PDA

Xem đầy đủ chức năng : có phải là vẫn yêu!



giAnG_cOi
28-10-2009, 06:26 AM
Đã vài ngày trôi qua,em và anh hok gặp nhau và cũng chẳng nc vs nhau,em cảm giác có điều ji` đó đã thay đổi ở ạnh Chúng ta quen nhau cũng đã nửa năm rồi,đủ để em hiểu 1 phần về anh dù chỉ là qua đt hay qua onl,nhưng em cảm thấy có 1 nièm tin ở nơi anh,em ko đc nhìn thấy anh,hok đc ngắm anh cười hằng ngày,ko đc nhìn vào đôi mắt anh để biết anh đag suy nghĩ ji`,ko đc nắm bàn tay cuả anh và ko đc ôm anh để cảm nhận hơi ấm của anh,nhưng ko sao,em vẫn có thể tưởng tượng hay đại loai là ko quan tâm,em chỉ cần mỗi ngày anh onl và nt cho em,hay cứ mỗi tối thứ 7 2 đứa lại onl và nc vs nhau,dường như đó là điều quen thuộc vs em rồi,nhưng sao bây zờ anh ít onl vây? sao mỗi lần em onl thì đều ko nhận đc tn của anh? có phải anh đã ko còn cần em,đã ko còn muốn nc vs em nữa. Em bik,chúng mình xa nhau thế ney`,em ko thể nào biết đc việc anh làm,và nếu như ngày nào anh cũng onl và ko nt cho em,ko cm vào blog thì em cũng hok thể biết đc,nhưng tại sao em vẫn muốn tin là anh vẫn còn yêu em và ko hề lừa dối em,em mong đó sẽ mãi là sự thật.Đôi lúc anh cũng thật hờ hững,đôi lúc chỉ 1 câu nói vu vơ của anh làm em suy nghĩ mấy hôm rồi đầu lại đau,nhưng sao em vẫn yêu anh?vẫn ngày nào cũng nghĩ đến anh,vẫn chờ mog anh như ngày xưa!