Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : có phải tui wa ngốc hok



cobe_ngocxit
01-11-2009, 08:52 PM
tui đã iu t từ lúc tui còn học lớp 10 tình cảm của 2 đứa có vẽ ổn nhưng cuối năm tụi tui đã ct tuy tình cảm của 2 đứa vẫn còn nhưng vì gd tui buộc lòng phải làm như thế.Khổ một nổi 2 đứa lại học cùng 1 lớp để tìm cách trả thù tui t giả vờ mình đã có người khác thường xuyên nt trong lớp ,trong khi tui ngồi bên cạnh t nó làm tui đâu khổ hơn ai hết và trên gương mặt của t cũng thể hiện điều đó.Hai tuần sau t viết cho tui một lá thư mong là hai đứa có thể quay lại như hồi xưa,nhưng mà tui dã từ chối(dù trong lòng hok mún zay)
giờ tui dã chuyển trường nhưng tình cảm của tui dành cho t vẫn như ngày nào nhưng tui pik rèn mình hok thể nào quay lại từ đầu nhưng sao trái tim ngu ngốc của tui vẫn luôn nghĩ về 1 người đã mãi rời xa minh.T pi zo cũng đã có ngươi mới và tui cũng đã có một cuôc sống mới giữa 2 chúng tui hok còn mối liên hệ j cả
hôm nay tui dã từ chối tc của 1 người và cũng đã nhận ra dc 1 điều hình như trái tim của tui đã bắt dầu rung động lại với một người nhưng tui hok pik phải làm sao đây vì tui sợ mjnh sẽ đau khổ như môi tình đầu và tui cũng chưa thể nao quên đc mối tình đó TUI rất bối rối hok pik phải làm sao giũa tình cũ và tình m:wish::welcome2:ới

NhokLonely4294
02-11-2009, 03:00 AM
oh A giống e đó bay h e dang cố wên đi nè e mệt wá thôi h chỉ cô đơn thôi chứ k nên ju ai nữa e cũng mới vừa ct nè nó làm e đâu khỗ wá mà lần này là lần e ju đầu tiên trong doi ma no lại làm e zậy e sẽ wên con nhỏ đó đi mà h e còn hõ chung làm sao wên đây hjx