e_chong
28-10-2009, 02:38 PM
Chữ TÌNH ai khéo nén lên,
Chữ YÊU ai khéo đặt bên nhau cùng.
Chắc chiêu đôi chữ nên vần,
Để đời vạn kiếp muôn phần nhớ thương.
Cho người lặng lẽ tơ vương,
Khi tình bay vút vấn vương trong lòng.
Bao người thiêu dệt gấm nhung,
Hồn yêu nhỏ lệ khi tình nát tan.
Bao nhiêu kẻ sống mơ màng,
Khi cuộc tình lỡ, bẽ bàng cho nhau.
Cuộc đời chốn kiếp thương đau,
Vì tình yêu - thoáng; thương, sầu, xót, đau.
Chữ YÊU ai khéo đặt bên nhau cùng.
Chắc chiêu đôi chữ nên vần,
Để đời vạn kiếp muôn phần nhớ thương.
Cho người lặng lẽ tơ vương,
Khi tình bay vút vấn vương trong lòng.
Bao người thiêu dệt gấm nhung,
Hồn yêu nhỏ lệ khi tình nát tan.
Bao nhiêu kẻ sống mơ màng,
Khi cuộc tình lỡ, bẽ bàng cho nhau.
Cuộc đời chốn kiếp thương đau,
Vì tình yêu - thoáng; thương, sầu, xót, đau.