Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tìm lại một tình yêu



candy~yeucun
28-10-2009, 08:04 AM
]
Đã qua rồi những tháng ngày có anh
Những mộng mơ, những giận hờn vu vơ
Những dòng tin lời ngọt ngào anh nói
mỗi phút giây nỗi khao khát mong chờ
Tình yêu đến với em không đợi chờ
Không xa hoa và càng không giả dối
Chỉ yêu anh với tất cả tấm lòng
Đến với anh bằng con tim nồng cháy
Em yêu anh hơn những điều anh thấy
Tim anh nghe và môi anh đợi chờ
Về đây bên em hỡi người yêu dấu
Để 1 lần em được nói : "YÊU ANH" [/COLOR][/CENTER]:timvo:

heo dễ thương
29-10-2009, 06:40 AM
Đã mất rồi những ngày tháng yêu nhau
Hai người quen bỗng thành bóng vô hình
Không gặp mặt cũng không muốn gặp mặt
Chẳng cho nhau lấy một lời thứ tha
Đổi trách quá khứ tại thời gian không gian không có
Không viết thư cũng chẳng lấy một tin
Bỗng một ngày chợt vào blog ai đó
Thấy cay cay khoé mắt
Yêu thương dâng trào
Tự trách bản thân, nào tại ai vô tình
Tại mình hững hờ nên thấy người lạnh nhạt
Ôm nỗi lòng khóc cùng năm tháng
Thấy sao môi lạnh ngắt vô hình dung.

thanglonghoaico
30-10-2009, 04:03 AM
quên hết đi tất cả là quá khứ
cho khổ đau quên lãng một kiếp tình
nhớ nhung chi khổ đau chờ và đợi
một cuộc đã xa mãi mãi xa
những tháng ngày ta sống trong nhung nhớ
bởi yêu người, người chẳng yêu ta
tình ta đôi ngả từ đây nhé
đường em, em bước đường tôi về
đôi ta duyên phận từ đây dứt
một kiếp chung tình một kiếp đau

candy~yeucun
31-10-2009, 02:44 AM
Khi xa anh em biết mình đã yêu
Yêu thật nhiều và nhớ thương da diết
Em cô đơn một mình trong sương tuyết
Vẫn bước đi và lòng vẫn đợi chờ
Con đường này giờ mình em lê bước
Lá vẫn rơi nhưng anh yêu xa rồi
Cất tiếng yêu vào kỷ niệm thế thôi
Thả nỗi buồn nơi ký ức tuyệt vời
Để trái tim ngủ yên trong buôt giá !

candy~yeucun
31-10-2009, 03:03 AM
xin lỗi anh yêu vì em đã yêu
yêu anh nhiều và yêu anh mãi mãi
dấu thương nhớ chôn mình vào cát bụi
lặng lẽ yêu và lặng lẽ đợi chờ

xin lỗi anh yêu vì em đã yêu
dù anh bảo : học đi không được thế
bởi cuộc đời còn đó những chông gai
nhìn đôi bàn tay vẫn một màu trắng
con đường tương lai như sóng dập dờn

xin lỗi anh yêu vì em đã yêu
dẫu có lúc em bắt mình từ bỏ
đừng yêu anh, đừng thương nhớ, đợi chờ
có đôi lúc anh khiến em gục ngã
biết cô đơn, biết đau khổ, giận hờn
đứng dậy vươn vai thấy mình cứng cỏi
Ồ ! cuộc đời tươi đẹp nắm trong tay
đến với em một lần và mãi mãi
khó khăn nào mình cũng sẽ vượt qua

xin lỗi anh yêu vì em đã yêu
vẫn cứ mơ một gia đình hạnh phúc
một kết thúc tốt đẹp của đôi mình
cùng nắm tay nhau mình bước qua gian khó
qua núi qua sông đón sắc cầu vồng...
EM YÊU ANH ~ CZARY !!!!!

candy~yeucun
31-10-2009, 03:13 AM
em tìm anh giữa dòng người xuôi ngược
mưa vẫn rơi ngon lửa tàn héo hắt
em tìm anh dẫu biết rằng không thể
anh đã đi, xa mãi xa em rồi

còn lại đây nỗi thương nhớ chẳng vơi
cất bước đi tìm về chốn xa xôi
tìm lại nhau thủa ban đầu yêu dấu
chợt thấy mình lẻ bóng giữa đường đời

gió thổi về đâu? thuyền ơi trôi mãi
bến cô liêu ngang bướng vẫn đợi chờ
hỏi dòng đời sẽ xô đẩy về đâu
kiếp bể dâu có bao giờ là đủ
dù trọn đời em vẫn mãi yêu anh !
bên nhau trọn đời anh nhé ~ czary[/COLOR]

anhsaobang
03-11-2009, 12:58 AM
Dẫu biết rằng yêu anh muôn ngàn cay đắng
Nhưng lòng em vẫn mãi yêu anh
Dù cho núi lỡ sông mòn
Em đây vẫn mãi một lòng yêu anh

candy~yeucun
04-11-2009, 07:08 AM
yêu anh thật lòng được gì đây
đổi nhớ thương đem về nước mắt
giá khi xưa mình đừng chung bước
tấm chân tình chẳng gửi nơi anh
làm sao để quên đi........một cuộc tình buồn!!!!

candy~yeucun
08-11-2009, 02:11 AM
em tìm lại một tình yêu đã mất
không đắn đo không dấu diếm lòng mình
tạm biệt anh mới thấy lòng nhung nhớ
bước chân đi vẫn giữ vẹn câu thề
tình đã chao một lần là mãi mãi
người em yêu còn vương vấn nơi nào
ngại ngùng chi dấu thương nhớ được gì
có yêu nhau mình ngại chi khó nhọc
cô đơn quá đường kia rồi lẻ bước
hạnh phúc chi yêu thương lạc nối về
anh nghe ko lời trái tim mách bảo
sông cạn đá mòn tình mãi trao nhau

candy~yeucun
21-03-2011, 09:38 PM
Đêm đã sang đôi tay gầy lạnh lẽo
Khép màn rồi giấc ngủ vẫn chưa yên
mưa cứ rơi đường trải đầy xác lá
Gió khẽ khàng lướt nhẹ tấm màn rung
Đôi mắt anh dịu dàng hơn biển cả
Giọng anh cười như tiếng mùa nở hoa
Tình yêu gần nhưng anh sao xa quá
Em không nhớ dù chỉ là 1 chút
Không nói yêu, không có đâu đợi chờ
Chỉ có điều trong đêm tối bơ vơ
Có em thôi và bóng đêm thổn thức