cancoem
28-10-2009, 09:45 PM
Em nak ! Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ đọc dc những lời anh viết cho em ngày hôm nay đâu ha.
Mình xa nhau đã bao nhiêu lâu rồi em nhỉ,chắc có lẽ đã hai tháng nay rồi đúng ko em.Em ơi ! Sao tự nhiên lúc này anh cãm thấy nhớ em nhiều lắm,nếu như có một điều ước thì anh sẽ ước một điều thật đơn gian.Ước: sẽ dc gặp em ngây bây giờ,dc nhìn thấy nụ cười trên đôi môi em,dc nhìn thấy bóng dáng em qua khe hở nhỏ thôi cũng đủ dể anh thôi không phiền muôn.Điều ước không đơn giản chút nào khi thế giới này đâu chỉ xoay quanh hai chúng ta.Ước gì em ở đây giờ nay....hix ! Đừng cười anh nha ! Bởi vì ca khúc "Ước Gì" sến nhất mà anh vẩn nghe hoài àh.Đã lâu rồi không gặp em,anh nhớ em lắm,em có nhớ anh không ? Lúc này đây cảm xúc của anh đang say đắm nghĩ về em nồng nan.Nếu bây giờ không nói thật ra hết những gì anh cất trong lòng,chẳng biết bao giờ mới có một dịp như thế này nưa.Anh không cứng cõi cho lắm khi ở trước mặt em nhưng anh rất gan da đằng sau hình bóng của em Rằng : anh luôn hướng về em hướng về một điều mà trong giấc mơ anh hay nói thầm "Anh Thương Em".Con đường của em đi anh sẽ đặt chân tới,điều em suy nghĩ anh sẽ cố gắng lắng nghe.Niềm,vui nổi buồn của em anh không thể cảm nhận dc nên em hảy chia sẽ cho anh chứ ? Dù em là một người kính cổng cao tường đi chăng nửa nhưng anh sẽ cố gắng tìm một cái thang để đến bên em.Khi đến với em anh không vội vàng và cũng không chậm chạp anh luôn giữ sự cân bằng,không muốn em bị khó xử bất lợi một điều gì hêt.Lúc này đây anh sẽ không nhắn tin hoặc gọi điện cho em đâu vì anh đang viết thư cho em ak' hiiiiiiii
Chúc em luôn lạc quan yêu đơi..!
Long Khanh ngày 29 tháng 10 năm 2009
chử kí : Mãi yêu em.
Mình xa nhau đã bao nhiêu lâu rồi em nhỉ,chắc có lẽ đã hai tháng nay rồi đúng ko em.Em ơi ! Sao tự nhiên lúc này anh cãm thấy nhớ em nhiều lắm,nếu như có một điều ước thì anh sẽ ước một điều thật đơn gian.Ước: sẽ dc gặp em ngây bây giờ,dc nhìn thấy nụ cười trên đôi môi em,dc nhìn thấy bóng dáng em qua khe hở nhỏ thôi cũng đủ dể anh thôi không phiền muôn.Điều ước không đơn giản chút nào khi thế giới này đâu chỉ xoay quanh hai chúng ta.Ước gì em ở đây giờ nay....hix ! Đừng cười anh nha ! Bởi vì ca khúc "Ước Gì" sến nhất mà anh vẩn nghe hoài àh.Đã lâu rồi không gặp em,anh nhớ em lắm,em có nhớ anh không ? Lúc này đây cảm xúc của anh đang say đắm nghĩ về em nồng nan.Nếu bây giờ không nói thật ra hết những gì anh cất trong lòng,chẳng biết bao giờ mới có một dịp như thế này nưa.Anh không cứng cõi cho lắm khi ở trước mặt em nhưng anh rất gan da đằng sau hình bóng của em Rằng : anh luôn hướng về em hướng về một điều mà trong giấc mơ anh hay nói thầm "Anh Thương Em".Con đường của em đi anh sẽ đặt chân tới,điều em suy nghĩ anh sẽ cố gắng lắng nghe.Niềm,vui nổi buồn của em anh không thể cảm nhận dc nên em hảy chia sẽ cho anh chứ ? Dù em là một người kính cổng cao tường đi chăng nửa nhưng anh sẽ cố gắng tìm một cái thang để đến bên em.Khi đến với em anh không vội vàng và cũng không chậm chạp anh luôn giữ sự cân bằng,không muốn em bị khó xử bất lợi một điều gì hêt.Lúc này đây anh sẽ không nhắn tin hoặc gọi điện cho em đâu vì anh đang viết thư cho em ak' hiiiiiiii
Chúc em luôn lạc quan yêu đơi..!
Long Khanh ngày 29 tháng 10 năm 2009
chử kí : Mãi yêu em.