Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện Của Bạn Tôi



Mr.Tâm
29-10-2009, 10:48 PM
tui có 1 thằng bạn tên là S.2 người có thể gọi là rất thân với nhau.bạn thân thì phải giúp đỡ nhau tất cả phải ko ?.vậy tui nhờ các bạn cho ý kiến chuyện này nha.có lẽ ý kiến của tui đã vô hiệu hóa với S rồi.năm S lên 12 thì nghe nói có quen 1 người bạn gái,S với người bạn gái đó đã có vàil ần gặp nhau và lần đầu tiên thì tui có đi.nhưng người girl đó cứ yêu cầu S phải đợi thi xong Đại Học rồi sẽ tính tiếp.S chấp nhận,nhưng thằng S rất rất buồn và bây giờ nó đã bệnh nặng. va đang nằm tại bệnh viện.vậy theo các bạn là thằng S thì các bạn phải làm sao ? khi người bạn gái kia ko 1 lời hỏi thăm ? ko quan tâm đến thằng S?

hoahongxanh_kute
30-10-2009, 12:34 AM
Có thể cô bé đó wên s rùj. Hoặc có thể là cô pạn đó pận j chăng. Nếu cô bé đó vẫn quyết định pắt s phảj chờ thj mjnh thấy s nên thôj đj vì cô pé đấy có wan tâm j tớj s đâu. Nój thế nào nhj? Mjnh thấy cô pé đấy coj s như hàng dự trữ ý nhỉ cô ấy thích thì wan tâm ko thík thì cứ để đó dự fòng. Nój thế hơj wá nhưng mình thấy đúng là như thế thuj

reset
30-10-2009, 12:13 PM
bạn nên tìm cuốn "Lưu Bình - Dương Lễ" cho bạn của bạn xem,đừng vội trách cô ta!

Xê Kô
30-10-2009, 04:29 PM
chỉ vì gái mà buồn đến độ bệnh nặng thì quá vớ vẩn, thảo nào con bé kia nó chạy 1 hơi ko trở lại :rain: còn biết bao nhiêu việc phải quan tâm thì ko chịu làm, học hành thì chưa vào ĐH, giả dụ ba mẹ ở nhà có bị làm sao chắc cũng chả đến độ lo lắng mà sinh bệnh đâu nhỉ ? Mà làm 1 thằng bạn thân thấy bạn mình như vậy mà cũng ko biết làm gì thì còn đáng trách hơn, bạn thân kiểu gì đấy ? thân ai người ấy lo à :rain: Thời buổi bi h thanh niên phải tự tin sống vững vàng có lý tưởng có ước mơ lên chứ, ai đời chưa ra đời đã ốm vì mấy chuyện cỏn con, thế thì sau này làm sao mà tự lo cho mình đc :rain:

Mộ Lam
30-10-2009, 05:40 PM
Là con trai mà yếu đuối như thế, thì chẳng có người con gái nào chấp nhận đc cả.
Cái gì là niềm tin và cảm giác an toàn đây ?

Nếu cô ta đã kêu đợi, đó cũng là chuyện bình thường. Hiện giờ cả 2 chỉ mới lớp 12, thì sẽ làm đc gì ngoài học và cùng nhau cố gắng? Chỉ mỗi việc đơn giản đó thôi mà lại nằm biệt giường ở đó thì cũng chẳng ích lợi gì cả.

Con người kô thể với nghiệt cảnh thôi. Còn bản thân, thì sẽ đủ suy nghĩ và lí trí để vượt qua.

phonglinh709
30-10-2009, 05:46 PM
cho nó 1 sút là xong

Hận Girl
02-11-2009, 02:50 AM
Sơn cám ơn mọi người đã cho sơn 1 lời khuyên.sơn cũng đã có hướng đi cho mình rồi.còn thằng Tâm,tao rất cám ơn mày và hy vọng tình bạn của 2 chúng ta sẽ mãi mãi như vậy nha.trong những ngày tao nằm viện thì đã chăm sóc cho tao.thôi quá khứ đừng nhắc lại nữa mày ah.

NhokLonely4294
02-11-2009, 03:25 AM
chắc cô jì đó đã wên S rồi đó bạn ơi hãy nhiệt tình vs S chut nha S mà bik thi S se bun lam do

nghiapickup
02-11-2009, 06:40 AM
có lẽ tình cảm chưa chín chắn để nhận định, sợ cô ấy đến thăm thì lại nghĩ thương hại anh bạn mà mở lòng thì hơi khó !!! hai người chưa có Zì nhìu trước đó mừ

kimah
03-11-2009, 03:22 AM
Cũng ko hoàn toàn có thể trách ai được cả. Thế nhưng vì tui đọc truyện này vẫn còn cảm giác chưa rõ ràng lắm. Vì vậy cho nên tui ko thể đưa ra ý nghĩ của mình một cách rõ ràng nhất, nhưng tui nghĩ là S nên chấm dứt luôn đi, khi chờ đợi một người quả thực rất khó khăn, và nó mang lại cho ta ko ít cảm giác ko an toàn. Với lại cô bạn của S có nói là có tình cảm với S ko? Điều này tui chưa được rõ nên chưa thể kết luận được. Chúc S may mắn trong chuyện tình cảm sau này hơn ^^

Thân
:D

P/s Vô fic này mới thấy cũng có người đồng cảnh ngộ :))