PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày tan trường



Pham Linh
28-10-2009, 02:54 AM
Ngày hè nắng hạ đã rơi vương
Sao nghe buồn quá buổi tan trường
Tuổi học trò ôm đầy rác phượng
Sách cặp nào đựng hết yêu thương.

Hôm nay ta còn ở bên nhau
Bao ước mơ ấp ủ tim sầu
Mai xa lớp học mình yêu dấu
Vẫn nhớ mãi câu nói đâu đây...

Đã xa rồi con đường mang anh phượng
Con đường mang bao tiếng ve tan
Buổi giã từ ôi buồn biết mấy
Tóc cũng buôn vương trên áo ai bay.

Chào nhé sân trường đan nắng phượng
Học trò về nhớ mãi buổi chia ly
Hè vấn vương đan nắng vàng áo trắng
Nhìn nhau cười nước mắt cứ tràn mi.

****---------------*******--------------------*********----------************
Hoa kia đẹp bởi màu hồng
Tình ta đẹp bởi tấm lòng thủy chung.

=> BÀI NÀY MÌNH TỰ VIẾT=>KO SAO CHÉP

heo dễ thương
29-10-2009, 06:46 AM
Ngày tan trường nắng dung hoà màu hoa phượng
Thấy yêu thương như hoà đâu đây
Hoà vào mây vào nước hay vào không khí
À đã hoà vào trái tim mang yêu đương đong đầy.

Buổi chia li không giấy không lưu bút
Chỉ bài vè lớp cũ trong tay
Thấy sao tiếc nuối nhớ nhung lưu luyến
Điều gì đây sao thấy phượng man mác buồn

Một nỗi buồn in đậm buổi chia li
Một nỗi nhớ đong đầy ngày tạm biệt
Thôi chào nhé một sớm mai thức dậy
Không còn mang màu đỏ của khăn quàng !

Pham Linh
29-10-2009, 09:01 AM
Ta di về sân trường cũ
Nhặt cho ai cánh phượng hồng
Ép đầy vào trang lưu bút
Hồn nhiên ngày ấy trong lòng.

Cúi đầu cây nhặt bóng cây
Cho ngàn hoa đỏ
Rơi đầy mênh mông..

Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đị

Tôi muốn dừng thời gian
Cho ngày này còn mãi
Buổi tan trương dịu dàng
Mà thực đầy thân thương.