xúc - nó chỉ điều chỉnh, kiểm soát cảm xúc của bản thân mà thôi !

.... có gì khó hiểu các bạn cứ tiếp tục hỏi ... ! khi nào tớ không giải thích nổi thì tớ sẽ nhờ đến chuyên gia có trình độ hơn trả lời giúp các bạn ! ... tiếp tục nào các bạn .

tô_ko_tô
16-04-2010, 12:01 PM
sao anh chi định nghĩ yêu hay thế.e tuy học lớp 13 rùi mà thấy chắn mấy chụi đó quá à.ai tan e hoài không đỗ bảo em chanh nữa chứ.

h_sik
06-05-2010, 04:36 AM
theo to,chung ta k nen dinh ngia 2 chu " tinh yeu"..,vi to thay khi no cang sang to thi dinh nghia do lai cang mo mit

Silent*
05-06-2010, 11:58 PM
Tình yêu là gì chỉ những người đang yêu hoặc đã đi qua nó mới nhớ mặt sơ sơ nó thôi huống gì chưa yêu ngồi đoán non đoán già :sr: thử đi...

GRTL
07-06-2010, 11:10 PM
- Theo tớ thì không nên thử ! tìm hiểu kha khá rồi hãy thử ... Thử càng càng thì không khác gì đi đánh số đề ! :D. Toi đời có ngày.

sadrain_1703
28-06-2010, 12:23 AM
Mọi người khi yêu chân thành họ không hiểu vì sao họ yêu nhưng họ chắc chắn biết mình đang yêu điều gì, người như thế nào và yêu nhằm mục đích gì ! <--- nếu không thì chắc chắn tình yêu ấy tan vỡ, không sớm thì muộn !
nhưng cũng có ng nói : nếu iu 1 ng vì ng do có những điểm này, những điểm khác thì 1 khi những cái đó mất đi sẽ ko iu nữa. có đúng ko?
người iu mùng chân thành phải là ng iu con người thật của mình
nhưng có ng nói rằng ko ai hoàn hảo cả, iu nhau phải sữa lổi cho nhau, lỗi mà ng đó nói ở đây là sở thích và tính cách. ng ta có phải là ko iu con ng thật của mình ko? lịu có iu mình chân thành ko?

LamTrucLinh
07-07-2010, 10:23 PM
Đc thì tks ủng hộ phát nào bà con!!
Copy từ: http://forum.buonchuyen.info
KE ke yeu la fai yeu ngươi xxinh gai the nay chu