PDA

Xem đầy đủ chức năng : The last tear for a girl! (Part 2)



MrDisappear
01-11-2009, 09:54 PM
"I see the rain hurrily, your smile's as what I need..."
Tại sao trong mình lúc này trống rỗng, sự trống rỗng của mọt tâm hồn trống trải,của một đôi mắt tưởng chừng như vô hồn mà thực tế vẫn ngóng chờ ai đó.Giữa cái khoảng không tĩnh mịch trong nội tâm ấy,khúc "Disappear" bất chợt vang lên. Mình vốn thích âm nhạc và "Disappear" là một ca khúc mình rất mê,nhưng tại sao bây giờ nó lại khiến mình khó chịu đến vậy??? Và mình vẫn đang cố quên người con gái ấy mà dường như không thể. Nhớ!
Đã có thời gian mình lầm tưởng rằng người ấy thích mình ,đã có lúc mình tưởng như trong tim người ấy mình có 1 vị trí quan trọng.Vậy đấy! Và người ta thì nói rằng :"Tớ với cậu chỉ là bạn bình thường thôi".Lúc nghe câu nói đó cũng là lúc mình chẳng còn một chút cảm nhận gì ngoài cảm giác bàng hoàng.
Thật hài biết mấy khi từ trước tới giờ mình luôn muốn trở thành V.I.P.( very important person) ,nhưng chỉ muốn làm V.I.P. của một người duy nhất thôi.Và mình chọn người ấy.Một lựa chọn tự nhiên theo tiếng thì thầm của trái tim đâu có hại gì nhỉ? Vì nếu có sai lầm thì chính trái tim mình phải chịu chứ đâu phải mình =)) Và nếu trên truyền hình có "Sự lựa chọn hoản hảo" thì bây giờ mình cũng có 1 sự-lựa-chọn-hoàn-toàn-thất-bại =))Sự thất bại khiến mình muốn quên đi bóng hình người con gái ấy ,nhưng như đã nói : KHÔNG THỂ!
Hôm nay là sinh nhật mình, từ tối hôm qua mình đã rủ rê mấy tên hàng xóm đi ăn mừng trước rồi và định hôm nay sẽ tự kiếm cho mình 1 chỗ nào đó ở 1 nơi nào đó cùng với 1 vài món ăn để thưởng thức cái sinh nhật cô đơn vào ngày đầu tháng 11 này :) Có lẽ là vui lắm đấy!
Và mình sẽ có 1 sinh nhật như thế thật nếu sáng nay lớp học thêm của mình được nghỉ và người ấy không nảy ra ý kiến :"Đi đâu đó chơi đi"
Mình chẳng khỏi ngạc nhiên khi 1 ngừơi con gái trước giờ chỉ biết học,học và học,người mới hôm qua nói với mình rằng chỉ là bạn bình thường thôi giờ lại rủ cả nhóm đi chơi -tất nhiên trong đó có mình . Người ấy hôm này không đi xe ,mình muốn mở lời rằng sẵn sàng lai cô ấy đi nhưng kịp định thần lại rằng mới hôm qua thôi người ấy nói những gì.Nhưng nhìn quẩn quanh ,những người gần nhà người ấy đều có việc bận và về trước rồi ,lúc đó cái tính anh hùng rơm của mình đã chiến thắgn và tất nhiên người được lại cô ấy là mình :). Trong 1 tíc tắc ngắn nhất có thể ,1 ý nghĩ thoáng qua ,mình cho rằng nhữgn lời nói hôm qua của người ấy là đùa.Nhưng chỉ đi 1 đoạn ngắn ,người ấy bảo rằng ngồi sau xe mình khó chịu lắm.Vậy ra không phải người ấy muốn đi cùng mình .:)) Mình dừng xe và để cô ấy sang bên xe người khác mà sao lòng mình thấy bùn bùn.:( Nản! Mình đi hơi xa khi nghĩ rằng người đó lại thích mình ,muốn đi chơi cùng mình.Nhưng trong trườgn hợp này thì lấy lý do là hôm nay sinh nhật mình sẽ đúgn hơn.Ít ra người ta cũng nhớ hôm nay sinh nhật của mình :)
Cả nhóm rủ nhau vào nhà thằng bạn chơi,mua mấy đồ lặt vặt ăn rồi rán bánh phồng tôm làm hành trang leo núi.Mình thích thiên nhiên ,thích cảnh núi đồi nhưng trong tâm trạng của 1 kẻ cô đơn thế này thì mình lại không tài nào thích được.Không hiểu tại sao trong suốt chặng đườgn đi,ánh mắt của mình chỉ tập trung vào một người .Nhìn người ấy cười mà tự nhiên mình cũng vui vui.Không hiểu sao mình lại vô duyên như thế!!!Giữa đám con gái ,người ấy -duy nhất người ấy -nổi bật lên như 1 nàng công chúa cổ tích đang dạo chơi. Và cũng rất "tiểu thư", việc lêo những cái dốc trơn tuột những sỏi với người ấy quả là một việc rất khó .Nhưng dù đôi chân kia bị đau bới những chiếc gai trinh nữ thế nào chăng nữa ,nụ cười rạng rỡ kia vẫn không chịu tắt đi chỉ một giây .Có phải vì vậy mà mình không quên nổi người ta.Sự vụng về trong khi leo núi ấy cũng là những cơ hội hiếm hoi mà mình có thể cầm tay người ấy dù chỉ là giúp người ấy lên những con dốc nhỏ mình cũng thấy vui .
Và chợt mình nghĩ ra điều gì đó mình đã quên mất.Mình quên người ấy rất dứt khoát,đã quyết định như thế nào thì sẽ làm vậy. Mình biết hôm nay là sinh nhật mình nên người ấy mới như vậy và kể từ ngày mai thôi sẽ khác.
Cám ơn ấy đã cho mình những giây phút này,cám ơn cho cả sinh nhật này nữa. Thế nhưng giọt nước mắt cuối cùng của mình cho 1 người con gái đã rơi cho ấy và vì ấy,có lẽ mình quên thật đi thôi, giữ làm gì nụ cười thiên thần ấy chứ??? :ow: