Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : The last tears for a girl!



MrDisappear
01-11-2009, 07:23 AM
" Tớ với cậu chỉ là bạn bình thường thôi ,chỉ giúp đỡ nhau học tập thôi,..."
Những dòng tin nhắn xám xịt trên nền màu trắng xoá của khung chat nhoà dần đi trong ánh mắt tưởng chừng vô hồn của một thằng con trai khờ khạo .Ước gì mình không đọc được những dòng chữ này! Làm sao để điều mình lo sợ nhất ko tới???
Và rồi lệ tràn lên khoé mắt, cái cảm giác cay cay nơi sống mũi cả vị đăng đắng trên môi nữa, những cảm giác thật khó chịu biết mấy,nó đưa mình về những kỷ niệm mà chẳng bao giờ mình muốn quên...:
Mình và cô ấy học chung lớp từ ngày đầu chúng mình vào cấp III.Suốt cả một năm dài học lớp 10,dù cô bé ấy có cười thật hiền và xinh xắn đến mấy thì mình cũng chẳng muốn biết đó sẽ là ai trong cuộc đời mình.Bời vì khi ấy tình cảm của mình đang giành trọn cho 1 người con gái khác.
Chỉ khi đến những ngày đầu năm học lớp 11 ấy mọi chuyện đã bắt đầu.Đó là khi mối tình đầu của mình tan vỡi ,là khi mình nhận ra rằng đã để người con gái mình giành trọn tình cảm kia đi quá xa khỏi tầm tay và mình bắt đầu hối hận.Giữa lúc ấy,như 1 cơn gió nhẹ trong đêm hè nóng nực hay 1 ngọc lửa hồng giữa đêm đông băng giá ,cô bé có nụ cười hiền đã tới .Và cũng vì khi mình đang phải chịu vết thương lòng đay đến vậy thì từng nụ cười thiên thần của cô bé chẳng khác nào 1 liều thuốc thần kỳ. "Wounds that only time can heal" nhưng mình chẳng cần tới thời gian để chữa lành vết thương bởi những lúc cô bé bên cạnh là phép thần kỳ diệu nhất mình có được.Bạn có thể tưởgn tượng trái tim mình rộn rã thế nào mỗi khi được đứng từ xa ngắm nhìn cô bé mỉm cười dưới nắng hồng chứ?Dước sắc hồng của nắng ,đôi má cô bé đỏ ửng lên rạng rỡ như chính nụ cười trên đôi môi hồng xinh xinh ấy.Mỗi lúc như thế mình lại tự hỏi mình đang mang cảm giác gì kỳ lạ vậy??? Một cảm giác thực lạ ,quá mới mẻ ngay cả với người con gái kia mình cũng chưa từng cảm nhận thấy!Nhưng là 1 thằng khờ nhút nhát ,mình đâu dám nói ra những điều giấu kín trong lòng .Cũng bởi vì cô bé chỉ biết và làm theo 1 khẩu hiệu " Học-học nữa- học mãi" ,chuyện có tình cảm với 1 kẻ như mình dường như là ko thể...
Thời gian cứ thế trôi hoài,cô bé vẫn cười thật hiền và mình định sẽ mãi giữ bí mật này trong lòng .Rồi tới 1 ngày, cô bé hỏi ai là người thích bé? Mình ngượng ngùng nhưng quyết định nói ra.Nỗi lòng được bày tỏ,cũng bớt căng thẳng đi một chút nhưng rồi lại sợ bé ko thích câu trả lời ấy( vì cô bé ko thích chuyện tình cảm làm ảnh hưởng tới học tập ),mình đành bảo cô bé :"Hãy quên ngay đi nhé!",nhưng bé nói "ko" và "kệ người ta chứ".Trong lòng mình vui 1 niềm vui vô bờ bến .
Sao trớ trêu thế khi hồi sáng mình mới ngỏ lời với cô bé thì ngay buổi chiều -trong cuộc buôn chuyện của cô giáo Văn với cả lớp - có câu đại khái là:"Những thằng mà nó tử tế ấy, khi nó đã yêu thì yêu thật lòng và sẽ chẳng bao giờ nói ra cho ai biết ...." :)) Nực cười=))Vậy là những lời mà mình biết rằng chân thật tự đáy lòng giờ lại bị phủ nhận 1 cách hết sức vô lý.Thật đáng buồn !:(
Và rồi cô bé bảo rằng sẽ ko quan tâm tới những gì mình nghĩ nữa.Cô bé bảo mấy ngày vừa rồi làm cô bé đau đầu ,bảo rằng 1 bên là mình còn 1 bên là ý kiến của cô giáo cùng mấy nhỏ bạn thân...Lời cuối cùng cô bé bảo cũng là dòng tin nhắn offline buồn nhất trong ngày hôm nay,cũng có thể là của cuộc đời này:" tớ với cậu chỉ là bạn bình thường thôi..."
Oh my god! Bé đâu cần để ý tới tâm trạng 1 người luôn mong đợi nụ cười của bé , đâu cần biết những giấy phút chờ đợi từng ánh mắt bé thoáng qua , bé ko cần vì với bé học tập là quan trọng số một.
Cũng lúc này mình biết mình đã sai khi ko giữ nổi bí mật, đã lầm tưởng rằng bé cũng thích mình và đã biết mình chẳng là gì trong trái tim của bé .
Một "love story" chưa đầy một tuần lễ ! Dù có khờ khạo thế nào thì mình cũng xin hứa :đây là giọt nước mắt cuối cùng cho một người con gái! :ow:

codon2212
09-11-2009, 09:01 PM
Mình cũng chẳng hiểu con gái họ nghĩ gì nữa.Khi họ quan tâm đến mình không biết họ có nghĩ rằng mình sẽ có tình cảm với họ không. Nhưng để khi mình nói ra tình cảm thật của mình thì chỉ được đáp lại bằng câu :" Mình chỉ coi cậu là bạn thôi" hoặc " Em chỉ coi anh như 1 người anh trai mà thôi". Hình như họ chẳng bao giờ để ý tới cảm giác của mình cả.

muaquadang
10-11-2009, 11:37 AM
Có lẽ cô gái nhỏ ấy chưa biết yêu và chưa thật sự yêu đâu bạn ạ! Cô ấy chỉ rung rinh vì những câu nói của bạn thôi. Rồi cô ấy cũng nghiêng hẳn về 1 bên, mà bên ấy không có bạn. Đối với cô gái thì lời nói của cô giáo sẽ đáng tin hơn một cậu bạn bằng tuổi rồi.
Hãy vui và học tốt bạn nhé!