Biển Chiều
28-10-2009, 05:10 PM
Hồn Là Ai ?
Hồn là ai xin người cho ta biết?
Hồn theo ta từng giờ từng phút giây
Chỉ để cắn tim ta máu tràn đầy
Khi cuộc đời , vô tình gieo vết nứt.
Ôi hồn ơi ! Ngươi là kẻ có thực
Mà sao ta chẳng thể với tay vào
Để đẩy người về góc bể khô ráo
Không nổi buồn , không niềm đau chơi vơi.
Sao cứ im không chịu nói 1 lời
Lòng ta đây rào rạt như sóng biển
Luôn vỗ về trong nét đẹp rất riêng m
Nhưng Đại Dương bao giờ thôi giông tố.
Đêm dần buôn với cơn mưa thịnh nộ
Gió lạnh lùng ngoài khung cửa sắc fai
Hồn vẫn lặng , vẫn căm nín run vai
Chợt vô thức , hỏi hồn " Hồn là ai ? "
Sea ,
Hồn là ai xin người cho ta biết?
Hồn theo ta từng giờ từng phút giây
Chỉ để cắn tim ta máu tràn đầy
Khi cuộc đời , vô tình gieo vết nứt.
Ôi hồn ơi ! Ngươi là kẻ có thực
Mà sao ta chẳng thể với tay vào
Để đẩy người về góc bể khô ráo
Không nổi buồn , không niềm đau chơi vơi.
Sao cứ im không chịu nói 1 lời
Lòng ta đây rào rạt như sóng biển
Luôn vỗ về trong nét đẹp rất riêng m
Nhưng Đại Dương bao giờ thôi giông tố.
Đêm dần buôn với cơn mưa thịnh nộ
Gió lạnh lùng ngoài khung cửa sắc fai
Hồn vẫn lặng , vẫn căm nín run vai
Chợt vô thức , hỏi hồn " Hồn là ai ? "
Sea ,