Xem đầy đủ chức năng : QUá khứ, hiện tại, tương lai..........
ng0cb4by
29-10-2009, 03:35 AM
Quá khứ, hiện tại và cả trong tương lai em vẫn mãi mãi yêu yêu anh............... Cho dù anh đã làm em đau. Mình chia tay nhau đã lâu , trong khoảng thời gian này không một giây phút nào em không nghĩ đến ạnh. Hôm ấy anh đã nói anh không còn yêu em nữa người anh yêu đã rời xa anh và anh không muốn lừa dối em rằng từ trước đến giời anh không hề yêu em , em chỉ la cái bóng của một người con gái mà anh yêu. Em bật khóc và chạy đi......... Tưởng chừng lúc ấy con tim em vụn vỡ từng mãnh thế mà em vẫn tồn tai đến hôm nay. ANh biết tai sao k? Tai vi anh em đã sống với hy vọng anh sẽ trỡ về với em cho em biết rằng anh yêu em , yêu em rất nhiêu...................Em sẽ chờ anh chờ ngày anh quay về, về với em...............
buzzbuzz0000
29-10-2009, 08:17 AM
ấy luỵ tình quá , phải quên quá khứ để bước tiếp chứ ^^
it over,nhóc
29-10-2009, 08:35 AM
mình hỉu cam giác này , nhưng bạn tự hỏi bản thân , ban iu người ta nhìu ko? , nếu iu thì ko nên ràng buột họ nên đễ họ tự do...... bạn đã có gắng làm làm tất cả , nhưng hảy bik rằng nhửng chuyện mà bạn làm , họ ko để ý tới , một ngày bạn củng buôn tay trong giày vò mà thôi , hảy cười và tin rằng bạn và họ sẻ gặp lại nhau cho nhau 1 nụ cười vì trước đây đả từng biết nhau , nếu iu thì nên để họ đi , iu là ko nên chím giử họ , vì cái đó gọi là ích kỉ nếu họ còn iu mình thì 1 ngày nào đó sẽ quay lại thôi , thì cái này mới gọi là iu , bay giờ thì lau khô nước mắt và cố gắng sống tốt , sống cho thật ý nghĩa... một ngày nào anh ấy way về thì chúng ta sẻ làm bạn thân....ko cùng anh ta tay trong tay thì vẩn có thể cùng anh ta...sẻ chia buồn vui vì điều này 1 người bạn thân có thể làm được , chúc bạn sớm quên đi buồn đau , nhóc đả từng như vậy nên nhóc biết , thật khó để quên đi............... dù muốn củng ko được...........
meocon_nhonhieu
29-10-2009, 11:38 AM
bạn hãy sống vì chính mình hãy quên quá khứ và để đến tương lai.
người ta bảo cố quên là sẽ nhớ. nên dăn lòng cố nhớ để ma quên :wish::heartflower:hoa hồng đep nhưng hoa lắm gai... con trai bây giờ thương hai tấm lòng . chúc bạn thanh công trong cuộc sống
haibep
30-10-2009, 07:12 AM
...................Em sẽ chờ anh chờ ngày anh quay về, về với em...............
Cậu àh ! Chỏ đợi củng la cách đễ bày tỏ t/c của mình voi ng khác nhung ở đây ng ta chỉ sem cạu như la ng thế thân của cô bạn gái trước kia mà thôi !
SỰ THẬT MẤT LÒNG
mimi_kute
30-10-2009, 07:34 AM
Chúc bạn và anh ấy sẽ gặp lại và trở về bên nhau nhé!!! good luck to you!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.