Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tỳnk vs tiền........kái nào quan trỌng hƠn



tieuthu_huhong1102
27-10-2009, 07:14 AM
http://c.uploadanh.com/upload/1/448/0.199428001256652367.jpg

1 là tình :timvo:...2 là tiền :slider: =)) cho ý kiến xem cái nào quan trọng hơn..cái nào đáng để hy sinh hơn ak. :seehaha:

.::.TÌNH-LÀ-Gì.::.
27-10-2009, 07:47 AM
Cho các hàm số sao :

* Đẹp Trai = 1
* Xấu Trai = -1
* Chung Tình = 2
* Đa Tình = -2
* Nghèo = 3
* Giàu = -3
* Đã Có Gia Đình = 0

và ta có các định lý sau :

* Đẹp Trai + Chung Tình = Nghèo
* Chung Tình + Giàu = Xấu Trai
* Xấu Trai + Nghèo = Chung Tình
* Đẹp Trai + Giàu = Đa Tình

và định lý cuối là :

* Đẹp Trai + Giàu + Chung Tình = Đã Có Gia Đình

Ta Chứng Minh Như Sau :

* 1 + 2 = 3
* 2 + (-3) = -1
* 3 + (-1) = 2
* 1 + (-3) = -2

Và Định Lý Cuối Thì Hiển Nhiên là :

* 1 + (-3) + 2 = 0

Bạn đọc cái nỳ nhá , rùi sau đó hãy suy nghĩ cho thật kỹ và lựa chọn giữa tỳnh và tiền :hihi::hihi:

hoahongxanh_kute
27-10-2009, 06:05 PM
Mjnh xẽ hj sinh vì tjền chứ ko hj sjnh vì tjnh.

for_you
27-10-2009, 06:11 PM
Chài ông nì chéc đoạt giải Noel toán định luật tình iu quá hẻng? Có cần suy nghĩ thế không? Gái hay trai đâu có cần tình vậy mà cũng hỏi? Có tiền thì mua tiên cũng được mà? Vậy mà cũng hỏi bé này đúng là mới lớn nả?

letue
27-10-2009, 07:03 PM
Nói thì dễ tùy theo bao nhiêu tiền mà thôi
giỏi cho mình vài triệu đô đi :sr:

i.em2cul4u
27-10-2009, 09:05 PM
Tình & Tiền :D
hai cái đều quan trọng
Who care :D i have both :D

tamnhu_mobile
27-10-2009, 09:32 PM
tình yêu chân thật chỉ đến 1 lần trong đời mất nó thì không thể kiếm lại được,còn tiền dù mất đi nhưng vẫn kiếm lại được,giữa tình yêu chân thật và tiền bạc thì chọn tình yêu chắc hơn kakakaka

tienu
28-10-2009, 01:44 AM
1 là tình :timvo:...2 là tiền =)) cho ý kiến xem cái nào quan trọng hơn..cái nào đáng để hy sinh hơn ak. :seehaha:


Tiền là một thứ công cụ cho cuộc sống :D
Tình là sức mạnh cho và của cuộc sống :D


Bạn hiểu thế nào thì hiểu! :D

reset
30-10-2009, 11:55 AM
hãy nghĩ kĩ mà xem,tại sao người jàu cần tình cảm.Có fải vì trong cuộc sống,để trở thành người có tiền họ đã đành mất đi tình cảm của người khác jành cho họ???

NhocBun
30-10-2009, 01:58 PM
Noi chung tùy theo nhiều khía canh....Nhưng theo tôi thấy trong cs thi tiền bạc quan trọng hơn nhiều,nhưng nó sẽ ==> không bao giờ bằng thứ tình cảm ích kỷ vốn có của kon người.Nếu cho tui sự lựa chọn đó...tôi sẽ chọn người kon gái mà mang lai hp cho tôi,kòn hơn là một núi tiền mà cuộc sống chỉ là ja tạo...

Xê Kô
30-10-2009, 04:23 PM
chả cái nào quan trọng cả :bay: quan trọng là mình có thích hay ko :bay:

Mộ Lam
30-10-2009, 05:45 PM
Cả 2 thứ đều quan trọng cả.

Đg nhiên, nếu có cả 2 thì sẽ tốt, hoặc kô thì cũng đủ để thoả mãn bản thân đc.

Ngta nói, có tiền thì sẽ có tất cả. Con ng` có thể sẽ phản bội ta, nhg tiền thì kô. Chắc chắn?
:)

Ở mình thì kô như thế, tình cảm chân thành là đáng quý hơn cả. Sống ở đời, để tìm đc 1 người thật sự thuộc về mình, là điều kô đơn giản. Còn tiền, ở 1 lúc nào đó, cũng sẽ có đc nó thôi. Quan trọng là, biết kiềm chế ham muốn của bạn thân lại. Ở 1 chừng mực nhất định có thể.

GRTL
31-10-2009, 05:40 AM
- không thể đưa ra ý kiến chung chung cho vấn đề này ! để chọn lựa một hướng đi, một con đường cần phải xem xét theo hoàn cảnh cụ thể với những con người và sự việc cá biệt !
- Lúc này bạn chọn tiền .... nhưng sau một thời gian bạn lại ước gì lúc ấy ta chọn tình ! Lúc xưa tình không đáp ứng được mong muốn của bạn .... nhưng đến hiện tại bạn thấy tiền có được ấy cũng bỏ đi, giờ bạn cần tình <---- hay ngược lại đều có thể xãy ra .... !!!

* Nếu là tớ thì cái gì cũng chọn .... tiền và tình ... đủ thứ hấp dẫn khác nữa .... càng nhiều càng tốt ! :D :D :D

_clover_
31-10-2009, 06:58 AM
hihi. nghĩ thế này nì. cuộc sống là 1 mảnh đất khô cằn nhưng trên mảnh đất đó vẫn nở được những chùm hoa rất đẹp. nhờ vào nghị lực và tình yêu?

for_you
31-10-2009, 08:01 AM
Mất đi tình yêu chỉ vì tiền
Mất đi tiền chỉ vì tình yêu
Dùng tiền mua tình hay
Yêu để có tiền?

hanhtocdai1990
31-10-2009, 12:05 PM
cả hai đều quan trọng như nhau
không có tiền thì....sống làm sao được, không có tiền có nghĩa là không biết kiếm được tiền, không có sự nghiệp, không thể giúp đỡ được người khác, không thể chăm sóc và chăm nom cho con cái , cha mẹ được, vậy cũng tệ
còn có tiền mà không có tình thì cũng chả để cho ai
còn có tình mà không có tiền thì cãi vã rồi tan vỡ
mà có cả hai thì lại khổ cái khác
^.^ ôi life

Trư Bát Giới
31-10-2009, 08:07 PM
Tình cần để sống vui, tiền cần để sống đủ. Tuỳ người, tớ chọn cả 2! Nếu chọn 1 thì chọn tiền! :so_funny:

NhokLonely4294
31-10-2009, 09:16 PM
Nhok nghĩ la Tỳnh wan trong trong doi minh hon do dung nen tham lam se that vong do ha nen Nhok khuyen nen chon Tynh di hjhj

bebimilo20
31-10-2009, 10:01 PM
Cho các hàm số sao :

* Đẹp Trai = 1
* Xấu Trai = -1
* Chung Tình = 2
* Đa Tình = -2
* Nghèo = 3
* Giàu = -3
* Đã Có Gia Đình = 0

và ta có các định lý sau :

* Đẹp Trai + Chung Tình = Nghèo
* Chung Tình + Giàu = Xấu Trai
* Xấu Trai + Nghèo = Chung Tình
* Đẹp Trai + Giàu = Đa Tình

và định lý cuối là :

* Đẹp Trai + Giàu + Chung Tình = Đã Có Gia Đình

Ta Chứng Minh Như Sau :

* 1 + 2 = 3
* 2 + (-3) = -1
* 3 + (-1) = 2
* 1 + (-3) = -2

Và Định Lý Cuối Thì Hiển Nhiên là :

* 1 + (-3) + 2 = 0

Bạn đọc cái nỳ nhá , rùi sau đó hãy suy nghĩ cho thật kỹ và lựa chọn giữa tỳnh và tiền :hihi::hihi:

haha good good ko còn gì bình luận:so_funny::so_funny::so_funny:

ak47
31-10-2009, 11:08 PM
E hèm bon chen tý hehe
Tình là cảm xúc giữa con người với con người , có thể là tình bạn. tình yêu. tình cảm gia đình , nó thể hiện ở nhiều cung bậc khác nhau trong cuộc sống , tình cảm con người hình thành từ thủa sơ khai , qua các mối quan hệ giữa con người với nhau , có thể nói tình là 1 sản phẩm tuyệt vời của cả 1 quá trình tiến hóa của con người... là món ăn tinh thần mà ai cũng cần có nhu cầu phải có. Vì khi sống trong một xã hội con người ta ngày càng có nhu cầu xích lại gần nhau hơn và từ đó nảy sinh ra tình cam.... người ta nâng niu trân trọng nó , đó là thứ mà mất đi thì khó có thể lấy lại được..... tạm hỉu là như thế :D
Tiền là gì ? Là sản phẩm của trí thông minh con người xuất phát từ thời xa xưa , khi con người sơ khai bắt đầu thành lập làng xã , có tổ chức lao động bắt đầu dư dả không còn săn bắt hái lượm thiếu thốn như trước đây nữa thì người ta bắt đầu có nhu cầu trao đổi hàng hóa giữa các làng , khu vực với nhau , ban đầu họ trao đổi bằng hàng hóa , sau thay đổi bằng tiền , tiền thời ấy đơn giản chỉ là vỏ sò , sau này mới thành tiền giấy , tiền đồng , xu. Tiền tệ có vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá , vị thế của con người mà ngày càng về sau nó càng chứng minh được giá trị của mình , là 1 phần không thể thiếu trong xã hội ngày càng phát triển.
Và Tình và Tiền có liên quan với nhau thế nào ư và làm sao để chọn ? câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng bao nhiêu người không thể trả lời nổi.....Như ta đã biết tình cảm là 1 thứ quan trọng , khi yêu hầu như chúng ta đều nghĩ tiền bạc không quan trọng nhưng khi lấy nhau về thì sự thực lại khác hẳn như những gì chúng ta từng nghĩ , và chúng ta bắt đầu cãi vã , giận nhau , sợi dây liên hệ tình cảm của 2 người sẽ rạn nứt..... vậy những ai trong hoàn cảnh như thế liệu họ nghĩ về cái gì tình cảm hay tiền quan trọng hơn.
Và thêm 1 trường hợp nữa kiểu này :D nếu như bạn và bx bạn cưới nhau về , bạn là 1 người bận rộn trong công việc không có thời gian quan tâm đến gia đình thì sao nhỉ... nếu kéo dài 1 time dài bx bạn sẽ chán nản và bỏ đi :D lúc ý thì bạn sẽ nghĩ gì việc làm ra tiền bạc hay tình cảm quan trọng hơn :D
Tốt nhất là nên lựa chọn cho hợp lý phù hợp để tình và tiền 2 thứ đó có thể dung hòa lẫn nhau tạo nên hạnh phúc ngọt ngào.......Hết :D paf con chém gió thoải mái đi..

candy_sweet_9191
01-11-2009, 01:33 AM
Có tiền mà ko có tình đã khổ rồi? Có tình mà ko có tiền lại càng khổ hơn?
Hajz. Cần cả 2. he he

Lang thang buồn
01-11-2009, 01:49 AM
.Nếu cho tui sự lựa chọn đó...tôi sẽ chọn người kon gái mà mang lai hp cho tôi,kòn hơn là một núi tiền mà cuộc sống chỉ là ja tạo...

Câu nói quá hay, trong cs tiền quan trong thật nhưng đó chưa phải là tất cả trong cs, tiền mất đi có thể kiếm lại được nhưng có những cái mất đi ko bao giờ có lại được , chắc mọi người biết là gì rùi pk? :D

motngaynhoem
01-11-2009, 02:47 AM
tiền thì kiếm lúc nào mà chẳng đc... hết rồi kiếm lại dễ ẹt nhưng tình thì khó lắm à... theo mình đó thì mình chọn tiền thì hơn.. có tiền mới quen đc bạn gái.. con gái bây giờ ai cũng muốn bạn trai mình đi xe xịn với lại nhà giàu ko cần đẹp trai... hihi có tiền là đc. hhiii... có gì mạo phạm sr các girl nha ,,,

mrnou247
01-11-2009, 03:14 AM
Tiền là trên hết! Có tiền mua tiên còn đc! mà dạo nàu ô nhiễm quá! Tiên ung thư phổi chết hết ùi !

tieuthu_huhong1102
01-11-2009, 04:12 AM
những thứ k mua đc. = $ thỳ có thể mua đc. = rất nhiều $ =))

chilovephong
09-12-2009, 09:30 PM
dzậy thôi hưng cũng có người vì tiền hơn tình .... có tiên mà ko có tình bạn tình cảm con người thì chỉ có chém giết nhau thôi

hallohp
10-12-2009, 08:24 AM
Tuỳ xem bạn thuộc diện thiếu tình hay thiếu tiền !

Pinky14
10-12-2009, 02:39 PM
cái này khó quá, chọn cả hai đi, được ko?

chod0j_1tjnh_jeu_vt
10-12-2009, 05:52 PM
Cho các hàm số sao :

* Đẹp Trai = 1
* Xấu Trai = -1
* Chung Tình = 2
* Đa Tình = -2
* Nghèo = 3
* Giàu = -3
* Đã Có Gia Đình = 0

và ta có các định lý sau :

* Đẹp Trai + Chung Tình = Nghèo
* Chung Tình + Giàu = Xấu Trai
* Xấu Trai + Nghèo = Chung Tình
* Đẹp Trai + Giàu = Đa Tình

và định lý cuối là :

* Đẹp Trai + Giàu + Chung Tình = Đã Có Gia Đình

Ta Chứng Minh Như Sau :

* 1 + 2 = 3
* 2 + (-3) = -1
* 3 + (-1) = 2
* 1 + (-3) = -2

Và Định Lý Cuối Thì Hiển Nhiên là :

* 1 + (-3) + 2 = 0

Bạn đọc cái nỳ nhá , rùi sau đó hãy suy nghĩ cho thật kỹ và lựa chọn giữa tỳnh và tiền :hihi::hihi:

Thế bạn ui ! Người yêu bạn chọn bạn nhờ định luật nào vậy????
Sao chưa chi đã cho kết luận làm mình hok dam yêu hee