Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : em muốn gửi cho môt người nhưng sao khó quá



superngan_pro
30-10-2009, 07:14 PM
Tôi yêu anh,anh có yêu tôi
Muốn nói ra chỉ sợ anh cười
Lời yêu dấu mãi tôi chẳng nói
Tháng ngày chầm chậm cứ thế thôi
Yêu bản chất yêu trái tim chân thật
Hình bóng anh ngự trị trái tim tôi
Có lần quyết rằng tôi sẽ nói
Gần anh run quá thế là thôi.

CÁI NÀY LÀ EM SƯU TẦM ĐÓ CÓ HAY KO CÁC ANH CÁC CHỊ UI

lukhachmuathu
01-11-2009, 04:40 PM
Bạn sưu tầm ở đâu, có thể vui lòng trích dẫn nguồn và nếu được nêu tên tác giả được không ạ !