Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : i am a stupid girl



nalyna
26-10-2009, 11:23 PM
toi nói vòi lòng mình là sẽ ko bao jio tha thu cho han toi dã ko lam dc diều dó sau nhũng cươc missed call lien tuc va nhung dong ms rũ toi di coi movie va toi da nhan lòi dễ nghe han muốnn nói ji. khi gap han toi ko co cảm jiac ji va dã hoi han nhung cau hoi tai sảo?rat nhiu va dã noi voi han là co hĩu cam jiac cua toi ko? han dã sorry toi rat nhiu va kiss toi rat rat say dam chinh vi diều do toi dã tha thứ cho han.chinh vi cach song cua ngươi MỸ làm toi nghĩ thoáng va ko coi trong ban thân mình và da lam môt dieu dai dot....toi dã dau khỗ va cu luôn suy nghi ve chuyen ay ko ngủ dc. jio thi han lai bõ wen toi rui , hối hân vi tha thứ cho han va những diều stupid cua mình. dau khổ ko muốn lam ji het jio phãi làm sao day????? :timvo:

phonglinh709
27-10-2009, 02:44 AM
cái gì đây vậy trời > đọc muốn lòi mắt à > chịu thôi > viết tiếng việt có đấu nhé

GRTL
27-10-2009, 04:25 AM
- Cách sống của người Mỹ !???? bạn đã rất nhầm lẫn khi thể hiện cách sống của người Mỹ trong tâm lý và quan điểm của người Phương Đông !
- Cũng không phải người Mỹ nào cũng giống như trên phim ảnh ! họ cũng rất tôn trọng giá trị bản thân và giá trị của tình yêu <--- chỉ những người trẻ trong những phút bốc đồng muốn thể hiện mình họ mới có hành động buôn thả.
- Chuyện cũng đã qua ! đau khổ và dằn vặt cũng không thay đổi được gì ! tốt nhất là bạn hãy tiếp tục thực hiện những việc của bạn đang còn dang dở, nghỉ đến những điều tích cực - sống vì tình cảm của những người thân và những điều tươi sáng hơn trong tương lai để mà phấn đấu ! Mãi Đau khổ với quá khứ không thể mang đến niềm hạnh phúc trong tương lai ! cố gắng nhé bạn ! tớ chúc bạn sẽ thành công và hạnh phúc trong tương lai.

reset
30-10-2009, 12:03 PM
bạn ko fải stupid,hắn là stupid
bạn là foolish!
Điều đáng buồn trong cuộc sống là khi yêu con người bỗng trở nên dại dột!

Mộ Lam
30-10-2009, 05:35 PM
Dù sao thì cũng đã lỡ. Quan trọng là biết suy nghĩ và quay đầu lại. Đừng để bản thân càng lấn vô lầm lỗi rồi thì chẳng thể nào làm lại đc.

Ở trên đời này, chẳng có ai kô thể sống thiếu ai cả. Đó có chăng cũng chỉ là những lời nói mà thôi.