Xem đầy đủ chức năng : Nơi em thấy anh
suoh89
29-10-2009, 10:14 PM
Mình đang đứng ở đâu nhỉ? Giữa cuộc đời này ! Mình đang đi đến đâu nhỉ? Có thật là đag đi trên con đường mình đã chọn ? Sao thấy mệt mỏi, chán nản và muốn buông xuôi tất cả . Rõ ràng là chính mình đã chọn thi vao trường này. Rõ ràng là chính mình đã rất háo hức thách thức tất cả để có mặt ở đấy. Nhưng bây giờ mình chẳng muốn gì hết nữa . Trống rỗng. Tuyệt vọng . Bế tắc .
Đi đến đâu cũng được miễn là đến nơi !
http://c.uploadanh.com/upload/1/478/0.970204001256879126.jpg[/IMG]
Đợi chờ mãi nhỉ chẳng có ai nắm lấy bàn tay mình, sẻ chia nhũng khó khăn trong cuộc đời. Nhưng :
Có sao đâu , ta chưa gặp người vì người chưa gặp ta. Vì ta khóc một mình chưa đủ . Vì ta còn chưa đủ trưởng thành để chăm sóc , yêu thương một ai đó mà không làm họ khổ đau ? Hoặc là vì điều đó (tình yêu) là chưa cần thiết với trái tim và cuộc đời ta như ta tưởng.http://uploadanh.com/viewimg.php?id=4069226
suoh89
29-10-2009, 10:48 PM
Có một nơi em được thấy anh . Rất ngọt ngào và luôn bình yên. Đó là trong những giấc mơ của em
http://c.uploadanh.com/upload/1/478/0.556145001256880295.jpg
Anh đến bên khẽ nở nụ cười , rồi đợi chờ . Và anh sẽ ngồi xuống bên em . Nắm lấy bàn tay em. Em sẽ tựa đầu vào vai anh. Lặng lẽ ngắm chân trời đẹp đẽ.
Em biết đó chỉ là giấc mơ . Bởi em chẳng bao giờ thấy mặt anh. Chỉ biết là mỗi khi thấy anh, em lại thấy ấm áp, bình yên lạ kì . Anh luôn đến khi em mệt mỏi cần một bờ vai nhất. Và như thế em sẽ dựa vào vai anh thay vì phải dựa vào tường.
http://c.uploadanh.com/upload/
Sáng mai em sẽ thấy nắng đẹp hơn và thạm chí khi đó trời mưa, em vẫn biết rồi sẽ có nắng.
http://c.uploadanh.com/upload/1/478/0.804012001256881191.bmp
" Em là sương bởi chỉ tan trong nắng
Nắng chỉ đẹp khi nắng ở trong sương..."
girl_no_cute
29-10-2009, 11:02 PM
em đi tìm anh...tìm anh từ rất lâu và vẫn luôn tìm anh ,thế mà sao em hok thể thấy anh???
suoh89
29-10-2009, 11:10 PM
Vì sao mình thức dậy mỗi sáng ?
http://c.uploadanh.com/upload/1/479/0.149826001256881656.jpg
Để ngắm giọt sương mai đọng trên ngọn cỏ ?
Mình chẳng hề mơ mộng đến thế ! Mình có rất nhiều việc để làm, kiếm tìm hạnh phúc giữa bộn bề sách vở.
Mình phải trở về nhà với nụ cười trên môi và niềm vui trong trái tim để xua đi những mệt mỏi , âu lo của bố mẹ với cuộc đời . Yêu mỗi lần bước xuống xe và tiếng bố gọi "P ơi" thật rõ ràng dù bên tai tiếng xe bus vẫn gầm ghè "tạm biệt".
http://c.uploadanh.com/upload/1/479/0.688795001256881890.jpg
Yêu mỗi lần về nhà, lụi cụi dưới bếp, tiếng bố tay dao tay đũa khuấy đảo cả góc bếp cho cô con gái bữa cơm ngon lành. Yêu tiếng mẹ nhắc mỗi sáng khi tỉnh giấc : bữa sáng ở đâu , hôm nay muốn ăn gì nào?
Yêu khi về nhà là biết được ôm ấp , chở che, được gọi tên mỗi lúc, được líu lo đủ chuyện.... bình yên trong từng giây, hạnh phúc trong từng phút.
http://c.uploadanh.com/upload/1/479/0.763176001256881926.jpg
Đợi chờ từng ngày trôi qua để trở về bên bố mẹ dù nôn nao cơn say xe vẫn hăm hở tìm đường về !
Yêu mỗi ngày trong tuần, những giấc mơ gọi từng mùa dấu yêu, nhắc từng người thân quen để tỉnh dậy thấy nỗi nhớ được san sẻ. Yêu từng phút trôi qua, mơ ước và hy vọng, khao khát và đam mê, dấn chân từng chút nơi giảng đường xa lạ. Để hôm nay : con đường quen , ngôi trường thân thuộc và bạn bè yêu dấu.
http://c.uploadanh.com/upload/
Yêu cảm giác hiên ngang bước tới trường mỗi sáng và bước chân gấp gáp trở về nhà mỗi trưa, là gió chẳng bao thôi âu yếm là nắng chẳng khi nào thôi bao bọc....là đợi chờ bữa cơm trưa và nụ cười của chị. Mình cũng cười dù mệt mỏi rã rời, vẫn thấy lòng ấm áp trở lại.http://c.uploadanh.com/upload/1/481/0.234610001256893700.jpg
Mình yêu quá cuộc sống đang trôi qua . Mỗi ngày tỉnh giấc là để làm thật nhiều điều, bước gần hơn tới ước mơ !
Mắt ướt_31
30-10-2009, 02:18 AM
Bỗng hôm chợt nhận thấy tóc ba bạc gần hết mái đầu rồi, mẹ lại có thêm nhiều nếp nhăn. Út kưng pa mẹ vô tâm quá, chỉ biết tìm vui tình yêu bên bạn bè trai gái.
Chưa muộn mà....vẫn chưa muộn để thể hiện yêu thương với pa mẹ mà phải không. Là bất chợt ôm mẹ từ sau 1 cái khi mới y chơi về. Là ăn cơm chung với pa mỗi tối chỉ có 2 ba con.
Vẫn cố gắng, ngày ngày cố gắng để nói được câu "con yêu ba mẹ nhiều lắm".....
for_you
30-10-2009, 06:40 PM
Có một giấc mơ mà hằng đêm ta lại có nhau nhưng đó chỉ là giấc mơ mà thôi? Ngày mai đây, mỗi người có một con đường riêng............. biết bao giờ ta có nhau một lần nữa đây và khi đó người có yêu tôi như đã một lần yêu hay chăng???
bingodo
17-05-2010, 07:23 PM
"tập cho đi những gì muốn giữ lấy"
níu kéo là gì? không phải là cho người ta tình yêu của mình sạo không phải là cho đi cái mình đang muốn lại sảo
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.