_sailamvanlaanh
02-11-2009, 01:03 AM
Nó cứ tưởng rằng cuộc tình của nó hạnh phúc lắm. Nhưng một ngày mà no không muốn tới củng phải tới với nó. Nó cứ tưởng chỉ là một cơn ác mộng và khi thức giậy thì cơn ác mộng đó sẽ qua. Khi nó quen cô ta thật là đơn giản, không như những chàng trai ma cứ suot ngày lam cái đuôi của con gái. Dến chính nó cũng không ngo rằng nó sẽ cặp cè với cô ấy nữa. Chỉ có vỏn vẹn mổt ngày cùng đi chơi với nhau la nó và cô ấy bắt đầu với nhau rồi .Có nhiều người nói răng, quen nhau quá dể dàng nhu vậy thì cũng dễ chia tay. Nhưng no tự tin lắm, va nó không màng tới những đồn đoán đó. No cứ nghĩ rằng dối xử tốt.cứ như thế hai đứa sống trong vui buồn đều có nhau. Và ngày tận thế đã đến với nó. Khi nó nghe cô ấy muốn chia tay với nó, no đau lòng lắm. Nó quên cả tự ái của người đàn ông, nó đã năn nĩ:ex29: cô ấy đừng bỏ nó. Nó củng không biết tại sao lại như thế ... Nó buồn quá ! Nó không ngờ những lời nói trước đây mọi người thường khuyên lại trở thành sự thật như vậy ! Bây giờ ... mỗi khi nghĩ về con gái đó ... tim nó lại quặn đau ... có phải tình yêu là 1 con gió ? thoáng qua rồi lại bay đi ... để lại cho nó 1 cái lạnh đau buốt đến khó thể nói ra thành lời .... Buồn
:flu:
:flu: