evilchild
29-10-2009, 11:29 AM
Khi còn học cấp 3 tôi luôn muốn mình học thật nhanh để được thoát khỏi trường cấp 3. Để bắt đầu cuộc sống tự lâp. Nhìn mấy ông bà sinh viên lúc nào cũng tự do đi lại làm việc học hành , trong khi tôi về nhà là phải ngồi vào bàn học ( ít ra cũng là ngồi vào bàn máy tính :)) ) Thời gian luôn bị kiểm soát triệt để ko bị dư 1 chút time nào. Đến lớp thầy cô giáo luôn kiểm tra bài , thi thoảng lại làm cho huyết áp của mấy đứa tụt lên tụt xuộng Năm cuối cấp còn ác ôn hơn khi phải tập trung vào đủ các môn ôn thi muốn đi chơi cũng khó tiền tiêu thì ngày càng nhiều lên do không biết dùng vào việc gì và tiêu như thế nào... Bây giờ đã trở thành sinh viên tôi mới thấy cuộc sống sinh viên là cuộc sống thật là khó khăn và bây giờ tôi lại ước được học cấp 3 để mỗi khi đi học về là có cơm ăn ko phải chịu cái cảnh ra chợ mua đồ về nấu trong khi cái bụng reo ầm ĩ , tôi muốn quay lại thời cấp 3 để thấy những người bạn thật sự ( nếu không muốn nói trong trường sinh viên lừa đảo qua việc tuyên truyền bán hàng đa cấp quá nhiều , trong khi mình giải thích cho người ta hiểu thì người ta lại ko nghe, thôi kệ vậy ) tôi muốn trở lại thời cấp 3 để những ngày nghỉ bạn bè lại tập trung đi chơi bời đập phá tùm lum , Sinh viên thứ 7 chủ nhật được nghỉ thì chỉ biết ngồi trong nhà trọ nghe nhạc mà càng cuối tuần càng lười chỉ có mì tôm thôi :(. Kiếm được nhà chủ dễ tính thì chả nói chứ gặp nhà chủ khó tính thì khỏi phải bàn. Không hiểu sao bây giờ làm sinh viên tiền nó mọc cánh bay đi đâu hết mà cứ đến cuối tháng là bắt đầu ăn ít đi cắt mọi khoản phụ phí có những ngày không có nổi 2k gửi xe đành ngậm ngùi đi bộ. Cuộc sống sinh viên là con dao hai lưỡi nó có thể giúp tôi vươn lên trong khó khăn và tự lập được cuộc sống nhưng nó sẽ đào thải ta khi ta không thích ứng được với cuộc sống. Thời cấp 3 không học hành còn có người nhắc nhở , đến lớp bị cô giáo la mắng có lẽ lúc đó thấy rất ức chế nhưng bây giờ tôi lại thèm đc nghe côi giáo nhắc nhở như vậy. Hjx nhớ mọi người nhớ ấy nhớ thành phố cảng.................................. Đây mới chỉ là một vài điều khó khăn của sinh viên khi tôi mới làm sv được 2 tháng có lẽ trong thời gian tới còn có nhiều khó khăn hơn nữa nam mô amen hjx bao giờ mới đc ra trường nhỉ?? :dien: