PDA

Xem đầy đủ chức năng : Va`...



! Chấm Than !
29-10-2009, 05:01 AM
Sao nhỉ?

Cuộc sống của em dạo này đơn điệu. Chỉ có 1 từ đó để diễn tả đúng nhất những gì đang diễn ra.

Em - đơn điệu cả về tâm hồn.

Không 1 chút nổi loạn , kô một chút chông chênh - Em cân bằng trong trạng thái của một kẻ hạnh phúc !

Uh ! Thì thế chẳng phải tốt sao?

Nhưng em quen với việc sống trong nỗi đau - trong nỗi đau bao gồm cả anh :) ! Giờ em vui tươi thế này....thì hình như em chẳng còn Yêu Anh nữa !

Có nên thoát ra khỏi những ám ảnh về anh hay kô? Sự thật là em kô muốn , em kô muốn em cũng chỉ như những kẻ khác , có thể thay đổi mọi thứ. Em kô muốn trong em - Anh biến mất hoàn toàn như bây giờ. Mỗi sáng mỗi tối...anh như chưa bao giờ là tất cả đối với em. Không ! Em yêu anh nhiều lắm cơ mà.....

Lạ ! Tình yêu lạ ! Em đã nghĩ suốt cả cuộc đời sẽ ôm mãi những kí ức về anh mà sống lê lết qua những ngày tháng còn lại ! Không anh - không tiếng cười. Không anh - Không hi vọng.... Thế mà giờ đây , em lãng quên anh như một kẻ vô tình. Tiếng anh nói em cũng kô nhớ , gương mặt anh kô làm em khóc nấc lên !

Em sao thế anh nhỉ?

Em ngụp lặn trong nỗi đau em , kéo mãi tấm thân tan tác ra khỏi quá khứ chết tiệt !

Nhưng em quên rồi ! :)

he0m0i
29-10-2009, 10:53 PM
có đôi lúc nghĩ rằng sẽ mãi mãi hok bao jờ wên đc ngừ ta thế nhưng có lúc mỳnh đã wên đi mà mỳnh chưa kịp nhận ra nữa................he0 đã từng thía....................he0 hỉu kảm jác này.............

! Chấm Than !
30-10-2009, 07:17 AM
Khi bắt đầu một tình yêu mới người khác , em luôn muốn làm được 1 việc : Yêu họ và nhớ anh !

Có người nói , như thế còn đau hơn phản bội ! ! !

Chả biết khi nào thì em mới chấm dứt được tình trạng này. Cảm giác bất lực với chính mình thật đáng sợ ! Muốn yêu trọn vẹn như đã yêu anh..... Nhưng kô được ! Có chăng thì cũng chỉ cố gắng hết sức mình để thương yêu và ngoan hiền. Cố gắng để trở thành nơi bình yên êm ả như mặt hồ trời thu.

Cứ như kô phải là em ấy ! Gần như em thay đổi để trở thành người đàn bà mà anh mong muốn. Liệu có bao giờ quay lại với nhau kô?

Nghĩ đến thế thôi ! Nhưng quả thật sợ lắm. Sợ cái cảm giác quặn thắt vì đau , chết đi vì yêu. Sợ lại phải sống những ngày kô nụ cười ! Như thế chết tiệt lắm ! Như thế kô phải sống. Nhưng...như thế là hạnh phúc , bên anh là hạnh phúc ! Hạnh phúc lắm. không diễn tả được anh ạ. Được ở bên người mình yêu cơ mà....

Nếu được trở về... hoặc được lựa chọn ! 100 lần em ko chọn anh !



For S :

Hôm nay anh đi Hn. Không thấy nhớ anh , nhưng thấy vắng lắm !
Anh đi nhanh rồi về.

Mà anh khác trước rồi. Không còn như xưa nữa đâu ! Chắc chắn thế !

! Chấm Than !
01-11-2009, 06:54 AM
- Em sẽ ra hn 2 tuần , không dùng đt đâu nên lúc nào về em sẽ gọi

- Dùng vnmb ấy

- không ! chả thích.

- vậy biến mất luôn đi !




Lại thế nữa rồi ! :) em đi trốn đây !

! Chấm Than !
06-11-2009, 04:55 AM
Cái cảm giác bị phản bội chắc anh cũng hiểu. Nó khó chịu và day dứt. Nhất là một khi em đã tin bằng chút niềm tin còn sót lại của một đứa con gái đầy đa nghi và khó chịu với cuộc đời.

Em cứ chông chênh mãi , ngã nhẹ nhưng kô thăng bằng được? !

Chỉ là nghi ngờ thôi.... tất cả cũng chỉ là cảm giác thôi.....

! Chấm Than !
09-11-2009, 07:37 AM
Nếu anh muốn đi , Em sẽ để anh đi. Và khi anh trở về....em sẽ lại đón anh bằng tất cả tình yêu !

Em hứa mà !

! Chấm Than !
13-11-2009, 04:34 AM
Anh !

Anh quay trở lại cuộc sống của em mới chỉ hơn một tháng đây thôi ! Thế mà em bỗng nhiên thấy thân thiết với anh đến như thế , cứ như là em chưa hề trốn tránh anh 2 năm nay ấy :)

Vui lắm ý anh à _ với sự cân bằng anh mang đến , với sự ồn ào thoải mái mỗi khi bên anh ! Em thấy việc cười một nụ cười thật sự là quá dễ dàng... ! Em quí mến anh nhiều đến nỗi : mỗi có chuyện gì cứ í ới với anh ! Quả thực là em đã sợ mình sẽ yêu nhau , sẽ mấy đi thứ tình cảm mà anh em mình đang có , nhưng giờ...em hoàn toàn " thanh thản " !

Anh yêu thương em rất nhiều , và em tin mình cũng yêu thương anh chẳng kém ! Nhưng nếu em cứ dựa vào anh thế này em sẽ quen mất đấy ! Sau này khi anh bắt đầu tình yêu của mình với 1 người mới , ae mình đầu còn đc " hẹn hò " như thế nữa đâu anh nhỉ :(

Giờ....em cùng anh đi " du lịch " một chuyến , sau chuyến đi này , 2 đứa mình sẽ về với thế giới riêng. Với những người đang chờ đợi !

Thương a :*

! Chấm Than !
15-11-2009, 05:39 AM
Và em lại sai lầm ! Em luôn kéo mình vào tình trạng không lối thoát ! Anh với em đang không lối thoát !

Em sai rồi , lại sai nữa rồi...

Bên anh thế này là không đúng , ngay cả việc yêu anh trong 1 quãng thời gian dù là ngắn cũng không ổn ! Bởi vì....em sẽ tự giết chết mình bằng những ý nghĩa đầy gai góc , đầy nanh độc !

Nếu mọi thứ kô bắt đầu , em sẽ không bao giờ quên anh ! Nhưng....bây giờ em sẽ lại trỗi dậy những hận thù bản thân , bởi vì em đã cùng anh đồng lòng phá nát những bình yên đang có?!

Xa em đi ! Cứ để em ra đi trong im lặng ! Sẽ lặng thầm với nỗi đau em , sẽ qua nhanh thôi , qua nhanh thôi ! Em đã quen với việc kô có anh , kô thuộc về a , hơn là cái hiện tại mà chính em cũng kô biết em đang đứng ở vị trí nào trong cuộc sống của anh !

Đau lắm ấy ! nếu anh lại bỏ rơi em thêm lần nữa ! Em không rõ mình mạnh mẽ đến đâu ! Không rõ em sẽ đứng lên và trở nên thù hằn với cuộc đời như thế nào. Em chỉ không muốn hi vọng ! Thế nên anh đừng nói yêu nữa , đừng nói.....bất cứ điều gì tương tự như thế ! Vì em vẫn thích một anh dửng dưng hơn !

Lại bắt đầu cuộc sống đầy những dằng xé !

Em ghét mọi thứ ! và căm thù em !

_clover_
15-11-2009, 06:17 AM
nếu chính em ko iu qúi bản thân mình , thì ko bao h em coá quyền đựoc iu thương

! Chấm Than !
28-11-2009, 12:44 AM
Em kéo lê mình vào nỗi đau mới ! Và lê lết theo em là anh !

Anh theo em từng bước và nếm đủ mùi cay đắng ! Bởi em mãi mãi là một đứa con gái kô hoàn hảo với một trái tim hỏng hóc nặng nề !

Ngày đầu tiên em nhau, em bảo anh rằng : Em điên rồ lắm ! Em biết anh chỉ nghe vậy thôi chứ chẳng bao giờ hiểu được , mường tượng được , em điên rồ đến mức nào ! Bởi chính em - cũng kô biết em sẽ ra sao vào ngày mai ! Tình yêu trên tay em như một mảnh thuỷ tinh mỏng tang , em cầm hời hợt...có thể em " quên " mất....và thế là nó rơi ! vỡ tan tành....vỡ tan tành !....

Và rồi ! Anh đang được " tận hưởng" những ngày đau đớn và dằng xé nhất trong cuộc đời mình ! Sẽ không bao giờ chấm dứt , sẽ không bao giờ kết thúc.....trừ khi anh - lại một lần nữa - bỏ em đi !

Những nụ hôn ngọt ngào , những cái ôm xiết chặt - chẳng thể giữ nổi em !

Bởi em là một đứa con gái sinh ra là để yêu....nhưng kô dành cho ai cả !

! Chấm Than !
28-12-2009, 02:30 AM
Bao lâu rồi nhỉ? Đã hơn 1 tuần rồi , chả gặp mặt anh ! Mà dường như em cũng kô muôn ngồi sau xe và ôm bỏ 2 tay vào túi áo nữa ! Không muốn đi qua những con đường mà anh và em từng qua , bước tới những nơi mà 2 ta từng đến !....Bởi vì em sợ , rất sợ sự lạnh lùng đáng sợ của anh !....

Em sai ! Ngay từ đầu em đã sai.... em bỏ qua cả sự sợ hãi quá khứ và yêu anh là em sai !
Em sai ! Để anh ra đi như bây giờ....kô níu anh lại , kô làm hết sức để anh lại bên em..... ! Em sai !

Nhưng..... vì tất cả chỉ là : Tình Yêu ! Đâu có gì quá to tát , mẩt tình yêu thì coi như em sống mà mất đi niềm vui , tự tin , kiêu hãnh.... mất hết ! Chỉ còn lại một em rỗng tếch với nụ cười rõ ràng là ngu dốt ! Thế thôi !

Anh thì quan tâm đến ai chứ ! Anh bảo anh là kẻ thù dai ! Em thấy đúng thật ! Ừ ! Em làm anh tổn thương , làm anh thất vọng....nhưng còn anh...anh chỉ chăm chăm vào nỗi đau của anh. Anh bỏ mặc eM , bỏ mặc người mà anh bảo là Tình yêu Lớn , người mà bảo sẽ lấy làm vợ , sẽ ôm em mỗi đêm , sẽ cùng em mỗi ngày , sẽ cười khúc khích cả đời với em ! Đấy ! Chẳng qua cũng thế mà thôi !

Em đã tin anh ! một niềm tin thật hơn cuộc sống. Tin vào những lời anh nói , tin vào những việc ah lam làm , tin là dù em có đuổi anh cũng chẳng đi !

Thôi ! Tự nhiên em chỉ muốn ôm anh để đập tan hết sự kiêu hãnh chết tiệt ! Để anh lại ôm em...thi thoảng khóc vì em....để ta lại hôn nhau....và hoàn thành việc của 3 năm sau !

! Chấm Than !
03-01-2010, 07:13 AM
Những ngày dài trôi qua và anh như hoàn toàn biến mất ! Khi đt im lìm tắt lịm. Khi nich anh Y!M chỉ là cuồngphong.....i'm on SMS ! Mọi thư lặp lại và em mệt quá !

Những đêm dài em cố chờ đợi anh....rồi ngủ dậy lúc nào cũng thấy tin nhắn chúc ngủ ngon từ rất khuya ! Em thấy sợ....vì dường anh đang phải vật lộn với điều gì đó ~!....vì dường như anh đang đau nhiều lắm....em muốn làm nhiều hơn là sự im lặng !Nhưng em kô thể....kô thể chạy đến và nép vào lòng anh , kô thể nói với anh là hãy quay về...quay về...hoặc mang em theo cuộc đời anh !

Hai năm trước em bỏ anh đi....giờ anh đang trả lại em những gì em đã mang đến.....nhưng....bây giờ khác với 2 năm trước mà anh ! Bây giờ Em yêu Anh ! Bây giờ em rất yêu anh !

Em khóc lịm những đêm dài.....


Và em không oán trách ! Bởi như anh nói....mối tình này ngắn ngày nhưng dài tình cảm ! Em sẽ ôm trọn nỗi đau anh trong em ! Trọn vẹn !

! Chấm Than !
10-01-2010, 07:21 AM
Khi em bắt đầu nói chuyện với anh một cách nhạt toẹt ! Khi em ko cần nhìn anh...kô bước từng bước để gần a thêm....thì em hoàn toàn kô rõ trái tim em đang hướng đến phương trời nào !

Em là đứa con gái dễ yêu và dễ quên ! Sẵn sàng quên đi tất cả những ai chạm đến phần sâu kín trong tâm hồn em và hồ hởi ra đi đúng như cách họ đến !

Giá mà em không hoen úa , kô tì vết...em sẽ ngẩng cao đầu thêm tí nữa....như bây giờ vẫn chưa đủ , chưa đủ để quay về với em thưở trc' !

Em bây giờ kô có chút suy nghĩ , kô chút chiều sâu...chỉ phiên phiến bên ngoài....bởi đời này - đàn ông toàn diễn !

! Chấm Than !
20-01-2010, 06:19 AM
Thật khó để diễn tả một cách đúng nhất tâm trạng của em bây giờ !

Có phải em đang đau đớn kô?
Có phải em đang ngã dần từng ngày...

Nơi anh và em đang sống....kô dành cho em , nó quá chật hẹp và tâm hồn em thì muốn bao la.... em muốn lao ra với muôn trùng thử thách , em muốn ngây ngấy trong quãng trời tự do và rộng lớn !

Sự thật nhé ! Em chẳng muốn đi đâu cả !

Sự thật nhé !

Anh làm em khổ quá ! Làm em đau quá !

Sự thật nhé !

Anh cút đi ! biến ra khỏi đời em Ngay Lập Tức !

! Chấm Than !
11-04-2010, 08:04 AM
Đôi khi em tự hỏi mình nếu đc quay lại em có về không !

Về để được sống những ngày vui buồn không phân định ! để được cười và khóc cùng thời điểm! Để được nói và nghĩ !

Ah` ! Hóa ra thì em cũng chả có ước mơ gì ! Cứ hời hợt với cuộc đời ! Vô định !

Giá mà em mạnh mẽ ! Thật sự mạnh mẽ để chống lại những sự sắp đặt mà em không thích ! Nhưng nếu em như thế thì em đã khác ! kiểu như " Cuộc sống có ai nào biết biết trước định mệnh " !

Cuộc sống mới , con người mới , những người quen va kô quên ! NHững người tốt va kô tốt ! người tốt va kô tốt ! Tất cả gắn liền va sâu xoáy vào cuộc sống mới của em ! :) Em trưởng thành mất rồi ! Em lớn mất rồi nên.... sẽ cần những điều cần thiết , và quên đi những điều em muốn !