Xem đầy đủ chức năng : Yêu
bebadboy87
26-10-2009, 07:02 AM
http://c.uploadanh.com/upload/1/444/0.056675001256632597.jpg
Cô luôn là người gây chuyện. Cách nay ba tuần, cô khẩn cấp gửi cho anh một điện thư tuyên bố nghỉ chơi. Dĩ nhiên là viết đầy đủ nguyên do với những điều đối với anh thật vô lý và trẻ con. Đọc thư xong, anh chỉ mỉm cười và im lặng. Anh biết nếu có gọi hay viết những lời giải thích cô cũng chẳng nghe. Anh để cô yên một thời gian cho tâm thức lắng đọng rồi mới liên lạc sau. Quả nhiên, sau ba tuần anh gọi. Cô trả lời phone anh. Giọng nói còn rụt rè, hờn dỗi. Anh lờ đi tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh rủ cô đi ăn chè. Nơi mà có loại chè trái cây cô thích, nơi mà có không khí nửa thân mật, nửa tươi vui. Cô bằng lòng. Và ở đây, với cơn sốt còn hâm hấp làm cho đầu óc anh vẫn còn bập bềnh, choáng váng. Trước mặt anh, cái cô bé ưa nhiều chuyện đã “tuyên chiến” nghỉ chơi với anh ba tuần trước đang nhìn anh với cái nhìn lơ đãng.
“Em còn giận anh không?”
Giọng còn hờn dỗi, cô mát mẻ:
“Em có giận anh bao giờ. Em chỉ…buồn cười và ghét em thôi!”
"Tại sao lại buồn cười?"
"Vì em thấy chuyện "thích" anh là một hành động rất buồn cười và ghét mình lắm!"
“Vì vậy mà em muốn…nghỉ chơi với anh hử?”
“Đúng vậy!”
Cả hai ngồi trong một góc quán café. Anh quấn một khăn quàng đen chung quanh cổ. Với cơn sốt còn ngầy ngật trong đầu. Có bao giờ mình có thể chạy trốn được cái bóng của mình không nhỉ? Ấy thế mà cô cứ loay hoay với nó. Cứ muốn chạy trốn chính mình. Tình yêu cô dành cho anh sâu đậm quá, làm sao có thể dứt bỏ nó được kia chứ? Anh nhìn cô mỉm cười, cái cười đầy tha thứ, thương yêu. Hình như ba tuần không gặp mặt, cô có gầy hơn chút. Nhưng đôi mắt lung linh chứa đựng niềm vui mà không cần phải nói. Anh gọi một ly chè trái cây cô ưa thích, nhìn cô loay hoay bặm môi trộn tất cả những loại trái cây cho đều cùng với đá bào trong ly. Cô bảo:
“Mình chỉ cần gọi một ly này ăn chung cũng no đến sáng. Anh coi, cái ly to bành ky như thế làm sao một mình em ăn hết được?”
Anh mỉm cười:
“Nhưng anh vừa mới cảm dậy đấy. Tuy hôm nay cũng còn hơi ngật ngừ, nhưng không chắc là có thể ăn chung với em được. Coi chừng em bị lây bệnh cho coi…”
Cô ngừng tay trộn, để nắm đấm nơi trái tim:
“Nhằm gì… Em khoẻ lắm. Con vi trùng nào vào là em đánh cho chết hết!”
Nói rồi. Cô nhìn anh. Vẫn cái nhìn đằm thắm mà đôi lần anh có cảm tưởng mình gần như bị chết chìm trong ấy. Cô múc một muỗng trái cây đưa lên miệng. Đôi môi cô ngậm vào chiếc muống làm anh tưởng tượng như mình đang được hôn. Rồi cô lại múc một muỗng trái cây khác đưa cho anh. Ngần ngừ một lúc, anh uống lấy muỗng trái cây cô đút, thầm hy vọng cơn cảm của mình sẽ không làm cô chao đảo.
Cả hai vẫn ngồi yên như thế. Họ ít nói hơn bình thường. Anh vẫn rất tệ trong những trường hợp “làm hoà” như thế này. Anh chẳng biết phải nói gì cho cô bớt giận. Nhưng hình như cô chẳng còn giận gì cả. Nếu không cô đã chẳng đút chè cho anh.
“Chè ngon không?”
“Ngon!”
“…”
“Mấy tuần nay em khoẻ không? Hay là chờ tới cuối tuần này anh khoẻ, anh đưa em đi Santa Barbara chơi nhé?”
Đôi mắt cô cúi xuống:
“Thôi. Em không chơi với anh nữa đâu. Em chỉ ra đây gặp mặt anh một chút thôi rôì về!"
Cô nghe tiếng anh thở dài. Sự yên lặng lại chen vào giữa hai người. Cô lại múc từng muỗng trái cây tự đút cho mình và cho anh. Đá bào tan trong miệng làm cô cảm thấy lạnh. Ờ, không biết là cô lạnh vì đá bào hay lạnh vì sự yên lặng của anh. Cô dõi mắt nhìn qua khung cửa, chợt thấy một con chim nhỏ đậu trên một cành cây thấp, ngơ ngác nhìn quanh. Có phải cô đấy không? Liệu cô có thể sống được khi thiếu anh không nhỉ? Ba tuần không nghe được giọng cười của anh, cô bỗng cảm thấy nhớ quay quắt...
Tối về. Cô thấy đầu óc choáng váng, cơ thể hâm hấp sốt và cần cồ ngưa ngứa. Cô đi ngủ sớm. Nhất định không mở email xem anh có gửi cho cô bức điện thư nào không. Đã bảo..giận mà!
Trong cổ cô, nếu lấy kính hiển vi xem kỹ, sẽ có một con vi trùng be bé, nó làm tàng giận người yêu, dự định bỏ đi xa nên tình cờ đi lạc từ miệng anh qua miệng cô từ cái muỗng đút chè trái cây buổi chiều. Nó cũng nằm co ro và cảm thấy lạnh. Nó nhớ nhà, nhớ bạn, nhất là nhớ người yêu mà nó lỡ kiếm chuyện giận lẫy. Buồn tình, nó lang thang đi sâu vào cần cổ mong tìm đường về nhà. Hoài vọng. Nó mệt mỏi nằm nghỉ ở một góc tế bào êm ái nhất rồi bỗng thấy nhớ bạn và khóc lên rưng rức...
Cuộc sống nào lại không có khó khăn? Tình yêu nào lại chẳng có thử thách? Có lẽ ông trời muốn những người yêu nhau vẫn có thể tìm thấy nhau dù là trong mưa bão..
Xa nhất là khi hai người ở rất gần nhau nhưng hai trái tim lại không cùng hướng về nhau. Còn ngắn nhất là khi hai người dẫu đang ở cách nhau rất xa nhưng hai trái tim vẫn luôn hướng về nhau. Có thể nói, giữa hai người lúc ấy không hề có khoảng cách, mà chỉ có tình yêu mà thôi..
Vậy nên, khoảng cách đâu được tính bằng những con số địa lý, mà được đo bởi tình yêu giữa hai trái tim, hướng về nhau nhiều hay ít.. Người ta phải xa nhau, để còn biết mình yêu nhau như thế nào nữa.
Khoảng cách đôi khi không làm người ta quên nhau, mà nó làm cho người ta yêu nhau hơn trước. Bởi đi qua những ngày mưa, người ta mới biết yêu thêm những ngày nắng, và trân trọng những tháng ngày có nhau.
Sóc Iu
27-10-2009, 02:00 AM
Ngồi đọc cái bài này của C ...đọc đi rồi đọc lại thấy nó cứ quen quen [câu chuyện thôi] còn cái đoạn dưới thì người ta đã nhận ra ngay từ lần lướt qua đầu tiên rồi [cười] ...vậy là đủ biết có người đã đọc trong kia. Ngồi tủm tỉm cười mãi rồi lại hậm hực vì có người đã giao cho người ta cái nhiệm vụ mở topic vậy mà lại đùng đùng chạy vào lập ngay một cái làm bể hết kế hoạch mà người ta bấm bụng để dành mãi [mếu] ...mà nói cho cùng thì 1 phần nào đó lý do V vẫn còn chần chừ trong việc lập topic mới là vì người ta không biết phải bắt đầu như thế nào và từ đâu, cho nên là ...cám ơn C nhiều nhiều nhiều nha :* =))
Cám ơn thì cám ơn nhưng vẫn Giận à :-"
Nãy giờ lan man quá rồi, bây giờ tập trung nghiêm túc [1 chút] thôi ;))
http://www.fileden.com/files/2009/2/4/2306888/TYTL.mp3Ngày em đi anh buồn biết mấy
Mình chia tay sau bao ngày yêu nhau
Vì sao ta cứ giận hờn vu vơ
Cứ hững hờ vô tâm rồi xa nhau
Ngày hôm qua anh vô tình trông thấy
Nụ cười ấy như ban đầu gặp nhau
Những kí ức ngỡ ngủ vùi quên lãng
Bỗng âm thầm thổn thức lại trong tim
Chợt nhận ra anh yêu em như đã yêu
Đi gần em sao anh hạnh phúc bao nhiêu
Vẫn nụ cười nồng ấm, vẫn đây đôi mắt hiền
Vẫn bàn tay nhẹ vuốt tóc em ngày xưa
Chợt nhận ra anh yêu em yêu quá nhiều
Đủ để anh quên đi đau đớn bao nhiêu
Anh cầm bàn tay ấy và anh xiết thật chặt (vào lòng)
Để tình yêu sớm quay trở về
Sắp hết tháng rồi, có người nói tháng sau là sẽ bắt đầu
Mình đã từng nói nếu như đó là mình thì chắc là mình sẽ bỏ cuộc trước khi có cơ hội chạm vào "cơ hội"
Đối với mình khám phá, tìm hiểu, học hỏi một thứ hoàn toàn lạ lẫm mà lại chẳng nằm trong phạm vi yêu thích đã là một điều khó khăn rồi...
...đằng này lại còn phải tự mình xoay sở chứ không hề nhận được sự trợ giúp nào từ người đáng lý ra là phải có thì dám cá là mình sẽ phải đôi lần khóc thét
Nhưng đối với tính tình của mình, một khi đã quyết định dấn thân vào bước ngoặc mới thì sẽ tìm đủ mọi cách trong khả năng để có thể đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra...
...hơn nữa còn phải chắc chắn rằng bản thân mình đã cố gắng hết sức, và trong mắt mình kết quả là perfect nữa cơ
Cho nên mình muốn ai đó biết rằng, mặc dù mình không thể ở bên cạnh để có thể cùng chia sẻ những thứ mà ai đó sắp phải đối diện trong nay mai, nhưng mình vẫn luôn mãi ở đây nếu ai đó cần một câu trả lời ...hoặc chỉ đơn giản là cần được tiếp sức cho những "bài thi" mà thôi
Bắt đầu nào rồi cũng sẽ có kết thúc, chỉ khác nhau ở chỗ là kết thúc có hậu hay không mà thôi...
Kết thúc của mình sẽ là...??? [Valentine Trắng đúng không Chồng] :D
p/s: có biết hôm nay là ngày gì không? có biết vì sao người ta muốn đợi để lập topic chưa? :le:
Sóc Iu
29-10-2009, 12:49 AM
Hôm qua được nhắc và trước khi được nhắc mình cũng đã có nghĩ tới rồi ...sáng nay đi làm sớm, dù biết là giờ đó thì chưa có đâu nhưng vẫn cứ cố ngó nghiêng và mình linh cảm, tràn ngập linh cảm, lạnh run trong linh cảm ;))
Chiều đi làm về tới nhà, thấy cô H đang đút cháo cho chó con, cũng như mọi hôm chạy vội tới ôm nó vào lòng rồi "ngấu nghiến" ...thoáng nhận ra cái bàn sau lưng nó để thứ gì lạ lạ, buông vội thằng bé ra đứng dậy ngó cho kỹ rồi vừa nhảy tưng tưng vừa hét ...mặc dù chưa nói ra miệng nhưng cô H đã hiểu lý do cho việc thay đổi thái độ của mình vừa rồi là gì:
"Choy ơi choy, đó là mới thấy wà thôi đó nghen, hông biết khi thấy người yêu thì còn hét tới cỡ nào nữa luôn á, thiệt là bó tay chị Sóc luôn ha con ha"
Chẳng còn thời gian và tâm trí đâu mà chọc cại cô H, mình cười hí hí rồi nhảy chân sáo lên cầu thang lên phòng thay đồ...
[Kitchen]
Mình đang ngồi mân mê cái comp thì cô H ôm chó con vào phòng mình, vậy là lại y như rằng Mẹ thì vừa la vừa hăm còn thằng bé thì cứ một mạch sấn tới chỗ mình, giựt con chuột pực pực cho đến khi mình phải rút ra cho nó chơi mới thôi >.< nhân cơ hội "đông dzui" nên N và L cũng kéo vào phòng mình "ké dzui" ...nói gì không nói, hết chuyện nói tự nhiên cô H cầm cái Áo mình đang để trên giường lên rồi gọi thằng bé tới bắt nó mặc vô:
"Tũn tới đây mặc cái này dzô cho mẹ nè con, mặc rồi thắt cái nơ ngang bụng nhảy đầm nghen" so_funny
"Áo của anh rể đó nha Tũn" [cười đểu rả]
"Ặc ặc" [ho sặc sụa]
"Dzậy là Tũn nhà mình được mặc trước anh rể rồi con, mình chơi shock luôn con" hehe
"Đâu có đâu cô H, áo này của ổng, ổng gửi qua mà" [mặt gian gian =))]
"Choy, thiệt không đó choy, choy đúng rồi ...còn có mùi nữa luôn nè, đừng có nói dzới tui là đêm ngủ mà hông có cái mùi này là hổng ngủ được à nghen" hố hố hố [rất ư là man rợ] so_funny
Mình chỉ biết im lặng từ đầu đến cuối và lâu lâu cười [trừ] cho có thôi :") =))
[My room]
"À, Sóc nè ...hồi sáng anh có ký nhận cho em cái bưu kiện á" hì hì
"Dạ, em thấy rồi" hihi
"Choy, hồi sáng lúc nghe tiếng chuông cửa vào giờ đó, cô H nằm trên phòng mà cô H linh cảm là chị Sóc có quà ...thề luôn" hề hề hề
"Con cũng linh cảm, mặc dù biết trước là sẽ có nhưng con linh cảm là hôm nay sẽ nhận được" hehehe
Lan man đủ nơi mà câu chuyện cũng chỉ lanh quanh cái hộp đồ của mình =)) công nhận mấy nhân trong nhà mình tialia.com bà cố :-" =))
[Kitchen]
Viết cho Chồng:
Cho dù có khen hay là chê thì vẫn cảm thấy vui khi biết rằng mình có hiện diện, tồn tại trong mỗi ngày sống của "gia đình"
Rất thích được nghe những câu chuyện có phần tham dự của mình trong đó mặc dù mình không hề hiện diện tại đó trong những khoảnh khắc đó :P
Mấy nay toàn được nghe cô H kể về chuyện "kén rể" và "những tiêu chuẩn khi kén rể" của ông bà ta ngày xưa :-"
Rồi hết chuyện "chồng" thì nhảy sang tới cả "con" ...những kinh nghiệm từ trước khi có bầu cho tới khi "con" lớn để dựng vợ gả chồng
Mãi sau còn lái sang cả tương lai của "vợ chồng già" khi "con cái" đã hoàn toàn trưởng thành và không còn sống chung nữa
Nghe lúc đầu thì còn tò mò xen lẫn thích thú, nhưng càng nghe thì đầu óc nó càng nhảy break dance loạn lên so_funny
Mình vẫn chưa sẵn sàng :")
Chồng nè, lúc mở cái hộp ra thứ em chộp lấy đầu tiên là cái áo của anh, cầm nó lên và úp vào mặt hít hà cho đã :") hít rồi lại nhét vào hộp vì sợ nó mất mùi và hơn nữa là cái mùi quen thuộc đó gợi lại biết bao nhiêu là kỷ niệm : (
Vậy là quà halloween của Chồng đến tay Vợ đúng dịp [thậm chí là còn hơi sớm] đó nha ;))
> : D <
2chamgachngang1dausao
Sóc Iu
31-10-2009, 12:50 AM
Ngày nào cũng vậy, sau khi off laptop là lồm cồm bò lên giường quơ lấy cái Sóc Iu ôm vào lòng ...bây giờ thì khác 1 chút là trên chốc SI còn có cả cái mùi quen thuộc nữa ...trùm mền qua đầu, nhắm mắt, cúi xuống hít một hơi cho bõ nguyên ngày thiếu vắng ...đêm cứ mỗi lần trở mình là lại giật mình dậy quơ cào đi kiếm "mùi" =)) ...kiếm được là lại hít một cái trước khi để lại lên trên SI, mắt vẫn nhắm tịt nhưng miệng thì cười tủm tỉm (mình biết lúc đó mình không hề mơ :-") ...cũng có ý định là sẽ mặc ngủ luôn nhưng vẫn tiếc cái mùi quá : ((
Hôm nay làm về sớm nên lại hì hụi, làm được hơn gang tay thì cô H kêu hơi rộng ...gỡ ra làm lại, rồi được chừng 2 gang tay thì cô H lại cầm lấy và góp ý hình như là hơi dầy, hơi cứng và chắc là sẽ cộm khi xài (nhưng được cái là "cũng biết cách lựa đó chứ, đẹp ghê luôn á" ;)) khỏi nói thì mình cũng nhắm sẵn rằng cái sản phẩm của mình sẽ chứa đầy và đủ các thứ ở trên rồi : ( vậy là mượn N quyển sách, đem vào phòng cô H mấy cô cháu ngồi xúm vào mở sách ngâm cứu =)) ...hình như chẳng khá hơn lần đầu tiên mình nhìn thấy nó là bao nhiêu, nhìn vào mà hoa hết cả mắt, loạn như cào cào =)) ...N nhìn một hồi rồi chỉ cho mình cái kiểu mà chắc là muôn đời mình sẽ không thể đụng tới =)) ngồi được lúc thì N cũng chán bỏ đi ngủ, còn lại mình và cô H ...vẫn tiếp tục động viên con bé "Sóc cứ làm cái đầu tiên đi rồi cô H chỉ cho cách dòng, cô H biết mà" thật ra thì sau một hồi ngồi dán mắt vào quyển sách thì mình cũng đã chọn cho mình được một kiểu rồi, và có lẽ là cũng đã biết phải làm như thế nào với nó rồi ;))
Không hề gì, trước khi đụng tay vào nó thì mình đã nhắm trước là sẽ tháo - gỡ nhiều rồi mà :-"
Hôm qua lúc out YM mình đã tính quay lại dặn là "đừng tặng quà làm gì" nhưng rồi cục bướng nổi lên nên chỉ dừng lại ở chỗ nghĩ chứ không thực hiện, hôm nay y như rằng ...vừa vào đã thấy báo có tin nhắn, vào coi thì của người mà [thì còn là ai vào đây nữa :-"] với cái title quen thuộc You have a new...! miệng cười mỉm chi rồi nhưng vẫn cố tỏ ra "không thèm quan tâm" :-" [cho ai coi choy so_funny] ...vừa điên vừa đểu :-" ngố hâm :*
Quan trọng là cái offline messages thôi ;;) ...chắc là ngồi bóp trán suy ngẫm lắm mới hiểu ra được mấu chốt của "tung toé" ;)) [không biết có ai còn Nhớ không ta :-"] ...mà sao hiểu đúng í mình quá [100% hiểu em =))] vậy thì làm sao mà đùng đùng được nữa chứ ;)) :*
Hôm nay lúc đứng trong line chờ deposit cái check tự nhiên lại nghĩ... thay vì deposit sao mình không cash out rồi đi mua vé máy bay về VN nhờ so_funny ...rồi lúc lái xe về đến nhà thì thầm cầu mong cho tháng 11 năm sau sẽ Cưới :x [năn nỉ luôn á, cưới đi mà : ((] =)) ...chắc mình điên mất rồi : (( =))
Mình không có cố ý trêu gan ai đâu mà :") so_funny
p/s: :le:
bebadboy87
01-11-2009, 07:26 PM
Áp tách trà nóng vào tay dơ ngang mặt, cố để cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cốc nước. Buổi sáng dậy, mở cửa ban công ra đã thấy gió lạnh lùa đầy khắp phòng. Những chiếc áo cộc, những chiếc quần ngắn đã dần nhường chỗ cho những chiếc áo khoác mỏng, những chiếc mũ dài và cả những đôi giầy - chầm chậm nhưng rõ rệt.
Cách một chủ nhật, nhưng từ thứ bảy đã không được nói chuyện nên có thể tính là hai ngày. Bận đến phát điên chứ không rảnh, không tránh mặt mà thực sự rất mong được nghỉ để nhào tới cái comp, nơi biết là có người đang đợi, đang chờ nhưng đâu phải gì cứ muốn là được. Chỉ biết nhắn tin, bày tỏ một ít ít sự nhớ nhung nhờ người chuyển dù không biết chắc chắc người có nhận được không ... Từ khi mọi thứ trở lại là bắt đầu của những nhiều sự điên rồ, những cảm xúc mà trước nay chưa bao giờ biết rõ đến như thế. Em cô gái hay nàng tiên : so _ funny :
Đông năm nay đến sớm, nhưng chắc sẽ là đông ấm nhất từ trước đến nay. Hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đều đúng, đúng vì cả tinh thần và vật chất. Còn nữa - giờ ra đường, thay vì quan tâm sẽ mặc cái gì cho đẹp thì sẽ nghĩ đến mưa lạnh thế này ai sẽ đứng cạnh. Tiễn em đi phải hơn hai tháng rồi mà đến giờ anh vẫn còn đang mơ hồ trong chuyện này, thật ra thì anh cần em.
http://box.net/rssdownload/350568656/noinhomuadong-goiyeu.net.mp3
thay vì deposit sao mình không cash out rồi đi mua vé máy bay về VN nhờ so_funny
:so_funny: Vợ ơi là Vợ
Sóc Iu
04-11-2009, 01:59 AM
Ngồi đây chờ, không gì làm nên đi lang thang và vừa phát hiện ra là ...có người nhớ và đã làm chuyện do chính mình yêu cầu nhưng lại không nhớ nếu không nhìn thấy ...những lúc như bây giờ thì mình đã không còn muốn nhẩy cẫng lên và hét lớn lên nữa, phải tập cho mình giống vợ hiền, dâu thảo một chút chứ ;)) ...chỉ ngồi yên lặng và tận hưởng cái hạnh phúc dịu dàng bằng nụ cười trên môi thôi Em Yêu Chồng :*
Nói đến hạnh phúc lại làm mình nhớ lại hôm qua ...Ngày Hôm Qua, mình không nghĩ là mọi thứ lại được nhìn và giải quyết bằng cách như vậy ...cho tới bây giờ ngồi ngẫm lại và tự hỏi, liệu nếu đặt mình vào trường hợp đó thì mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao, có giống như những gì mình đặt ra hôm qua hay không? mình có đủ can đảm để như Anh không? Anh làm cho mọi thứ trở thành nhẹ nhàng và mình cảm ơn anh vì điều đó ...cũng giống như Anh nói đó thôi, khi chuyện có liên quan tới mình là mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của lý trí nữa ...mà thôi không nhắc tới nữa mắc công hôm nay phòng ngủ anh lại xảy ra đại chiến thứ 2 :-" so_funny [mà nói gì thì nói, người ta vẫn muốn được coi "trực tiếp" cảnh đó ;;) :x]
Có một điều cần phải nhớ và có lẽ là nếu như viết xuống đây thì sẽ còn có cái nhắc nhớ cho mình khi mình có lỡ quên ;)) ...mùng 7 này, mà nói chính xác hơn là những ngày thứ 7 của tuần thì "ai đó" sẽ bắt đầu đi học, hy vọng là lớp đầu tiên sẽ diễn ra xuôn sẻ để mà còn tiếp tục có những lớp sau đó nữa chứ :D thứ 7 máu chảy về tim <=> dễ Yêu và đón nhận Tình Yêu hơn ;)) [Yêu thật cơ >:P]
[mà không phải tối thứ 7 nằm sẵn trong lịch học của "ai đó" rồi sao ...bây giờ nhét thêm một thứ khác vào thì làm sao mà học @.@]
........
Sáng nay, à không ...sáng qua ngủ mà cứ giật mình dậy liên tục, hẹn đồng hồ từ 11h nên đúng 11h nó reo inh ỏi, giật mình dậy mơ màng hẹn lại thành 12h, nhưng hình như là không được yên tâm vì sợ ngủ quên hay vì sợ hẹn mà không kêu nên chưa kịp 12h mình lại đã giật mình dậy ...đưa tay hẹn lại 1h, nhưng rồi nằm được một lát thì lại quyết định hẹn tới 2h [lần này là chắc giá rồi so_funny] ...cuối cùng thì nằm tới 2h36 mới chịu bước xuống giường đi tắm :") =))
Tắm xong, đang đi xuống cầu thang để đi làm thì bắt gặp chó con đang ngồi trên bàn trong bếp, miệng la í ới ...vừa thấy mình nó đưa tay lên miệng hun gió 2 cái "chóc, chóc" thật kêu ...kiềm hãm không nổi mình chạy vội lại "ngấu nghiến" thằng bé, vậy là được thể nó nắm lấy sợi dây chuyền của mình lôi lại, bám vào vai mình đứng lên rồi ôm cứng đòi bế chứ nhất định không chịu thả ra =)) vừa lúc đó thì N đi từ dưới nhà lên kể về chuyện chị T phone lúc sáng rủ rê CN này đi cafe ...có Hưng [H Vầng Trăng Khóc á :-"], có T, có cả chị H và ông K mới về VN cưới vợ nữa =)) và còn không quên thêm vào ..."chị T nói là có quán chè Như Ý mới mở, có chè 3 màu ngon lắm, chị T hay đi" [mở quán chè bên đây rồi bán cho ai ăn choy, chỉ nghĩ thầm thôi chứ không nói ra =))]
Chắc là CN này mình ...sẽ ở nhà ;))
........
Vu vơ chuyện một ngày "tràn ngập niềm vui và hạnh phúc" thôi, thật ra thì không ngày nào mà mình không ghé vào đây [ít nhất là 1 lần] dù biết là không có gì "thay đổi" nhưng vẫn cứ vào ...bước vào đây là tự nhiên cảm thấy thân thương :P :x
Để coi ...thực ra thì lúc đầu còn phấn khởi lắm, nhưng bỏ không đụng tới mấy bữa là tự nhiên lười cực độ :") vả lại mình rất sợ cái "sản phẩm" của mình sẽ không perfect, nhưng mà để cho có người ngày nào cũng phải nhắc, phải hỏi qua một lần thì mình áy náy càng áy náy thêm nữa : ( : (( ...chắc chắn sẽ có mà : ( sẽ cố nhanh nhanh mà : (
p/s: cái áo sắp hết mùi rồi, send mùi qua cho em :cry:
bebadboy87
05-11-2009, 07:22 PM
Sáng nay đi làm, thoát khỏi ngõ là nắng chói vào mặt. Khẽ kéo cái vành mũ xuống che đi và cố tận hưởng sự ấm ấp dưới ánh nắng vàng ọng. Gió vẫn theo kẽ áo, ống tay lùa vào lạnh khắp người nhưng đã không còn quá run run như những đợt đầu gió mùa về ... lạnh.
Lạnh rồi đấy, chả còn được mặc quần cộc, áo ngắn phi xe ra uống trà đá với đám bạn nữa. Cũng chẳng còn dám ngồi cố, đút tay túi quần vào run run, miệng lẩm bẩm lạnh quá mày ạ. Giờ ra đường là quần dài, áo dài và đợi sẽ có thêm cái khăn quàng nữa ... nóng
Mân mê tờ giấy hẹn, đọc đi đọc lại mà thấy có gì đó xốn sang. Rằng buộc, nghiêm túc và quan trọng ... mọi thứ ngày càng diễn ra theo hướng không thể nói đùa hơn được nữa. Không biết thế nào, dù sao cũng là sang một môi trường mới, một kiểu người mới. Như một đứa trẻ lớp một bắt đầu đi học, lạ lẫm với bất cứ thứ gì được nhìn được sờ và được nghe vậy. Bước một bước và không thể quay trở lại, muốn bước thật nhanh những bước ngắn ngủi để được đến gần người hơn.
" Đông về chi cho lòng thêm lạnh " - đã có những status trên YM như thế. Trời trở rét, mọi người nói thế, các cô dự báo trên thời sự cũng bảo thế. Nhưng chẳng ai bảo nổi mặc thêm áo vào cho ấm cả. Ra đường, thèm nghe những câu xuýt xoa, những tiếng than vãn cái giá lạnh. Thèm được những cái nắm tay ấm áp, thèm sự có đôi và cái ôm quanh người.
p/s Em : Chiều nay, anh phải đi họp nên chắc sẽ không online được với Em. Hy vọng mọi thứ vẫn thế, nhiều vui vẻ, không giận hờn và một chút nhớ anh. Yêu Em thật Nhiều :x
bebadboy87
07-11-2009, 07:14 PM
Chồng thật là hâm, ai mà thèm giận anh chứ ...làm như người ta rảnh lắm á mà cứ đòi người ta giận hoài :-" >:P ;)) :* > : D <
Chỉ muốn vào đây để nói là hôm nay tuy Nhớ Anh nhưng em vui, hoh có phụng phịu, mặt mày méo xẹo đâu mà lo :*
Chồng Yêu vào đọc xong được cái này thì xóa đi nha anh > : D < Nhớ Anh quá nên chạy vào đây viết mấy dòng này thôi, khi nào người cần nhận nhận được và yên tâm là không có ai giận rồi thì cũng là lúc xóa nó đi được :*
Nhớ và Yêu Chồng > : D < :*
- Tắt máy ở đầu ngõ, dựng chân chống. Xuống xe, đi tới đi lui - ngó vào khoảng không trong cái ngõ sâu chừng 3 mét, nơi có cái ban công sơn màu xanh biển lòi ra.
- Chần chừ mãi, cuối cùng tiến vào cất tiếng hỏi : Dạ bác cho cháu gặp bạn Sóc.
- Đang loay hoay với cái đống rau ngót, bác ngẩng lên và nhìn chăm chăm vào nó : Cháu là Dũng à.
- Nó " Vâng ạ " thật to, như thể vừa nhấc được tảng đá đè lên đầu nó từ lúc chiều đến giờ.
- Bác đứng dậy và đi vào trong nhà, nó trông theo với sự khấp khởi, người nhún nhún ngó ngó. Và một lúc sau thì bác chầm chậm đi ra đưa cho nó một cái bọc nhỏ to hơn quyển từ điển dầy một xíu : " Sóc nó đi từ sáng sớm, nó bảo chuyển lại cái này cho cháu "
- Tim nó như ngừng đập, mắt nó mờ đi và chân nó muốn khựu xuống. Gói bọc trong tay của nó, nó cầm không được bao lâu thì rơi uỵch xuống đất. Nó chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, dù sao nó cũng đâu có chuẩn bị cho những tình huống như thế.
- Lí nhí cảm ơn bác và nó cầm gói bọc vòng ra ngoài, trở lại cái chỗ nó xuất phát.
- Đặt gói bọc lên xe và nó bắt đầu mở, bên trong có một chiếc bánh dài hình thoi và một tờ giấy trắng.
Run run rưng rưng anh cầm nó lên và đọc. Qua thư anh biết em không muốn một cuộc tiễn đưa trong nước mắt và quá bi lị. Nên em đã thức từ sớm làm bánh và viết thư cho anh. Trong thư em hẹn ngày chúng ta sẽ gặp nhau, và anh biết anh sẽ không phải như thế nữa, anh sẽ được gặp em. Đó là một giấc mơ mà anh nhớ khá rõ. Thực tế hình như anh có khóc, vô thức thôi. Gối hơi ướt và mắt cũng đẫm đẫm khi sáng thức dậy. Thực tế là kết thúc buồn hơn nhiều chứ không phải đẹp thế này đâu, nhưng thực tế khác giấc mơ ở chỗ là nó do con người tạo nên phải không em.
Cùng nhau rẽ trái, mở lối đi riêng : D
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yy8xNS9jMTVjMWQ1NzBhMWZlYjFhOWIyMWRkMTFiYTRmY2RkY y5cUIbaBmUsICDN8VGEgTmUsICOjaSBUaHXhdUng5ljIFWeBhd Ung4EgTmhhdXxI4WeBdUngTIFF14WeBdUngzWeBmggSMawxqFd UngZyBmdC4gTWldUngaCBIw6B8SMawxqFdUngZyBRdeG7s25of GZhWeBHNl
Sóc Iu
08-11-2009, 03:20 AM
Giờ này thì chắc là có người đang rất ư là hí hửng, chạy qua chạy lại, đi vòng vòng xung quanh, ngồi lên nhúng nhúng, mắt đớp đớp miệng chớp chớp, suýt xoa liên hồi và nhất là cười toe toét suốt ;)) mình cũng muốn được đi chung, lựa chung :cry: ...hoặc là đã qua cái trạng thái "I'm So Happy" và đang lướt đường để đi SN rồi so_funny ...dù gì thì dù đã dặn trước là không chờ nên mình đâu có chờ :-" thực sự thì vẫn mong là Chồng sẽ sáng nick với em, Nhớ Anh :*
Hôm nay chẳng biết là có vui không ...nhưng mình vui, cũng chẳng biết là có cảm giác được hạnh phúc không ...mình thì có. Chờ đợi cả tuần chỉ để có một ngày nghỉ, hình như lâu lắm rồi mình mới lại được biết đến một ngày Chúa Nhật không phải của mình là trọn vẹn của mình ;;) ;)) cứ mỗi lần cố gắng dù là kết quả có ra sao đi chăng nữa thì mình vẫn luôn cảm thấy được quan tâm đặc biệt ...là bởi vì nếu không vì mình thì sẽ chẳng có sự tồn tại của những cố gắng đó, và dường như là không bao giờ để mình phải thất vọng. Đã rất nhiều lần tự hỏi: tại sao cần phải làm tất cả những điều đó vì mình...? e hèm, câu trả lời lúc nào cũng có sẵn rồi nhưng mà vẫn muốn hỏi á :-" hoh dám tin http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/9.gif
Mình ghét cái tật đãng trí, hay quên của mình nên mới phải copy và paste lại trong kia nhưng bây giờ lại muốn lôi luôn vào đây cơ =)) [T4 & T6 : 7h30 - 9h15 PM] lúc trước được thông báo là T7 nên thấy lo lo vì T7 đã có lịch rồi, bây giờ chuyển về T4 và T6 thì chắc là có thể rảnh hơn một chút để ngồi thả hồn vào Yêu rồi ;)) ...chỉ hy vọng là không để Bố phải lo lắng rồi nhốt ở nhà luôn thôi so_funny ...đang ngồi "ngắm" lại cái Giấy Hẹn rồi thì tưởng tượng đến cái ngày cầm cái bằng, đứng kế bên "người trao bằng", cười toe toét chụp lại gửi cho mình :x lúc đó sẽ tới phiên mình giới thiệu và khoe :")
Vẫn chưa bắt tay vào bất cứ cái gì hết : (( mặc dù biết rằng mình sốt ruột 1 thì "ai đó" sẽ là 10 lần hơn vậy nhưng vẫn chưa tài nào đụng tay đụng chân được ...tối qua cô H còn phải sốt ruột dùm:
"Chị Sóc làm sắp xong chưa, tới đâu rồi"
"Dạ con chưa làm cái gì hết" [:")]
"Ôi trời đất"
Rồi một lát, trong khi mình đang ngồi vần cái comp thì cô H vào phòng mình, ngồi mân mê một hồi thành ra đúng cái kiểu mà mình đang dự định nhưng vẫn chưa chịu thử ;)) nhìn cô H làm mà rối hết 1 số thứ : (( hẹn một ngày gần đây vậy ...hứa mà :P :*
Nãy ngồi mò mẫm một hồi cũng ghép được 2 cái thành 1 ;)) nhìn cũng tàm tạm, nãy đã đem link lên đây chèn vào thẻ luôn rồi ...nhưng suy đi nghĩ lại rồi lại thôi, vì có người không muốn mình quăng hình lung tung mà :-" nếu muốn nhìn qua "thành quả" thì sẽ tự biết vào đâu để kiếm ;;)
Bây giờ đọc lại cái giấc mơ trên kia mà vẫn mắc cười =)) :") =)) nghĩ sao mà gọi Bác so_funny, nhưng mà cái đoạn "ban công sơn màu xanh biển" thì có thể có thật lắm chứ ;)) và ước gì mình cũng biết làm bánh hình-gì-cũng-được như trong mơ :") =)) ...Dĩ nhiên thực tế là khác rồi > : D < dù có cho chọn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì em vẫn chọn đổi 5 phút lấy 5 tiếng như hôm đó :* và lần sau thì sẽ là ...cố tình cơ ;)) :*
Tự nhiên lúc nãy bị quá tải ngay lúc vừa ấn nút Gởi Đi, làm post một phát tới 3 bài liền =))
p/s: Sao em không vô Nhà được :cry:
Cái mùi áo bây giờ đã trở thành không thể thiếu trong mỗi giấc ngủ, cứ leo lên giường là em lại ôm ngay lấy nó vào lòng, kê lên cái gối rồi để sát ngay bên má để có thể cảm nhận được mùi của Chồng qua từng hơi thở ...Em Nhớ Anh nhiều lắm : ( :*
Sóc Iu
09-11-2009, 02:55 AM
http://c.uploadanh.com//upload/1/572/1H0.4164207_1_1.jpg
http://c.uploadanh.com//upload/1/572/1H0.4164207_1_1.jpg
http://c.uploadanh.com//upload/1/572/1H0.4164207_1_1.jpg
http://c.uploadanh.com//upload/1/572/1H0.4164207_1_1.jpg
http://c.uploadanh.com//upload/1/572/1H0.4164207_1_1.jpg
http://c.uploadanh.com//upload/1/572/1H0.4164207_1_1.jpg
http://c.uploadanh.com//upload/1/572/1H0.4164207_1_1.jpg
http://c.uploadanh.com//upload/1/572/1H0.4164207_1_1.jpg
http://c.uploadanh.com//upload/1/572/1H0.4164207_1_1.jpg
Không cho post cứ post ...làm gì được nhau :-" =))
Quên béng đi hôm nay là ...hôm nay cho nên hôm qua ngồi cà kê dzê ngỗng, kéo cho nó dài ra thật dài ...rồi giờ chẳng biết phải viết cái gì nữa so_funny
Thì hôm nay có người có xe mới ...làm mình tưởng tượng :le:
Rồi có người vừa mới kể chuyện ...lại càng thêm tưởng tượng :") [tim đập thỳnh thịch so_funny]
Ngồi ngẫm lại mới thấy ...đó chẳng phải là tưởng tượng mà chỉ là ôn lại những thứ cần được ghi nhớ và duy trì trong tương lai mà thôi ;))
Thứ mà mình cảm thấy muốn có nhất hôm nay là cái "địa chỉ" ...nên sẽ kéo theo sau khi có được "địa chỉ" thì mình sẽ làm cái chuyện mà mình cần phải làm với cái "địa chỉ" đó
Sau đó thì chỉ còn lại chuyện mà mình cần và muốn làm nhất trong hôm nay và về sau mà thôi ;))
Nghe thì có vẻ như hơi "lộn xộn" và khó hiểu, nhưng mình biết là mình hiểu mà so_funny và anh cũng hiểu đúng không Chồng :*
Ờm ...thì đã bắt đầu rồi, coi như là "tạm ổn" [= thành công] ...bước đầu lúc nào cũng khó nhất, sau đó thì sẽ dễ dàng và nhanh hơn nhiều, thực sự là muốn hoàn thành nó nhanh nhanh nhưng ai bảo mình không chiến thắng nổi cái tính lười của bản thân cơ :")
Sắp tới T4 ...hy vọng là tinh thần vẫn sẽ như bây giờ cho tới khi kết thúc, mình sẽ không để cho điều đó trở thành "vô nghĩa" hoặc "uổng công" đâu ...nhất định bằng mọi giá
Mà không biết là bao lâu thì sẽ xong nhở, có nói qua không ta ...nếu có thì chắc là mình không nhớ rồi :") =))
Có 1 câu muốn hỏi, tính hỏi mấy lần mà toàn quên:
Bài hát đầu tiên Chồng tặng em tên gì...?
p/s: Chẳng biết sao mình rất thích cái kiểu gọi réo lên ;))
> : D <
2chamgachngang1dausao
bebadboy87
11-11-2009, 08:12 AM
Lâu lắm rồi lại mới có cảm giác như những lần ngồi xe đến Especen. Hồ hởi, mong chờ và muốn đến nơi thật nhanh, tò mò muốn biết mình đang đi thế này thì ở nơi đó người và giờ là mọi người đang làm gì :-"
Theo giấy hẹn thì 19h30 nhưng lanh cha lanh chanh nên đến sớm hơn 30 phút tức là có mặt ở đó lúc 19h hơn xíu. Do có kinh nghiệm từ lần trước, nên lần này cứ thế dông thẳng xe vô bãi - gửi và nhận vé thôi( xe gửi ở đây không mất tiền :-" ) .
Giờ lễ nên đứng ở ngoài ngó một tí, vẫn những câu nguyện quen thuộc, vẫn những động tác lên nhận bánh lễ, vẫn khoanh tay trước ngực và vẫn những con người đó ra về nói chuyện với nhau. Mọi thứ tạo nên một bức tranh ghép cỡ lớn, lung linh đầy màu sắc. Một bức tranh ghép sẽ là thật hoàn hảo nếu như nó không thiếu mất một mảnh ghép về một con người. Buồn và hơi xúc động, nhưng gượng dậy cũng nhanh. Cố không để cho đầu óc suy tư nữa nên đi ra bảng tin đọc. Đọc được nhiều cái về hội, về họat động mà hội tham gia và cả cái lịch học nữa ... oai mẹ oai ... nhìn đồng hồ lúc đó vẫn chỉ là 19h12 phút. Mọi người bắt đầu ra về, khoảng sân rộng chật kín người bắt đầu thưa đi, nhường lại cho những hàng ghế nhựa đang được một số ít người thu dọn. Đi đâu, nhìn đâu cũng thấy những câu nói về ý thức của mỗi người nên làm cái nọ, nên làm cái kia. Phải chăng như thế mà ở đây, mỗi người đều biết mình phải làm gì và nói gì cho hợp.
Lôi điện thoại ra lần nữa, 19h24'. Bắt đầu đi hỏi thăm, sau đó biết là lớp ở tầng 3. Mỗi cầu thang, chính xác là khi bước lên mỗi đoạn giữa nối nhau của hai nhịp cầu thang lên mỗi tầng thì lại có bệ thờ và trên đó có một bức tượng Thánh, tên gì đó - đọc rõ nhưng không hiểu. Mình đi sau chị con gái, lớn tuổi rồi, họ xách cặp đen (chắc là người làm ở trong) - mỗi lần gặp là họ đều cúi chào. Mình cũng định cúi nhưng thấy hơi gượng nên thôi, chỉ đứng nghiêm một chút đợi họ cúi xong họ đi tiếp. Lên đến tầng ba thì họ rẽ trái, còn mình thì rẽ phải. Trước mặt hiện ra khu hành lang với 4 cái cửa và một cái phòng to, gần như phòng hội nghị. Trong đó có rất nhiều nam thanh nữ tú, mình cứ đi dọc hàng lang đến cái cửa mở thứ ba thì quặt vào phòng. Ngang với cửa vào là 2 người con trai ngồi, lôi trong ví ra tờ giấy hẹn và hỏi - nhưng họ chỉ sang phòng bên cạnh (tức là phải rẽ trái khi lên cầu thang).
Sang phòng, và chọn cho mình một chiếc ghế liền bàn ở hàng gần cuối (bàn trên người ta ngồi kín rồi). Xướng tên, nhưng vì thiếu giấy ghi danh nên phải nói mồm. Vẫn là chị gái hôm mình đến đăng ký. Đầu tiên ư, chị dậy mọi người học hát ... (thảo nào em thích hát và hát hay thế). Tất cả hai bài, mình đều không thuộc bài nào cả, trong khi đấy một cơ số đứa trong lớp nó hát như điên luôn. Sau phần hát là đến phần chia tổ, lớp có khoảng 36 người trai gái già trẻ đủ cả. Chia làm 3 tổ, và cứ mỗi tổ lại bầu ra một tổ trưởng và một tổ phó sau khi đã đặt tên Thánh cho tổ của mình. Tổ mình là Thánh Pero, lúc đầu bọn nó còn chọn là Daniel, nhưng sau đó được Cha giải thích là tên đó là tên nhà tiên tri chứ không phải Thánh.
Tổng kết tối nay là những gì nhỉ. Biết lịch học, biết thời gian khóa học, biết nghỉ trên 5 buổi sẽ không được " tưới nước vô đầu " và biết cả làm dấu nữa. Giờ thì biết vì sao đưa lên trên trán, vì sao đưa ngang ngực và cả hai vai. Biết Chúa 3 ngôi và biết cả là anh nhớ Em như thế nào.
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?ZS82Yi9lNmIxYjhhYTI1MWJmYjE3ZTk3ZWJiMzM2MDM2MDRhY y5cUIbaBmUsICDN8UXVheSBW4WeBdUngBIMSQaXxUaOG7p3kgV GnDqm4gLSBOWeB28gUGjGsOG7m2MgVGjhdUng4cUIbaBdUngaH xmYWxzZQ
Sóc Iu
12-11-2009, 02:47 AM
OMG... : (
Lâu lắm rồi chẳng vào nick này, hôm nay vào thấy báo có 3 tn chưa đọc = shock ...vào trong rồi mới biết là Chồng tặng quà, mà sao tự nhiên lại tặng nick này ...bí bí mật mật nên giờ người ta mới biết nè : (
Từ hôm mà Chồng viết NK, vậy mà cho tới bây giờ em mới vào để nhận : ( cảm thấy có lỗi quá : ((
Đã vậy ...vừa rồi còn ương bướng với Chồng nữa chứ : ( em biết là anh buồn : (
Chồng ơi, Em Nhớ Anh : ( > : D < hết buồn và không được giận em nha :*
p/s: bài em nhớ đây nè... chỉ là thiếu phần lời nhắn của Chồng, do chính Chồng đọc nữa thôi :P
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yy8zOS9jMzliY2QwYzAzMTg5NmU1ZWE3ZWQ0YWIzMmZiYWIwN i5cUIbaBmUsICDN8RW0gTMOgIFWeBhdUngqddUngZyBUmUsICs SDWeBmmUsICgQ-G7p2EgQW5ofFPhdUng7kgTHXDom58ZmFsmUsIC2U
Có cả một câu truyện sau bài hát này á, Chồng có hứng thú nghe không ;))
Yêu Anh nhiều > : D < 2chamgachngang1dausao
Lại vào được Nhà rồi ;)) và vừa làm "một chập" trong đó xong :-" ...có người nói việc đầu tiên làm khi vào hht là tìm đến topic này ngay, nhưng trước khi vào hht thì có vào Nhà ngó nghiêng trước không nhở ;)) ...vòng vo tới lui thì cũng chỉ vì em muốn biết là liệu "ai đó" sẽ đọc ở đây hay trong Nhà trước mà thôi ;;)
Mà nói trước là do bụng đói, đầu choang choáng, cổ họng đau, mũi khò khè và ...một số triệu chứng khác nên tạm thời em không biết là em có "ý thức" được những gì em viết ra hay không á ;)) đừng để bị shock rồi cuống cuồng lên là được :* so_funny
Cám ơn "ai đó" nhiều thật nhiều trước cái đã > : D < :* ...1 là vì món quà, 2 là vì em chưa nói mà đã tự động tường thuật lại ngày hôm qua cho em rồi ;)) 3 là ...đơn giản vì Chồng là của em :*
Chỉ lo anh vất vả, sợ anh quá mệt khi vừa phải lo đi làm buổi sáng rồi tối còn tranh thủ chạy đi học cho kịp giờ. Mà còn khắt khe hơn là "không được nghỉ quá 5 buổi" nữa chứ > : D < mà đọc thì biết và có thể hình dung ra [gần như là] hết những diễn biến trong buổi gặp gỡ đầu tiên của anh, nhưng điều mà em tò mò và muốn biết thực sự là cảm giác của "cậu học trò" ngày đầu tiên đi học... cơ :cr: =))
Mà nè, khi "ai đó" có thời gian thì dọn bài của Uờ cho em nha ;)) :* dọn làm sao thì tùy anh thôi :-" mún nhét nó kiểu nào cũng được =))
Rồi ...còn chuyện này cảm thấy cần làm nữa nhưng có lẽ là sẽ nói trực tiếp để dễ diễn đạt hơn ;;) ;)) nói xa xa, gần gần thì nói túm lại là ...có rất nhiều việc đang chờ được làm :")
Em biết việc của mình rồi mà... hôm qua ngồi mân mê, mần mò mãi ...được khá nhiều rồi thì lại không ưng, lại tháo, lại bắt đầu tới mấy lần ...cũng hên là càng đụng vào thì càng có thêm ý chí chứ không chắc là cho "ai đó" chờ suốt luôn quá =)) [vẫn chưa xong nhưng mà sẽ nhanh :") ...hứa thật nhiều mà thấy giống thất hứa còn nhiều hơn quá so_funny]
p/s: À ...mới khám phá ra cô H cũng là một fan hâm mộ của Teppi á ;))
Yêu và Nhớ Chồng nhiều > : D < :*
Sóc Iu
14-11-2009, 04:18 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MS82Yi8xNmJkMGRhNjMzM2QwNTdmNDJmOWY3ZDg3OGU0YTJmO S5cUIbaBmUsICDN8Q8OzIE5oYXUgVHLhdUng41dUngIMSQ4WeB dUngdaXxI4WeBdUngTIFF14WeBdUngzWeBmggSMawxqFdUngZ3 xmYWxzZQ
Tính post bài này sang bên kia nhưng ngẫm đi nghĩ lại thì cuối cùng lại đem nó sang đây, ở đây sẽ không có lyrics nên dễ dàng tập trung lắng nghe và thật sự hiểu cái lyrics hơn... :D
Hôm qua, ngủ rất ít [so với bình thường thì là vậy] nên đi làm cứ vật vờ, đờ đờ ...cũng hên là làm ít giờ [cũng là so với mọi khi] nên về tới nhà được ngủ bù ...sau khi đã măm măm [giống heo hoh ;;) so_funny]
Đây chẳng phải là lần đầu mình ngủ-không-đủ như vậy, nhưng có lẽ hôm qua có phần [nhiều nữa là khác - có thể được coi là 99%] thiếu một thứ nhiều [rất nhiều] hơn là thiếu ngủ :P ...nói là làm, và đã làm ngay sau khi nói nhưng sau khi đi làm về thì chạy đến để "lấy lại" ngay ...có lẽ nó đã trở thành một thói quen không thể bỏ rồi và cái giảm giác "trống trải" đó không thể nào lắp đầy lại được khi thiếu sự có mặt của...
...những cái nheo mắt
...nhướng mày chớp chớp rồi khẽ cau lại
...hục hoặc cười
...cong môi từ chối
...kiểu đẩy kính chếch lên cao khi bị tụt xuống
...rất hay săm soi mỗi khi mình làm một thứ gì đó
...chải tóc, cũng đến đứng kế bên hết ngó mình rồi lại ngó vào mình trong gương
...ngắm chán chê thì lần lần ra phía sau lưng, quàng tay qua eo rồi siết vào lòng, cằm kê lên một bên vai rồi cứ lôi mình ra khỏi những gì mình đang cố làm cho xong
...ngồi coi TV rồi cũng lân la đến
...lâu lâu quay sang nhìn đăm đăm
...không để ý thì hun "chóc" vào má, rồi lại quay ra làm bộ như cũng đang coi chăm chú lắm vậy
...trong khi miệng thì cười khì khì
Cứ như đang coi phim chiếu chậm vậy, coi tới đoạn nào có diễn viên nam chính xuất hiện là mình lại ngồi cười ...lúc thì toe toét, lúc lại mỉm chi ...tuy không soi gương nhưng mình biết chắc rằng những lúc đó mình "trông" thật bình yên và hạnh phúc ...hiện tại mọi thứ thật nhẹ nhàng và đáng yêu :x
Không biết hôm qua có học không [không hỏi về lớp học mà về người đi học trong lớp đó cơ] và mọi thứ ra sao, tuy tất cả đều còn rất mới mẻ nhưng ngày thứ nhì sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn ngày đầu tiên chứ ...ít ra là sẽ không đi lộn phòng nữa ;))
Tuy không hỏi nhưng thực ra thì mình vẫn rất muốn biết mọi thứ của ngày hôm qua :D
> : D < x 8
bebadboy87
16-11-2009, 04:09 AM
14h21' Anh vừa nhận được hai tin nhắn của Em qua điện thoại. Và dù có mang theo laptop theo người nhưng nếu như ở nơi nó xuất hiện không có wifi thì nó cũng không khác gì là cái hộp nhựa với những nút bấm chán ngắt. Hoàn thành xong một số thứ thuộc về công việc là anh viết luôn cho em, tranh thủ khoảng thời gian rảnh nhất của anh có thể.
Giờ là gần 16h chiều rồi, tức khoảng 3h sáng bên em. Không biết em có vẫn còn thức chờ anh nữa không, mà anh hỏi vậy thôi chứ anh thì em biết là thế nào rồi, anh biết em biết và chúng ta biết thế nên không cần phải nói ra làm gì á. Ở Hà Nội trời lạnh lắm rồi, ai đi ra đường cũng to đùng vì áo, những chiếc áo dầy cộp. Chị em thì có thêm lông ở viền cổ, viền tay cũng như viền mũ, thêm khăn thêm nón. Và có lẽ Vợ cũng đang hiểu chồng nhắc đến cái gì á. Vợ mà không nhanh là cứ ngày nào chồng cũng nhắc, nhắc, nhắc hoài đến khi nào chồng có thì thôi á.
Từ ngày anh tải cái Slick mới về điện thoại là anh không còn ol YM qua nó được nữa. Nếu như những lần trước, khi em nhắn cho anh thì dù không có ngồi bên máy tính, anh vẫn sẽ ol để trả lời em. Thì bây giờ, việc đó rất khó nếu không muốn nói là không thể. Đã mấy lần anh thử cài lại, nhưng mọi thứ vẫn thế. Anh chưa thử tải lại cái khác, anh cũng không biết nữa. Đôi khi muốn và đã nghĩ đến nhưng lại bị việc khác cuốn đi và rồi lại cứ ngại cho mỗi lần tiếp theo.
Ở đây, ở cái chỗ chồng đang ngồi type cho Vợ này này, chỉ toàn mùi sơn và tiếng đục đẽo á. Và dù ngồi trong một khu gọi là Manager Area thì ở đâu đó, trong một kẽ hỡ ti hí đó vẫn để lọt những thứ bụi bặm vào. Đưa tay quét một vạch trên bàn, em sẽ thấy một đường trắng màu và ngón tay em thì sẽ đen xì. Nói là khổ nhưng vẫn sướng chán so với ở khu vực phía ngoài, cách nhau một bức tường, qua tấm kính trắng to là lỗ nhố những anh thợ đang phải trực tiếp tiếp xúc với những thứ đó. Triễn Lãm CNTT khu vực Châu Á diễn ra tại Hội Trợ Triễn Lãm Giảng Võ trong ba ngày, và những thứ được dựng lên để phục vụ hội trợ là những thứ mà anh phải giám sát. Nghe có vẻ hơi lạ vì anh đâu có liên quan đến mấy cái này, nhưng tất cả chỉ vì có một số công nghệ mới và Cty anh được thuê để trưng bày trong hội trợ này.
Thở dài, đeo khẩu trang và nhìn ra ngoài qua tấm kính to rồi lại cắm cúi type – là anh lúc này đấy. Anh nhớ em và chắc em cũng biết điều đó. Ở trong phòng, ngoài anh, còn có rất nhiều các giám sát của các gian hàng khác. Từ nhiều nước trong khu vực Châu Á. Đa số ngồi trong này là nữ phiên dịch, rất nhiều, không hiểu tại sao lại thế. Hình ảnh những giám sát mặc áo cộc đen trên ngực có logo của hội trợ, đeo cái balo to oành, và tay cầm quyển dựng cảnh 3d đi đi lại lại ngó ngó nghiêng nghiêng dường như đã quá quen thuộc với bất cứ ai có trong phòng. Sáng đến và tối về, những người giám sát giúp cho mọi thứ được trôi chảy, giúp cho những người thợ biết làm gì và phải lắp những gì vào đâu. Hơi mệt, bụi và đau đầu nhưng cố nốt ngày mai nữa là xong. Được về văn phòng ngồi, được ăn bim bim mọi người mua, được hò hét mỗi khi sếp ra ngoài và hơn hết là được nc với Em.
Hôm nay thứ 2, ngày mai thứ 3 và ngày kia thứ 4. Lại được đi học, đi học ở đây là đi học chứ không phải là đi học = ) ) Là buổi học thứ 3 trong tháng, là buổi học rút ngắn thêm một ngày trong hành trình hơn 6 tháng, để bước thêm một bước. Hôm đó sẽ được nhận sách, được nghe thêm nhiều điều về một thứ mà trong anh bắt đầu xây dựng niềm tin, những điều căn bản và đầu tiên nhất. Hồi bé, cứ sợ đi học vì chính những thứ mà mỗi người đều thấy sợ. Bị kiểm tra đầu giờ, bị gọi lên bảng trả bài, bị điểm kém phải về nhà xin phép bố mẹ. Còn đi học này thì thích hơn nhiều, ngồi nghe những thứ mà không đau đầu, ngược lại còn hơi siêu phàm. Được xem phim, được tham dự ngoại khóa và quan trọng là đến cuối cũng được bằng. Một cái bằng mà không cần trải nghiệm cũng biết nó sẽ “ thực tế “ đến mức nào.
16h22' Xuống dòng, chấm một cái. Lại vừa nhận được tin nhắn thứ 3 của em. Đọc mà anh cười mỉm á, kiểu quan tâm của em, khi nào giận hay thương anh là biết liền – không giả vờ được. Giống như người ta hay nói : “ anh không có sát khí, nên dù anh nhìn dữ dằn nhưng sẽ không làm gì ác á “. Mỗi lần em online hay làm gì đó liên quan đến anh, như kiểu chờ anh á, thì nếu mệt em cứ đi ngủ đi. Ta nói chuyện với nhau mỗi ngày, và cả anh và em – mỗi người – đều hiểu rằng dù trong ngày không gặp được nhau thì vẫn nhớ về nhau mà. Thi thoảng cũng nên có những lần đợi chờ như thế cho tình cảm thêm đượm. Tất nhiên là vì bất đắc dĩ phải xa nhau thế nên mới nói thế á, chứ còn bình thường mà không làm gì, rảnh mà vẫn không gặp là có người giận á :-“
Dừng lại và kéo lên trên, dài phết rồi đấy. Anh đánh trong Word, save lại rồi tí về nhà thì anh đưa lên. À, mấy bài trong NK hôm qua anh vẫn chưa đưa được vào goiyeu, không phải vì anh lười hay anh không online tối qua đâu mà chỉ vì “ anh quên “ á. Chắc tại ngồi load đống ảnh về, chỉnh lại cho thứ tự ngăn nắp và đưa lên picnik pha màu lại tí nên máu mê quá mà quên mất – hy vọng ở đâu đó không có ai giận về chuyện “ quên anh “ này á :-“
Dừng lại thôi nhỉ, không có người đọc nhiều quá hoa mắt rồi nhìn đâu cũng thấy mấy con chữ Anh Anh Em Em nó nhảy múa. AyE . Mà cái này hay á, giờ đi đâu chữ ký cũng là AyE cho nó mấu :-“
AyE = Anh yêu Em :*
Sóc Iu
17-11-2009, 03:50 AM
Sáng dậy cuống cuồng đi tắm vì đã biết là trễ giờ rồi, đầu óc vẫn còn quay cuồng và mơ màng lắm lắm ...lắm, cặp mắt cay xè mặc dù chẳng có giọt nước nào lọt vào mắt được trong khi tắm. Trong người cứ bồn chồn, không yên một cách khó chịu lắm ...bình tĩnh hồi tưởng lại thì mới nhớ ra:
"Chưa bao giờ anh vô lý đến như vậy, chưa bao giờ em thấy anh nổi nóng đến như vậy ...em đã cố giải thích nhưng anh nhất định không chịu lắng nghe. Anh luôn miệng lập đi lập lại những thứ đó, rồi anh to tiếng với em ...em chẳng còn biết phải làm gì hơn, em khóc và khóc thật nhiều ...em khóc trong vô vọng và tức tưởi nhưng em không ngừng níu tay anh lại, vậy mà ...vậy rồi ...cuối cùng anh vẫn nhất định bỏ đi, bỏ mặc em lại đó giàn dụa nước mắt và hoang mang tột cùng..."
Chỉ là một giấc mơ và rất may đó "chỉ là một giấc mơ" ...vậy mà dư âm của nó thật chẳng "dễ chịu" chút nào, nhưng chợt nhận ra rằng đầu choang choáng, người mệt mệt là do mấy bữa nay cơ thể đang có triệu chứng của "cảm cúm" [chẳng biết có phải cúm heo không =))], mắt cay là do tối qua ngồi tập trung để làm "một số thứ" ;)) ...nhưng còn cái cảm giác bứt rứt là do giấc mơ để lại thật, chưa bao giờ mình mơ mà có thể nhớ rõ mồn một từng chi tiết như vậy. Có lẽ là do hôm qua thức quá lố và cộng thêm sự trống trải do thiếu "ai đó" [mà ai cũng biết là ai đó :-"] nên kết quả mới có một giấc mơ như vậy >:P
Đông về rồi nên dĩ nhiên là thời tiết sẽ lạnh hơn, và Hà Nội cũng không phải là ngoại lệ cho nên ra đường nhớ mặc thêm áo... > : D < ...nhắc vậy, mà khỏi cần nhắc thì người ta cũng sẽ hiểu mà :-" ở VN mà có người còn than suốt ngày như vậy nữa thì bên này mình còn cần phải than đến cỡ nào nữa đây ;;) ...em hiểu ý anh rồi mà, sẽ trùm mền cho kín trước khi ngủ và ra đường sẽ nhớ mặc ấm mà ;)) [so_funny]
Cuối năm rồi, công việc bận rộn hơn nhiều ...mình biết và "ai đó" cũng biết là mình biết chuyện này mà nên mình sẽ chẳng vì vậy mà "giận" hay "dỗi" như ai trong giấc mơ đâu :-" [công nhận là giận kinh khủng thiệt á =))]. Thú thật ra mà nói thì sau thêm ngày hôm nay nữa thì mình đã thấy thích thích cái cảm giác chờ nhưng không chờ và dù "thiếu thốn" nhưng vẫn luôn "tràn đầy" bên cạnh ...hơn hết là mình còn có nhiều thời gian để làm những gì mình muốn và cần phải làm từ lâu lắm rồi. Hay là ngày mai "ai đó" cứ tiếp tục "anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé" vậy đi nhé ;;) so_funny
Nói túm lại thì ...mình thích cảm giác chờ đợi [chờ Chồng thôi, chứ người khác mà cho chờ là cho leo cây liền :-" so_funny]
Mà em nói nhỏ cái này nè, trước khi vô hht, vô đây, thì em đã vô Nhà trước rồi [lúc nào mà chẳng vậy] ...vừa vào tới nơi, thấy nguyên một dãy là đã cười hí hí rồi ...ai hơi đâu mà rảnh rỗi giận anh chứ :le: ;))
Tưởng là chỉ có mình mình đếm ngày thôi, mình cũng tính nhắc ai đó là lại sắp đến thứ 4 nữa rồi ...cũng đồng nghĩa với việc lại sắp "cực" nữa rồi, vậy mà ...sao thấy có vẻ như rất chi là "hí hửng" thì phải [chẳng biết có phải cố tỏ ra như vậy để làm mình vui không nữa :-"]. Nói gì thì nói, nếu như đó là mình ...nếu đặt mình vào địa vị của "ai đó" thì chắc là mình sẽ bỏ chạy sớm mất thôi ...chẳng là kỳ này sắp Noel rồi, ban ngày thì đi làm, làm xong thì thể nào cũng phải chạy đi mua vải về cho cô H may áo cho bộ ghế ở phòng ăn, hoặc mua thung quần về may đồ cho chó con, hay là mua rau sống về cho ngày mai cô H nấu một món gì đó ...hoặc chở L đi mua thuốc, chở N đi tiệm vải, chở cô H đi shopping, rồi chở chó con đi bác sĩ ...vân vân và vân vân ...cuối tuần thứ 6 và thứ 7 sẽ đi dance, CN thì đi lễ rồi về hẹn hò với đám chị T, chị H, Hưng, anh K, T ở quán anh T =)) ...buổi tối thì tranh thủ thời gian online mà "thiếu ai" vì đi viết viết hoặc lôi cái kia là làm cho xong [quan trọng nhất là chuyện này vì ngày nào cũng nhắc, áy náy lên tới cực độ rồi á : ( vậy mà vẫn cứ chưa ...xong là chưa xong so_funny] ...và thú thật là hôm nay, vào giờ lunch, ngồi rảnh rỗi ngẫm lại bằng này thứ trong tuần mà phát hoảng phát điên lên =))
Ăn chơi nhiều quá nên sì trét :") = ) )
Có một vài thứ mà chắc chắn có "ai đó" khi biết chắc sẽ nhảy cẫng [trong lòng thôi] lên nhưng mình sẽ không nói ra ...biết không nói thì cũng cố gặng hỏi và suy đoán, rồi cũng lờ mờ đoán được và nghĩ rằng mình đã đoán được, nhưng chắc gì những gì đoán được đã là những thứ mình đang "ám chỉ" ngay bây giờ đây ...cho nên cho đoán thoải mái vì kết quả sẽ chỉ mình mình biết thôi. Khi nào hết đoán thì cũng là lúc biết rồi ;))
p/s: Tính post xong ở đây thì sẽ "bê nguyên văn" vào Nhà ...nhưng mà vừa đảo một vòng trong Nhà rồi, mấy cái code trong đó chóng mặt quá :") ...thôi thì đành "nhường" cái trọng trách to lớn này lại cho cột trụ gia đình gánh vậy :") so_funny
Chỉ khi nào rảnh thôi nhé > : D < :*
À, tí thì quên ...từ sau đừng viết dài vậy nữa nha : ( viết dài ...hơn nữa á = ) ) [đọc NK thì bao nhiêu cho bõ chứ :-"]
Nhớ Anh, Chồng hâm :*
Sóc Iu
19-11-2009, 01:55 AM
Tự nhiên hôm nay muốn spam NK phát chơi, không dài dòng, không văn vẻ ...chỉ vào để thẩy lên "1 số thứ" để ghi nhớ 1 số chuyện mà thôi ;))
http://c.uploadanh.com/upload/1/657/0.4250059_1_1.png
À ...ờm ...thì ai [muốn] hiểu là sẽ hiểu thôi mà :-" = ) )
http://c.uploadanh.com/upload/1/657/0.4250060_1_1.png
Chắc không nghĩ là mình sẽ "chộp" lại đâu,
và càng không hề biết rằng lúc đó mình ngồi bụm miệng cười ...hí hí... nữa cơ :-"
= ) )
Yêu :timup: Chồng
> : D < :*
Sóc Iu
27-11-2009, 02:20 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NC9kOS80ZDk2NTZhNTmUsIC5MTmUsICwMDdkNzQwNTJjMzliY jExOGFiYi5cUIbaBmUsICDN8TmjhdUng69dUngZyBjw6J1IGjh dUng49pfEgmUsICWeBmmUsICgTmfhdUng41jfGZhWeBHNl
http://c.uploadanh.com/upload/1/741/0.4335418_1_1.png
[Hình đúng là chỉ mang tính minh họa :-"]
Ngày thứ 1 - Mình có phone
Ngày thứ 2 - Mình có quà
Ngày thứ 3 - Mình có offline messages
Ngày thứ 4 - Mình không gặp
Ngày thứ 5 - Không gặp mình
Ngày thứ 6 - ... [lại có off mess]
Ngày thứ 7 - ... [lại có quà]
[maybe]
http://c.uploadanh.com/upload/1/741/0.4335441_1_1.png
À ...ờ ...thì, nói cho dễ hiểu hơn là Ú tính sẵn chuyện "quà" cho đám của Mình á mà ;))
Đang chộp lại để đem lên khoe thì cũng vừa lúc có "ai đó" sáng nick nên quyết định để lại phần đó luôn :-" = ) )
... ... ...
Hôm nay chở cô H, N và chó con đi chích ngừa H1N1 ...bỏ qua vụ xếp hàng cả nửa tiếng đồng hồ, đi bộ lòng vòng gần hết cái trường học [chỗ chích] và nhắm nghiền mắt, lấy áo cho vô miệng cắn chặt lại khi tới phiên mình ngồi xuống đưa tay trái ra để "..." thì chích cũng "đơn giản" lắm thôi :"). Lúc đầu cũng sợ rằng khi chích xong thì sẽ bị các triệu chứng [đã được thông báo sẵn là có thể xảy ra] "hành" nhưng đi làm cả nửa buổi mà vẫn chẳng thấy hề hấn gì, cho tới sau khi nghỉ break vội vội vàng vàng xong thì tay đã bắt đầu có cảm giác nặng nặng và đã biết ê ê đau khi đụng vào. Đã thế mình càng cố hoạt động nhiều và lúc nào rảnh thì liên tục xoa bóp không ngừng ngay chỗ chích đó, vẫn chưa gọi là hề hấn gì cho tới khi xong buổi làm về nhà. Thấy cô H than bị sốt, còn N thì kêu là chỉ ê ẩm thôi ...đặc biệt có chó con là vẫn lái xe tung ầm ầm vào tường, rồi chán thì bỏ xe xuống chạy quanh nhà hết bám người này đến chọc người kia, vậy là đưa đến kết luận chỉ có mình cô H là "yếu" tí thôi ;)). Cho tới khi cả nhà ai đã về phòng nấy, mình mở comp lên và lại tiếp tục mần mò cái "đống" để trong cái "hộp" kế bên thì mới phát hiện ra là tay mình nhức ê ẩm, không tài nào đưa tay lên thẳng quá đầu được, làm theo chỉ dẫn trước khi chích [hoạt động tay càng nhiều càng tốt] mình ôm cái "đống" í vào lòng một lúc quyết tâm là cho xong hôm nay luôn ...và bây giờ thì mình có thể tự hào khoe là mình đã hoàn thành xong rồi ;;) rất vừa ý mình [vì đã có thử qua trước gương] ...mà thôi cứ nhận là đẹp đi = ) ) [cho có người thèm chơi :-"]
Sắp hết tháng rồi, chỉ một thoáng là sẽ tới Noel ngay thôi :D ...mình vẫn muốn được nghe kể về những "ngày" của tuần, từ giờ cho tới Noel coi như là một món quà Noel, ...có được không anh?
p/s: ...mà cũng đừng vội quên lời hứa đó nha :-"
Em Nhớ Anh
> : D < :*
bebadboy87
27-11-2009, 08:23 AM
Đồng hồ trên tường chỉ 17h32, đứng dậy thu lap và vài quyển sổ cho vội hết vào balo. Đứng dậy và đi ra lấy xe rồi phóng nhanh về nhà. Tắm cũng nhanh, mà ăn cơm cũng nhanh nữa. Mọi thứ đều đều như thế vào hai ngày trong tuần là thứ tư và thứ sáu. Ngồi lên xe và quét những luồng sáng chói từ đèn pha trên đường Thái Hà.
Chủ đích đến sớm để chụp lai vài cái hình. Vào thì đông người quá, lại tôn nghiêm nữa nên đành ra khu khuân viên và lang thang ở đó đến khi mọi người vãn hết mới le te vác máy vào trong để căn. Máy tốt, các thông số cũng ổn nên dù chụp tối ảnh vẫn có thể nói là không gì có thể chê hết... chê là giận á :-"
Mỏi chân, và hơi buồn ngủ - cảm giác đó cứ thay phiên nhau đến trong buổi học hôm nay. Cha mới, giảng rồi kể chuyện - mà hình như chả phải mình mà hình như ai trong lớp cũng thế. Cứu vát duy nhất là phần hát cuối giờ, mọi thứ như bừng tỉnh. Lần đầu tiên mình thấy thoải mái khi hát như thế, hét lên khá to và đầu còn ngẩng cao nữa chứ - thật sáng khoải và bỗng dưng tỉnh cả ngủ.
Đã bắt đầu làm dấu thường xuyên hơn, đã bắt đầu thấy sự hứng khởi và mong chờ mỗi khi làm dấu. Nó như một sự chứng tỏ, một thành ý gửi đến người - một đức tin của một người dự tòng.
http://c.uploadanh.com//upload/1/745/9D0.4339415_1_1.jpg
http://c.uploadanh.com//upload/1/745/280.4339416_1_1.jpg
http://c.uploadanh.com//upload/1/745/AM0.4339417_1_1.jpg
http://c.uploadanh.com//upload/1/745/S50.4339418_1_1.jpg
http://c.uploadanh.com//upload/1/745/OM0.4339419_1_1.jpg
Thèm được ngồi nghe và lúc lúc lại quay sang nhìn em, thèm được cười và nói với em vì sao muốn cười. Thèm được cùng em - hai đứa đi chơi đâu đó, ăn một thứ hai đưa đều thích sau mỗi giờ tan học. Thèm được cùng em làm dấu và cầu chúc cho nhau. Thèm tất cả, thèm chỉ một ít ... một ít để xóa tan sự lẻ loi quá lớn trên con đường dài đến với em.
Sóc Iu
02-12-2009, 02:10 AM
Hôm nay "ai đó" ngủ ngon không...?
Trở lại sáng sớm nay, trước khi đi ngủ đã tự nhủ phải dậy đúng giờ "hẹn" rồi nên mặc dù đã hẹn đồng hồ mình vẫn cứ trằn trọc [lăn qua lăn lại] và thậm chí là khi bắt đầu có ánh sáng chiếu vào phòng qua mành cửa sổ, thì cũng là lúc mình cứ giật mình giậy liên hồi ...vài tiếng 1 lần, 1 tiếng vài lần và cứ lập đi lập lại cho tới khi tự giật mình giậy trước khi đồng hồ reo 2 phút để tắt cái alarm trước khi nó kịp reo [nghe sao thấy giống mình đang làm công việc của một cái alarm clock quá so_funny] ...để tránh việc "chạy không kịp" nên khi vào bathroom mình tranh thủ ôm theo cái phone vào luôn = ) ) [vừa tắm vừa phập phồng lỡ nó reo bất tử thì làm sao so_funny] và đúng giờ hẹn [hình như vậy] thì phone kêu, không kịp để cho nó có cơ hội kêu thêm lần nữa mình đã [quẳng luôn cái máy sấy tóc] chộp vội lấy "hello ...tít tít tít ...hello ...te te te ...hello" chẳng có ai thèm trả lời trả vốn gì nên mình đành phải tắt nó đi ...vừa tắt thì phone lại réo ngay tức thì [cứ như là đang trêu gan mình á ;;)] lại chộp vội lấy, áp vào tai rồi cái điệp khúc cũ lại lập lại ...cho tới lần thứ 3 thì phone im lâu lắm, mình còn tưởng là đã bỏ cuộc rồi cơ ...vừa đi cất cái phone vào phòng, trở lại bathroom cầm cái máy sấy lên chưa kịp mở lên thì phone lại kêu ...phone vừa kêu cô H ở dưới nhà cũng kêu theo [chắc nghe nó réo riết sốt ruột quá = ) )] chạy vội vào phòng L chộp lấy cái phone "hello" và lần này thì đã có tiếng đáp lại :cr:
" hâm " :* gọi chỉ để báo là cái sim trước không gọi được nên phải ráp sim này vào gọi, ngặt nỗi là sim này lại sắp hết $ nên có lẽ là đang nói sẽ bị cắt ngang >:P ...chẳng biết là sau khi nói "Yêu Vợ" thì có kịp nghe mình nói lại "Yêu Chồng ...một lát ngủ cho ngon nha" không nữa ...và chẳng biết là sau khi nhận ra là thẻ hết $ thì có ngủ được ngay không, vì nếu đặt mình vào trường hợp đó thì mình sẽ còn nằm ôm cái phone, cười to to cười nhỏ nhỏ một mình một lúc lâu rồi mới ngủ vào được ...chính vì vậy mình rất thích được nói chuyện phone trước khi đi ngủ để có thể đem theo cả nụ cười vào giấc mơ.
Mấy nay toàn giận "ngược" ...ừm "ngược", và sáng nay đi làm có thời gian rảnh rỗi đứng nghĩ ngợi rồi mới nhớ ra cái vô lý của hôm qua hoàn toàn không vô lý chút nào, cũng tại có một phần nhỏ bị lãng quên thôi mà :") ...vẫn biết cái phần nhỏ đó thực sự to lớn và quan trọng nên bây giờ nhận là mình "sai lè ra rồi" :")
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?My8wNy8zMDdkN2IzNTZhNjJjZjJiZWMyZTgyMWRmMTk5MWI2M C5cUIbaBmUsICDN8TXkgQXBvInagaMEWeBG9neXxI4WeBdUngT IE5n4WeBdUngNYyBIw6AgIGZlYXQdUngIFN1Ym9pfGZhWeBHNl
[Bản Tiếng Anh]
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS8zNC85MzQ3Y2JhODMwODg5Y2Q5NGU1OTBhNzhkNThkZmRiY i5cUIbaBmUsICDN8WGldUngIEjDo3kgVGjhdUng6kgVGhhIChN eSBBmUsICG9sWeB2d5KXxI4WeBdUngTIE5n4WeBdUngNYyBIw6 AgIGZlYXQdUngIFN1Ym9pfGZhWeBHNl
[Bản Tiếng Việt]
Không có đến nỗi trầm trọng hoặc đáng sợ giống như nội dung bài hát này đâu nhưng mà ...em thích bài này lâu rồi giờ lôi vào đây share với anh á ;))
Mà nói gì thì nói, tuần vừa qua có cảm giác như là đánh trận vậy ...hồi hộp, run, sợ, toát hết mồ hôi hột nên giờ cho nghe bài này để relax nha ;;) so_funny. Cũng nhờ tuần vừa rồi mình mới nhận ra là "ai đó" is really committed to what "ai đó" is doing right now ...and "ai đó" is so determined about what "ai đó" wanted to do for "ai đó" 's future, so knowing all those things make em feels [B]So Happy (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=203853) :vui:
Lại vô Nhà được rồi, từ mấy bữa nay rồi ...nói cho chính xác thì từ hôm thứ 8 của tuần ;)) mặc dù vẫn biết là vô thì cũng chẳng làm gì nhiều ngoài việc kiếm những bài cũ để đọc lại nhưng nó đã trở thành 1 thói quen khó bỏ từ lâu rồi. Có thể nói "công việc" trong khi online của mình chỉ là vào Nhà, vào Yêu, vào Anh Nhớ Em, lâu lâu thì đảo qua Album, còn lại là dành hết cho "ai đó" :-" ...mà nhắc mới nhớ, nãy giờ cắm đầu vào chỗ này lâu quá rồi :") đi dành thời gian cho "ai đó" thôi ;))
p/s: " hâm " > : D < :*
p/s thêm tí: càng gần Noel càng cảm thấy như đang phải chạy nước rút vậy : ( ( ...chuẩn bị mãi cuối cùng vẫn trễ : ( ( ...đã vậy còn chưa có gì nên bột nên đường nữa chứ : ( ( ...nếu như bây giờ có cơ hội nhìn thoáng [chỉ cần thoáng thôi] qua cái phòng của em thì anh sẽ thấy ...xếp tràn lan, tùm lum, tà la, từa lưa hột dưa thứ trước giường ...mà chưa có cái nào ăn nhập với cái nào được : ( ( " hâm " :cry:
bebadboy87
03-12-2009, 08:28 AM
Lạnh quá, trời Hà Nội tự nhiên trở gió ... khiến ai đi đường cũng xuýt xoa. Mặc ít áo rồi lại phóng xe vù vù, nhiều khi qua khúc cua mà run - rùng hết cả mình lên.
Mang tiếng mà đi ăn tiệc mà chả ăn được gì ngoài mấy miếng nấm - ăn thì ít mà uống thì nhiều.
Về nhà chứ :
- Mẹ hỏi : ăn chưa con ?
Hơi ngại, nhưng đang đói nên nói luôn là con chưa ăn, mặc dù rõ ràng lúc chiều khi từ Cty đi đã gọi điện về nhà là con không ăn cơm rồi. Chắc tại mẹ thấy về sớm quá, 9h hơn đã về rồi : ) )
- Vậy là dắt xe vô nhà, lên phòng lấy quần áo đi tắm rồi ra thì trên bàn đã có cơm nóng mẹ nấu rồi. Thức ăn nhà ăn mẹ đổ hết nên mẹ phải nấu trứng phi hành - luộc rau và một đĩa cá mẹ bỏ trong lò vi sóng nữa. Đánh một phát 3 bát ngon lành, chan canh húp sùm sụp ... no quá.
Rửa bát và lấy túi sữa lên phòng online - vừa uống vừa type đây này ...
Giờ anh kể về giờ học tối hôm qua nhá, không có người lại đùng đùng.
Tầm 16h chiều, còn khoảng 1h30 phút nữa thì mới tan làm ấy thì ra bảo chứ " các chú chiều nay ở đây xem đá bóng nhá, anh mua nhiều đồ ăn lắm ". Vừa nói, ổng vừa đi vỗ vai từng người cười cười hẹn hẹn. Phòng trên là phòng thiết kế nên hầu như toàn con trai, trừ riêng một bà thủ quỹ lạc bầy chui lên đây ... mọi người là cứ ầm ầm hết cả lên - thực sự thì ai cũng khoái vui chơi cả.
Ngó nhìn đồng hồ và hơi thở dài - mình phải về đi học cơ mà - thế là đứng lên nói giọng buồn buồn " hôm nay em phải về đi học " - nói chứ anh cũng có đứng lên nói nhưng giọng không buồn. Để rồi 17h30 thì mọi người vứt hết máy đó chạy lên tầng trên nơi nồi cá nấu dưa đang bốc khói ngùn ngụt. Ai nhanh chân thì được chỗ đẹp, còn không thì cứ xác định quay lưng lại cái tivi. Ăn đến tầm 19h15 thì anh xin phép đứng dậy để ra bãi xe - phóng như một thằng điên đến lớp.
Các cha đi " tĩnh tâm " nên không có lễ, bãi xe cạnh nhà thờ cũng không mở - mà ai có xe thì mang thẳng vào trong sân nhà thờ để đó. Và vì cha đi vắng nên lớp cũng chưa có ai dậy hết. Vào thì có một xơ đang dậy hát, anh đi đến cửa thứ ba thì có đứa vẫy vào ngồi cái ghế ngay cạnh nó. Đang tưởng nó tốt thì hóa ra nó gọi vào để cho nó mượn xách. Nó cầm, vừa giở vừa nói là anh học thuộc kinh chưa , sắp kiểm tra rồi đấy. Hơi phê và bất ngờ - hỏi lại đó kinh đó ở đâu thì nó chỉ ở cuối sách. Cầm lại quyển sách giở ra thì eo ơi - một đống kinh luôn - cái nào cũng dài ngoàng và khó học như cái nào.
Học xong đi về thì không có mấy chuyện để kể nữa ngoài việc rọi pha đèn sáng choang vào mấy cặp " ôm ấp " ở cạnh rìa đường bao quanh công viên trên đường về. Trời lạnh thế, không chui vào nhà hoặc quán cafe mà ngồi , ra ngồi ghế đá kể họ cũng nhiệt tình thật á = ) )
Nhật ký mà giống như là " tả thật " em nhờ, chả có tí cảm xúc nào. Ở ngoài bây giờ gió lắm - lạnh cho những ai đang phải vì việc gì đó mà không được ở nhà và mong cho họ nhanh được về nơi ấm áp. Một ngày tốt lành và làm việc vui vẻ em nha :x
bebadboy87
04-12-2009, 08:26 AM
Hà Nội vẫn lạnh, và đang có một người mặc áo khoác môi ngậm túi sữa ngồi xổm trên ghế type cho em những dòng thế này đây.
Kết thúc buổi học thứ 9 trong toàn khóa. Được trải qua một xơ và ba cha trong đó có một là cha bề trên. Học được nhiều điều từ những điều kỳ diệu, thiêng liêng và khó tin đến những tích truyện có thật. Bắt đầu ít nhiều được đề cập đến vấn đề hôn nhân và hơn thế nữa bắt đầu có khái niệm về những việc sẽ phải làm trong cái ngày trọng đại đó.
Hôm nay em mệt, em ngủ sớm và dường như trong đó có cả những lý do mà em giận anh. Anh xin lỗi, anh là vậy đó - những lúc như vậy anh chả biết làm gì - dù chỉ là để an ủi em. Thà anh cứ bỏ cả một ngày để nói chuyện rồi một ngày để làm việc chứ không pha chung chúng vào nhau thì em đã chẳng phải đợi mỗi khi hai đứa nói chuyện. Nhưng anh đâu có làm được như vậy, anh mong được thấy em mỗi khi anh rảnh, đó là điều anh muốn và mong nhất nhất. Không biết, càng ngày em có càng khó chịu với cảm giác mà em đang phải cảm nhận không. Như thế thật đáng sợ, nếu một ngày em chẳng thèm quan tâm nữa.
22h20 - có người bắt đầu thức và đi làm. Gì nhỉ, dậy - vươn vai - đi vô đánh răng sau đó ra thay đồ. Chải tóc và kẻ kẻ .... rồi đi xuống nhà ra xe phóng đến siêu thị. Ở đó người bắt đầu một ngày thì ở đây người kết thúc một ngày. Một người chúc cho một người - một người nhớ một người !
Sóc Iu
06-12-2009, 11:18 PM
http://c.uploadanh.com/upload/1/826/0.4421228_1_1.jpg
2 VC ngồi sửa, sửa, sửa mãi nó vẫn rạng ngời và quá chói loá ...nản chẳng làm gì nữa, chỉ cut bớt phần dư và up lên khoe thôi \ : D / = ) )
Thế nào chẳng bị gọi là " hâm " :-" = ) )
p/s: đang quởn quá mà = ) ) :") so_funny
> : D < :*
Có người cứ gặng hỏi mãi là mình đang làm cái gì (http://c.uploadanh.com/upload/1/826/0.4421752_1_1.jpg) đây so_funny
Sóc Iu
08-12-2009, 10:24 PM
http://c.uploadanh.com/upload/1/862/0.4452790_1_1.jpgTính viết và đã nói với anh từ lâu lắm rồi [chắc là anh cũng mong] nhưng mình tự làm cho bản thân chẳng còn đủ thời gian để có thể tập trung tâm trí hoàn toàn vào đây được :")
Trễ, tuy không hy vọng là sẽ như vậy nhưng mình đã nhắm chừng là vậy rồi ...áy náy lắm : ( và mình sẽ cố gắng ...trong thời gian ngắn nhất có thể : ( tự nhiên lại mong muốn mùa đông năm nay sẽ dài hơn mọi năm [điên rồ quá phải không? em biết mà] ...thôi cứ cho mọi thứ theo tự nhiên theo cái kiểu mà anh vẫn hay dùng để nói "có thì có thôi" ...không mong nghe anh kể trời lạnh mỗi khi ra đường nhưng cũng không muốn làm anh thất vọng : ( cũng tại cái bệnh lười _ chờ nước tới chân chưa nhảy mà chờ tới cổ rồi bơi luôn của mình thôi : ( ( ...Ngày Mai, nhất định là mai ...hôm nay ở chỗ làm còn tính sau giờ làm tranh thủ chạy ra chỗ cách nhà xa xa [gần sát nhà cũ] vì nó mở cửa tới 12h, nhưng bước ra ngoài thì rụt hết ý chí vì trời quá lạnh, leo lên xe mà có cảm giác như Con Heo Mọi của mình nó bị đóng đá cứng ngắc từ ngoài vào trong, xe bằng đồng bằng sắt mà còn chẳng muốn chạy thì thử hỏi mình bằng da bằng thịt còn lười [lại là lười] đến cỡ nào :") chẳng biết là coi chưa, chắc là rồi nhưng một lát sẽ hỏi lại để cho chắc ăn ;)) vì dù muộn màng nhưng mình vẫn muốn giữ lời hứa, thực hiện những gì mình đã từng bắt chước "có thì có thôi" ;))
Kỳ này bận rộn quá nên chẳng còn thời gian để AyE như lúc trước nữa [kể cả CN >:P] ...đã vậy còn thêm mấy cái rules mới quay mình cũng chóng mặt theo "ai đó" luôn. Có điều là khá biết nghe lời vì mỗi "ngày" đều vào tường thuật trực - dán tiếp lại vào đây cho mình biết [chỉ ghét cái là hỏi không chịu nói mà cứ bắt mình phải chờ để vào đây đọc thôi >:P] ...ít ra thì tuần trước là vậy :timup: mình vẫn biết đó không phải là thói quen, nhất là còn phải đem private ra share public nữa ;)) ...Ngoan :* [sắp sửa lại chạy vào để đính chính "không phải là ngoan mà là..." đi :-" so_funny] ...còn 1 thứ nữa mình để ý lâu rồi nhưng giờ mới nói, là từ sau khi dọn dẹp và trang trí lại Nhà thì hình như cái theme nó nhảy liên tục á ...bữa trước mới xanh, bữa nay đã đủ màu nhí nhảnh rồi ...nhìn cái theme mới thì thích mắt thật á nhưng mà mình vẫn thích cái theme cũ hơn :x ...nhìn nó thanh thản, bình yên và đặc biệt là Yêu hơn :x ;)) ...nhưng cái mình thích nhất vẫn là 2 dòng ở cuối trang mà bây giờ đã không còn nữa á :P ...nói gì thì nói chứ nói túm lại là dù nó có ra sao đi chăng nữa thì...
Chồng (07/12/2009 1:48:58 AM): mọi thứ dù cho đơn giản nhưng xuất phát từ tình cảm
Chồng (07/12/2009 1:49:06 AM): thì nó đều rất đẹp
Phải nói là cái mùi thơm lâu thật á ...nó theo mình từ khi chưa bắt đầu cho tới khi hoàn thành và sắp trở lại với anh rồi mà nó vẫn còn thoang thoảng, tuy đã hết còn được nồng như lúc đầu nhưng vẫn sẽ dễ dàng nhận phân biệt nó đang nằm chỗ nào trên giường ngay cả khi mình nhắm mắt trùm mền tắt điện tối thui ;)) :x ...và thực lòng mà nói thì đây là thứ mà mình muốn nhất for X'mas á :") > : D < :*
p/s: Chờ đợi một người thì bình yên đến lạ, nhưng khi để cho người đó phải chờ mình thì lại nóng lòng không yên được là sao :meo:
bebadboy87
10-12-2009, 07:22 AM
Viết nào ...
Anh vừa tắm xong và hiện đang ngồi một mình trong phòng. Một công việc, một chiếc vé và một cái máy bay sau hơn một tiếng rưỡu anh đã có mặt ở NhaTrang. Hôm nay thứ năm rồi, mai thứ sáu và theo vé đã book thì tận chiều thứ bảy anh mới lại có mặt ở Hà Nội. Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ mất buổi học thứ 11 ở lớp Giáo Lý.
Hôm thứ 4 vừa rồi, nếu anh mang theo máy ảnh thì đã có nhiều hơn những gì kể để cho em xem. Hôm đó, cha bề trên bận nên xơ lại vào dậy thay. Mà xơ thì lại đang bị ho nên xơ dậy một nửa rồi còn một nửa thời gian thì xơ dẫn mọi người xuống nhà thờ. Và hôm qua đó, anh mới thực sự gọi là vào nhà thờ để cầu nguyện - đi mà không có em - . Mọi người quỳ và xơ dành cho khoảng 5 phút cho mỗi người sau đó xơ bắt đầu đọc nguyên chung, mọi người nghe và vẫn ở tư thế quỳ. Có lẽ đa số người trong lớp đã quen nhưng không có nghĩa là tất cả. Khi ở tư thế đó được hơn 15 phút thì bắt đầu có những người ngọ nguậy - có lẽ họ thấy đau :-" Và rồi khi xơ vừa hoàn thành lời nguyện chung - cho phép cả lớp đứng dậy thì mọi người ai nấy cũng đều đứng dậy thật nhanh. Trong lúc nguyện, xơ có bật qua loa nhà thờ, kiểu radio một bài nói về Chúa. Giọng đọc truyền cảm, gian kính nhà thờ, tượng chúa và những điều nhân nghĩa ... anh nghĩ nếu anh với em đổi vị trí, em ở đó và anh ở bên kia thì có lẽ em sẽ khóc ... có thể lắm chứ...
Công giáo mà cũng có thắp hương. Ngoài sân khu khuân viên có một bãi đá to oành và trên đó có tượng Đức Mẹ, nơi ở trước người ta đặt một cái lư hương nghi ngút hương khói. Anh có thắp một nén và hầu như ai cũng làm thế. Anh cầu chúc cho gia đình, bạn bè và người thân khỏe mạnh - tất nhiên lời cuối anh dành cho em, cho những gì của anh và của em.
Nha Trang không lạnh như ở HN - nhưng cảm giác xa nhà luôn khiến ta thấy lạnh lẽo và trống vắng. Mai anh sẽ phải thức dậy sớm, bắt taxi lên khách sạn nơi tổ chức event - kiểm tra lại mọi thứ lần cuối cho buổi hội thảo chiều mai. Anh nghĩ anh sẽ bận cả ngày - ít ra thì sếp cũng không mua vé cho mấy anh em vào đây chỉ để đi du lịch. Anh hy vọng ngay mai cũng như ngày kia nữa - em sẽ không buồn khi không có anh và đi ngủ sớm cho đỡ mệt - dành sức để cho ngày chủ nhật. Anh yêu và nhớ em nhiều :*
Sóc Iu
13-12-2009, 12:59 AM
Thứ nhất, sơ chứ không phải xơ
Thứ nhì, ai nói Công Giáo thì không thắp hương
Thứ n, ...:le: :meo: :cry:
Tired, too tired to do anything anymore... cả tuần mệt mỏi, nhất là những ngày cuối tuần.
Rồi kéo theo sang đầu tuần sau, rồi X'mas thì kéo vào đến giữa tuần...
Hết X'mas thì lại starts to do everything all over again...
It's just too much to handle and yet too little to complain = ) )
I Miss You - Em Nhớ Anh
Đang ở Richmond, VA
Sắp lên máy bay về rồi so_funny
bebadboy87
13-12-2009, 06:48 AM
Anh sẽ vẫn để sai chính tả như vậy nhá.
Cho nó gọi là có cái gì đó mà em đọc rồi phát hiện ra ấy :D
Vợ Yêu thực sự là anh không muốn em bị mệt mà. Nếu không phải vì em hay thức khuy như thế thì chắc anh đã bảo em đi từ lâu rồi chứ chẳng đợi đến lúc đó mà dục đâu. Đâu phải cứ thế mà rồi lại nc như không có gì được chứ ... nhưng mà nói thì như hôm nay đó Em giận tùm lùm tùm la ... từ nay anh nhắc em rồi nếu Em mệt thì coi như anh đang giục em đi - còn không thì coi như Vợ chưa mệt và ngồi lại đến khi Em thấy mệt nha. Em lớn rồi, phải biết giữ gìn sức khỏe cho chính mình :*
Anh đang mặc áo đỏ lừ, gần giống kiểu cái xanh. Anh mua được hai cái, một cái màu đỏ và một cái màu trắng hôm đi NhaTrang. Mặc vào nhìn nổi phết, quần trắng áo đỏ nên nhìn người như có hai khúc tách biệt vậy :D
http://c.uploadanh.com/upload/1/913/0.4504027_1_1.jpg
Em nhớ và nhận ra cái gì đây không *kỷniệm* Dọn bàn học và vô tình thấy cái này trên bàn. Hôm trước lôi ra nghịch quên không bỏ vào chỗ cũ. Hồi đầu là bỏ vô ví cơ nhưng mà nó nặng và to quá nên nhiều khi ngồi nó tì lên ví thấy cộm cộm. Cả cái hình trái tim giấy kia nữa, lúc đầu cũng ở trong ví nhưng vì nó phẳng cứng mà cái ví lại hay cong nên để lâu là nó bị hỏng. Giờ còn mỗi hai cái hình, được xếp quay lưng vào nhau để ở phần ngoài phía thấy được trong ví thôi. Gần như kiểu ai mượn ví, mở ra phát là thấy được ngay á, cái ở ngoài là cái riêng em chồng tay cằm còn cái bên trong là cái anh và em. Thi thoảng ngồi rảnh mà nhớ đến là lại lôi ra đảo vị trí hai tấm cho nhau đấy :D
Người ta nói, xa mặt cách lòng. Nhưng anh thấy với em và anh thì điều đó lại giúp cho mỗi người nhận ra và trân trọng hơn những giờ phút được ở bên nhau. Được cười được nói, được sẽ chia và được nhận hạnh phúc. Như em nói " anh không có ... giận em " và anh lại nói rằng " Anh nhớ Em "
bebadboy87
15-12-2009, 08:55 AM
Trời lại lạnh rồi.. ! bụi nữa chứ, đi có tầm hơn 2km từ quán trà về nhà thôi mà cay xe hết cả mắt rồi lúc rửa mặt thì khăn mặt vắt ra nước màu xám xám ... eo ôi Hà Nội ban đêm, giờ của những chiếc xe tải ...
Lúc trưa đang ngồi làm thì mẹ gọi điện
- Mẹ đang mua đồ, con thích chăn màu gì nhỉ ?
Màu xanh biển nhạt hoặc xanh da trời đậm ?
- Mẹ bảo lằng nhằng và hỏi tiếp có mua gối nữa không
Trên giường có một cái gối màu trắng ghi xanh, một cái gối vuông mà mẹ còn hỏi mua gối nữa chi hả trời ...
Chiều, về nhà đã thấy chăn mới trong phòng trên giường, thơm mùi vải. Chả hiểu mấy nay mẹ thay hết chăn trong nhà làm gì, toàn chăn mới và vẫn tốt ... có lẽ mang về quê chăng.
Hôm nay thứ ba rồi, mai thứ tư ... đi học giáo lý rồi ngày kia thứ 5 cưới bà Hường event. Tự dưng thấy có gì trống trống, vô hồn thế nào ấy. Nhận lời đi chơi, uống nước hay thậm chí là chỉ gặp nhau để nói chuyện phiếm ... nhưng hai hôm rồi ... ai cũng bảo sao hôm nay mày cứ đần đần. Đã nhớ thì chớ, đi vào đâu cũng thấy người ta ôm nhau, có đôi rồi cười cười thì bảo sao mà không đần được.
Toàn tự đốt thời gian vào mấy dòng code, ngồi type lúc thì hoa hết mắt - rồi thì lại rủ rê nhau đi cafe, trà đạo ... quanh đi quẩn lại vẫn chỉ những thứ đó. Lâng lâng, tự dưng chả hiểu sao mọi thứ lại như thế. Chỉ biết không còn như xưa, dễ dàng như xưa ... em khiến cho mình thấy sự khập khiễng giữa hai đứa, thái độ và sự tôn trọng em dành cho mình ít như thế nào. Không phải mình không biết, chỉ vì bấy lâu vẫn cố giấu, lảng tránh và né nó đi để dần có thể quên. Em thì khác, em không quên hoặc không thể quên ... Em giữ nó trong mình, nơi sự yêu thương pha trộn với sự cảnh giác và một trái tim bị tổn thương đầy lòng khinh bỉ ... Em nhắc mỗi lần mình quên như một cô giáo giúp học trò ghi nhớ rằng đừng có huyênh hoang quá. Em nhắc, khiến mình chột dạ ... em nhắc để mình biết - dù anh có nói ngọt bao nhiêu đi nữa thì cũng như trước - cũng thế mà thôi. Em nhắc, vì em chưa bao giờ quên - em chưa bao giờ và không phải là người quên.
Bối rối, hỗn độn và không biết phải làm gì ...
Hà Nội ơi, lạnh rồi !
bebadboy87
16-12-2009, 08:27 AM
Hôm nay vui thế chứ lại. Nếu so với hôm qua thì đúng là khác một trời một vực luôn :x
Sếp đi vắng, Cty có thể nói hầu hết mọi người lăn ra chơi trừ phòng Quản lý khách hàng. Ông thì Fifa online, ông thì Half Life, có mấy bà còn ngồi đọc tạp chí thời trang mới cả truyện tiếu lâm ... vui... Nếu như không kể mấy pha mất điện xuất thần thì ngày hôm nay khá ổn, mà mất điện thì đi mua nem chua rán về ăn cũng vui chứ .... nói chung là hôm nay vui.
Chiều, đang ngồi ghế giám đốc chát chít thì sếp về. Biết hông, sếp gọi ngay Chie đi cùng ra ngoài ... vội vội vàng vàng out ngay nick, vơ cái áo khoác rồi phi ra thang máy. Sếp ở dưới xe đợi sẵn òi, sau khi đi mấy nơi thì sếp thả ở Hale Club - nơi buổi tối có buổi Offline của bên sét-cờ-lát... Kinh khủng khi ở đó HHT được vinh danh như đơn vị tài trợ hosting cho chương trình. Tí thì mình cũng lên nhận giải như ai nếu không sớm nói lại với bên đó là còn đang bận ăn Spaghetti và thực sự không phải câu nệ chuyện đó... bọn nó còn in hẳn cái bằng có chữ HHT Forum to đùng đoàng cơ mà ...
Đi học Giáo lý, hôm nay mới vui. Ông thầy tự nhiên hứng chí lôi ra cái laptop, rồi kêu người mang màn chiếu và máy lên để chiếu ... chiếu phim về Chúa cho cả lớp xem. Cắm xong, bật máy lên, máy sáng òi nhưng mà ông loay hoay mãi vẫn không thể xuất được hình từ lap lên màn chiếu ... ông cũng nóng mặt, chạy đi chạy lại, rút ra rồi cắm dây mấy lần vẫn thế. Và nếu hôm nay từ sáng đã không được phởn như thế thì mình vẫn ngồi tại chỗ rồi. Khoảng 6 bước là lên được chỗ ông ấy, mình giúp ông sử dụng output của win để tạo đường ra cho VGA khi Fn ở keyboard không họat động. Khỏi nói, ông muốn cám ơn mình thế nào ... = ) )
Về chỗ, mấy đứa xung quanh bắt chuyện ngay. Tự dưng quen thêm mấy đứa ở lớp, thân thêm một tí và có gì đấy gần gũi hơn.
Nhà thờ đã bắt đầu có hang đá, thời tiết, ánh sáng và đồ vật -- tất cả đã nhuốm đượm màu Noel. Hôm nay 16 rồi, mấy nữa là Noel đâu. Ngày thứ sau tới, anh sẽ mang máy ảnh đi, và tất nhiên em sẽ được nhìn những dây đèn lấp lánh, hang đá và cả những con người thiên chúa. Chờ anh nhá...
À, tí quên ... mai anh đi ăn cưới - buổi trưa. Anh không biết anh có về sớm được không. Nếu có, em sẽ biết - còn không thì anh hy vọng em đi ngủ sớm hơn bình thường.
Nha :x
Sóc Iu
21-12-2009, 02:26 AM
Muốn viết dài lắm nhưng lười quá nên để sau vậy ...chỉ muốn nói một câu thôi rồi ra luôn = ) )
Chồng: tầm đầu năm sau nữa
Chồng: có thể ****
Chồng: tầm tháng 2-3 năm 2011
Mình đang quỡn = ) )
Đã không chạm tay vào chỗ này bao lâu rồi nhỉ, cứ hẹn lần khất lượt mãi cho tới hôm nay mới thực sự có thời gian để tập trung và viết ;))
Bắt đầu với lễ VN của tuần trước ...sau lễ mình ra về, đứng trên đầu cầu thang vừa bước xuống vừa nhìn thì phát hiện ra Huyền đang đứng dưới chân cầu thang, đối diện cửa ra vào, chắc là H cũng không kém phần ngạc nhiên nên 4 mắt nhìn nhau một lúc, H cười khoe 2 cái má lúm đồng tiền sâu hoắm rồi mình mới ngỡ ngàng chắc chắn "H hả...?" "Ừ, U nhận ra H hả" "choy ơi, H qua đây từ khi nào?" và cái conversation cứ tiếp tục với những câu hỏi xã giao của 2 người chỉ vừa đủ quen để gọi là bạn cứ tiếp tục mãi cho tới khi mình ra xe về ;)). Thực ra thì mình và H chỉ quen nhau sơ sơ qua cái dịp lớp mình và lớp H tưởng bị nhập chung đầu năm lớp 9 nhưng cuối cùng không thành thôi, người quen H và có thể gọi là thân thì phải kể tới bà 3 cơ. Và thế là con bé quyết tâm phóng xe về nhà, lục lọi cái address book để kiếm số điện thoại của chị 3, gọi số nhà thì được báo số này không còn sử dụng nữa, gọi sang số cell thì bị chuyển vào voicemail của một gã con trai nào đó = ) ) hoảng quá tắt vội phone và nhảy vào YM trách móc bà 3 thê thảm thương :"). Sau vụ bà 3 không thành thì mình còn có ý định đi mail cho Hồng biết nữa cơ, nhưng nghĩ lại chắc là bây giờ đang thời điểm thi nên H sẽ rất bận vậy là lại thôi. Và có một điều mình vẫn đang thắc mắc mãi là tại sao Huyền lại đi chung với bà của Hân mà lại không thấy Hân nói gì đến chuyện của Huyền sang đây ...có lẽ là mình nhiều chuyện quá rồi khi mà đem cái chuyện chẳng ăn nhập gì tới cái NK này để mà vòng vo tam quốc ở đây = ) ). Chả là, Huyền + Hân + Hồng + mình + chị 3 đều học chung trường, chung khối và hiện tại thì Huyền + Hân + Hồng + mình đang sống trên cùng một tỉnh bang của Canada, hơn nữa Huyền + Hân + mình thì sống cùng 1 thành phố và rất có thể là Huyền + Hân đang sống dưới cùng 1 mái nhà = ) ). Lâu lâu gặp lại bạn cấp II nên xúc động kêu gào tí mà :") "ai đó" không hiểu thì cũng chịu khó đọc nhé ;))
http://c.uploadanh.com/upload/1/1000/0.4592417_1_1.png
Đã xa Nó đến cả chục ngày rồi, và giường như khi đã tập được một thói quen nào đó thì sẽ rất khó bỏ nếu như "lỡ" có phải bỏ. Trước đây mình chẳng bao giờ ra đường với cái khăn quàng cả, 7 mùa đông rồi mình vẫn sống không cần quàng khăn mà ;)). Nhưng rồi sau mấy bữa đi đâu, làm gì cũng quàng Nó thì mình lại cảm thấy trống trải khi đem trả Nó về với chủ của Nó, mình không thiếu khăn nhưng mà cái mình đang xài "tạm thời" quá mỏng manh so với Nó, chẳng đủ ấm chút nào. Nói như vầy không có nghĩa là than lạnh [đừng có cuống lên như vậy mà ;;)], chỉ là mình Nhớ Nó thôi :P. Hồi hộp thì ít mà lo thì nhiều, vì chẳng còn bao lâu nữa là tới Noel rồi vậy mà ...mặc dù biết tới 90% là trễ mà sao mình vẫn tin và hy vọng là nó sẽ tới đúng hẹn :D nghĩ lại thì ...chỉ cần tới nơi an toàn, nguyên vẹn là đủ rồi > : D < anh ha :*
Cho tới giờ phút này thì mình có thể thoải mái để nói rằng ...mình đã chuẩn bị xong xuôi hết quà cho cả nhà rồi :") quà của chó con mình còn có cơ hội thử cho nó luôn rồi cơ = ) ). Chả là lần nào đi làm về cũng phải giấu quà vào trong áo khoác, cái áo đã cộm nay càng cộm hơn, vào tới nhà là tranh thủ phóng thẳng lên phòng và hy vọng là không ai phát hiện ra mình "mập" hơn bình thường = ) ). Phải tới 2 lần như vậy thì mới đứa hết được đống quà lên phòng. Chẳng ai mảy may nghi ngờ gì, chỉ có chó con là lồm cồm leo cầu thang lên, đẩy cửa cái rầm lững thững vừa đi vào phòng mình vừa cười khằng khặc, có điều thằng bé chưa đủ hiểu là chị có quà cho mọi người mà nó chỉ biết là nó đã vào được phòng mình để đón mình đi làm về là chính và nghịch cái laptop là mười thôi = ) ) thừa cơ hội ku cậu đang lay hoay bấm bấm con chuột của "ai đó" mua cho thì mình lôi ngay bộ đồ ra ướm lên người thằng bé luôn ;)) chưa mặc, chỉ mới ướm thôi mà đã thấy nó đẹp trai cực kỳ rồi so_funny. Đến "ai đó" còn phải khen là nó hấp dẫn nữa cơ mà = ) ) :* > : D <
Hôm qua ba với cô H đi party ở cty ba tổ chức, chó con ở nhà đi tập múa với 3 chị ...vậy mà tập múa xong 4 chị em vác nhau về nhà mà mãi một lúc mới thấy chàng và nàng về ;)). Chưa thấy người đã thấy tiếng, cô H thì cười hô hố "trúng quá trời đồ luôn mấy đứa ơi" ...ba thì vừa khệ nệ khiêng cái thùng bự gấp đôi gấp ba người vào nhà vừa nức nở khoe "năm nay ba trúng gần như là độc đắc". Chả là trong party cho ăn, cho uống, cho nhảy đầm và cho chơi vé số bốc thăm trúng thưởng, cô H thì trúng bộ đồ nghề còn ba thì rinh được cái dàn home theater về nên mới có màn về khuya như vậy : ) ). Hôm nay thì tụi mình cũng vừa dợt xong bài múa, nhìn lại thì hình như mình đã chuẩn bị xong cho X'mas rồi ...xong cho tất cả, để phục vụ và đáp ứng nhu cầu tất cả ...trừ mình :D
Yêu Xa...
...nên sẽ có nhiều lúc được gọi bằng cái tên "thiệt thòi"
...và rồi sẽ đổ lỗi cho "hoàn cảnh"
...sau đó là những "khoảng lặng" từ hai phía
...nhưng tất cả rồi sẽ được "bù đắp" bằng "hạnh phúc" mà cả hai đang cố gắng dành cho nhau
...đi qua những ngày mưa mới thấy yêu thêm những ngày nắng mà, đúng không anh :P
[B]Em Yêu Anh!
> : D <
2chamgachngang1dausao
Sóc Iu
23-12-2009, 11:28 PM
Hôm nay vui lắm, một ngày thật là vui, cả nhà ai cũng vui... ba vui vì tổ chức bữa ăn uống, họp mặt gia đình được mọi người, mọi nhà tham gia nhiệt tình. Cô H vui vì có bạn để t8m, để nói chuyện, để kể về chồng, về con. Tũn vui vì nhà đông người, ai cũng thích, cũng cưng vì em nhỏ nhất nhà mà. N vui vì mình biết là nó chẳng thích ngày hôm nay chút nào, nhưng hiện tại ngày hôm nay đã gần qua hết nên nó vui = ) ). L vui vì mọi người đều vui : ) ) thì cứ cho là như vậy đi. Ông Tuấn vui vì hôm nay có bạn, có bè để ăn uống, nhậu nhẹt. Mình thì ...thực sự mà nói thì mình chẳng biết có cái lý do nào để có thể làm cho mình không vui được cả = ) )
Mấy nay zai phone liên tục so_funny ...hôm kia T phone vì chuyện "a chance" và "đắt hàng" = ) ) ...hôm qua H phone để rủ rê lên stage "tập 2" = ) ) ...rồi khuya qua thèng chóa "sống là phải chảnh" phone để t8m cho đến khi điện thoại hết pin = ) ) tự nhiên sau khi nói chuyện với nó xong mình cũng muốn thay đổi vì nó quá = ) ) ...nói thay đổi vì nó chỉ là cái cớ thôi, thực ra là từ lâu thì mình đã bị lung lay rồi, chỉ còn chờ cho đến khi có một "đồng phạm" nữa là mình sẽ kết tội và gán hết lên mình kẻ đó thôi = ) )
Tự nhiên muốn khóc quá http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/9.gif thề luôn ...mấy lão nhà bác V giờ này mới đi làm về để qua đây ăn cái "tàn cuộc" : ( tự nhiên thấy tội tội, mặc dù là đồ ăn đều có chừa lại chứ không phải ăn "thừa" đâu, nhưng mà vẫn thấy sao sao khi mà tất cả những ai được mời đều đã về hết một lúc rồi mấy lão í mới mò qua tới nơi : (
Muốn khóc :D http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/9.gif
p/s: thực sự là không muốn viết ra, nhưng nếu đã lỡ viết thì chẳng có chỗ nào thích hợp bằng "đất" của mình nên mới vác cái mớ hằm bà lằng tả bí lù này vào đây, khi nào hết ...cơn thì cho nó bay :-"
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS8xMS85MTEwMWIxNjAxOTNkOWIwNDmUsICzNWM0ZGQ5YmZiN zlmMC5cUIbaBmUsICDN8QmVhdXRpZnVsfEJvInagaMEmUsIC3N vInagaMEWeBnxmYWxzZQ
Ai mà tặng mình bài này, mình nguyện sẽ lấy người đó làm Chồng so_funny ...thề luôn = ) ) nhưng mà phải tự biết để tặng và thật tâm muốn tặng chứ không chờ mình nhắc cơ ...nhưng rất tiếc là mình đã nhắc đây rồi so_funny
Sóc Iu
25-12-2009, 04:09 AM
To Chồng Noel '09:...
Bắt đầu từ nay anh chỉ thương 1 mình em thôi, ...chiều hư em, không có được gạt em, ...hứa với em chuyện gì nhất định phải làm được, nói 1 lời với em nhất định phải trung thành, ...không thể ăn hiếp em, chửi em, nhất định phải tin em, ...người ta ăn hiếp em anh phải binh em, ...em vui thì anh phải vui với em, em không được vui thì phải dỗ ngọt em, ...vĩnh viễn phải cảm thấy em là người đẹp nhất, nằm mơ cũng mơ thấy em, trong lòng của anh chỉ có em, ...chỉ vậy thôi :-" ;;) = ) )
Anh làm được chứ :5:
Sóc Iu
27-12-2009, 01:39 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ny81Mi83NTIwY2JlMGU4ZTkyMDRkYjmUsICxM2U2YjM3NTAxN TUxNi5cUIbaBmUsICDN8WmUsICOqdXxNaW5oIFRo4WeBdUngne SAoVGjhdUng6d5IFRvInagaMEmUsICCkgZnQdUngIFTEg25nIE 5o4WeBqcUIbaBdCBUdeG7h3xmYWxzZQ
Cô H nói là chừng 25t thì có con là được rồi, có con đầu lòng từ lúc còn trẻ thì sau này có muốn có thêm vào cái tuổi băm... thì cũng vẫn có thể. Nhưng như vậy thì quá sớm, khi đó gia đình chưa ổn định, sự nghiệp chưa vững chắc thì làm khó đảm bảo lo cho con được đầy đủ. Còn nếu chờ cho tới lúc tạo lập được cơ ngơi, tiền tài rồi mới có con để cho nó có được cuộc sống xung túc thì lại rất khó và nguy hiểm để sanh con đầu lòng vào tuổi băm... trở lên, vì sanh ở tuổi đó sẽ nguy hiểm cho cả 2 mẹ con. Nghe xong "bài" này mà mình khó nghĩ quá, nhưng nghĩ lại thì ...có con là chuyện "tự nhiên" sớm hay muộn thì làm sao mà cấm cản được = ) ) :")
Ở nhà, cứ mỗi lần phải chăm cho chó con là mình lại than ...có bữa buột miệng "chưa có con nghen, mà đã phải chăm cho em như vầy rồi nghen ...mai mốt có con là tui bắt chăm lại cho biết à" vậy thì cô H tiếp lời ngay "đừng có nói là mai mốt có con rồi bế về bắt bà ngoại nuôi dùm à nghen, tui chết liền á, chết liền cho coi" = ) ) ...mà bà ngoại không nuôi thì bà nội nuôi :-" có đặt cọc sẵn hết rồi :-" = ) ) còn bà chê thì bắt ông nuôi :-" so_funny. Mình vẫn tự hứa là mình sẽ trở thành một người mẹ thật tốt, mặc dù chưa biết "tốt" bằng cách nào thôi = ) )
Eo ơi ..." hâm " ;)) :*
Cho mượn đất một xíu để thông báo 1 tin là nó đến nơi roài..........
Nó thực sự đã đến nơi roài.......
Người tuyết, màu xanh biển và trái tim rất rất là đẹp
Ah............Yeah....................:hun: x 1000
bebadboy87
30-12-2009, 06:48 PM
Không biết hôm qua Em đi shopping thì có mua được nhiều đồ không chứ anh thì tối qua có một đống luôn. Ở đây không nói đến Gift for U nha mà nói đến mấy thứ khác cơ.
Đầu tiên là cái gì nhẹ thì đã đến, cái gì nặng thì đang đến. Tan làm về nhà thì bố mẹ vẫn chưa về, Tùng thì chắc đi ăn với bạn nên thành ra ở nhà chỉ có mỗi anh. Có nồi súp ở trong bếp, chắc mẹ vừa nấu vì vẫn còn nóng. Múc một bát rồi lên phòng khách xem tivi thì tí thả cái bát ra - một phần vì nóng, một phần vì bất ngờ - Cầm cái bát lon ton chạy ra phía cái phong bì đỏ đỏ... chả biết là ai mang hộ lên đây nhưng nó đã ở đây rồi. Tính lôi máy ra chụp, quay rồi bóc cho Em xem nhưng lại phải đi tắm giờ nên cứ ngồi mân mê cái thư trong lúc húp hết bát súp rồi để lại đó lát học xong về sẽ bóc.
Đi học giáo lý, lớp vắng tanh - phải nghỉ mất quá nửa luôn, chắc giáp tết mọi người nghỉ về quê hết. Cha dậy, kể mấy chuyện vui vui:
- Có một đôi vợ chồng già, chồng khảo rồi vợ thưa.
Ông già : Trái tim đức chúa Jesu bị hằng roi đâm sâu
Bà già : Xin chúa che chở chúng con
Ông già :Trái tim đức chúa Jesu bị hằng roi đâm sâu
Bà già : Xin chúa che chở chúng con
Ông già :Trái tim đức chúa Jesu bị hằng roi đâm sâu
Bà già : Xin chúa che chở chúng con
- Ông chồng già đọc đến câu thì không thuộc nữa nên cứ đọc đi đọc lại câu đó
Trái tim đức chúa Jesu bị hằng roi đâm sâu
Trái tim đức chúa Jesu bị hằng roi đâm sâu
Trái tim đức chúa Jesu bị hằng roi đâm sâu
Đến câu thứ 5 thì bà già dừng lại và nói : Thằng quỷ, đâm gì mà đâm lắm thế
Ông già đáp nhanh : tôi mà không thuộc, tôi còn đâm đến sáng : ) )
Rồi kết buổi cha hỏi thứ 6 này có muốn nghỉ tết không, vì theo lịch hôm đó vẫn đi học. Cả lớp ồ lên hỏi lại cha có muốn nghỉ không. Chả bảo " có " ... : ) )
Về nhà, tất nhiên là phóng nhanh rồi. Xe rung lên bần bật, phải kê chân lên cái gác để nước ở đường khỏi bắn lên giầy mà đi cứ lâng lâng mất thăng bằng. Về nhà cất xe nhưng vẫn bị mẹ gọi vào ăn, một bát súp chưa no được nên lại vòng vào ăn cùng bố - mẹ và Tùng. Ăn rồi còn phải rửa bát nữa chứ, trời thì lạnh mà bát đũa thì đầy dầu mỡ ... may mà còn thủ được đôi găng tay không thì chết. Mẹ bảo rửa bằng găng thì bát không sạch, nhưng kệ ... nhà mình ăn nhà mình biết lo gì chứ : ) )
Cuối cùng cũng dành riêng cho mình được thời gian để lên phòng xem cái thư đỏ. Lấy kéo cắt một đường rất mỏng ở cạnh thư và chắc chắn rằng bên trong không bị sao cả. Sau khi kéo đến nhát cuối cùng thì dốc toàn bộ thứ ở trong ra mặt bàn trước mặt. Một thiệp và 2 hình gấp.... thiệp thì Em ơi, không đẹp nhưng các thiệp trước : ( ( - anh cảm thấy thế á : - " . Rồi tiếp mân mê đến 2 hình gấp, lúc đầu còn phân vân không biết mở cái nào trước vì đâu biết hình nào là trang một và hình nào là trang hai nên mở đại một cái và hài lòng vì mình đã mở đúng khi ở đầu trang là ghi ngày chứ không phải đoạn chữ nối tiếp. Đọc lâu ơi là lâu, phần nhiều vì cẩn thận mở từng nếp gấp ra chứ chữ Em không hề xấu nên đọc vèo phát. Rồi sang cái thứ hai, cười he he vì hai cái là hai thư khác nhau chứ không phải liền... cái sau là cái Em viết ở phòng launch á. Em ngồi viết thế là em chỉ ngồi một mình rồi, đọc đến đoạn đó là anh muốn có ở đó để kéo em đi ăn thế hay ít nhất ngồi đó măm cùng. Dù sao đi nữa - với anh, em là người quan trọng !
bebadboy87
01-01-2010, 03:12 AM
http://c.uploadanh.com//upload/2/108/940.4727705_29212_5879.png
Tên cái wifi phát ở nhà
Sóc Iu
03-01-2010, 12:20 AM
Thằng bé vừa ngủ say xong...
Hôm nay là một ngày dài ...đằng đẵng. Sáng sớm ba xông vào phòng mình, mở bung cửa khiến nó va vào tường cái "RẦM..." khiến mình đang ngủ mà cũng giật nẩy mình thò đầu ra khỏi chăn nhổm dậy ngay. Ba chỉ kịp gọi "Sóc đâu..." rồi vội vàng quay trở lại phòng, mình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng chạy theo ba về phòng nhưng trong bụng đã có một cảm giác bất an, không yên. Qua tới nơi thì thấy ba liên tục chạy ra, chạy vô washroom để vò khăn lau tóc cho cô H. Còn cô H thì nằm bất động trên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc và giường như là không biết sự có mặt của mình trong phòng. Chó con đang đứng trong nôi cầm một mảnh lego, miệng la lối đòi ba bế ra nhưng em đâu có biết là ba lúc đó đâu còn tâm trí để mà chơi giỡn với em nữa. Mình bước vội đến ẵm chó con ra khỏi nôi, cho nó đứng tạm trên giường vì thực sự là lúc đó mình không thể rời mắt khỏi cô H... Sợ lắm, mình thật sự rất sợ cái cảnh đó. Trước đây là má, có lẽ mình đã quá tiêu cực nhưng mình thực sự không muốn thấy cảnh đó nữa... Vậy mà nỗi sợ vẫn không buông tha mình, sau bữa cơm tối cô H ẵm chó con lên phòng đi ngủ. Những tưởng rằng một tối như mọi tối, ai về phòng nấy ...nhưng không, ba một lần nữa lại chạy qua phòng mình, với chó con trên tay và ba chỉ nói được câu "lại nữa rồi..." rồi ba thả em xuống ngồi kế bên mình để trở về phòng chăm cô H. Bây giờ đây thì căn nhà chỉ còn mình, L, chó con và lão T đang ngủ [không hay biết gì] ...N đã đi cũng ba đưa cô H vào hospital. Trước đây cứ tưởng chết là nỗi sợ lớn nhất, nhưng không ...càng lớn mình càng khẳng định rằng mình không hề sợ chết mà mình chỉ sợ phải làm người ở lại thôi. Nằm ôm chó con trong tay, nghe hơi thở nhẹ đều của nó, nghe em ê a trước khi ngủ mà tự nhiên mình muốn khóc ...siết em chặt hơn vào lòng và rồi từ từ thằng bé cũng chịu ngủ vào để mình có thể ngồi đây "kể lể" ra với anh. Chẳng biết giờ này anh đang làm gì ...? ba đang làm gì ...? N đang làm gì ...? và cô H ra sao ...??? :|
bebadboy87
23-01-2010, 07:26 PM
This morning, i can't understand why i behaved like that : ( ( and if Em have reading, please tell N that i do apologize for what i said just now .
Next time, i will begin by : sorry, i have to talk to Soc .
Đấy - mới sáng sớm mà đã có chuyện rồi đấy. Một phần cũng tại mình là người vn nên nói tiếng việt quen rồi. Cũng không hẳn là mít đặc tiếng anh nhưng nếu muốn nói thì gần như phải chuẩn bị trước và như sáng nay là thế ...
Qua một câu hello lúc đầu thì có chúa mới biết đó là giọng ai - nhất lại là cùng nữ với nhau. Để rồi sau khi mình nói - để rồi khi đầu dây kia có một tràng tiếng anh, thì mình mới kịp định thần để moi ra cau sorry, i confused - you can transfer phone to soc ... chưa nói hết câu đã nghe cạch một cái không hiểu vì cách mình phiên âm hay vì bên kia đã biết mình cần gặp ai ...
Rồi tiếp, xuống nhà thì ngó ra ngoài - trời mưa ầm ĩ ... nên quyết định vào nấu mỳ ăn sáng. Đun nước rồi đập quả trứng vào thì mẹ ở ngoài nói vọng vào ... tắt hộ mẹ cái bếp đun trứng ... Ờ thì đợi trứng chín mới tắt đc chứ, mà mình đứng đây thì trứng chín làm mình tắt việc gì phải dặn chứ. Rồi trứng cũng chín, tắt bếp và đổ cả nước cả trứng vào bát mỳ bê ra xem tivi. Ăn gần được nửa bát thì mẹ xuống, chạy vào bếp rồi nói to từ trong ra là sao mẹ bảo tắt hộ bếp mà ko tắt. Hóa ra bếp bên cạnh cũng đang đun trứng ... trời ạ ai mà biết chứ. Kết quả phải đổ đi, đun quả khác vì nó hết nước rồi hỏng mất. May mà bữa nay mẹ hiền khủng luôn, chả mắng miếc gì ^^
Thật là sáng chủ nhật đáng nhớ ... không biết từ giờ đến chiều thì có thêm chuyện gì nữa không.
Đây là lần đầu tiên "ai đó" viết NK bằng tiếng Anh, lúc đầu vô còn chưa dám tin và ngay cả khi đã đọc đi đọc lại đến vài ba lần chỉ 3 dòng đầu tiên đó thôi mình ...vẫn chưa tin hẳn = ) ) đó có lẽ do tác động phụ của khởi đầu "khác thường" cho một ngày mới để lại ;))
" hâm "
Ăn cơm xong, ngồi coi chó con 1 lát rồi mình mới online. Thực ra là đã online từ rất sớm, nhưng chủ yếu là cắm máy để burn cái film đang còn tồn lại trong máy bữa giờ thôi. Việc đầu tiên gây sự chú ý của mình khi vào tới trang index của 4rum là cái thông báo có tin nhắn, từ hôm dùng nick này đến giờ thì mình không nghĩ là sẽ có tin nhắn hay bất cứ gì đại loại như vậy, bởi những người cần nhắn thì có lẽ sẽ có thể gặp và nhắn trực tiếp với mình qua yahoo rồi. Vậy mà vô đọc mới nhận ra là "never say never" ...ra là cái bài hôm qua đã hứa, thực sự thì mình không nhớ là mình sẽ nhận được bài này hoặc nói cách khác là như hôm qua mình đã nói, mình không thích thể loại đó mà mình chỉ đặc biệt thích bài đó thôi. Nhưng có điều là bài ngày hôm nay nhận được mình cũng đã từng nghe qua rồi :P ...nói gì thì nói, mình sẽ giữ cái link này lại bởi mình biết lâu lâu mình sẽ lại tìm tới nó để nghe thêm lần nữa và lần nữa mà : D
Không biết khí hậu HN giờ ra sao...? có còn mưa nữa không, có lạnh [lắm] không,... thành phố nơi mình ở hôm nay có bão tuyết, tuyết rơi từ đêm qua và dự báo là sẽ còn cho hết ngày mai. Thực ra thì không cần ngày mai tuyết cũng đã đủ phủ kín tất cả mọi thứ rồi, hiện tại việc vận chuyển, đi lại của mọi người chỉ nhằm vào hên xui mà thôi : ) ) Con Heo Mọi nhỏ nhắn và yếu đuối của mình hiện đang bị mắc kẹt trong garage, theo như lời ba thì đối với xe 6 máy như của ba ra được ngoài còn là một khó khăn [gần nửa tiếng đồng hồ đẩy xe, xúc tuyết] thì Con Heo Mọi 4 máy của mình chắc chỉ nằm tại chỗ bơi một cách chới với trong đám tuyết dầy cộm thôi, cho nên là ...ngày mai mình không có xe để đi làm [tèn ten ten = ) )] sau một hồi ngồi bóp trán suy nghĩ lý do xin nghỉ làm cho ngày mai thì mình quyết định phone cho lão H nhờ đưa rước [có thể] trong mấy ngày tới, cho đến khi nào xe của mình "thoát hiểm" thì thôi :"). Thằng anh bắt phone với giọng ủ rũ nhưng không tài nào từ chối cái giọng nhão nhẹt một cách tội nghiệp đến đáng thương của mình được. Lúc đầu chỉ định chở mình đi thôi còn về thì cho mình tự biên tự diễn, nhưng với sự nhẫn nại ngồi vặn vẹo một hồi lâu nữa của mình thì nhiều % cơ hội là mình không phải đi taxi về [thề là từ hồi bước chân đến Canada đến giờ, mình chưa bao giờ đi taxi]
Nói tóm lại là ...thời tiết thay đổi đến chóng mặt nên con người phần nào cũng bị ảnh hưởng [nghiêm trọng - sơ sơ] dù gì thì dù một ngày như hôm nay cũng có thể được gọi là cần thiết mà, hơn nữa mình còn cả tập film đang chờ và hơn 40 tấm hình nữa :-" = ) )
Yêu và Nhớ Anh, Dũng :-* > : D <
Một ngày không mấy gì dễ chịu, nhưng rất may là mọi thứ đã qua rồi...
Sáng nay, một sáng như mọi sáng, cũng hẹn giờ đồng hồ, cũng dậy tắt nó đi để nằm thêm lát nữa, rồi lại lục đục dậy đi làm vệ sinh sáng, tắm rửa và "xách" Con Heo Mọi lên chỗ làm. Mọi thứ đã bắt đầu không bình thường như thường lệ trước khi mình rời khỏi nhà rồi, nhưng đâu có biết là lên tới chỗ làm thì nó lại tồi tệ đến vậy đâu chứ. Đây không phải là lần đầu tiên mình bị nó vật, thực sự mà nói thì mình rất sợ nó nhưng sợ thì sợ chứ không bao giờ uống thuốc mặc dù mình không hề sợ thuốc nhưng đặc biệt đối với "cái thứ này" mình lại không muốn trị nó bằng thuốc = ) ). Nói vòng vo một hồi cũng chỉ để nhấn mạnh rằng, mặc dù đã biết là rất nhiều khả năng sẽ xảy ra như vậy nhưng trước khi đi làm mình vẫn không chịu uống thuốc :"). Cũng hên là hôm nay mình chỉ làm short shift nên cố gắng cầm cự đến nửa shift và sau vài lần chạy ra chạy vào washroom thì mình mới quyết định đi kiếm manager = ) ), không cần nói gì nhiều và giải thích gì thêm, chỉ cần nhìn vào cái gương mặt trắng bợt trắng bệch của mình thì bả đã nhận ra rằng "you want to go home? because you don't look so good". Sau khi được phép của manager mình vẫn còn phải ghé thăm cái washroom một lần nữa trước khi ra xe về nhà :"). Thực sự mà nói thì cái tướng chạy xe của mình hôm nay chẳng có phong độ một chút xíu nào so_funny, ngồi 1 tay ôm bụng 1 tay bắt lái, ngồi mà không dám ngồi thẳng dựa lưng vào ghế vì sợ sẽ kéo căng cái bụng quá khiến nó lại lên tiếng đình công. Thời tiết sau bão rất lạnh vậy mà mình ngồi trong xe lại đổ mồ hôi ướt cả lưng áo, mặc dù bàn chân bàn tay vẫn lạnh ngắt = ) ). Chạy về tới nhà, bỏ lên phòng thay đồ luôn mặc kệ cả nhà ngồi dưới thắc mắc tự hỏi lẫn nhau vì sao mình lại về sớm đến vậy, thay xong bộ đồ thì chạy vào washroom vomit một trận nữa mặc dù cả ngày mình vẫn chưa có gì vào bụng = ) ) :"), sau đó lọm khọm ôm bụng xuống bếp ngồi nhìn mọi người măm măm. Chó con thấy mình ôm bụng nhăn nhó, rên rỉ, miệng thì mếu máo nên thằng bé chạy tới hôn cái chóc vào má mình rồi liên tục đưa bàn tay nhỏ xíu xinh xinh của nó lên vuốt thật nhẹ lên má bên phải của mình. Như mọi khi chắc là sẽ ôm thằng bé vào lòng mà ngấu nghiến ngay, nhưng hôm nay thì mình bận ôm bụng mất rồi còn đâu = ) ). Ngồi thêm lát thì cố đi nuốt được chén cơm để uống thuốc rồi lên phòng ôm mền xuống nằm coi TV với N nhưng thực sự là để dễ ngủ hơn = ) ). Ngủ được giấc đã đời, dậy thì bụng đã hết đau, bụng thì đói nhưng lại chẳng muốn ăn gì, vậy là lại tự cho phép mình cảm thấy 1 ngày 1 chén cơm là đủ rồi so_funny
Sau cái trận hôm nay làm mình nhớ lại hồi hè ở VN, lúc đó đau bao tử thật là vui = ) ) đau chết lên chết xuống mà nhất định không đi khám, đến khi quyết định đi thì chạy tới cổng bv, vừa vào gửi được cái xe thì mình tự nhiên hết đau và đòi về = ) ) rồi lại phải ôm cái bụng trên đường để ghé vào quầy thuốc mua và uống tại chỗ khiến ai cũng phải trợn mắt lên nhìn mình như sinh vật lạ = ) ) mà kể cũng lạ, đi chơi mãi thì không sao cứ về tới nhà, có cô H thì lại bắt đầu đau như điên, đau vật vã, chết đi sống lại mới ghê chứ so_funny
Đã đổi từ theme Tết về theme Lucifer, dù gì thì mình vẫn thích cái theme này nhất ;)) anh lúc nào cũng chăm cho nó mà, vả lại màu chủ đạo của theme lại là màu xanh nên khi nhìn sẽ dịu cho mắt hơn là mấy cái đỏ choé kia = ) ). Nói vậy không có nghĩa là mình không thích theme Tết, nó mới lạ và đặc biệt là trong từng bài viết đều có đi kèm một cành đào bên góc phải, mình thích lắm nhưng tự nhiên khi quyết định quay về Lucifer thì mình lại chẳng muốn chuyển qua cái Tết nữa. Mình vẫn thích Lucifer hơn 8-> so_funny. Tết sắp về rồi, chỉ còn hơn 2 tuần nữa thôi, hơn nữa Tết năm nay lại trùng vào Valentine nên chắc chắn rằng sự bận rộn và mệt mỏi sẽ còn tăng thêm gấp nhiều lần nữa. Nhìn thấy như vậy nhưng cũng chỉ biết nhìn chứ không thể làm gì khác hơn để giúp được. Chỉ hy vọng cho mau đến CN mà thôi và mình hứa là sẽ không có CN nào như CN trước nữa đâu mà > : D <
p/s: mình đã biết mình sẽ tặng quà gì cho ngày Valentine của năm tới [2011] rồi :so_funny:
Song Tử và Xử Nữ có hợp nhau?
Tính hẹp hòi của Xử Nữ đối với các vấn đề liên quan tài chính cũng sẽ trở thành “chất kích thích” làm cho Song Tử tức giận.
Vốn có quan điểm khá tương đồng nhau trong nhiều vấn đề, nên Song Tử và Xử Nữ luôn tỏa ra sức hấp dẫn để hút đối phương về phía mình. Cả hai có những suy nghĩ tích cực và khả năng hòa hợp cao, nên rất có thể sẽ có một “happy ending” nếu trở thành một cặp.
Tuy nhiên, theo thời gian, Song Tử sẽ có cảm giác lo lắng do không nhận được sự đồng thuận từ Xử Nữ đối với những ý kiến khác thường, thậm chí sự nhạy cảm (đôi khi hơi thái quá) trong mọi việc của mình. Nếu cảm giác này không được hóa giải, mà tích tụ lâu dần sẽ khiến trong lòng Song Tử xuất hiện nỗi oán hận.
Bên cạnh đó, tính hẹp hòi của Xử Nữ đối với các vấn đề liên quan tài chính cũng sẽ trở thành “chất kích thích” làm cho Song Tử tức giận. Dù Xử Nữ luôn tin rằng mình sinh ra vốn nhận được nhiều sự yêu quý của mọi người, nhưng thái độ hay chỉ trích có thể khiến người khác khó chịu khi tiếp xúc với Xử Nữ; từ đó trong lòng Xử Nữ dễ có cảm giác tự ti, hay cáu bẳn và không thể nhận ra được nét nổi bật của chính bản thân mình. Ngược lại, Song Tử vốn thiếu kiên trì trong hầu hết mọi vấn đề, nên với tính cách của mình, Xử Nữ có thể nghi ngờ Song Tử đang yêu một người khác. Nếu Xử Nữ hành xử không khéo léo, có thái độ kiềm chế Song Tử sẽ làm cho Song Tử cảm thấy không an toàn và có phản ứng mạnh.
Tuy vậy, trong kinh doanh, Song Tử và Xử Nữ lại có thể sẽ tạo ra mối quan hệ đối tác tốt đẹp. Xử Nữ là người có khả năng nắm được cơ chế vận hành kinh doanh và đàm phán; còn Song Tử giao tiếp tốt với mọi người, thúc đẩy công việc tiến triển tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió.
Ngoài cái phần in đậm ra thì tất cả mọi thứ lại rất "chập cheng" và dễ dẫn đến tung tóe = ) ) làm gì thì làm chỉ cần màn kết vẫn là happy ending là được :-" so_funny
Chẳng biết là do cái món cánh gà chiên nước mắm [mặn quéo lưỡi] của cô H, hay tại do cái đống cinnamon hearts mình nhai đến tê cả đầu lưỡi hoặc là tại bệnh mà còn ngồi dán mắt vào màn hình nãy giờ làm cái mớ kia nên đầu hơi choang choáng, mắt hoa hoa và cổ họng thì khô không khốc = ) )
Hôm nay đi làm khá hơn rất nhiều, không còn thấy mệt hay đau đớn gì nữa, ai gặp cũng hỏi han vài câu xem đã ổn chưa ...một buổi làm trôi qua thật nhẹ nhàng. Lúc về, theo như lời cô H dặn ghé vào mua cho ba bình sữa, mua cho chó con cây bàn chải đánh răng đầu tiên. Ngồi lựa mãi từ hình dạng cho tới màu sắc, từ cái đầu tròn tròn cho tới đầu thật gọn thật nhỏ, mình vốn dĩ rất thích những thứ nhỏ xíu xinh xinh nên chỉ lựa có cái bàn chải thôi mà ngồi ngâm cả nửa tiếng = ) ) :") cuối cùng lựa được cho em 1 cây màu xanh lá có hình poohbear mà chỗ để chải chắc chưa bằng 1 đốt ngón tay út của mình = ) ). Vậy mà đem về tới nhà cô H còn chê bự, bóc ra đưa thử vào miệng thằng bé ...nó khóc thét lên thất thanh = ) ) từ nay chó con bắt đầu phải oáng răng rồi ;)) ngày mai nhất định phải qua phòng ba để chứng kiến cảnh đó mới được :x
Hôm nay ngồi chờ khá lâu, mình cứ nơm nớp là lại như hôm qua ...vì có bao giờ đi ăn mà out nick luôn đâu chứ >:P ...nhưng mà cũng nhờ thời gian chờ đợi dài hơn đó mà mình tranh thủ làm thêm được 1 số thứ = ) ) ...thôi, send thôi ...giục như là giục đò á :le:
Yêu Anh, Chồng Dũng > : D < :-*
Hôm qua - nhận được cái gửi hôm 18
Hôm qua - đã mua được cái hội ý hôm kia
Hôm qua - có kế hoạch và chờ tạo thêm động lực
Dự tính là sẽ sớm nhận được cái gửi 21 thôi
Hoàn thành cho xong cái trang mới bắt đầu được một nửa kia
Tranh thủ ngày mai ở nhà và nhất là lúc chở cô H đi đăng ký thi bằng viết sẽ bắt đầu ...nói
Tương lai...
...hy vọng cho cái gửi cùng cuối cùng kia mau tới nơi
...và cái chuẩn bị này cũng sẽ hạ cánh an toàn
...ngày này tháng tới sẽ là ngày "đổi tay"
...dù cho ba có nói sao và cô H làm như thế nào thì vẫn hy vọng hoàn thành được ý-tưởng điên-rồ
Tự nhiên thấy cáu ...một cách tủi thân quá đi so_funny = ) )
bebadboy87
30-01-2010, 04:46 AM
http://c.upanh.com//upload/2/542/6Z0.6625495_29212_5879.jpg
Dù sao đi nữa, Em vẫn là người Anh Yêu !
Mình ghét những trận "tranh luận" nảy lửa : ( ( = ) )
Cùng chung mục đích, cùng chung ý tưởng ...nhưng cách diễn đạt khác nhau, để rồi va chạm ầm ầm ...ẦM. Mỗi mảnh văng một góc, rồi vội vàng vun vén, gom góp tất cả vào một chỗ ...kết quả chỉ là một mớ hỗn độn chẳng ra trăng ra sao = ) )
Không thề chứ, hạnh phúc là đau khổ ...để rồi khi khổ đau mới thấy mình hạnh phúc nhiều biết nhường nào so_funny
Mình hồi hộp nên mình cảm thấy bực bội, và sự bực bội đó lại khiến mình sung sướng ...toàn thân bay bổng như lên mây = ) )
Mới nói thôi mà đã vậy, chờ đến khi làm đảm bảo sẽ lại kéo theo 1 lô văn lốc những thứ chẳng biết chui từ đâu mà ra nữa cho coi = ) )
Mình rất sợ ba ...không phải sợ chửi vì bài của ba mình thuộc lòng rồi so_funny ...càng không sợ đòn vì từ nhỏ giờ ba chưa đánh mình quá 3 lần và không lần nào quá 1 roi ...mình chỉ sợ ba khi ba là Ba thôi : ( (
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Zi80YS9mNGFiYTVhZTmUsICzNzZmMTY3MGNhNTRmNjY5NjNhN WQ4ZS5cUIbaBmUsICDN8VMO6mUsICCBM4WeBdUngBdSBMw70gV Maw4WeBdUngfWeBmd8xJBhWeBiBUmUsICsaw4WeBdUngdWeBmm UsICgLSBUaGFdUngaCBUaOG6o298ZmFsmUsIC2U
Chuyện bên lề...
Mãi mới liên lạc và add được nick vợ chồng D/L ...vẫn cảm thấy có lỗi vì đã để cho bà bầu ngồi chờ mình dài cổ :") = ) ) chờ mãi để coi hình đám cưới tụi nó mà cuối cùng nhận được cái tin là sắp có hình thôi nôi coi rồi = ) ) ...nếu tính cho đúng 9 tháng 10 ngày thì em bé sẽ ra đời vào tầm tháng 10 hoặc 11 so_funny ...ăn hụt đám cưới thì chắc phải bắt đền vào dịp thôi nôi thôi = ) )
Kể cho " hâm " nghe xong thì quay sang hỏi mình ngay "Vợ muốn có em bé sớm hok" luôn được >:P = ) ) tốt nhất là đừng nghĩ, ngày nghĩ đêm mơ ...rồi ám ảnh suốt thì khổ lắm :so_funny:
bebadboy87
02-02-2010, 06:22 AM
Viết tí nào....
Tan làm, anh lượn qua Tôn Đức Thắng kiếm đôi giầy vải và dù trước nay chỉ đi Converse nhưng lựa một hồi mà vẫn không có màu ưng, định tạt qua thêm cửa hàng mới mở trên Thái Hà nữa nhưng khi ra ngoài thì trời đã tối nên tự nhủ là để bữa sau.
Về nhà sớm và tắm táp thơm thơm xong thì diện quần đùi và áo phông thôi, trời nóng mà em. Xuống bếp giúp mẹ, mà thực ra là xuống xem mẹ nấu được gì chưa để nếm cho đỡ đói, rồi dọn cơm mang ra bàn. Nhá, nếu bữa nào anh ngồi gần nối cơm (mà thường là thế) thì khi anh ăn xong bát như nhất thì mẹ sẽ để anh tự xới còn đến bát thứ ba mà anh là mẹ sẽ chăm chăm chờ để được xới hộ á... Tại anh đói nên anh sẽ ăn bát thứ hai và phải tự xới, còn ăn xong bát thứ hai là ngang ngang bụng rồi nên khi anh đặt xuống mà mẹ không với ra lấy bát xới hộ thì có nhiều khả năng là anh ăn hoa quả luôn chứ không tiếp cơm nữa ... thế nên cứ lười khi có mẹ thôi : - "
Quay lại chiều nay, hai đứa lại có một trận chiến tranh lạnh nữa. Và không biết nếu anh không vào hỏi em trước thì em có vào kêu anh không. Không biết nếu anh không nói thì liệu hai đứa lại có làm hòa và nói được với nhau thêm những điều trong lòng như thế không. Lúc đó, anh không làm gì .. từ sau lúc tắt cái Team á ... cứ ngồi đó nhìn màn hình thi thoảng quay sang chỉ cho bà Giang bên cạnh mấy cái từ tiếng anh trong hợp đồng rồi lại quay về nhìn màn hình. Đến khi thấy không chịu được nữa và cũng muộn rồi nên mới phi vào. Thật anh cũng không hiểu lúc đó em đang nghĩ gì mà lại hỏi anh mấy cái đấy. Dù sao thì cũng tốt, tuy hơi bất ngờ nhưng cũng khiến cho cả anh và em nói thêm được một ít chữ lòng, những điều mà hiếm khi nói ra được, hoặc có nói ra thì cũng cứ nửa đùa nữa thật và cứ cười cười thế nào ấy :*
Lúc nãy, khi rửa mặt trước khi ngồi vào bàn bật lap á. Anh tự dưng nghĩ đến - cái kia - của chó con. Giả sử nó lòng thòng thùng thình thì còn nêm vào được, chứ mà nó ngắn cụt cũn thì khóc á. Dù sao nó cũng chưa đến, vẫn cứ hy vọng và mong chờ ... chờ xem mấy cái ảnh em chụp lại.
Về với anh nha - lúc nói câu đó là thật lòng cực kỳ á ... nếu mà có đứng cạnh thì sẽ thấy một anh nói nhỏ nhẽ và đầy chan chưa - có khi mắt còn long lanh lên sự hạnh phúc chờ đợi nàng trả lời nữa cơ :so_funny:
bebadboy87
05-02-2010, 11:27 AM
Về quê, nhưng vẫn giữ thói quen online. Mà ngay từ đầu đã tính là sẽ online rồi cơ mà.... cầm theo lap rồi cả cái usb 3g của vinaphone mượn cty nữa thì làm sao mà không online đươc. Bên ngoài tiếng ếch nhái cóc kiếc rồi cả tiếng cho sủa nữa... đậm chất quê luôn. Còn trong này anh đang ngồi hì hụi type... tạch tạch hy vọng ông bà ở phòng kế kế bên đã ngủ say và không bị làm phiền.
Lâu lắm rồi, chả nhớ từ khi nào nữa mới có dịp thức khuy như thế này. Nhớ những ngày cùng em ở Espence ... hai đứa cũng đi chơi đến tận khuy mới về ... nhớ và lại càng nhớ đến em. Buổi chiều nay có thể cũng như nhiều buổi chiều khác thôi ... những buổi chiều mà em phải buồn vì anh. Nhưng sau chiều nay lại khác, có một gì đó như cái cột to đùng đổ xuống và khói bụi mù trong lòng anh. Vô tình thấy nó không chỉ như bình thường, và bây giờ anh muốn xin lỗi em về điều đó. Có thể anh quá vô tâm khi nghĩ nó không đáng gì, nhưng em là em và em không giống bất cứ ai cơ mà.
Vẫn biết giờ này em không online - nhưng anh vẫn muốn ngồi. Anh chờ một cái gì đó mà anh không rõ... có thể chờ em, có thể chờ cái khung chat ym bỗng nhảy xổ ra hiện lên cái tên quen thuộc anh vẫn được nhìn hàng ngày hay là chỉ muốn ngồi và lang thang những nơi có sự xuất hiện, có liên quan đến em dù chỉ chút chút.
Kéo lên trên, 3-4 comment có một bức hình em mặc cái áo em đã chuyển. Anh viết có mấy dòng thôi mà được mấy lần cứ dừng lại để kéo web lên nhìn em. Có ai bảo người con gái trong cái hình đó rất xinh không, nếu có chắc tính thêm anh nữa là số nhiều đấy.
Anh nhớ em !
Biết là mai phải dậy lúc 8h tắm rửa rồi 9h đi chợ chung với cả nhà [chở mọi người đi chợ thì đúng hơn] ...và cũng biết nếu tiếp tục ngồi thì ngày mai mình vác cặp mắp của cú mèo để ra đường, nhưng sao mình vẫn ngồi đây ...bây giờ, nhở ???
Ngày mai, ngày mai ...ngoài cô H, chó con, Linh & mình thì sẽ có cả ba đi cùng nữa. Tự nhiên mọi khi bắt mình chở mọi người đi, còn hôm nay lại đòi mai cho đi cùng = ) ) nếu ba đi thì cần gì mình đi nữa, tự nhiên bắt mình dậy sớm làm tài trong khi tài còn lại cũng hăm hở muốn đi >.<
Và rồi mình lại quay trở lại cái đang còn nói dang dzở lúc đầu ...tại sao mình vẫn chưa ngủ = ) )
Hôm nay mình online rất sớm, hồi chiều chở cô H đi thi bằng viết - lái xe - về thì vừa gặp lúc N đang mở lap nên mình tranh thủ nhảy vào ké miếng luôn = ) ) ...việc đầu tiên là sign in YM - đọc được những cái offline mà đáng lý ra mình phải nhận được khi mình còn online : ) ) nhưng mà dù gì thì gì cũng đã nhận được, sau đó vào hht nhưng chỉ đảo sơ qua chứ không sign in nick ...vậy là mãi cho tới giờ của mọi hôm - dành cho mọi chuyện - của mọi ngày mình mới có dịp để vào cái nick này và nhận được cái cần được nhận ở đây :P
Chẳng hiểu cảm giác sao, hoặc là nghĩ gì mà lại nhắn như vậy ...nhưng mà "i like it, though" ;)) ...có điều, nếu mình nhớ không lầm thì có người từng nói qua là trong 3 ngày ở quê sẽ không thể vào hht vì sóng 3g rất chập chờn mà ta :-" nói thì nói vậy, nhưng từ tất cả những gì mà mình đã và đang được nhận thì mình còn mong cho "ai đó" cứ làm ngược lại những cái được gọi là không thể kia đi ...tại vì mình Thích !
Nhưng mà nói gì thì nói, dù gì chuyến về này cũng chỉ vỏn vẹn có 3 ngày nên hãy cố gắng mà tranh thủ thời gian để ở bên ông, bà và mọi người nhiều hơn đi nhé > : D < :-*
Em cũng vậy, Nhớ Anh thật nhiều :-*
bebadboy87
06-02-2010, 08:21 AM
Bà đang nướng khoai dưới bếp, thơm lừng. Vào thời điểm này ở một vùng quê nghèo như chỗ ông bà thì việc tìm ra một củ khoai là rất khó chứ đừng nói gì đến bà phải xuống bếp vùi vào cho nướng cho cháu... nhưng thực tế là anh vẫn sắp được ăn khoai nướng á.
Bà hỏi, sao về nhà mà còn phải làm à. Bà thấy mỗi lần anh đi chúc họ hàng hay ăn cơm xong là lại ngồi lap thì nghĩ là anh đang phải làm việc nhưng thực tế cháu bà đang ngồi căng mắt ra đợi từng pixel một trên cái màn hình nó load xuống cái trang web. Ở quê, không có sóng 3g - nó là điều không thể chối cãi. Viễn cảnh về những lần duyệt web vù vù như ở trên HN đã không đến mà thay vào đó phải dùng card GPRS lắp sim Viettel. Không nhanh nhưng có thể chấp nhận được khi mà hiện giờ nó đang giúp anh online.
Ở quê, trời khá là nắng ... cảm giác thích nhất là ngồi ở hiên nhà hoặc chải chiếu nằm ra đó và phóng tầm mắt ra cái vườn phía trước sân ... giới hạn duy nhất là một cái hàng rào bằng cây thấp tè tè. Ông bà, không còn làm ruộng nữa mà cho thuê để lấy công bằng lúa nên nên hai hôm nay ngoài thời gian nấu cơm cho hai ông cháu thì bà dẫn anh đi đến các nhà chú bác lớn lớn để gặp. Đi bộ, chứ không đi xe và nhiều lần anh cảm thấy khá xa ... trên đường đi bà cháu hay nói chuyện về những người mà hai bà cháu sắp đến ... chú thì đi Nam làm, chú thì bị sao đó rồi linh tinh hết cả. Chuyện chú, chuyện bà rồi đến chuyện cháu ... cháu nói sau này cháu có dẫn người yêu về thăm quê thì cháu có thể tự dẫn đi được rồi : D
Nước giếng ở quê rất mát và trong trường hợp nào đó thì là lạnh. Ra đường, sáng trưa hay cả tối đều thấy người ta mặc áo cộc, quần cộc hay thậm chí có nhà còn bật quạt nhưng dù sao thì thực tế nó vẫn đang là mùa đông. Và một lần ốm vì bị ông chú khích đã là quá đủ, phải đun nước nóng để tắm là điều mà phải làm thường xuyên khi về quê. Ông bà duy nhất có vẻ không mặn mà với chuyện này lắm, chắc ông bà nghĩ tại sao trời này mà nó còn tắm nước nóng nên như mấy lần trước anh toàn phải tự chui xuống bếp để đun. Bố mẹ, mua bếp gas cho ông bà, nhưng ở quê tiết kiệm ... ông bà toàn để bếp gas ở đó thi thoảng hâm lại thức ăn hoặc món gì nhanh nhanh chứ chủ yếu vẫn dùng bếp củi. Như thế thằng cháu làm sao mà dám bật bếp lên mà đun ấm nước nên loai hoay cả buổi từ mồi lửa, nhét củi rồi quạt cho cay xe hết cả hai mắt mới được ấm nước - âm ấm. Chả nhẽ lại lên xừ nhà trên dốc sạch cái phíc nước nóng ra rồi ông bà tự đun ấm khác - lạy chúa.
Mai ngủ dậy, ăn sáng rồi ngồi lát rồi chờ người lên chở ra bến. Chào ông bà và hẹn lần về tới sau đó ngồi trên xe mấy tiếng là về đến HN, đi đường chắc toàn chỉ thấy những chiếc xe ngược chiều là đông khách, những chiếc xe chở mọi người về nhà ăn tết. Có đi xa, mới thấy thói quen bị thay đổi. Có thiếu thốn mới thấy quý những điều đang có.
Anh nhớ Em mỗi ngày !
bebadboy87
07-02-2010, 03:54 AM
Em out mất rồi, tranh thủ viết tí rồi đi tắm nào, thèm ngủ lắm rồi.
Xe đi đến đoạn Pháp Vân thì điện thoại rung, một số lạ hoắc. Hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng nghe, và sau vài câu chào hỏi thì suýt hét toáng lên, vậy là thằng bạn đi du học đã về đến nhà. Nó về nhà và mang theo thứ mình nhờ nó mua gần hai tháng trước, nó bảo tối đi uống nước rồi nó đưa cho, mình ừ cái rồi hẹn nó ra Thảo Trà gần nhà, nó cũng ừ cái. Giập máy mà lòng phấp phới vui, sắp về đến nhà cơ mà.
Về đến nhà, bố đi ăn mẹ thì đang gói giò. Định đi tắm rồi lên ngủ cơ mà nhìn đồng hồ vẫn còn sớm mà lại muốn xem mấy cái kia nó thế nào. Nên dắt xe ra rồi phi đến nhà nó, cũng chả gần và đường thì đông, đi mà đầu cứ ong ong mệt mệt. Bỏ qua phần chào hỏi bố mẹ và nó thì tua đến đoạn mang được đồ về nhà, sau đó qua hàng gói quà chờ nó khoảng 30 phút để nó làm cho cái hộp quà có nền màu xanh da trời nhạt nhạt, màu em thích rồi tí ta tí tởn phi về nhà cho hết mấy thứ kia vô hộp... vừa xinh - công nhận mình khéo thật : " >
Online, và thấy nick em sáng - oh. muốn khoe quá. Như một thằng trẻ con lớp 1 không thể chờ và cũng không thể giữ bí mật được vậy là lôi máy ra chụp rồi send em. Cơ mà trái với sự hồ hởi lúc đầu lớn bao nhiêu thì sau đó lại tiu nghỉu bấy nhiêu. Có lẽ đúng như em nói, khoe thì cho xem hết mà không thì thôi ... đừng nửa nửa mơi mơi như thế. Hơi buồn nhưng hãy cứ coi đó như một phần của sự hấp dẫn.
Và dù sao đi nữa, em vẫn là người mình yêu !
Tuy sống chung dưới 1 mái nhà, nhưng cả nhà mình rất hiếm khi được ngồi chung mâm cơm để cùng ăn với nhau. Chẳng phải vì không muốn chạm mặt nhau, nhưng chỉ vì thời gian biểu của mỗi người mỗi khác và sự khác biệt đó quá lớn nên nếu cố gắng chờ nhau để có thể mỗi ngày cùng ngồi ăn cơm chung với nhau thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người và nhiều việc. Vì vậy nên cuối tuần là thời gian mà cả nhà cố gắng tranh thủ để cùng ăn chung một mâm cơm. Nếu như mọi khi thì chắc mình chỉ ăn qua loa cho xong rồi chạy lên phòng ngồi lap hoặc nhảy ra phòng khách kế bên để coi TV chứ không ngồi ngâm nga ở mâm cơm làm gì, vì có thói quen ăn rất nhanh nên thường thì mình là người đứng lên đầu tiên trong bữa. Nhưng hôm nay 1 là vì nhà mình ăn lẩu, mà cũng biết rồi ...ăn lẩu thì không thể cứ và cho xong chén để đứng giậy được, ăn lẩu là phải chờ nước sôi, chờ cho mọi thứ trong nồi chín, chờ truyền nhau cái muôi để múc hết một lượt rồi mới có thể bỏ thêm đồ mới vào nồi, nói chung ăn lẩu là cần thời gian và nó thật là phức tạp. Còn thứ nhì là vì câu chuyện mà mọi người nói đến hôm nay trong bữa ăn thật là "hấp dẫn" quá nên thay vì ăn cho nhanh cho xong sớm thì mình lại ngồi giả vờ nhai rồi nuốt thật nhỏ nhẹ trong khi vẫn vểnh tai lên để nghe rõ từng chữ của từng người một = ) )
Câu chuyện lúc đầu cũng chẳng có gì đặc biệt ...sở dĩ mà mọi người nói tới nó là vì lão anh họ mình kỳ hè này sẽ về VN để cưới vợ, trong khi đó cậu Út nhà mình cũng đang ở VN và chờ cho qua Tết cũng chỉ để danh chính ngôn thuận gọi cái người nhỏ hơn Út gần cả hăm chục tuổi bằng vợ = ) ) dĩ nhiên khi độ tuổi quá chênh lệch như vậy được nhắc đến thì sẽ có rất nhiều chuyện để mà nói và bàn :-" mọi người đang mỗi người một ý thì mình quay sang hỏi ba:
"Ba ...ba, vậy hồi đó ba có nghĩ tới là sẽ lấy mấy em nhỏ nhỏ như vậy không ba"
Ba: "Có chứ sao không"
N: "Trời, ba mà cũng có nghĩ tới á"
Ba: "Nghĩ chứ sao không nghĩ, mấy chuyện như vậy thì ai mà không nghĩ, nhưng quan trọng là có làm hay không thôi"
Ngưng một lúc để nhai, nuốt và lấy cái khăn giấy lên chùi miệng rồi ba tiếp:
"Lập gia đình là phải nghĩ cho gia đình, chứ không chỉ nghĩ riêng cho bản thân mình. Gọi là gia đình là mọi người trong nhà phải sống chung được với nhau. Chứ không phải chỉ cưới cho bản thân rồi mặc kệ cảm giác của mọi người ra sao"
Nghe tới đây mình thấy sao mà tội lỗi quá : D ...sau 1 thôi 1 hồi bàn tán xôn xao thì N lại tiếp:
"Ba, vậy mai mốt nếu con về VN con lấy chồng thì ba nghĩ sao ba"
Nghe nó nói mà mình như trút được phần nào gánh nặng trong lòng thổn thức bấy lâu mà chưa giám thổ lộ = ) ) nên mình tập trung cực độ vào nghe ba phán:
"Khi nào mà cảm thấy bản thân mình có thể sống tự lập được rồi, cho dù là bỏ ở bất cứ chỗ nào cũng có thể tự nuôi sống bản thân thì lúc đó hẵng tính gì thì tính"
N: "Ặc ...như vậy thì khó quá"
Cô H phì cười rồi tiếp: "Như vậy chắc là ế chồng hết với nhau quá" rồi lại tiếp tục cười = ) )
Ba: "Lấy người ở đâu thì lấy, nhưng quan trọng là coi đạo đức nó ra sao"
N: "Cái đó thì hơi khó rồi"
Ba: "Thì coi cách nó đối xử với ba, má và gia đình nó ra sao"
Cô H: "Chứ anh nghĩ dẫn người về tới nhà thì ba, mẹ dám nói xấu con cái chắc. Mà nó có hư nó cũng đâu có ngu mà hư vào lúc đó cho mình thấy" rồi lại cười hoành tráng :-"
N: "Gì chứ mấy cái đó nếu mà đã có ý định lừa mình rồi thì đóng kịch giỏi bà cố"
Ba: "Mình không rõ nhưng hàng xóm sẽ rành mà"
N: "Trời, ba cũng biết dân mình vốn nhiều chuyện rồi mà ...không thích nhau thì nói xấu kiểu nào chẳng được. Mỗi người nói một kiểu thì nghe ai"
Ba: "Bởi vậy nên mình mới bị thiệt thòi là không có thời gian tìm hiểu lâu dài, nên tốt nhất là quen qua những người thân của mình"
Đáng lý mình sẽ không lên tiếng đâu, nhưng nghe tới đoạn này rồi thì không còn bấm bụng mà im lặng được nữa rồi:
"Ba không thấy mấy người làm mai cho cậu Út sao"
Ba: "Làm sao"
"Thì làm mai không được thì nói xấu, trù dập vợ Út đó ...ăn không được thì đạp đổ. Họ với chả hàng"
Cô H lại phì cười, vì trước đó chuyện của ba và cô H cũng 1 thời lao đao lận đận. Nội phản đối đến nỗi phải họp đại gia đình để lên kế hoạch thuyết phục và can ngăn ba, nhưng rồi cũng chỉ vì:
N: "Cũng hên là ba lỳ..." nên ba và cô H thành đôi ;))
Nếu câu này được thốt ra từ một trường hợp nào đó thì chắc là sẽ bị chửi te tua rồi, nhưng vào lúc đó thì ba chỉ tủm tỉm cười và cho qua thôi = ) )
Ba là đàn ông con trai nên không so với ba được ...đó là câu mà cô H vẫn hay nhắc nhở mình, dù gì bản thân mình cũng là con gái, con gái vẫn thiệt thòi nhiều hơn. Nhưng chuyện của ba cũng đâu phải là dễ dễ dàng dàng để nên vợ nên chồng đâu, nhưng cuối cùng ba vẫn nhất định cho bằng được theo ý ba để lấy người ba đã chọn ...thì mình có được tự hào và nhận rằng mình giống cái tính "lỳ" đó của ba không ta = ) ) ...và liệu rồi ba có dễ hiểu và chấp nhận chuyện của mình hơn không : D
Lịch trong tuần... [so_funny]
Thứ 2 - đi làm ...8h hơn ra khỏi chỗ làm, nhưng phải vòng lại mua vài thứ cho nhà, về tới nhà ~> hết ngày
Thứ 3 - đi làm ...rời chỗ làm, chạy đi lấy bộ đồ "eskimo" cho chó con ở bưu điện về tới nhà là 7h hơn, mặc lên cho nó, chụp hình, quay film, chạy sang nhà mợ O dzợt dance, về tới nhà ~> tới giờ ngủ
Thứ 4 - đi làm ...cũng như thứ 2, cũng về cùng giờ, cũng phải ở lại để mua vài thứ cho N và cô H, rút 1 ít $ để cho đủ số, về tới nhà ~> ăn uống rồi ngủ nghỉ
Thứ 5 - đi làm ...theo lịch thì sẽ xong vào 6h30, tưởng không cần mua gì mà cuối cùng cũng phải chạy sang chợ mua cho 2 giỏ đồ thật nặng, thật đầy, về tới nhà ăn uống xong thì ngồi vào nhặt rau và làm ruốc ~> tới giờ linh = ) )
Thứ 6 - đi làm ...đáng lý ra thì được nghỉ nhưng lại nhận làm thêm vì nghỉ ở nhà cũng chẳng làm gì, 6h sẽ xong, nhưng thay vì về nhà lại phải lội qua bên nhà mợ O dzợt lần cuối trước khi lên stage @.@ ~> về trễ là chắc giá rồi : D
Thứ 7 - đi chợ ...gói bánh chưng, bánh tét, chiều tối qua bên hội phật giáo dance, về nhà [chắc là sẽ] đi ra nhà hàng chỗ lão kia làm để ăn uống đón giao thừa ~> đứ đừ đư so_funny
Chúa Nhật - ngủ cho đã ...chiều đi lễ, mặc áo dài, đọc sách, [rất có thể sẽ] hát, ăn uống, nhảy nhót, về nhà, ngủ ~> chờ sang t2 để lại đi làm = ) )
Cái lịch này "ai đó" đã được mình kể sơ qua cho nghe rồi ;)) nhưng mà khi nghe tới cái vụ mình ôm đồm nhận thêm phần ktv nữa thì kêu trời kêu đất lên = ) ) mà nghĩ cũng đúng thôi, lịch thì kín mít kiểu này thì thời gian đâu nữa mà aye với chả eye :-" :")
http://www.youtube.com/v/g8dmdjYZ5UU&hl=en_US&fs=1&
http://img.photobucket.com/albums/v247/banminh/family/3fcbb4cf.jpg
Thành quả của [theo như cách gọi của cô H thì là] Rể nè ...biết là coi rồi nhưng vẫn muốn khoe á :-" = ) ) ...sau 1 hồi vật lộn với bộ đồ và thằng bé thì cả nhà đưa ra kết luận rằng:
...tay áo hơi dài [nhưng vậy cho ấm]
...quần hơi dài [nhưng đi dầy vào thì vừa ...đẹp]
...mũ so ra thì quá nhỏ so với cái đầu ...quá khổ của nó [nhưng đội lên thì nhìn đầu hết bư nên đẹp trai ác = ) )]
...áo tưởng không cài được nút vì cái bụng bự của nó [nhưng không, chỉ hơi khó cài vì là nút Tầu thôi ;))]
Nói túm lại thì Rể lựa đồ hơi bị khéo ;)) không vừa vặn nhưng vừa ...đẹp và ấm áp = ) )
...Và [lại theo như cô H thì] khi nào có thêm bộ mới ;;) so_funny
Em Nhớ Anh!
> : D <
2chamgachngang1dausao
bebadboy87
22-02-2010, 06:48 AM
Èo xuống tịt tận trang 6.
Anh lười, Em còn lười hơn :nono: - đùa chứ anh biết là em đã làm những gì rồi chỉ không hiểu là tại sao em lại xóa nó đi thôi. Trưa nay, vì vội nên anh cũng chẳng đủ thời gian để ăn cơm nữa mà pha mỳ ăn cho nhanh. Tranh thủ anh vào được tí và thấy Yêu của chúng ta được em nâng lên, và dù có pha chút giận dỗi trong bài viết thì anh cũng biết là ở một " ý nào đó " em vẫn thương anh. Rồi, anh ra ngoài chiều về vào xem thì đã thấy em xóa nó mất tiêu rồi. Em đâu có xóa được hẳn, nên chắc em lại nhờ ai rồi.
Hôm nay, và cả hôm qua nữa anh đi suốt. Ngồi xe và ở ngoài là nhiều chứ hoh đc ngồi lap. Hôm qua là xuống Hải Phòng, còn hôm nay là sang FPT Data ngồi xem cái Server. Công ty có một mạng VPN ở dưới Hải Phòng và tuy cũng hiếm hoi lắm mới phải xuống thì hôm qua cũng đã phải đi một lần. Sếp bảo Chie đi theo xem thế nào ... và thế là đi ...
http://c.upanh.com//upload/3/235/HO0.7342470_29212_5878.jpg
Hôm qua, rồi cả hôm nay nữa anh không ngừng nghĩ đến em. Anh biết nhiều rằng em sẽ giận anh... vì anh bỏ em một mình mà, và cả vì anh đã phá hỏng ngày Chủ nhật của hai đứa. Anh không muốn Em giận, phần nào đó còn sợ ... vì những lúc đó em đùng đùng, ít nói và thậm chí " dễ ghét ". Nhưng be bé ở góc tim anh vui vì có gì đó, có quan tâm, có nhớ nhau thì mới khó chịu và như thế chứ. Người dưng thì sẽ dửng dưng tất cả. Đọc xong, em có bảo anh tưởng tượng ra nhiều quá hoh nhỉ :le:
Yêu và Nhớ Em nhiều Uyên hâm :-*
p/s : anh biết cái bài em viết rồi xóa Em chuyển đi đâu rồi á, còn quote nguyên cả thẻ nữa mới ác chứ, bộ em tính cất đi rồi sau post vào đây nữa hả ....
Anh đoán đúng hoh :-* Yêu Vợ Uyên
bebadboy87
24-02-2010, 02:44 AM
24/02/2010 ....
Một ngày đáng nhớ cho tất cả những gì đã làm ...
Thấy Yêu hơn, thấy quý hơn và thấy cả sự vô duyên không đáng có của bản thân :D
p/s : anh biết cái bài em viết rồi xóa Em chuyển đi đâu rồi á, còn quote nguyên cả thẻ nữa mới ác chứ, bộ em tính cất đi rồi sau post vào đây nữa hả ....
Anh đoán đúng hoh :-* Yêu Vợ Uyên
Là do người ta biết anh vẫn để ý chỗ đó nên người ta mới chuyển vào đó á :-" mà chủ yếu là post để câu cái topic lên tí thôi, chứ em vốn kỵ post mấy bài kiểu đó vào NK mình mà :") lâu lâu phá lệ, post đ ể u tý = ) )
Sai bét, em xóa mất rồi :phu:
...
Hôm nay lên cơn giền viết NK mới ghê chứ so_funny
[...viết tới đây tự nhiên ấn bậy trúng nhầm nút gì mà gửi luôn = ) ) có người tí phải vào "dọn dẹp" bãi chiến trường cho mình rồi ;)) hí hí so_funny...]
Chả là hôm nay có 1 vài chuyện muốn kể... e hèm...
Sáng nay mình lại đau chối chết, đứng làm mà mồ hôi lưng tõa ra mặc dù tay vẫn lạnh ngắc ...chân thì run lẩy bẩy, nhiều lúc cơn đau kéo tới mà mình tưởng chừng như có thể gục xuống xỉu ngay tại chỗ ...vậy mà sao mình vẫn chiến đấu tới cùng chứ không xin-được-bệnh như lần trước chữa = ) ) tự nhiên qua nửa giấc đầu của bữa làm thì lại khoẻ lên hẳn, chả họ hẹ hó hé gì mình nữa [sao mà mình tự hào về sức chịu đựng của mình quá :") = ) )]
Đi làm hôm nay có nhiệm vụ phải đi chợ mua rau về xào mì và nấu bún riêu ...đáng lý ra phải đi từ sớm [trước giờ làm] cư mờ vì mê ngủ nên mình quyết định cho nó chờ tới bữa trưa = ) ) ...vừa được báo nghỉ ăn trưa là 1, 2 co cẳng chạy xuống locker lấy áo, túi xách và chía khóa rồi phóng ra xe, chạy sang bên chợ, lập cập lựa rau rồi ra tính $ và phóng thẳng về nhà ...về tới nhà thì ăn hộc tốc cho xong cái salad để còn kịp giờ chạy ngược về chỗ làm [số mình đến khổ - thực sự là lúc đi chợ rất ư là cáu - còn làu bàu chửi nữa cơ :blushing:] ...trong lúc ăn, ngó quanh ngó quất trên bàn thấy mấy cái thư, lục ra xem thì có 1 cái giấy báo của mình từ bank ...mở ra thì mắt trợn tròn, miệng há hốc ...tháng vừa rồi mình xài gì mà lậm cả vào $ tiết kiệm = ) ) $ lương hết, lấn sang cả phần trước lương luôn = ) ) ...mà ngẫm cũng đúng thôi, nguyên một đống trong tủ quần áo của mình
Nói tới đây thì phải kể thêm vào chuyện mà mình vừa được kể [đây mới là mục đích chính cho chuyến ghé thăm NK sau bao ngày xa cách của mình á = ) )] ...có người vừa thông báo là sau khi nghía qua cái bảng chấm công thì phát hiện tháng lương chỉ còn 1 nửa = ) ) ...mình ngồi cười đến đau ruột vì "ai đó" đâu có biết là tháng vừa rồi mình còn tệ hơn vậy nữa so_funny ...vừa type mà vừa nghĩ rồi tủm tỉm cười [B]..."sau này mà 2 đứa có về ở với nhau thì chắc 2 vợ chồng ôm nhau sống qua ngày quá"... = ) ) vì nếu nói theo chiều hướng lãng mạn thì chỉ cần có nhau, được ở bên cạnh nhau thôi là cũng đủ rồi, lúc đó ăn uống chỉ là phụ [ặc ặc] ...nhưng nói cho đúng ra thì chỉ vì cái kiểu làm đi đôi với xài này mà phải "nhìn nhau để sống" thôi = ) )
...
Lý do vì sao mình không hay vào đây viết liên tục mà cứ post chơi bời ở ngoài là bởi vì khi vào tới đây thì mình cần được yên tĩnh thì mới có thể tập trung vào kể hết những thứ cần kể theo đúng cái phong cách mà mình muốn chúng được kể ...nhưng có 1 trở ngại là, ngày nào mình cũng bận rộn với ai mà ai cũng biết là ai đó nên mình chẳng thể nào đành lòng bỏ mặc "ai đó" ngồi 1 mình để mà hí hoáy type được ...mà dù có bỏ được thì tay tuy type nhưng bụng cứ bảo dạ bồn chồn không yên và rồi kết quả là NK của ngày hôm đó mình sẽ chẳng biết là mình đang viết cái gì = ) )
Tội cái là, mình biết "ai đó" cũng như mình ...vẫn chờ đợi để được đọc những dòng ' NK - tâm sự ' của đối phương, dù là ít hay nhiều, ngắn hay dài, hay hoặc dở thì bản thân đều cảm thấy thích thú và háo hức mỗi khi vào đọc ...mặc dù gặp nhau mỗi ngày nhưng vẫn có những thứ phải chờ đến lúc "một mình" rồi mới nghiệm ra được và cảm thấy muốn chia sẻ ngay ...NK online cũng giống như cái hòm thư nhắn tới "ai đó" của mình mỗi khi 2 đứa có chuyện hục hặc hay có 1 người bận rộn mà không thể online hoặc chỉ đơn giản là mình thấy Nhớ người ta thôi ...và mình biết rằng việc đầu tiên mà "ai đó" sẽ làm là check cái Yêu và Anh nhớ em mỗi khi vào tới h2t mà ;)) :timup:
...
Mà thôi ...nói 1 hồi rồi lái sang cái gì rồi á = ) ) ...send thôi, có người vừa on lại rồi :X ...mình sốt ruột khi biết rằng "ai đó" đang sốt ruột chờ mình > : D < :-*
bebadboy87
04-03-2010, 08:15 AM
http://c.upanh.com//upload/3/557/ZL0.7663396_1_1.jpg
Viết cái nào...
Mấy hôm rồi lại mới có thời gian buổi tối như hôm nay. Hôm qua, học lớp giáo lý xong rồi về ăn cơm. Cũng muộn nên cả nhà ăn hết cả, còn mỗi mình ... cho thức ăn vô lò vi sóng rồi lại để đó, chỉ ăn có ít cá mới gà phay ... vì ăn mình nên không có cảm giác ngon miệng mấy. Thế mới biết ở bên đó, em ăn một mình thì thế nào (nói thế chứ có người bảo giờ đang mập mà :-"). Ăn rồi lại đeo tạp dề vô rửa bát, toàn mỡ may mà có nước nóng thành ra cũng không đến nỗi.
Buổi sáng bất ngờ Miki vào hỏi thăm, lâu lắm rồi không nói chuyện. Qua vài câu chào hỏi ban đầu thì Miki bảo có anh trai sắp về lại Vietnam nên hỏi muốn mua Iphone hoh. Nhưng số mình có vẻ hoh có duyên với cái điện thoại này, vì thế mà quá tam ba bận rồi đều hụt ăn nó ... lần đầu là có người cũng định khi nào về thì mua, khi về thì nó hết hàng ... còn lần này thì ở US không bán ver world, mà mình thì chỉ muốn mua loại đó. Được lát, đang ngồi xem mấy cái shop bán thì em online ... Khỏi phải nói ... ngay từ sáng sớm khi log vào HHT thấy em post cái bài hát bên kia là biết em hoh giận nữa òi ... cười cười .... Em online, tắt hết mấy cái kia, đang định phi vào kiss thì em làm trước ... thực sự cũng nhớ em đến phát điên lên rồi. Với mình bây giờ, không gì quý giá hơn em ...
....
Mấy dòng này, đáng lẽ ra phải viết hôm qua rồi ... nối tiếp (trả lời - bình phẩm) cái trên của em nhưng hôm qua làm sao thì ai cũng hiểu rồi :-" Nếu mà em nói là " cần được yên tĩnh thì mới có thể tập trung vào kể hết những thứ cần kể theo đúng cái phong cách mà mình muốn chúng được kể " thì hoh phải là anh đã dành nguyên một buổi sáng để cày việc và rồi buổi chiều nói chuyện với Vợ sao :-" Mà nhá, bây giờ đến cả Cty anh cũng hiểu anh sẽ làm gì và bận đến thế nào khi vào buổi chiều, anh hoh phải là hoh hợp tác nhưng hợp tác hoh hết ý. Và ngoài khi đi họp là việc bắt buộc ra thì hầu như buổi sáng anh làm, còn buổi chiều làm làm chơi chơi :-"
Cái đống bịch to bịch nhỏ của em, đã lôi ra thử hết chưa. Hồi bữa anh nói gì rồi nhỉ, giờ nghĩ lại cũng đâu có sai á. Ba phải đóng thêm cho em cái tủ rồi, cái mà em, mà có thể sau này là anh có thể mở ra và đi lại tới lui trong đó mấy vòng á. Có một câu châm ngôn đại loại là : Phụ nữ chỉ đẹp thật sự khi nào họ đẹp cho một người đàn ông nào đó ... who :-"
Giờ này, chắc em cũng chuẩn bị dậy rồi. Đánh răng rửa mặt rồi còn chở cô H và chó con ra bác sĩ, hy vọng mọi thứ ổn và như cô H nói ... chỉ là chó con mọc răng để rồi sau đó bác sĩ bảo là hoh sao - cho mấy cô cháu an tâm ra về. Mai anh cũng có công việc hết sức quan trọng trước khi đi làm, là tạt qua Topcare lấy áo sơ mi. Hồi trước tết, nhà có mua tivi LCD và giờ, với hóa đơn mua tivi đó anh sẽ đổi được một hai áo sơ mi Viettien - quy theo số tiền ghi trên hóa đơn - mà thực tế là khá nhiều. Hoh biết áo tốt hoh, hy vọng là hàng chính hãng Viettien :-"
p/s : mai mùng 5, anh được lĩnh lương :-*
Mùng 5 mình cũng có lương : ) )
Mình đã từng nói là mình ghét số 5 [cực kỳ] và còn hơn như thế nữa là số 10 [vì nó bằng 2 lần 5 ...? ai mà biết được = ) ) mà có biết cũng thà không biết còn hơn so_funny] ...vậy mà mọi người ai cũng muốn lấy 10 làm cái mốc ...nghe tới cái số thôi mình đã bị dị ứng rồi thì thử hỏi làm sao mình còn tinh thần để tiếp tục tiến hành những thứ tưởng-chừng-như đã thành kế hoạch được chứ : ) )
...
Hôm qua [tính chính xác theo giờ hiện tại thì là vậy] mặc dù biết sáng phải cùng cô H đưa chó con đi khám bệnh mà vẫn thức cho cố xác = ) ) ...lúc đồng hồ reo mình giật bắn người, mở cặp mắt cay xè ra, đưa tay tắt alarm rồi lại tranh thủ khép mắt lại thêm chút xíu ...thề là lúc bước vào phòng tắm, xả nước rồi mà mình vẫn có thể vật ra tại chỗ để vừa được ngủ vừa tắm so_funny ...theo như thông lệ thì trước khi nhìn thấy mặt bác sĩ người nhà và bệnh nhân phải ngồi chờ dài cổ ra, chờ đợi theo kiểu "mong đợi mỏi mòn" rồi tên mình mới tới phiên kêu vào phòng riêng để ...chờ tiếp = ) )
Đó cũng là 1 phần góp vào những nguyên nhân khiến mình ghét phải ...chờ đợi : ) ) [theo mọi nghĩa, về mọi mặt, đối với mọi đối tượng :-"]
Chờ rõ lâu, vậy mà nhìn mặt bác sĩ chưa tới 5 phút và trong thời gian 5 phút "hiếm hoi" đó ổng nói chưa quá 10 câu [lại là 5 và 10 đó thấy hoh = ) )] ...đúng là làm nghề sĩ sướng như là hốt dzàng vậy :so_funny:
Kết quả là thằng bé phải uống hết 1 lọ Antibiotic thì mới được coi là khỏi bệnh [thuốc bên đây, cho bao nhiêu phải uống hết bấy nhiêu chứ không được tự động ngưng uống khi "cảm thấy" đã hết bệnh theo kiểu VN = ) )] ...có lẽ thằng bé đã khá hơn chăng [?] nãy giờ để ý nhưng không thấy nó giật mình dậy ọ ẹ rồi ho khụ khụ như hôm qua nữa, bệnh có chút xíu mà nhìn thằng bé mệt mỏi và hốc hác đi hẳn : ( ...nãy đi làm về mình vào phòng ba ngay, thì thấy hắn đang nằm chèo queo ở trên giường nghịch lọ thuốc xịt mũi ...trong khi N và L đang ở dưới phòng khách coi TV. Như mọi hôm, chỉ cần vừa nghe thấy tiếng mở cửa thôi là cu cậu đã chạy ra đón mình rồi, vậy mà hôm nay lại nằm bẹp ở giường : ( ...thấy thương quá mình quẳng luôn áo khoác và túi xách chạy vào hôn lên má em, vừa thấy chị thằng bé nhỏm đầu ngồi dậy cười toe với mình, đưa 2 tay vỗ vào nhau rồi đưa ra phía trước ...miệng thì í ới "chị ơi, bế" [thực ra nó nói ngọng lắm ..."ai đó" nghe hoài rồi nên biết mà, nhưng nghe quen nên mình có thể dịch được là nó nói gì = ) )]
Thiên thần của mình đấy : D ...tuy là đa số thời gian ở nhà của mình thì mình toàn bị nó làm cho cáu phát điên lên thôi, nhưng cứ đi ra khỏi nhà là lại nhớ nó ...nhớ như xa cách lâu năm không được gặp vậy, không những nhớ mà còn thèm hun thèm cắn nó nữa cơ :") ...mai sẽ lại phải dậy sớm để chở cô H và nó đi làm cho xong cái chuyện đang còn bỏ dở mãi ...chắc là chỉ quá tam ba bận thôi : )
...
Thực ra thì mỗi khi phải làm những chuyện mà mình không tự nguyện xung phong ngay từ lúc đầu - mình rất ngại - và còn lười đến nỗi muốn quên nó đi luôn cơ ...nhưng mà vì một vài lý do nào đó nên mình vẫn làm và cố làm cho xong, cho tốt ...và những việc đó không nằm ở số lượng 1 hoặc 2, tuy chúng không thể được gọi là quá nhiều [nghe giống như kể công quá : ) )] nhưng khi góp nhặt tất cả lại cũng chẳng phải ít ỏi gì đâu. Mình không cần lời khen hay động viên gì sau mỗi lần như vậy cả, nhưng ít ra cũng đừng nên biểu hiện nó 1 cách ngược lại mỗi khi mình không thể làm 1 điều gì đó trong hàng đống chuyện đó chứ : ) )
p/s: Mình không ám chỉ riêng lẻ 1 ai đâu [mà là nhiều hơn cái số riêng lẻ đó á] = ) )
...
Bổ sung thêm tí ...vì hôm qua sau khi đã lên giường thì mình mới nhận ra là còn 1 số cái mình muốn mà vẫn chưa kịp viết xuống thì đã send và tắt máy đi ngủ rồi :")
Thực ra thì ...cũng chẳng có gì quan trọng đâu, nhưng mình vẫn muốn "chỉnh" vì mình biết sau khi đọc những gì mình viết phía bên trên thì có người chắc chắn sẽ hiểu lầm mà :-" [không lầm thì sẽ là không hiểu hoặc không biết hiểu làm sao luôn á = ) )] ...số là, mấy cái bịch to bịch nhỏ ...tới cả 7 - 8 bịch nằm xếp hàng trong tủ quần áo của mình vốn dĩ có phải là quần áo đâu ...mà chúng càng không dành cho mình so_funny
Mình xài $ đều có lý do chính đáng và cân nhắc kỹ càng ...mặc dù đôi khi hơi quá tay 1 tí :") nhưng mà mọi thứ đều nằm trong vòng kiểm soát ...chứ mình không sống theo cái châm ngôn shop 'till you drop và cũng không bao giờ nghĩ mình có thể cho phép bản thân làm được như vậy đâu :")
p/s (tập 2): Đã "thanh minh - giải thích" xong rồi :-" = ) )
bebadboy87
07-03-2010, 03:24 AM
http://www.youtube.com/v/yoWvkXCqSZw
Một buổi tối và một buổi chiều ....
Yêu Em hơn tất cả :-*
http://www.youtube.com/v/3Z8ABzs0l9Q&hl=en_US&fs=1&rel=0&color1=0x006699&color2=0x54abd6
Tũn
http://img.photobucket.com/albums/v247/banminh/family/24ae61e9.jpg
featuring Rể ...cái mũ = ) )
http://c.upanh.com/upload/3/722/CS0.7828363_1_1.jpg
p/s: còn vụ cái nhẫn nữa ...but mà thôi để dịp khác = ) ) nhìn Yêu quá :timup: :so_funny:
bebadboy87
10-03-2010, 07:55 PM
Sáng nay đi làm, ra đầu ngõ đi được một đoạn là phải dừng lại để lôi trong balo ra cái khăn của Vợ để quàng, công nhận lạnh vậy rồi quàng vào ấm hẳn lên. Balo để đựng lap, và cả để đựng khăn nữa. Tiện dụng và gọn gàng ... ấm áp. Khăn, mấy bữa trước đã được giặt lại bằng tay giờ nhìn trắng và thơm nữa, và cũng vì có sợi len trắng nên nó cũng rất dễ dơ và bám bụi. Cũng chính vì thế, nếu nó không được quàng ở trên cổ thì nó sẽ được yên vị trong ngăn riêng của balo. Chưa cái gì, ở gần và lại được nâng niu giữ gìn như nó. Giống kiểu sẽ giữ để truyền lại cho đời sau vậy á : ) )
Hôm qua tan làm, về sớm để ăn tối rồi đi học. Bà Phương gọi điện nhờ đi kèm mua hộ cái lap, bảo bận và hẹn sang tuần sau ... giọng bà có vẻ hoh chịu nhưng biết sao được ... hoh thích thì tự đi mua - có tiền ra ưng cái nào thì cầm cái đó - khó gì đâu chứ. Ở lớp giáo lý, bắt đầu đã có nhiều hơn những giờ Cha dẫn mọi người xuống các khu vực cầu nguyện và làm lễ để có thể nói chi tiết rõ ràng hơn về nhũng thứ sau này mọi người sẽ làm. Cha nói về đức tin, điều tốt đẹp và những ơn cao cả ... những điều được nghe nhiều nhưng không được thấy người làm nhiều.
Dạo này bận, rồi đâm ra mệt. Hôm trước, làm về rồi ăn xong là leo lên giường ngủ luôn. Hiếm khi mà mới 7h tối đã leo lên giường như vậy. Rồi nửa đêm thức dậy nhớ về em... sự nhớ nhung khó diễn tả và chưa bao giờ có trước đây. Hồi bé, như ai đó nói .... nghe người ta kể về Tình Yêu nhưng đâu hiểu nó là gì. Lớn hơn một tí, cấp một cấp hai thì vẫn vậy... nghe người ta nói về Tình Yêu nhưng vẫn chỉ là khái niệm mơ hồ không rõ ràng. Rồi lớn hơn ... ta gặp và ta hiểu - ta nhớ và ta biết.
Mà nhá trong khi anh đang type cái đống linh tinh này thì ở bên Café World đang hoh có bánh cho khách ăn. Can tội là hoh tính kỹ, chủ quan là có mấy chục cái bánh ở bàn mà đã nấu các món khác toàn món mười mấy tiếng, trời ạ. Thấy trò này hay, ít nhất hay hơn cái Barn Buddy vì nó động đậy và quan trọng nhất là có Chồng làm bánh và Vợ bưng món + dọn bàn. Nhìn như cái quán nho nhỏ của hai Vợ chồng vậy : ) )
p/s : Yêu Vợ :-*
bebadboy87
11-03-2010, 09:25 PM
Vợ giờ đang măm măm, tranh thủ khoe phát
Chuyện là thế này ....
Anh đang ngồi nghịch nghịch và vẽ cái thiết kế thì bà Hường phòng Event phi ngay cho cái hình bảo là " con của Thắng râu và Thoa xe tăng " hờ hờ, nhìn cũng hay phết :so_funny:
Thế là theo cái link dẫn ở đó vào được trang babies. Cái trang đó là 1 trang xã hội cho phép bất cứ ai đưa hình của mình lên và nó sẽ cho ta thấy phác họa của đứa con trong tương lai.
Dưng mà anh là con trai, mới cả chả nhẽ một mình mà tự nhiên có con được sao nên là anh tìm cả ảnh của em và của anh lên rồi điền tên và ấn " sinh "
Sau đó, kết quả thế nào thì thấy rồi á. Một babies có nét của mẹ, có nét của ba...
Và đây là của Vợ và Chồng ... nó tên AyE :so_funny:
nhìn xinh phết. Nên nhớ rằng, hầu hết các sự kết hợp khác đều nhìn rất kinh khủng (mấy hình anh được xem qua chị Hường Event) thì bé nhà mình lại khá xinh :so_funny:
http://c.upanh.com//upload/3/815/TL0.7922254_29212_5878.jpg
Cái này ...đáng lý ra phải được viết từ hôm qua, có nghĩa là nó phải được xuất hiện trước cái bài khoe con ở trên cơ ;)) ...but mà do hôm qua thời gian rảnh thì lo ngồi nấu nướng và chăm vườn, thời gian không rảnh có nghĩa là thời gian của Chồng rồi nên đâu có vất Chồng sang 1 bên để mà hí hoáy type được ...lúc Chồng phải về sớm thì mắt mình lại díu lại đòi ngủ mất rồi, nên mãi đến bây giờ cái bài này mới được xuất hiện đây :-" [mà nói trước ...là bài của mình cũng chỉ vì muốn khoe thôi so_funny]
Hôm qua, khi vừa tắm rửa xong, đem đồ xuống phòng giặt bỏ để chuẩn bị đi làm thì phát hiện ra trên bàn có cái hộp vuông 1 nửa [một lát sẽ có hình chú thích = ) )] thì mình đã muốn hét lên rồi [hét ở đây là được kết hợp giữa cái sướng khi nhận được quà và thương cho thân phận hộp quà - móp méo -] nhưng mình lại quyết định không hét nữa [vì chẳng biết nên hét vì cái nào đây = ) )] ...nhìn thấy quà là cũng muốn ôm vào lòng, chụp vài tấm rồi mở bung ra lắm nhưng mà ngày nào cũng vậy, mình tính giờ từ lúc tắm cho đến lúc tới được chỗ làm rất xuýt xao ...nên là chẳng còn thời gian dư để làm thêm cái gì nữa hết [không là sẽ trễ làm - chuyện xảy ra như cơm bữa = ) )] ...chỉ kịp ôm cái hộp lên phòng rồi hí hủm nhẩy chân sáo đi ra xe tới chỗ làm. Cả ngày hôm qua mình cười tít mắt ...mặc dù là vậy nhưng trong bụng lúc nào cũng thấp thỏm, nôn nao, hồi hộp ...1 cảm giác mà Chồng đã từng có ;)) cũng hên là hôm qua mình chỉ làm vỏn vẹn có 4h = ) ) but mà sau khi làm và trước khi về tới nhà thì phải ghé vào mua thuốc cho cô H, mua sữa cho ba, chạy đi mua sữa cho chó con, gửi thư cho cô H ...rồi bến đỗ cuối cùng mới là nhà mình ...về tới nhà tay xách nách mang, mệt phờ râu, đói rã rời ra mà vẫn nhảy lon ton lên cầu thang ôm hộp quà xuống, lôi máy ra nhá lia lịa ...hét một hồi, 'awww...' một hồi rồi mới chịu để cho cả nhà ăn cơm = ) )
Khì khì ...lỡ post rồi nên nhân vì sự ấy post tuốt tuồn tuột mọi thứ từ trước giờ luôn :")
http://c.upanh.com/upload/3/821/VZ0.7928085_1_1.jpg
Sóc Iu - tối nào mình cũng ôm ngủ [quà nhân dịp ...không vì dịp nào hết = ) )]
http://c.upanh.com/upload/3/821/3L0.7928114_1_1.jpg
Mashi - nhìn mặt nu nu như chủ nhân ngố của nó á :-" [quà Va lung tung đây = ) )]
http://c.upanh.com/upload/3/821/LT0.7928153_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/3/821/CS0.7928169_1_1.jpg
Tatty Teddy - vừa keychain, vừa móc điện thoại, vừa ôm ...toàn thứ nhỏ nhỏ xinh xinh :timup:
[quà 8/3 ...mặc dù bên mình không có khái niệm của ngày đó = ) )]
[hộp vuông 1 nửa của mình = ) )]
Before
http://c.upanh.com/upload/3/822/KL0.7928703_1_1.jpg
Và
After = ) )
http://c.upanh.com/upload/3/822/TL0.7928730_1_1.jpg
Mình có cảm tưởng như cái NK dần đang được trở thành chỗ lưu trữ hình ảnh và video hơn là nơi để kể chuyện cho nhau nghe á :")
P/S: Toilet Kiss (http://c.upanh.com/upload/3/821/CS0.7928183_1_1.jpg) :-" Câu trả lời là gì thì "ai đó" cũng biết là gì rồi mà ;))
> : D <
2chamgachngang1dausao
pì ẹt tập 2: mình vẫn thấy ...con mình ...xấu quá :cry:
:so_funny:
bebadboy87
12-03-2010, 06:52 PM
Viết tí nào trước khi đi họp, em lên nếu hoh thấy anh còn có cái đọc ....
Sáng nay dậy mới biết là trời mưa. Bố mẹ hôm qua leo núi đi về muộn chắc mệt nên vẫn ngủ im trong phòng. Thằng Tùng thì không có thói quen dậy sớm, nó học chiều nên cũng đang ngủ im trong phòng. Có mỗi anh dậy, đi oánh răng rồi lấy nước nóng pha mỳ ăn. Trong lúc đợi mỳ chín thì lên thay quần áo, lạnh ơi lạnh khi tháo bộ quần áo ngủ ra và thay vào đó quần jean áo sơ mi. Cái thắt lưng hơi ỏng ẹo rồi nên chắc chiều nay, được về sớm sẽ đi lựa vài thứ... :-"
Tối qua, đi ăn với Cty - nhân 8/3 muộn. Gọi là tổ chức cho chị em, mà con gái xin phép nghỉ gần hết, còn lại mấy ông con trai dzô dzô với nhau. Ngà ngà no say rồi thì đi ra Ballad hát, và lúc này thì ngược lại, chỉ có nguyên đám con gái hát với nhau còn con trai biến đâu mất. Anh về nhà tắm rồi lên xem Café World. Dại quá, đặt tận 12h nên hoh làm được gì cả, ngồi lát thì thằng Tùng kêu có HellBoy, thế là lục đục tắt máy rồi xuống lấy bánh đa lên ngồi coi phim.
Kiếm được một khoản tiền kha khá từ vụ thanh lý hợp đồng thiết kế web cho bên disign. Vậy là từ khi bắt đầu đi làm Fulltime thì đây có thể là món tiền kiếm ngoài đầu tiên thực sự nhiều. Bắt đầu đi làm Fulltime từ tháng 4 năm 2009, lúc đó còn bỡ ngỡ và 3 tháng đầu thử việc là hết sức khó khăn. Chưa quen với áp lực, môi trường làm việc và cả những thứ mình nghĩ trước nay đều đơn giản lại phức tạp đến mức như thế. Cứ chầm chậm, mọi thứ dần ổn hơn và càng ngày mình càng khá hơn. Lấy mốc là khi em về VN, và 2 vợ chồng gặp nhau thì bây giờ so với khi đó, anh đã khác hơn rất nhiều
cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cả nghĩa ngắn lẫn nghĩa dài =))
Như ai đó nói, " trưởng thành " chứ không phải " già "
p/s: i want to toilet kiss u :-"
bebadboy87
16-03-2010, 08:13 AM
Lạnh hết cả người, vừa tắm xong. Trước đó là đeo tạp dề + găng tay và lụi hụi rửa một đống bát + nồi + chảo nhiều vô số kể. Thành quả của bố khi vào bếp.
Hôm nay mẹ về hơi muộn, và mệt nên bố vào bếp thay mẹ một bữa. Thường bố không mấy khi nấu ăn vì mẹ đã quá đảm, tuy nhiên bố sẽ giúp nếu mẹ muốn và hôm nay là một bữa tối như thế. Anh và thằng Tùng ở phòng ngoài xem tivi, bố ở trong đứng bếp. Thi thoảng, bố cần gì thì bố gọi - 2 anh em lại chạy chạy vào đưa rồi lại thò ra ngồi ghế xem tiếp. Bố có tính không chịu tận dụng, và mỗi món bố nấu một nồi chứ không như mẹ, cái gì nấu xong mà nấu chung được là mẹ đổ ra bát rồi tráng qua sau đó nấu món thứ hai. Do đó, mỗi khi bố nấu là bố sẽ kéo theo một loạt nào bát nào nồi nào chảo v.v.v rất nhiều. Tầm khoảng 30 phút thì xong hết các món - tôm rán - canh măng - thịt gà luộc và thịt bò xào cần tây. Bố ăn mặn, nên hầu hết các món đều mặn và bị mẹ chê lên chê xuống - bố bảo mẹ nói ít thôi, mai em vào em nấu :))
Ăn xong, no say rồi thì anh bị giao nhiệm vụ rửa bát, thằng Tùng đi có việc, mẹ mệt lên phòng sớm còn bố ư, bố nấu cơm rồi ...
Trưa, ngồi nói chuyện với em mà từ lúc đó cứ suy nghĩ mãi về cuộc sống, về gia đình về những gì đã - đang và sẽ xảy ra cho tương lai mình sau này.
- Hồi học cấp 1, mơ ước có một bộ máy vi tính, và lên lớp 6 thì được bố mua cho một cái - nhớ đầu hồi đó là quả máy với Harddisk 10gb, ram 64mb và màn crt bé tí cài Windows 3.1. Việc nâng cấp chỉ xảy ra khi lên tới tận lớp 10, thời điểm mà Internet ADSL bắt đầu xuất hiện ở Vietnam. Với khoảng 400k trên một tháng, người sử dụng có thể sở hữu một đường truyền với tối độ bằng khoảng 1/3 với gói Mega tẹt nhất của FPT hiện giờ.
- Sang những năm cuối cấp 3 khi mà những đứa nhà giàu hầu hết đứa nào cũng có đt di động thì mình cũng mơ ước có quả điện thoại để hí húi nhắn tin - dù rằng lúc đó mà có thì thực sự cũng chả có số ai để mà nhắn - mà có thì cũng không dám nhắn với cái cước đắt lòi thời đó. Mơ ước thành hiện thực khi gần hết năm đầu của Đại học, cái đt đầu tiên đó là của bố truyền lại, cái Samsung SGH-N620 với cái ăng ten ngoài thò lên trông khá ngộ. Anten cho phép tháo rời ra - nên những khi ngồi không hay xoay nó ra búng búng , để rồi khoảng 2 tháng sau đó nó đã vĩnh viễn đi ... đt không còn anten bắt sóng không tốt, cứ vác vào lớp hoặc đến chỗ nào kín kín phát là tịt sóng. Nhu cầu bức thiết, một chiếc điện thoại mới đc sắm sau đó khoảng 3 tháng là chiếc SonyEricsson k300 mua bằng tiền bố cho. Từ đó đến giờ đã thay khá nhiều điện thoại - đặc biệt là chỉ vì do mất nên buộc phải mua cái mới chứ chưa bao giờ phải thay do hỏng cũng như do chán nó cả. Cái đang dùng hiện giờ là Nokia N70ME - mua khoảng giữa năm 2009, giá so với thời nó mới ra đã giảm được 2/3.
- Năm 2 ĐH thì mơ ước một chiếc laptop, và chiếc đầu tiên sở hữu là IBM Thinkpad T41 giá tầm 23tr, tiền bố 2/3 và tiền làm thêm của cá nhân 1/3. Khỏi phải nói, đắt lòi nên nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mua túi chống sốc, rồi đủ thứ phụ kiện cho nó. Lên mạng search đủ loại thủ thuật để dùng laptop sao cho tốt ... dùng được gần 2 năm, sắp tốt nghiệp tầm khoảng giữa năm 2008 thì vay mẹ hơn 6tr và cộng với tiền làm thêm tích góp được, chuyển qua Lenovo Y410 ... và hiện giờ đang dùng con này là chính.
- Là con trai, chắc ai cũng muốn có xe đẹp, xe mới để lượn lờ - dạo phố. Cấp một - cấp hai - rồi lên cấp ba mình vẫn cần cù đạp cái Thống nhất đi học. Cố gắng mãi, lên ĐH mới được bố mẹ cho dùng xe máy, đầu tiên là đi xe Dream II đã cũ của bố, sau đó chuyển sang Viva - cũng đã cũ của bố , và gần nhất là WaveS - xe mới. Đi học, đi làm rồi cả những kỷ niệm đáng nhớ cho mùa hè năm 2009 nữa đều là chiếc WaveS kia. Chuyển qua Jupiter MX, với mình là cả một sự cố gắng. Thứ nhất là nó đứng tên chủ xe là mình - nó do mình tự bỏ tiền ra sau hơn nửa năm đi làm fulltime và thứ hai nó thể hiện sự lệ thuộc vào bố mẹ của mình đã bắt đầu giảm đi và có tính tác động ngược lại. Ít ra, bố mẹ cũng yên tâm phần nào, cũng biết là nó đã bắt đầu ý thức cuộc sống và biết tự lo cho chính mình.
Từ bé đến bây giờ, bố mẹ đã lo cho rất nhiều rồi. Nghĩ lại, những gì mình có là do bố mẹ quá nhiều. Nhưng không ai có thể ăn bám bố mẹ cả đời được. Bố mẹ già rồi bố mẹ yếu, lúc đó ai chăm cho được chứ. Nhớ những lần mẹ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, nhớ những lần trời mưa mà bố vẫn phải đi lên cơ quan vì những chuyện mang tính miếng cơm cho cả nhà. Bây giờ, khi cuộc sống đã ổn định, thoải mái thì vẫn có những điều bất ngờ có thể ập đến và cuốn phăng đi tất cả những thứ tưởng chừng như đã vững chắc đó. Vì thế, biết tự lo cho chính mình chả bao giờ là sớm.
Mai giỗ ông ngoại, cả bố và mẹ đều xin nghỉ để về quê ăn giỗ. Chiều mai, nhà lại vắng tanh ... về lại không ai mở cửa hộ cho ... rồi về nhà lại tự cắm cơm ăn hay ra ngoài đây ... nhiều lúc vẫn cứ muốn bố mẹ ở nhà dù cho đi chơi về muộn là bị nhắc ngay : (
Dừng chuyện nhà anh lại ở đây nha, muốn nói với em một lát trước khi đi ngủ. Đó là sau mà em chưa out thì nhất thiết phải sáng nick với anh. Hôm nay lại như hôm trước là mấy phút cuối em invi nói chuyện với anh để anh cứ nói rồi chờ cái tín hiệu offline của em. Nói rồi chờ, chờ rồi lại nói, rồi lại chờ ... chờ mãi hoh thấy em out ... ban đầu còn định trách cơ ... sau đó mới nhận ra là em đâu có sáng nick và đã nếu có out thì cũng không báo gì nữa ... vậy đó ... anh trách em có được hoh : - "
Trách cho giờ có người đi làm, mà hắt xì hơi hay bị máy mắt ; ) )
i want to toilet kiss u :-"
Một ngày thật là dài...
Sáng dậy đi làm, cũng phải lâu lắm rồi mình mới lại phải đi làm thứ 7. Nếu không đi làm thì cũng phải dậy khoảng giờ đó để đi chợ, nên dù đi hay ở thì mình vẫn phải thức vào giờ đó rồi : ) ).
Làm về tới nhà là mình tranh thủ online lát trước khi đi đón N đi làm về, việc đầu điên là mở YM ra vì mình chắc là sẽ [không ít thì nhiều] có offline messages của "ai đó" mà :P ...đọc, đọc, và đọc ...dù rằng rất dễ hiểu và không đến nỗi nào dài đằng đẵng nhưng mình vẫn đọc nhiều lần, có lẽ là hy vọng càng đọc nhiều thì càng dễ ngấm hơn cũng nên ...nếu "ai đó" ngồi cạnh mình lúc đó thì sẽ thấy là khi nhận được những dòng offline đó mình chẳng dễ chịu chút nào : (
Như là 1 thông lệ ...là mặc dù trong tuần có bận rộn đến đâu, thì cuối tuần - CN - cũng tranh thủ dành thời gian cho nhau. Ngày đó là ngày "bất khả xâm phạm" ...vậy mà hình như từ lâu chuyện đó đã không còn tồn tại nữa :P. Vâng, cuộc sống riêng của mỗi người đã chiếm hết thời gian của khi thì anh, lúc lại là em rồi ...mình không giận, chỉ hơi buồn 1 chút xíu xìu xiu thôi ;))
Không có "ai đó" ...mình vẫn online như bình thường, vẫn làm những chuyện mà mọi ngày mình vẫn làm. Chỉ khác 1 chỗ là mọi ngày khi thấy mình im lâu lâu chưa kịp reply thì có người sẽ nhắc hoặc gọi toáng lên ngay, còn hôm nay ...cứ vừa làm mà mình vừa nhìn về phía góc dưới, tay phải, chỗ cái đồng hồ ...để mường tượng và tự gợi nhớ rằng ...nếu như hôm nay là một ngày bình thường thì anh đang làm cái này, cái kia ...cái đồng hồ sinh học của "ai đó" mình có thể nói là đã nắm rõ 1 nửa rồi, nên nếu bỗng nhiên có một ngày - không bình thường - như hôm nay thì mình sẽ thấy nó thiếu thốn vô cùng.
Viết được tới đây thì mình vừa kéo xuống dưới và nhìn lại những bài post gần đây, ở nơi này ...mình viết ít quá, toàn post hình rồi video. Thời gian thì để dành làm ba thứ tào lao, cho đến khi lười hết hứng viết thì quyết định không viết nữa : ) ). Còn anh, thì dạo này lại chịu khó "chăm" Yêu ...đến nỗi mình cứ ỷ y rồi coi như đem chuyện này khoán luôn cho "ai đó" [giống như mình đã từng làm với cái cafe á :")]. Trước khi xuất hiện ở đây, mình đang chăm chỉ post truyện bên kia cơ ...nhưng rồi đọc đến nỗi hoa cả mắt lên nên mình bỏ đó không làm nữa, đi qua bên AnE để nghe lại bài TGXX anh vừa mới post hôm qua ...cái bài gì mà buồn thê thảm [có lẽ là mình thích nó ở điểm đó chăng = ) )] ...đã buồn mình lại replay liên tục, cho đến lúc nỗi Nhớ không chịu nổi nữa, trỗi dậy đòi quyền lợi được bộc lộ thì mình mới mò sang đây để hí hoáy type nãy giờ đây ;)).
Nãy giờ ngồi đây và tự hỏi ...không biết "ai đó" giờ này đang làm gì, chắc là sau khi bài này được gửi đi thì mình sẽ chạy đi nt ...sẽ nhắn nhiều hơn 1 tn ...biết là nếu như mình nhắn liên tục như vậy thì "ai đó" sẽ sốt ruột, nhưng mà biết làm sao được bây giờ ...ai bảo có người dặn mình nhắn làm chi :-"
Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi
Nhớ đến anh như đêm nhớ ngày
Những vui buồn ngày mình bên nhau
Anh ơi nhớ chăng?
Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi
Mơ đến anh thức giấc bao đêm
Em biết rằng ngày mai sẽ đến
Và ta sẽ mãi luôn có nhau trọn đời.
Thành thật mà nói thì... mình...
...Em rất Nhớ Anh, nhớ phát điên lên rồi. Nhớ phát khóc lên được : ( (
bebadboy87
21-03-2010, 07:30 PM
Xì trét, cả buổi sáng nay đi làm mà nghe cái headphone nó cứ rè rè. Tại cái thói quen, thay quần áo xong thì vác đồ xuống nhà thả hết lên bàn rồi vào bếp kiếm đồ ăn sáng. Ăn xong, đeo balo lên thì mới thấy 1 bên tai đang ngâm trong cốc nước ... trời ạ tai họa. Cầm dẫy dẫy mấy cái mà hình như bên trong vẫn có nước. Để rồi lúc đi, bật to để nghe thì ôi thôi nó vỡ tiếng rồi rè rè khủng khiếp.... tính một lát nữa mượn ông sếp cái hộp sấy mảy ảnh của ổng, rồi bỏ và nó sấy một lúc xem có ổn không ... nếu không đi ngay cái tai nghe ... đắt chứ rẻ đây : ( (
Tối qua, về nhà lúc 7h hơn. Hai bố con đi thôi, mượn xe của bạn bố ... bố lái. Qua Hà Nam rồi vòng về Canh để dự hội làng. Mệt phờ, ngủ suốt từ lúc rời nhà bác Hạnh .. mà bố còn rủ vào đó. Rồi sau một lúc rủ rê bất thành thì bố để mình lại ngủ trên xe còn bố thì đi bộ sâu vào trong làng. Về nhà tắm rửa rồi ăn cơm.. cả ngày nhận được mấy tin của em mà sốt hết cả ruột ... anh cũng nhớ em lắm chứ bộ : ( Cũng môt phần mà lý do anh không muốn vào hội làng, những chỗ nhiều là dành cho các cặp.
Ăn cơm xong là gần 8h, lên code nốt mấy dòng cuối cho cái goiyeu.net . Hoàn thành và như thế là từ nay, blog đã có thể auto ref nếu như có ai đó sử dụng Mobile để duyệt. Cơ chế nhận diện là dựa vào Agent, hiện tại thì goiyeu.net hỗ trợ tốt cho Iphone và một số dòng phổ biến khác như BackBerry và Nokia. Việc test được thực hiện trên Firefox với sự hỗ trợ của Addon user agent switcher. Mọi thứ chạy khá xuôn sẻ, thể hiện khá tốt và đúng như ý. Sắp tới sẽ hoàn thiện và thêm nhiều hơn tính năng cho goiyeu.net để nó hứng lượt view từ Mobile nhiều hơn, dù sao vài ngày nữa thôi ... việc duyêt web qua Mobile ở VN sẽ phổ biến hơn bao giờ hết : ) ) Rồi xem bóng đá, ManU với Liverpool, thích Liverpool hơn ... một phần là vì trước đã thích nó rồi và sau là nếu ManU thua thì gián tiếp sẽ giúp Chelsea có nhiều điểm hơn ... Nhưng cuối cùng ManU thắng, rời khỏi chăn chăn và uống nốt ngụm cafe, lệ khệ xuống nhà rửa cốc, đánh răng và làm một số việc bí mật khác : ) ) sau đó lại lên chui vào chăn để đợi xem Chelsea. Và rồi, sao nhỉ ... kết quả Chelsea hòa ... xem xong mới giá như đi ngủ từ sớm có lẽ đỡ mệt hơn cho sáng mai phải làm sớm.
Xì trét, xì trét ... em đâu rồi : ( ( Anh Nhớ Em Uyên à ...
bebadboy87
28-03-2010, 08:17 PM
Nhá, viết nhá ....
Ban đầu là tính viết để nựng Vợ hoh giận nữa. Nhưng mới sáng ra đã ôm hôn nhau chít chít như thế thì còn giận dỗi cái gì nữa. Nhưng thôi, đã tính viết thì cứ viết thôi ... dù sao cũng lâu lắm rồi Yêu không được thêm bài nào cả.
Hôm nay là một câu chuyện " tình ái " của người khác :so_funny: Ba anh em ngồi uống trà đạo, lúc đó là tầm 1h hơn buổi trưa, trời không nắng lắm. Thì điện thoại ông Thắng reo, cả hội đứng lên và đi 2 xe ra bến xe. Ở đó, ông Thắng đèo một bà mà anh đoán là người yêu. Mọi người nói chuyện rôm rã và qua đó anh biết bà đó tên Hằng, hơn anh hai tuổi và chính xác là người yêu ông Thắng. Đi được khá xa, gần về chỗ trọ của bà kia thì ông Thắng có tin nhắn (anh đoán thế). Sau đó xe ông Thắng dừng lại, bọn anh cũng dừng lại sau đó một đoạn ngoái đầu lại đợi. Và rồi, chuyện đã xảy ra. Bà kia xuống xe đứng đứng còn ông Thắng vẫn đang ngồi trên xe có vẻ phân bua giải thích. Đùng một cái, điện thoại từ tay ông Thắng bay thẳng ra rơi xuống đất vỡ tung tóe. Bà kia đứng đó ôm mặt khóc còn ông Thắng phóng xe đi lên. Đến sát xe anh thì ông kêu, đi về thôi ... Anh với ông Hùng ngồi sau nhất trí để anh đi cùng ông Thắng về, còn ông Hùng ở lại đèo bà kia. Xe đi, hình ảnh cuối cùng mà anh thấy ở đó là bà kia lúi húi nhặt các mảnh điện thoại lại. Khi đã khuất, ngồi sau xe ông Thắng anh hỏi, ông cũng không dấu và nói ... đang đi thì có điện thoại. Bà kia ôm sau nên biết và bảo ông nghe. Ông lôi ra và thấy tin nhắn, đọc thì có đứa nào số lạ hoặc nhắn " anh anh em em ". Bà kia đọc loáng thoáng nên xuống xe và bắt đầu nói ra nói vào. Ông giải thích và bảo để ông gọi lại cho bà nói chuyện nhưng bà không nghe. Giải thích mãi không được, ông lại đang cáu nên như thế nào " chú " biết rồi á.
Trên là tập một, dưới là tập hai. Khi cả hội đã về nhà, thì anh với ông Hùng đứng ngoài lan can còn cho hai người ở trong phòng nói chuyện. Được lúc thấy bà kia mặt ôm tay khóc, chạy ra ngoài. Bà phi xuống cầu thang rồi lao ra ngoài đường. Cả hội đứng trên nhìn xuống thấy bà phi ra đường còn tưởng bà tính tự tử ... xe thì ko nhìn cứ cắm đầu mà đi. Chưa kịp gọi thì đã thấy ông Thắng lao xuống kéo lại vào nhà ... và rồi hình như sau một màn thút thít, an ủi cũng như nói chuyện là hai người hòa nhau.
Con gái, và con trai .....
(tự sự 1...)
Về nhà, tắm rồi ngủ ... trằn trọc mãi không ngủ được nên mò dậy online. Và bất ngờ vô cùng khi vừa sáng nick cái thì Em xuất hiện, bình thường là có mấy khi em nguôi nhanh như hôm qua đâu chứ. Nói chuyện lúc, thấy thoải mái ... chắc do cảm giác lạ hơn mọi hôm. Có nhớ nhung, thao thức lắm lắm rồi mới được gặp được nói chuyện.
(tự sự 2...)
Nói cho em biết rằng mình thực sự Yêu em bắt đầu từ lúc nào. Và cũng biết thêm rằng, dù lúc đó mình có buông tay em ra thì phần nhiều em vẫn ở bên mình ... vì em yêu mình quá, sao mà rời mình được chứ :so_funny: " Anh yêu em như em yêu mình em vậy "
(tự sự 3...)
Hy vọng rồi lát nữa có người vào đây đọc thì đừng có mà thất vọng. Đợi mãi mà anh chỉ có viết được thế này thôi sao. Em khóc, có người ngồi đây cũng đang khóc ròng đây này.
À, khoe cái hình. dù sao cũng phải chuẩn bị giấy và máy để chụp. Ban đầu là viền trái tim nó còn mờ ... và chỉ nhận ra điều đó là không đẹp khi đã đưa hình lên máy, để rồi sau đó lôi máy - giấy và thêm cả chì ra để tô tô lại :so_funny:
http://c.upanh.com/upload/4/426/CS0.8556934_29212_5879.jpg
Annie, my Love (nếu em hoh đọc được trong hình :so_funny:)
Hôm nay bên VN đã là thứ 6 rồi [mẹ ơi, vậy mà từ nãy giờ mình cứ đinh ninh là t7 chứ = ) ) ...biết hôm nay là bên VN kiêng thịt ngày t6 nhưng sao lại cứ chắc mẩm hôm nay là t7 = ) ) ...ôi, mình điên mất rồi :so_funny:] ...anyhoo, hôm nay bên VN mọi người đã và đang kiêng chay được nửa ngày rồi, vậy là chỉ còn vỏn vẹn có ngót nửa ngày để mà bấm bụng nhịn ăn nữa thôi. Chẳng bù cho mình, vì đi sau 13h tiếng nên trong khi bên VN đã được phè phỡn ăn chơi sau khi kiêng khem thì mình mới đang phải nhìn những món đồ ăn chất đầy nhà một cách thèm thuồng và ao ước : ( (
Chúa Nhật tuần này không chỉ đặc biệt riêng cho 2 mình nữa, mà nó còn đặc biệt dành chung cho tất cả những ai theo Đạo - Chúa Nhật Phục Sinh - mà ...tuần trước đi lễ, cha có nhắc tới là nên cầu nguyện cho những "anh, chị, em Tân Tòng" [là những người đang học để được rửa tội như anh] sắp được rửa tội vào dịp Phục Sinh này. Mình cũng quì gối, nhắm mắt chú tâm cầu nguyện ...vì thực ra thì lần nào đi lễ mình cũng cầu nguyện chuyện này cả nhưng chủ yếu là hướng về Chồng nhiều hơn là dành cho người khác thôi :") ...đáng lý ra Chồng cũng sẽ được rửa tội vào dịp này nhưng vì 1 số trục trặc nên phải dời lại tới ...cái lúc mà nó được dời đến ;)) ...vả lại, mình cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để "báo cáo cấp trên" về việc này cho lắm :") ...chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ làm mình run đến nỗi không dám nghĩ nữa rồi :") = ) ) ...giá như mà có anh ở đây :mpl:
...
Hôm qua nhận được tin báo là quà của mình đã đến nơi rồi ...mình mừng đến phát khóc và trong cùng lúc đó lại cũng muốn nhẩy cẫng lên để hét hò ầm nhà nữa = ) ) ...nhưng sau khi nghe "báo cáo sơ bộ" về những tổn thất - thương thì mình lại tiu nghỉu và cái thái độ ai oán lại nổi lên giữ dội :so_funny: thật là điên rồ và kinh khủng khi món quà Noel [còn lại] bây giờ mới đặt chân tới bến >.< ...dù vẫn biết là có trễ vẫn hơn thất lạc nhưng ...còn gì là ý nghĩa nữa chứ http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/2.gif http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/46.gif
Nói rồi mới nhớ là hôm qua có người nhất định không chịu bật mí gì thêm để kể cho mình ở đây ...vậy mà hôm nay sau khi hăm hở mở máy lên, nhảy vào đây thì lại chẳng thấy tăm hơi bài mới đâu hết : ( ...mình rất muốn biết tung tích 2 cái hôm qua giặt ra sao mà : ( (
Mà nghĩ cũng ngộ, hôm qua anh mới báo là anh nhận được quà ...rồi anh hỏi thăm chuyện quà cho dịp SN ba ...cho đến hôm nay, sau khi thức dậy, làm vệ sinh buổi sáng xong xuôi thì cô H thông báo là mình có quà ...chưa nhìn thấy đã biết quà đó từ ai đến và dành cho ai, vào dịp gì rồi ...chẳng như mọi lần nhảy chân sáo đến chỗ hộp quà. Mặc dù miệng thì cười cười nhưng chân cẳng chẳng có chút gì gọi là muốn nhìn thấy nó cho nhanh cả ...tay cầm được đến hộp quà thì chó con xà vào lòng mình đòi ôm ké :so_funny: ...mình giơ cao hộp quà lên quá đầu nó rồi cứ đưa hết phải lại sang trái, vậy mà thằng bé vẫn kiên nhẫn đuổi theo để giựt chứ = ) ) ...có cả ba và cô H ngồi ngay đó đọc báo, miệng mình lẩm bẩm như nói với mình nhưng lại cố tình để cho tất cả cùng nghe được "...quà này có phải của Sóc đâu mà..." :") hình như mình quen với cái cảm giác hí hửng lúc được nhận quà rồi hay sao, nên khi nhận quà cho chó con và ba thì lại chẳng thấy mấy thú vị nữa ...còn ghen ghen mới ác chứ = ) ) ...mà nói gì nói, quà của ai thì của mình cũng đã phanh phui hết từ trong ra ngoài rồi :-" = ) )
...
Không có gì làm nên ghé vào fb lanh thang ...[2vc hâm rảnh quá nên vào đó chọc nhau :so_funny:] cứ mỗi lần vào đó việc đầu tiên mình làm là Chọc lại = ) ) ...như kiểu chọc xong rồi mới có hứng thú và an tâm để vào nấu nướng hoặc ra chăm vườn thì phải. Nhưng mà hôm nay mình chán chẳng buồn làm gì hết, chỉ vào để Chọc lại rồi đi ra thôi : (
...thật là không công bằng chút nào, đáng lý người được ngồi đọc Yêu phải là mình chứ sao lại là Chồng :cry: :le: :cry:
p/s: Cái hình ở dưới không đem lên thì mình cũng sẽ đem à :-" ...chắc là biết trước sau gì nó cũng xuất hiện nên làm sớm luôn dùm mình đó mà = ) ) ...bây giờ không có hình đó thì mình đem cái khác lên vậy ;)) dù gì cũng tính đem nó lên lâu lâu rồi mà vì tội ...lười nên chưa kịp đem á mà :")
Nguyên nhân
http://c.upanh.com/upload/4/608/CS0.8738553_1_1.png
Hậu - kết quả :so_funny:
http://c.upanh.com/upload/4/608/9K0.8738595_1_1.jpg
bebadboy87
02-04-2010, 07:37 AM
Có người lại giận anh rồi :D
Anh vừa đi ra ngoài về xong, trời mưa lân phân. Vì từ lân phân treo ở stt ym thế này thôi mà có đứa nhảy vào nói lý " lâm thâm " chứ không phải lân phân. Đã cười trừ không nói gì rồi, mà còn nhảy vào đá thêm là đã có phân, lại còn có lân nữa thì chắc cây cối tốt lắm đây ... Đọc xong, muốn ig nick nó ngay tắp lự để đỡ bị quấy rầy...
Hôm qua, và hôm nay nữa chả có tâm trạng tí nào, nói cách khác là tâm trạng không được tốt nên không muốn có tâm trạng : ) ) Và cũng chính vì những thứ phải lo, phải chạy mà mỗi giờ lại thấy khó nói chuyện với em hơn. Cứ nhảy vào bắt chuyện thì lại bị em gạt ra bởi chính thái độ của em. Trên Canon Office, nhận được 3 tin của em ... dần theo thứ tự thời gian ... cái cuối chốt lại làm anh thấy ấm lòng và hạnh phúc. Rồi khi về đến văn phòng Cty, thì chỉ bật lap theo thủ tục để check mail và online theo thói quen thì bất ngờ em vẫn ở đó ... nhưng cuối cùng vẫn vậy, em vẫn từ chối. Có thể em đợi lâu quá, và nhiều thứ khiến em nổi giận với anh như vậy.
Quà anh nhận được tối hôm kia, chính xác là nhận thư báo của bưu điện. Về nhà, tắm rửa ăn cơm chán chê rồi mới mặc quần áo để đi ra ngoài. Lúc xuống tủ giầy thì thấy một phong bì trắng, loại giấy xờn của bưu điện. Đã thoáng mừng thầm và lóe lên trong đầu về cái đó ... chỉ ồ lên mừng rỡ khi lật ngửa cái phong bì ra. Gọi với lên trên nhà hỏi mẹ, mẹ bảo nó đưa đến lúc chiều. Ngước nhìn lên đồng hồ và hơi nghi ngại việc bưu điện có thể đã đóng cửa, đeo ba lô và phóng vội ra đó. Bằng việc đang làm lại chứng minh thư hoàn cảnh đã đẩy anh vào tình thế hết sức khó khăn khi mà ngay cả Sổ Hộ Khẩu họ cũng không chấp nhận, họ yêu cầu một cái gì gì đó có ảnh, và may mắn khi đó mang Bằng lái xe và thẻ sinh viên từ cái thời napoleong ... Mất một hồi năn nỉ, xin xỏ và trình ra cái giấy hẹn nhận CMT thì nó mới đưa cho cái sổ nhận hàng để ký vào đó, xác nhận đã nhận bưu phẩm.
Hồ hởi, nhét cái bọc vàng vàng vô balô và phóng đến nhà bạn. Làm mấy việc cần phải làm một cách qua loa rồi về nhà. Đóng rầm cái cửa và trèo lên giường, địa điểm thích hợp mỗi khi phẫu thuật một cái gì đó. Nó đủ rộng để thả hết các thứ ra và đủ an toàn để không đánh mất cái gì đó vô tình rơi ra. Dùng kéo cắt từ từ, và theo mép để lộ ra bên trong một chiếc áo đen. Đã được em cho xem qua nên cũng không bất ngờ nhiều. Bất ngờ là dành cho 2 hộp choc ... nha ... hộp choc thì nó chảy ra và gần như bao bọc lấy cả cái hộp, còn túi choc thì cũng thế, nó mềm và gần như rách vỏ ngoài. Có một mùi gì đó như rượu lên men .... phí quá : ( ( Khổ thân cho hai cái áo, ở gần quá và không chạy đi đâu được nên dính trận ... : ( (
Bây giờ, khi anh type những dòng này thì cái áo vàng đã khô, còn cái áo đen vẫn ẩm ... ở ngoài khu phơi nó vẫn đang khẽ đung đưa qua lại trong gió, anh nghĩ thế :-" . Vẫn còn một gift đang đến nữa, và hy vọng sẽ chỉ chậm chứ không mất.
Và hy vọng, ngày mai Vợ sẽ lại ôm anh : - *
Mai đi làm sớm ...nhất trong các loại sớm, nhưng giờ này vẫn còn ngồi đây để viết cái này. Một phần là vì nó đã thành thói quen rồi, muốn ngủ sớm nhưng bụng vẫn bảo dạ rằng "không" ...hơn nữa lúc nãy cũng đã nằm ngủ riu riu được 1 giấc ở dưới phòng khách rồi, nên thay vì bây giờ phải buồn ngủ thì mắt mình đang thao láo ra = ) ) ...vừa mới xuống nốc 1 viên thuốc và hy vọng không lâu nữa, khi cơn buồn ngủ kéo tới thì cũng là lúc mình quyết định nhấc mờ lên giường đi ngủ :")
Bệnh mới có vài hôm mà mắt mình toác ra to kinh khủng :so_funny: ...mặc dù biết mắt to thì nhìn đẹp hơn :5: = ) ) nhưng với cái bộ dạng - tơi tả, tàn tạ, tan tác - của mình lúc này thì không tài nào mà khen cho nổi = ) ) [nhìn cứ như con cú mèo á : ( (]
...
Kỳ này có nhiều chuyện dở khóc, dở cười đến nỗi mình chẳng biết phải phản ứng sao cho kịp thích nghi nữa ...trước là chuyện của ba và cô H [có 1 tí liên quan đến chó con = ) )] ...rồi đến chuyện những cái đám cưới ở VN sắp - đang - và sẽ được xảy ra vào thời gian gần đây, điển hình là cái ngay tháng 7. Cứ nghe rồi lại nghĩ, lại so sánh, lại linh sờ tinh lên nữa...
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?My80NC8zNDRkY2ZmZDFjYTZmODhhYzE0MjljN2ExNzmUsIC4N zVhNC5cUIbaBmUsICDN8VsOyWeBmmUsICgVHLDsm4gVMOsWeBm ggWmUsICOqdXxC4WeBqxWeBmmUsICgQ8aw4WeBdUngdWeBmd8Z mFsmUsIC2U
Một lần gặp gỡ ta như quen vậy thôi, một lần gặp gỡ không sao quên bờ môi. Để lại là những phút bỡ ngỡ, với những nỗi nhớ cho ta thêm mộng mơ.
Và rồi từ đó ta yêu nhau đậm sâu, mình cùng nguyện ước sẽ bên nhau dài lâu. Một niềm hạnh phúc dẫu nhỏ bé, sẽ mãi thắp sáng để cho ta bao niềm vui.
Vẫn đợi cho dù người ở chốn xa thật xa, ngày lại ngày trôi qua anh với anh. Vẫn đợi chờ từng ngày em đến bên cạnh anh, cần vòng tay yêu thương, cần bờ vai em ngoan.
Một vòng tròn tình yêu ta trao cho em nói lên bao nỗi niềm, tình nồng say ôm trong tay hãy xiết thật chặt. Để ngón tay em xinh xinh thơ ngây, đón chiếc nhẫn yêu thương nơi đây. Tiếng yêu ta sẽ chẳng bao giờ phôi pha.
Một vòng tròn tình yêu ta trao cho em nói lên bao nỗi nhớ, mình chỉ cần nhau thôi xa một phút là buồn. Nguyện sẽ yêu thương chở che cho em, sẽ giữ mãi nơi trái tim anh, ngày đầu mình quen nhau và giờ mình yêu nhau.
...hôm qua, vừa ngồi nghe bài này vừa dơ bàn tay của mình lên ngắm nghía ...hết nhìn ngón kế bên ngón mình đang đeo nhẫn, rồi lại nhìn sang chiếc nhẫn, ngắm nghía đã đời thì ngồi cười thầm 1 mình [sao mà tay mình đẹp quá :so_funny:] ...đến hôm nay, trên đường chạy xe đi làm về thì mình lại nghĩ về cái toilet kiss và chuyện hôm bữa anh nói là có nhiều cách để toilet kiss ...mình lại muốn là "những giây phút đó sẽ được quay film lại" cơ :-" but mà khi quay không được để cho mình biết, vì nếu biết mình sẽ phát hiện ra anh muốn làm gì, mà không quay thì không được :so_funny: ...mình thật là yêu sách :")
Chắc giờ này có người đã măm xong rồi, đang ngồi ở một quán nào đó nhấm nháp cafe và nói chuyện gẫu với mấy người cùng cty, và chắc là vì đã biết hôm nay mình phải ngủ sớm ...nên có nhiều phần trăm cơ hội là anh sẽ tranh thủ thời gian để về cty, ngồi với mình thêm 1 lát trước khi mình đi ngủ :") = ) )
...
"...tình yêu ko phải là 2 người sống bình yêu bên nhau mà là 2 người phải cảm thấy bình yên khi được ở bên nhau..."
Đọc được câu này trong bài anh mới post ở goiyeu và mình tự an ủi rằng ...tuy có đôi khi mình vẫn thường gây sóng, tạo gió, giận cá ...chém anh nhưng khi 2 mình vẫn tìm được sự bình yên khi ở bên nhau mà [?] ...cũng như anh hay lập đi lập lại "Dù sao đi nữa, Em vẫn là người Anh Yêu !" ...và mình cũng muốn nói với anh điều tương tự ...vì mình và anh đang sung sướng và hạnh phúc mà ;))
Em Yêu Anh, Dũng à > : D < :-*
bebadboy87
08-04-2010, 08:52 AM
Ây da, đau lưng quá... viết tí rồi đi ngủ vậy....
Nãy giờ anh ngồi xổm trên ghế làm hộ cho thằng bạn cái đồ án về modue của jom. Lâu không động tới, và nhất là khác cấu trúc hay làm nên chóng hết cả mặt. Vần cả tối mà vẫn chả đâu vào đâu cả, không giúp được nó nhiều như dự định và hy vọng chỉ chút ít đó thôi sẽ cũng là một cái gì đấy cho nó làm tốt những phần còn lại :D
Đang type trong phòng tối om, thằng Tùng ngủ ở đằng sau lưng và nó muốn xem đá bóng nên hai anh em hoán phòng cho nhau. Và giờ mới thấy rõ tác dụng của cái đèn mini gắn phía trên màn hình ... một điểm rất riêng mà chỉ có ở dòng IBM Thinkpad. Nó vừa không làm lóa mắt người dùng như lại chiếu đủ sáng để phủ hết toàn bộ bàn phím. Bình thường, nếu căng mắt ra thì ánh sáng từ màn hình hắt ra cũng tàm tạm nhưng thật sự với sự xuất hiện của cái đèn mini này, mọi thứ tốt hơn rất nhiều. IBM Thinkpad bền, mỏng thiết kế tiện năng và cho dù sau này mấy năm hay có nhiều dòng khác ra đi nữa thì chắc cũng không thể sánh bằng được.
Lúc tối, trước khi về nhà và làm mấy cái vừa kể thì anh có đi uống nước với bạn. Con trai, và nó nói rằng anh chị nó mới cưới mà suốt ngày cãi nhau ... không to nhưng như kiểu người này muốn mà không chịu nói - cứ thích để người kia tự hiểu, nhưng khổ người kia lại không chịu hiểu cho ... và thế là cãi nhau. Chuyện của nó kể cũng giống như một câu truyện vui khác là có một bà vợ nhiều năm nấu những món ngon cho chồng ăn mà không được ông bao giờ. Giận quá, một hôm bà luộc mớ cỏ đặt lên bàn. Ông ăn rồi gào lên: “cái gì vậy bà, có ăn được đâu chứ”. Bà vợ cười: “thì mọi ngày tôi thấy cho ông ăn gì cũng được mà, có thấy nói tôi gì đâu”. Bà muốn nhắc khéo ông, ăn ngon phải biết khen. Có vậy người bà mới biết nên làm thế nào để ông hài lòng.
Anh cũng không nghĩ nhiều đến nó đâu nếu tối không về quờ tay đổ cốc nước ra bàn. Một ít nước theo cạnh bàn rơi xuống cái hộp ở dưới, hộp đựng tất cả đồ của em. Anh nhấc lên, di ra chỗ khác và bỗng dưng lôi ra đọc lại mấy cái thư. Rồi nghĩ, anh với em cũng không ít lần giận nhau vì mấy cái chuyện này : " > Anh con trai, em con gái ... hai chúng ta do bố mẹ đẻ ra, sống xa nhau xa ơi xa. Có nhiều thứ với anh thì bình thường với em thì quan trọng ... rồi ngược lại. Vì thế, sau này anh có làm điều gì mà em thấy dễ chịu, thích thú, và hạnh phúc thì em hãy biểu hiện điều đó tuy nhỏ bé thôi cũng được để anh rằng em thích và cũng để cho anh có cơ hội nhiều hơn trong việc làm em hạnh phúc... tất nhiên anh cũng vậy.
http://c.upanh.com/upload/4/894/CS0.9024192_29212_5879.jpg
Phần cuối dành cho mấy thứ anh đọc được ở LifeStyle :so_funny:
Một anh chồng thổ lộ:
- ‘Khi em hỏi anh đang nghĩ gì và anh trả lời: ‘Không có gì’ thì chính xác là không có gì’.
- Anh đánh giá cao nếu em khép cửa nhà vệ sinh khi đi tiểu. Đúng là vợ chồng không nên giấu giếm nhau điều gì nhưng chúng ta cần lịch sự.
- Anh từ chối sự thân mật trước mặt bạn bè nhưng anh yêu cách em nắm tay anh tình tứ khi chúng ta ngồi trong ghế của rạp chiếu phim.
- Anh biết lúc em vờ “lên đỉnh”.
- Đừng bắt anh vừa lái xe vừa hát tặng sinh nhật. Cái này không được nam tính.
- Anh lo lắng chuyện tiền bạc khoảng 30 lần mỗi ngày; vì thế, em không cần phải nhắc anh thêm nữa.
- Anh chẳng coi thường phụ nữ tu bia cả chai.
- Anh rất thích nhận được tin nhắn: “Em muốn anh”. Hãy gửi cho anh một cái, ngay bây giờ.
- Một kỳ nghỉ với cả bố mẹ của em thực sự khiến anh không thoải mái lắm.
- Anh không thích phải nghe: “Chúng ta cần nói chuyện”. Hãy chỉ rõ vấn đề cụ thể thì hơn.
- Đừng dùng từ “đáng yêu” để miêu tả “cậu bé”. Anh không phải con mèo hay bông hoa.
- Em làm ơn hãy gọi tên thật của anh trước mặt người khác. Mít không phải một cái tên. Nó là một loại quả.
- Đưa vợ con đi mua sắm cũng là một trong những thú vui của anh nhưng không phải thời điểm anh đang bù đầu giải quyết công việc.
- Vòng mông của em trông rất tuyệt khi mặc jeans. Vậy câu hỏi “Em trông thế nào” trong trường hợp này là thừa.
- Em rất đáng yêu khi cười nhưng không phải cười chế giễu anh.
Nghe một vài bản nhạc bên Anh nhớ Em ...trong cùng lúc lại dạo lòng vòng trong Album. Nhớ CL ...Nhớ QTG ...Nhớ vườn hoa LTT ...Nhớ Hồ G ...Nhớ Lăng B ...Nhớ NT Lớn ...Nhớ Viện BT ...Nhớ quán kem ...Nhớ văn phòng làm việc của "ai đó" ...Nhớ sân bay
...Nhớ nhất và thèm nhất là 1 vòng tay từ phía sau lưng và những nụ hôn trên má. Nhưng bỏ qua tất cả thì ...thực sự là ...mình chỉ Nhớ 1 người thôi, bởi nếu không có "ai đó" thì cũng sẽ chẳng có những nỗi Nhớ kèm theo này.
Nhớ cồn cào, run lên theo từng cơn như con nghiện thiếu thuốc trong cơn ghiền vậy ...cảm giác lâng lâng, bay bay như đang được sống lại những khoảnh khắc đó đọng lại ngay lồng ngực và kéo dần xuống phần trên bụng, tưng tức và phơ phơ ...nôn nao khó tả lắm. Có những thứ, chỉ có thể cảm nhận chứ không thể diễn tả hết bằng lời được.
Bây giờ mới biết ...nỗi Nhớ không vơi đi theo thời gian mà nó chỉ ngưng đọng lại rồi lắng dịu xuống một nơi nào đó bên trong, để cứ mỗi khi có cơ hội là lại tìm về làm cho người mang nó phải vật vã vất vả.
...Nhớ
[điên đảo, nghiêng ngả]
:D
bebadboy87
14-04-2010, 06:53 PM
Anh cũng Nhớ Em...
Tối qua, bố mẹ đi Hải Phòng hết nên lười về nhà... và thay vào đó thì ở lại văn phòng ngồi chơi game mới cả làm nốt cái LG. Đến tầm gần 10h thì cả hội mò đi ăn rồi ra cafe. Phải nói là tầm giờ đó kiếm được một quán để ngồi khó chừng nào. Vòng vèo một hồi thì có một quán trong ngõ Thái Hà ... ngồi đó cho đỡ no rồi hơn 12h thì đứng dậy về nhà. Về cái là rửa mặt mũi chân tay, thay quần áo rồi nằm vật ra giường để ngủ.
Sáng dậy sớm rồi tắm rửa - oánh răng và thậm chí còn di chuyển được một con nhện to tướng ra vị trí khuất tầm nhìn hơn. Lúc trên giường dậy, mở cửa sổ ra mà gió theo mưa ùa vào phòng - vậy mới biết lạnh lại về. Tắm xong thì lên buộc dây giầy, mới hôm rồi giặt giầy và bữa nay phải ngồi để đan lại dây. Giày mới giặt được nhét một đống xà phòng vào, trắng ơi trắng nhìn gần như mới luôn á. Đan xong thì ra thay quần áo, trời lạnh nên mở tủ áo dài ra ... trên mắc cái áo khoắc sọc xám đen của em lung lay như khiêu khích ... khỏi nói cũng biết lúc đó mà có em ở đó thì chắc bỏ làm luôn luôn á. Diện một áo sơ mi kẻ trong và một áo len đen bên ngoài cùng đôi tất trắng, tay kẹp đôi dầy, vai đeo balo phi xuống nhà. Chậm mất gần 10 phút so với mọi hôm nên cũng chẳng buồn ăn sáng nữa mà nhét luôn cái mỳ bơ vào balo đến văn phòng sẽ ăn.
Ngoài trời hơi mưa mưa, không phải to đến mức ướt người nhưng cũng đủ để tạo ra một làn nước mỏng trên đường để xe trước có nguyên liệu mà bắn chi chít lên xe đi sau. Se se lạnh, chỉ sợ gió lùa vào cổ rồi đến chiều lại ho sụ sụ nên cứ dùng tay che cổ : ) ) Có em ngồi sau, chắc em sẽ che hộ anh, còn ôm anh ấm ấm nữa chứ - phải không em. Như mỗi lần anh đèo em ngồi sau - như lần mỗi đứa một cái áo mưa mỏng tang lội nước đội mưa phi vèo vèo ngoài đường. Anh nhớ khi đó, khi mà anh thì sợ chết máy còn em thì đâu có biết nó kinh khủng thế nào để cứ cười cười và tỏ vẻ thích thú bắt anh lội vào chỗ nước sâu. Khi đó anh sợ, nhưng giờ chỉ cần em ở đây - anh sẽ không ngăn em nữa ... anh nói thật đấy = ) )
Anh sẽ phải kiếm một cha đỡ đầu - theo như xơ nói .... thì người đó phải theo Đạo công giáo, phải có một đời sống thanh sạch ... nếu bất lắm thì xơ sẽ kiếm hộ cho. Và cho dù theo như xơ nói thì hệ lụy sau này là phải gắn bó nhiều với cha đỡ đầu, phải năng qua lại thăm hỏi để mối quan hệ được gắn bó và thêm đượm thì anh vẫn phải nhờ xơ giúp cho. Lớp chắc cũng chỉ có anh và thêm 1 bạn nữa là phải nhờ giúp mà thôi ... khi đó nghĩ mà ba ở đây thì sao nhỉ : - " Ngày làm lễ chắc là ngày Chúa Nhật đầu tháng sáu. Và trước khi đến được ngày đó thì ở trên là điều kiện thứ nhất và thuộc 37 kinh là điều thứ hai - ngoài mấy kinh đã thuộc ra thì còn lại toàn những kinh dài ngoàng ... Thế mới biết để lấy được em về làm Vợ cũng phê phết đấy chứ.
Anh nhớ em và nhớ em rất nhiều !!!
bebadboy87
16-04-2010, 07:57 AM
Tình hình là vừa đi học về. Bữa nay lại đi cùng một chị bữa trước bắt gặp, chị ấy tên Hằng hơn anh hai tuổi và nhìn theo biển số xe thì cũng ở Thanh Hoa quê anh ; ) ) Bữa trước bà ấy nghỉ nên hôm nay lúc mà anh nói lại cho bà ấy chuyện phải tìm người đỡ đầu thì bà ấy cũng hét lên - giống y như lúc anh phản ứng lại trong buổi học của sơ Thơm. Hôm đó trong lớp, khi xơ đề cập đến vấn đề đó thì ngoài anh ra không có thêm một ai dơ tay để hỏi là nếu bần cùng đắc dĩ lắm mà không tìm được ai làm cha đỡ đầu thì sao ... thế mới biết trong lớp chả có ai có hoàn cảnh giống anh ... eo ơi hơi hoang mang. Để rồi sau đó xơ nói sẽ tìm hộ cho và giờ lại có thêm một bà nữa chung cảnh ngộ thì thấy đỡ hơn nhiều á ; ) )
Trời Hà Nội mấy bữa nay trở lạnh, và hầu hết là kèm theo mưa nhỏ. Nhỏ đến mức mà khiến người ta khinh thường không thèm mặc áo mưa để rồi nó cứ dần dần ngấm vào người - lạnh đến tê dại. Sáng mai dậy đi làm, mà trời vẫn như vậy thì nhất định sẽ lôi khăn của Vợ ra quàng cho dù đã giặt tay nhẹ nhàng đơm phơi thơm lừng và gấp gọn cất vào tủ rồi ... lạnh ai mà chịu được chứ - nhỡ rồi ốm ra đấy thì lại có người gào ầm lên : ) )
Khoe mới Vợ là anh mới kiếm được quả Ipod do một thằng nợ tiền không có khả năng trả các lại thay thế. Nó mới mua, nó cho cả phiếu bảo hành - thiếu nước chụp lại đem lên đây khoe nữa thôi. Nhưng cũng chán, vì nó cũng chỉ là nhét nhạc vào rồi cắm tay nghe - điều mà điện thoại đã thay thế làm nhiệm vụ một cách âm thầm từ lâu lắm rồi. Có chăng - sau này mua hè buổi sáng dậy chạy bộ thì mang nó theo. Nó bé và thon nhưng chỉ dày bằng phân nửa một phong kẹo cao su, dễ dàng để buộc vào cánh tay hoặc hông - chạy không sợ nó giật giật và bị rớt. Nói đến chạy, thì ở gần nhà anh là công viên Thành Công, nó có một cái hồ ở giữa làm trung tâm rồi các công trình phụ trợ ở xung quanh. Có bể bơi, có xà đơn xà kéo, có khu cho trẻ con tập xe đạp, có ghế đá cho tình nhân v.v..v đủ cả. Và mới hè năm trước, anh đã bắt đầu cái thói quen chạy bộ quanh hồ đó - khi mệt thì một vòng còn không thì hai vòng. Về tắm và rồi mới đi làm, do trời mùa hè nên cũng không ngủ lười được. Hè năm nay lại cố như vậy nữa, hy vọng thói quen sẽ gạt bỏ sự lười : ) )
Liên thiên một hồi, không biết anh định viết cái gì nữa. Chắc tại lúc chiều 2 vợ chồng nói nhảm mấy cái thứ kia nên giờ anh hơi tưng tưng. Dù sao thì nó cũng bình thường Vợ nhỉ :so_funny:
Nhớ em, hơn ngàn lời nói :-*
À, tí quên (anh vừa phải login trở lại - ấn nút Edit á )
Anh vừa gia cường và tối ưu thêm một vài phần của blog.goiyeu.net nên nếu trong quá trình sử dụng Vợ thấy có gì bất bình thường thì cứ nhanh tay nói với anh nha. Tất nhiên anh muốn kiểm tra sự tương thích là do em đang sử dụng cái IE đểu :-"
...giờ này anh đang làm
Đã từng nghe Chồng kể sơ qua về kiểu trả $ lương tùy theo người ...làm ngày thường, làm thêm giờ và làm Chúa Nhật thì như thế nào. Rồi lại nhớ ngay đến cái truyện anh post bên goiyeu Bảy đô một đêm (http://blog.goiyeu.net/truyen-ngan/bay-do-mot-dem)... cứ tạm vậy đi đã : ) )
Sáng hôm qua...
- hơn 4h đi ngủ
- dậy lúc 9h hơn = ) )
...và thức tới giờ này chưa chịu "chợp mắt" lại tí nào = ) ) [chính vì thức kiểu này nên mình hay bị ba khen là "người giời" :so_funny:]
Từ lúc off comp, mình thay vì lên phòng mở lap ngay thì mình lại rẽ sang kitchen kiếm bánh mì gặm :so_funny: và ra phòng khách ngồi xem Gilmore Girls ...hết thì nhảy sang Bones ...tiếp đến lại là CSI Miami = ) ) chẳng cần biết là thể loại nào, cứ cắm đầu coi như điên ...ghiền đến mức phải tranh thủ lúc quảng cáo để chạy lịch bịch lên oáng răng, rồi lại lao xuống phòng khách ngay vì sợ mất đoạn hấp dẫn kế tiếp :so_funny: ...phải đến 2 lần như vậy mình mới oáng xong hàm răng và rửa được cái mặt :so_funny:
Nghĩ lại lúc ngồi comp ...mình quá đáng, nhờ? ...đó có phải là niềm đam mê hay sở thích của mình đâu, tuy là nói rằng phải làm cho xong nhưng thực sự mình không muốn thò mặt xuống cái comp 1 chút xíu nào, nhưng vì lỡ nói với N nên mới phải hậm hực xuống đó ngồi. Đúng là mình là người cần sự giúp đỡ thật, nhưng vì cái thứ gì mình không tự làm được thì mình càng dễ nản và nổi quạu lên = ) ) ...lúc đó chỉ thiếu điều mình ôm luôn cái comp mà quăng cho văng đâu thì văng cho bõ ghét á :so_funny: vậy mà khi làm xong thì mình lại dịu xuống ngay. Mình là vậy đó, dễ nóng nhưng cũng mau nguội ...dễ cáu nhưng rất dễ dỗ = ) ) ...Ngẫm lại lần trước 2 vợ chồng ngồi format lại cái PC và trước đó là hàng lô hàng lốc download cái soft, cũng là một phen cho 2 vợ chồng vật lộn = ) )
Chẳng biết có Chồng giỏi IT là hên cho mình hay xui cho anh nữa = ) )
...
Mai đã là t2 ...bên VN rồi đấy, tự nhiên dạo này mình bị dị ứng với weekends, đặc biệt là CN ...à mà chính xác hơn thì chỉ riêng ngày CN thôi = ) ) mình muốn kéo dài thời gian 2 ngày t7 và CN bên mình nhưng lại cầu mong cho thời gian của VN trôi vèo vèo đi cho rồi = ) ) ...lảm nhảm nãy giờ, mặc dù rất muốn nhưng mình sẽ chẳng nói ra là mình đang thắc mắc không biết ' giờ này anh đang làm cái gì ' đâu
Mình vã ke lắm rồi ...ngồi đây type mà mắt cứ nhắm dí hết vào, còn tinh thần thì lâng lâng tê tê như con nghiện đang phê vậy. Bay bay bổng bổng nên tuy tay vẫn type nhưng chắc gì mai đọc lại mình đã biết mình type cái gì :so_funny: cho nên hiện giờ mình nghĩ gì type nấy chứ không hề còn đủ tỉnh táo để lựa chọn câu chữ nữa ...ôi má ơi, buồn ngủ quá http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/28.gif ...có người sẽ phải đền bù cho việc làm mình thao thức đến giờ này :-" = ) )
p/s: sơ chứ không phải xơ, đã có nhắc qua rồi mà và thậm chí trong bài cũng có 1 lần type đúng sơ mà :meo:
...còn cái "mới mẻ" trong bloggoiyeu thì ...tình hình là em chẳng thấy nó có gì mới, có gì khác hết :so_funny: ...hay tại cái IE của mình đểu thật = ) ) [đọc cái câu cuối mà chỉ muốn nhéo cho 1 cái ...Chồng đểu :-"]
À ...à cho em nói câu cuối thôi, em có sến quá không? :so_funny:
bebadboy87
22-04-2010, 08:07 AM
...... ukai - chuyển được qua skin Lucifer òi ...
Chứ hoh để skin kia, là mấy cái bí mật, mấy cái chữ trắng trắng cứ hiện thù lù ra... lộ hết :so_funny:
ANH NHỚ EM ... !!!
Hôm qua Cty mất điện, máy phát điện dưới hầm chỉ được dùng cho máy tính còn điều hòa máy lọc nước và vô số thứ khác trong đó có cả thang máy đều bị loại ra. Có thể vì phải leo bộ 6 tầng lầu, ngồi hun chuột trong mấy cái phòng rộng chừng hơn 40m2 làm cho con người ta dễ nóng hơn bình thường. Rồi cũng hôm qua mới hiểu rõ hơn tính cách của chính cá nhân mình... đó là khi đã không thích một ai là bất cứ khi người ta làm gì cũng hoh thích hết. Cũng lần đầu tiên từ khi vào Cty làm, hôm qua mới thả nổi không can thiệp - không động đậy và tỏ ra một tí là quan tâm đến việc của người ta cả. Để rồi sau đó người ta nổi quại lên ... mà cũng vậy thôi - có thế hay có nữa cũng chỉ vậy - mình không quan tâm. Tại sao cứ nhanh nhanh chóng chóng muốn người ta giải quyết cho xong việc của mình mà không cần biết người ta cũng đang vướng, cũng đang rối hết cả lên. Những người mà chỉ có trong đầu bản thân và chẳng có ai nữa cả. Cuộc sống vốn dĩ là vậy, nếu cứ việc gì cũng làm căng lên thì người thiệt đầu tiên là mình chứ không phải ai khác. Sao không thử một lần đặt địa vị bản thân ở nơi người khác để suy nghĩ, xem việc đó nếu người ta cũng làm vậy với mình thì mình có thoải mái - có chịu không chứ. Vì thế, tự rước thiệt thòi vào thân thôi.
À ...
Hôm qua anh nhận được một phong bì trắng của bưu điện, ngoài ghi Lê Dũng và địa chỉ nhà anh (tất nhiền òi). hoh phải nói thêm thì chắc Vợ cũng biết bên trong nó là cái gì và nó nói về cái gì rồi đúng hoh ; ) )
Ừ, anh cất balo rồi ra bưu điện luôn. Bữa nay có chứng minh thư rồi nên hoh cần mang sổ hộ khẩu ra chứng thực nữa. Mất khoảng 5 phút thì gói quà của Vợ xuất hiện trên bàn. Do giấy ở ngoài bị rách nên họ anh kê ra một số thông tin khác để có gì họ sẽ liên lạc, phòng trường hợp anh không phải người nhận chính xác. Ra xe, hộp vẫn còn vuông vắn nên để chắc chắn được ở chỗ kệ xe, hoh cần giữ mà nó vẫn nằm chắc ở đó. Lần này mọi thứ hoàn hảo hơn rất nhiều so với hộp trước. Choc ở trong, hoh bị chảy mà chỉ bị bốc hơi ... trên miếng ni lông đậy mờ đi vì chóc, còn kẹo thì sờ vào mềm nhũn. Chiếc áo T.s được gấp gọn đúng phong cách cẩn thận của Vợ, bốn cây bút ... thêm hai lọ bôi và một tấm thiệp ... mọi thứ vẫn ở đó hoàn hảo và vẹn nguyên. Do lần trước nhận áo mới đây thôi nên lần này khi bung cái áo ra, vẫn còn nhớ mùi choc pha với hơi lạnh máy bay và vải áo ... thứ hương pha quyện vô cùng đặc trưng và lạ mùi. Ngồi tha thẩn một hồi với hộp chóc rồi cũng phải đau lòng mang bỏ bộ sọt .... (sau, mẹ gặp mẹ kêu tiếc vậy ... vừa mất tiền gửi vừa mất công) ... tiếc.
Áo lần này gần như áo vàng trước, bé và thậm chí lần này còn hoh mặc được. Lần đầu còn hoh để ý là cúc ngược, mặc rồi thì thấy kích người. Chồng giặt và gấp gọn cho vô tủ rồi ... chồng để đó và muốn Vợ mặc đợt Vợ về tới đây (theo kểu sexy). Chồng dặn : lần sau có mua đồ cho chồng, thì Vợ nên mua rộng ra hơn so với cỡ mà Vợ vẫn ướm bây giờ. Viết đến đây, chồng nhớ lần hai đứa đi ra ngoài - chồng đang khóa cửa, Vợ đứng kế bên rồi tự nhiên vòng tay qua eo ôm chồng rồi dang gang tay ra đo, hoh biết có phải là đo để sau qua đó thì ướm mà mua hoh nữa.
Mai chồng đi làm ... Chủ nhật, và thứ bảy này chồng là của Vợ.
Sóc Iu
02-05-2010, 01:12 AM
Có người giờ này đang măm măm ...mà chắc là phải nấu trước rồi mới có cái măm nên hậu quả là giờ này mình vẫn đang ngồi đây chờ dài cổ ra [thực ra mà nói thì mình đang kiếm một lý do nào đó để giải thích cho chuyện mới xa nhau có tí mà đã Nhớ điên lên rồi :so_funny:]
Hôm nay là ngày của 2 vợ chồng ...đã online từ sớm, trao đổi "nhà vệ sinh" từ sớm :so_funny: cà kê mãi rồi Chồng mới chịu đứng dậy đi ăn, mà thực ra phần nhiều là do mình đuổi khéo đi thì đúng hơn :-" :") ...nói đã đời, ngắm đã đời ...vậy rồi tự nhiên sau khi nghe bài mới post bên AnE rồi lang thang để vô tình đọc được cái này (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4906714&postcount=86) ...sau đó thì chạy đi nhắn tin, nhắn xong tự cảm thấy vẫn chưa đủ nên mò vào đây kêu gào cho bõ cơn ...ghiền Chồng. Trở lại cái này ở trên ...thường khi màu đỏ sửa bài thì sẽ không ai phát hiện ra [dĩ nhiên là trừ chủ nhân của bài đó = ) )] nhưng lần này vào sửa cố tình đổi font màu và để lại cái lý do lý chấu dài ngoằng phía dưới ...cứ như là để trêu ngươi vậy :so_funny:
Mà đang tự hỏi là ...nếu như mình không tình cờ quay lại bài post đó của mình thì liệu có phát hiện ra không? và trong khi đang type thì "câu trả lời" xuất hiện rồi lập tức gửi cho mình cái này hỏi xem là mình đã đọc chưa :so_funny:
...
Nói tới đây thì Nhớ ở trên kia đang ngồi ngẩn tò te (cười híp mắt) chờ mình type cho xong cái bài này đây. Vẫn cứ như thường lệ, mãi thì không sao ...cứ đến lúc mình vừa bắt đầu type được vài dòng thì lập tức xuất hiện làm cho mình phân tâm, không tài nào tập trung vào để type dài dài - cho mà đọc - được. Vừa mới được nghe 1 vài thứ ngay sau khi Nhớ xuất hiện ...1 trong những thứ đó là cái lý do cho việc bắt mình ngồi chờ ngỗng cả cổ ra. Còn những chuyện khác thì đều giống như những câu chuyện mà 2 vợ chồng vẫn nói kể từ sau cái lần gặp mặt vào CN tuần trước. Mà kể cũng ngộ ghê, mọi thứ được bắt đầu vào CN và cũng được hoàn trả lại vào CN :so_funny: để rồi hết Chồng bị ảnh hưởng tới mình bị viêm nhiễm cái ảnh hưởng đó. Bây giờ thì mình mới hiểu tâm trạng - tâm tình - tâm lý - tâm ...Chồng trong suốt tuần vừa qua ra sao = ) ) mà có khi bị lây nên mình bị nặng hơn cũng nên ...bài viết này là 1 ví dụ cụ thể nhất nè :so_funny:
Phê quá Chồng ơi :timup: :so_funny:
p/s: chẳng biết là mình đang muốn nói về điều gì nữa :so_funny: chết mớt = ) )
Khóc...
Khóc thì ai mà chẳng khóc, bây giờ lớn thì cứng cỏi ít khóc chứ hồi nhỏ thì kiểu gì chả khóc một lần - lúc sinh ra chẳng hạn - :so_funny:
Khóc thì có trăm ngàn lý do mà có ngồi liệt kê tới mai mình cũng không kể hết được ...nhưng dường như khóc đa phần được sử dụng - đại diện cho sự đau - khổ. Vậy nên mới hay được nghe khuyên câu "khóc ra đi cho nhẹ lòng..."
Bởi vậy nên khóc đồng nghĩa với sự giải tỏa ...nỗi buồn
...
Thực ra thì mình sẽ chẳng dài dòng văn tự type cái đoạn trên kia làm gì nếu như mình không "đang có cảm giác - muốn Khóc" ...nhưng không phải cái đống nằm trên kia là thứ để giải mã cho cảm giác của mình hiện tại, bởi vì ...hiện tại ...đúng là mình có muốn khóc ...nhưng mà khóc vì mình đang ...rất Hạnh Phúc mà thôi. Nói cho chính xác thì-là-mình-đang Nhớ.
Con tim quái đản, cái đầu quái đản ...cảm xúc quái đản. Đâu phải là không gặp được nhau, nhưng cứ mỗi lúc phải xa lâu lâu (ví dụ như hiện tại, Chồng đang trong giờ nghỉ trưa) thì mình lại - theo kiểu nói của Chồng - lang thang hht chán rồi nên mới thèm Nhớ đến anh.
Mình đổ lỗi cho những tấm hình, mình đổ lỗi cho Chồng ...cũng vì cái giao kèo "nếu Vợ chụp thì anh sẽ chụp ...Vợ 5 tấm thì Chồng có 10 cho em" nên mình đã ngoan ngoãn làm theo ...mà lỗi nhiều nhất là cái album á, chứa bao nhiêu là hình của 2 vợ chồng lúc ở riêng, lúc ở chung, lúc đi chơi. Càng nhìn thì càng nhớ, nhưng càng nhớ lại càng cần phải nhìn ...không phải là nhìn, ngắm mới chính xác. Từng đường nét, từng chút một ...nói chung là trên tấm hình có gì mình cũng cố căng mắt ra để mà nuốt hết vào trong đầu, ghi nhớ vào tim ;))
Tội không nhẹ nữa là cái AnE ...toàn những bài hát "tuyển" - bản thân thấy hay thì mới đem lên để share. Những bài của Chồng thì không biết sao chứ những bài của mình đều đem lại cho mình một cảm giác lâng lâng - tê tê và gợi lại cho mình 1 khoảnh khắc nào đó của 2 đứa lúc hè. Mà thói quen của mình là hay mở nhạc để đó cho nó chạy vào headphone - truyền đến tai mình và vào album lục hình Chồng hoặc hình 2 vợ chồng đề xem :so_funny: ...vậy thì thử hỏi Nhớ + kỷ niệm = gì ...kết quả là mỗi lần Chồng đi ăn là mình lại lên cơn điêng điêng (để yên chữ g đó cho em :-") như vầy nè :so_funny:
Mình vốn tính tham lam nên ngay cả khi Yêu mình cũng sẽ như vậy ...mình sẽ và tiếp tục sẽ ngấu nghiến tất cả những gì của 2 vợ chồng, của riêng Chồng mỗi ngày 1 lần như vầy (mức độ ít nhiều còn tùy à :so_funny:) cho đến lúc kỷ niệm được lập lại thì lúc đó mình sẽ thôi không ngấu nghiến nữa mà tập trung vào gom góp những cảm giác - cảm xúc - khoảnh khắc mới để sau lại có ngày mình cần sử dụng lại chúng ...như giờ nè :so_funny:
...hít một hơi, thở ra thật mạnh. Mình đã nguôi ngoai phần nào rồi ...bởi Nhớ đã măm xong :haha: và mình không thể để anh chờ mình lâu được :")
Nhớ Anh nhiều và Yêu thật nhiều...
bebadboy87
03-05-2010, 08:49 AM
Lần đầu tiên anh thấy em là qua avatar ở Blog 360YM. Ở đó, là cứ hay đi qua đi lại các Blog khác nhau, rồi vì bài Đôi Dép mà dừng lại tại nhà của em. Anh nào đâu có biết rằng bài đó đã được viết lâu lắm rồi, nhưng với anh lần đầu tiên thì nó khá hay và để lại nhiều ấn tượng.
Rồi sau đó, anh năng qua Blog em hơn. Tất nhiên không phải để đọc Đôi Guốc hay Đôi Tông mà là những bài em tự viết. Tính đến lúc anh ghé vào thì khi đó em chưa viết được nhiều nhưng cũng đủ cho anh ngấu nghiến từng ngày. Và giống như một fan truyện tranh anh háo hức chờ em viết Entry mới để có thể thả trôi đầu óc mà đọc. Những bài được em chỉnh đến từng từ từng chữ, chỗ in nghiêng, chỗ đậm, chỗ chữ to - chữ bé... tỉ mỉ và cẩn thận ... việc anh chẳng dám nghĩ anh bao giờ sẽ làm được. Và nữa, cũng không hiểu sao khi đó, anh một người chả biết tí gì về em ngoài cái avatar và những gì em viết lại đọc chú tâm từng bài một của em vậy ... những bài cũng chẳng phải viết về anh về thơ hay về bất cứ cái gì đang được quan tâm ngoài cuộc sống kia. Có thể, sự trải lòng luôn được đồng cảm và đón nhận chăng.
Bất ngờ, bất ngờ nối tiếp nhau sau đó xảy đến. Cũng không biết gọi là bất ngờ hay trùng hợp hay hơn tí nữa là duyên phận. Khi mà anh phát hiện ra một điều to lớn là em lại là thành viên hht forum. Ở Blog thì em là người ới anh trước, nhưng ở hht thì anh nhớ anh là người ới em trước. Hồi đó nick em lên TMQ, từ một cái nick anh chưa bao giờ nhìn thấy, em lại xuất hiện trước anh như một hòn đá tảng to lù mà có cố nhìn đi đâu vẫn thấy hình em. Lại có thể là em biết anh ở HHT rồi, nên cứ quanh quanh trước mặt anh, và trả lời ngay sau khi anh PM ở HHT như một sự đáp trả thân tình với người quen ... không xa lạ, không kiêu kỳ và cũng chẳng bắt anh phải chờ đợi hay thấp thỏm nghĩ xem em có muốn nói chuyện không.
Còn bây giờ, ngày Chủ Nhật. Ngày mà mọi người vẫn tranh cãi là cuối tuần theo mọi người vẫn nói hay ngày đầu tuần theo Công Giáo thì với anh và em cũng chỉ là " ngày của 2 đứa " mà thôi. Ngày mà cả anh và em đều được rảnh - không vướng bận điều gì để ngồi trọn vẹn được với nhau. Thế mới biết " được quan tâm " là cái gì đó hạnh phúc và trong sáng nhất mà cuộc sống vốn đầy cùng cực bon chen này có thể mang lại.
http://c.upanh.com/upload/6/20/CS0.10202819_1_1.jpg
Em: Anh à, môi em cay hay ngọt
Anh : ngọt của hạnh phúc và cay của mãnh liệt
oo -- ngẫu hứng ....( chết mất :so_funny: )
" Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one so that when we finally meet the right person, we will know how to be grateful for that gift. "
Sóc Iu
05-05-2010, 12:08 AM
Giờ này theo như thường lệ thì Chồng vẫn đang ...nghỉ trưa (măm xong rồi còn cà phê cà pháo nữa cơ :-" = ) ) Nhưng hôm nay không thấy Chồng online lúc sớm, đoán chắc là anh bận. Ngồi chờ mãi cũng sốt ruột nên muốn nhắn tin ...nhưng sợ nhắn rồi "thèng bé" [:so_funny:] sốt ruột theo (vì đã biết là bận mà) nên cuối cùng là không nhắn. Nhưng đến 1 lát nữa, tới cái giờ phải ăn uống xong trở lại làm mà vẫn chưa thấy tăm hơi thì mình sẽ nhắn ...sức chịu đựng, kìm nén cũng có hạn thôi à :-" = ) )
...
Sáng nay, trong khi đang trong nhà tắm "tắm" thì tự nhiên lại nghĩ tới chuyện bây giờ đã là tháng 5 rồi ...có người nói chuyện ở tháng 6 đã được chuyển sớm lên tháng 5, sắp rồi đấy ;)) Mà mình đã hứa là sau khi Chồng cầm được cái bằng thì mình sẽ "thổ lộ" hết với cô H và mong rằng đến đêm khi chỉ còn ba với cô H trên giường, trong phòng thì cô H sẽ ngẫu hứng đem chuyện đó "tâm tình" với ba ...vậy là mình khỏi kể :so_funny: Nhưng chẳng hiểu sao sáng nay mình lại quyết định sẽ nói thẳng với ba luôn :") và cái dịp để mình "đầu thú" mọi thứ chắc sẽ là SN mình (chăng?) vì ngày đó dù có muốn ba cũng không nỡ làm mình mất vui đâu mà :so_funny: ...chọn được ngày rồi thì mình lại lan man sang phải nói những thứ cần nói ra sao, bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào ...chỗ nào cần nhấn mạnh và ở đâu cần thiết thì phải đem ví dụ điển hình vào để dẫn chứng :so_funny: nói chung là mình một khi đã có ý định làm một thứ gì đó, thì chuyện đó sẽ được mình vạch ra một bản kế hoạch - tường trình - từ A tới Z ...và dĩ nhiên là sẽ không thiếu những trường hợp xấu - ngoại lệ có thể xảy ra nữa ...vậy nên, chỉ mới nghĩ thôi mà mình đã mường tượng ra ba sẽ phản ứng ra sao và nói những gì luôn rồi :so_funny: Tự nhiên tắm xong ...quyết tâm dâng cao vậy chứ :blushing:
Ngày mai mình được nghỉ. Nói là được nghỉ cho oai thôi, chứ thực ra mình đã phải làm bù thứ 4 và thứ 7 để đổi lấy ngày mai off ...nghỉ nhưng có lẽ mình sẽ không được ngủ nướng hơn mọi khi đi làm, thậm chí sẽ còn phải thức sớm hơn nữa là khác ý chứ = ) ) mai Út sẽ dẫn vợ từ VN sang. Giờ này có lẽ 2 người đang mệt phờ trên chuyến bay qua biển rồi ;)) ...mai mình đi đón 2 người ;))
...mình rất sợ đi máy bay, mình bị say máy bay mà. Vậy nên hồi phải bay 1 mình từ HN về SG mình đã mong muốn có Chồng đi chung đến cỡ nào. Một là vì lúc đó khóc sưng cả mắt lên vì không muốn xa rồi. Hai là mặc dù máy bay là thứ mình sợ, nhưng có Chồng đi chung và biết là sẽ được anh chăm cho từng chút thì lúc đó mình sẽ không cảm thấy sợ và mệt nữa. À mà chắc cái mơ ước đó sẽ không chỉ là ước mơ đâu ...bởi mình biết sẽ có ngày 2 vợ chồng bay chung mà :so_funny:
Chồng oái oăm lắm, cứ lựa ngay lúc mình mới vừa bắt đầu type NK thì mò lên :-" đã biết là mình không nỡ nhẫn tâm để cho ngồi chờ 1 mình rồi mà :-*
Yêu " hâm "
2chamgachngang1dausao
Sóc Iu
06-05-2010, 12:04 AM
Một ngày không như mong đợi... (vì nó còn vượt cả sự mong đợi của mình nữa = ) )
Sáng phải dậy sớm, lật đật chuẩn bị vệ sinh buổi sáng rồi thay đồ ra phi trường. Chuẩn bị cho thật sớm mà cuối cùng lái xe ra tới nơi thì cũng đã xuýt xoát giờ máy bay hạ cánh ...nhưng có ai nào ngờ rằng cái bãi đậu xe của sân bay nó đang sửa sang lại và mới gắn thêm vài cái cổng bán ticket tính giờ tự động chứ không như trước nữa, mình thì đã không rành đường mà lại thêm cái mớ hỗn độn nên lần đầu chạy vèo ngang qua cổng vào và chạy thẳng ra đường về luôn :so_funny: ...rồi 2 chị em lại lọ mọ quành vào lối mòn xưa chạy một hồi vẫn không thấy cổng vào đâu (chỉ thấy mỗi cổng ra) nên cuối cùng phải đậu xe xa tít tắp. Lẩm nhẩm trong đầu tính thời gian rồi lại mường tượng ra cảnh thay vì đi đón người thì lại để người được đón đón lại mình thì chắc là ê mặt lắm ...nên vừa ra khỏi xe là 2 chị em chạy hộc tốc vào bên trong sân bay liền = ) )
Vào tới nơi mới phát hiện ra rằng ...chuyến bay bị delayed 10 phút và ngoài 2 chị em thì chưa một ai khác xuất hiện cả (đi đón ké - cho vui - mà cũng hồ hởi và hồi hộp như là đón Chồng vậy :") :so_funny:)
Khi mà người cần được đón đã hạ cánh an toàn thì mọi người xúm xít vào đứng chụp hình ...mình chẳng may đứng kế bên Út rồi nghe được Út thì thầm bên tai vợ: lấy chồng cả nửa năm rồi mới phải về nhà chồng đó nha ...nghe câu đó làm mình cũng muốn "về nhà Chồng" ghê :so_funny:
...
Tối ba đi làm về thì cả nhà kéo sang bên Ngoại "thăm" người mới ...trước là chào hỏi sau là ăn uống, về thì còn được xách theo túi quà VN nữa = ) ) ...nhưng mình và N thì chỉ ham hố vào cái đống hình cưới thôi, 2 chị em ngồi căng mắt ra vừa trầm trồ khen cô dâu chú rể vừa lật liên tục hết trang này sang trang khác cái album ...để rồi càng xem mình càng muốn về VN đám cưới (nhất là mấy tấm lúc đi trăng mật á :so_funny:) ...ăn chơi chán chê thì cũng đến lúc về. Mở cửa, chờ cho mọi người đã vào tới trong nhà hết thì cô H cất giọng:
"Xem hình đám cưới xong rồi mấy chị có chị nào muốn lấy chồng hông?" (hỏi chủ yếu là để chọc ba thôi)
Chẳng hiểu lúc đó N và L đi phía trước mình đã trả lời những gì, vì sau câu hỏi đó thì cả 3 chị em đều nhao nhao lên nói cùng lúc ...nhưng hình như mình là đứa gào to nhất:
"CÓ ...CON" :so_funny:
Chắc có lẽ là cô H không ngờ rằng khi hỏi thì sẽ nhận lại được câu trả lời kiểu này nên chỉ biết trợn mắt lên rồi cười hô hố:
"Chết ...vậy là chết ba ơi, có người muốn lấy chồng rồi kìa. Ba đã chuẩn bị sẵn sàng chưa" :so_funny:
Trong lúc đó mình trả lời rất thật và cố ý hét to để cho ba và cô H nghe được rõ, mà lỡ có 1 người không nghe kịp thì cũng có người còn lại làm chứng cho sự chính xác của câu trả lời đó :so_funny: ...Lúc online, gặp Chồng và được biết 2 ngày quan trọng trong tháng này thì mình lại càng vững tâm hơn về những gì mình đã nói và hiện đang rất mong muốn được nói ra, được thực hiện. Mình sẽ mãi luôn ở đây và tất cả sẽ vẫn được tiếp tục xảy ra như nó đã, đang và sẽ xảy ra.
Mình Yêu Chồng và nhất định sẽ lấy được Chồng làm Chồng.
Dũng, Em Yêu Anh :hug: :hun:
bebadboy87
09-05-2010, 05:54 AM
Hôm nay Chủ nhật, nằm ườn đến gần 9h sáng... mặc cho mẹ ở dưới nhà kêu gào và trời thì nóng như cái lò. Phải lười lắm mới ngồi dậy bật được cái quạt rồi lại nằm dài ra đó - cái giường - Rồi thì với cái điện thoại, gửi cho Vợ một cái ôm - hug - > : D < ... có chờ một lúc hy vọng là em sẽ reply nhưng một lúc hoh thấy rồi bỏ điện thoại đó nằm lúc nữa.
9h45 sáng mò dậy đánh răng rồi kiếm bánh mỳ phết bơ rắc ít đường vào ăn ... anh thích ăn cái đó - một hai cái thôi hoh nhiều. Ăn xong thì xách giầy ra đá bóng...
10h sáng đi đá bóng ... quả là một sai lầm kinh khủng mà chắc không bao giờ để bị lặp lại. Ra sân, mình đứng không thôi mà đã mồ hôi nhễ nhại ... hôi rình. Vào đá được tầm 45 phút thì kêu ói ói giơ tay xin thay người. Ra ngoài ngồi một lúc thì cảm thấy khó chịu trong người, mua chai nước uống được hai hớp thì bắt đầu thấy kinh khủng hơn ... muốn ói và thực sự đã ói - duy chỉ có điều trong bụng không có gì để ói mà thôi. Chỉ tới lúc đó anh mới biết là mình đang bị say nắng ... theo đúng nghĩa của nó. Anh nghĩ tới buổi kiểm tra kinh buổi chiều và không để mình phải chịu đựng lâu nữa ... anh ra trả vé và phóng xe về nhà. Lôi tủ lạnh ra hộp mía và ngồi ăn, chả hiểu nhớ ở đâu là ăn mía thì nó hồi sức nhanh ... thế là cứ ngồi ăn ... vừa cho lại sức vừa cho ráo mồ hôi để đi tắm. Tắm nước nóng chứ hoh để thêm nước lạnh nữa ... eo ơi chưa bao giờ sợ bị ốm như sáng nay luôn á.
12h35 Ăn cơm rồi ngủ, ngủ được lát tầm 1h20. Hoh dám ngủ sâu vì bên cạnh hoh có đồng hồ nên cứ nằm thao thức, lúc đó thì xuống lấy điện thoại lên để xem giờ thì thấy tin nhắn của em - hạnh phúc đấy chứ, em nói em sẽ không bỏ anh dù gì đi nữa mà : h u g : Mẹ đã biết anh học đạo, nguyên do các tài liệu kinh anh print ra để học cho dễ. Mẹ không phản ứng thái quá, mẹ chỉ hỏi vài cái căn bản rồi thôi... anh nghĩ cũng sẽ không vấn đề gì nhiều lắm ... nói để em đừng lo.
14h10 Anh đến nhà thờ , khá đông các em be bé tầm từ 6 đến 12 tuổi đang chào cờ xong sân chính. Mỗi em đều đeo một cái khăn như kiểu khăn quàng đỏ. Kiếm cái ghế nhựa và anh ngồi vào góc để lôi cái tờ kia ra đọc lại cũng như cố học thêm vài kinh trước khi vào giờ kiểm tra.
14h30 Anh và mọi người vào phòng, có một chiếc bàn dài to như bàn họp và 4 dãy ghế 4 hàng phía trước. Tất cả ngồi ở 4 dãy ghế 4 hàng đó, còn cha ngồi ở chiếc ghế phía trên đối diện bàn họp. Từng người một, theo thứ tự ngồi ngẫu nhiên lúc vào phòng lên ngồi đối diện với cha qua chiếc bàn và bắt đầu đọc. Cha cho tự đọc, tức là thuộc kinh nào thì cứ đọc kinh đó, cha có một quyển sổ ghi 38 kinh cần thuộc và cứ qua được kinh nào thì cha đánh dấu vào kinh đó.
16h10 Đến anh, anh thuộc 12/38 kinh ... chủ yếu là các kinh cơ bản và mọi người hay đọc nhất. Các kinh còn lại anh " bắt buộc " phải thuộc để cha khảo vào ngày 19/5 tới đây nếu muốn có chứng chỉ. Anh nhớ là hành động trước khi đứng dậy khỏi ghế tiến đến đối diện với Cha anh đã nghĩ đến em và gửi cho em một cái ôm nó ý nghĩa thế nào với anh. Ít ra là về mặt tinh thần, anh đang làm những điều mà anh cho là đúng đắn, những điều giúp chúng ta có thể đến với nhau. Bỗng dưng thấy lớn hơn một tẹo :so_funny:
Tất cả trẻ con trừ một đứa, đều lớn lên - PeterPan
Mai, anh có việc phải bay vào Đà Nẵng. Ngủ lại một đêm và trưa thứ 3 anh sẽ ở Hà Nội. Hy vọng, em vẫn nhớ và chờ anh. Yêu Và Nhớ Em :hug:
bebadboy87
10-05-2010, 08:52 AM
22h20... thời tiết Đà Nẵng cũng không quá nóng như ban đầu nghĩ, không biết giờ thì Hà Nội có mưa rồi thì mát hoh chứ như này là Đà Nẵng dịu hơn ở HN rồi. Dễ chịu, và yên lặng quá ...
Vào Đà Nẵng lúc gần 10 kém. Và theo taxi đến khu văn phòng LG đang dựng, rồi khảo sát sơ bộ rồi thì ai vào việc nấy. Trưa thì tự túc, còn chiều thì Trà văn phòng dẫn 4 anh em đi ăn bánh tráng tương cùng vài món nữa mà theo Trà là đặc sản ở Đà Nẵng và mai các anh ra rồi nên kiểu gì bữa nay các anh cũng phải ăn. Trà còn giới thiệu cả cầu sông Hàn, mấy anh em tất nhiên ai cũng biết nhưng chưa ai xem tận mắt bao giờ thành ra rất chi là hứng thú và hưởng ứng nhiệt tình. Trà bảo, tận nửa đêm nó mới quay nên lại dẫn mấy anh em đi mua đồ - quà cho mọi người ở ngoài Hà Nội. Đi bộ miết, ở Đà Nẵng có nhiều đồ khá là hay và thực tế thì cũng đâu có đắt ... mua được ít bánh, vài thứ linh tinh cho mọi người gọi là. Cũng tranh thủ, anh mua cho em được 2 tấm thiệp làm bằng gỗ trắng khá đẹp, anh nghĩ em sẽ thích, anh mua vì anh nghĩ đến em. Ăn rồi đi, đi rồi lựa, lựa rồi mệt ... sau khi mua đủ đồ Trà hỏi có muốn thức xem cầu quay thì giờ đi ra gần cầu thuê một chỗ nào đó rồi kiếm ghế nằm ngả lưng ở đó chờ cầu quay... đến lúc này thì mới gọi là hãi ... bảo thức đến 2h rồi mai bay sớm ai cũng ngán nên rồi Trà lại đưa mấy anh em về khách sạn.
Hai ông đang tắm, một ông xuống nhà xin phích nước. Vừa rồi, rảnh nên anh search noilongtamsu vào Google, cũng không có nhiều kết quả lắm. Nhưng chính nhờ hành động đột xuất đó mà anh được nghe bài Chia đôi một trái tim em (http://www.yeucahat.com/listen.php?s=46083) hát cùng với VTL. Ngày gửi tận 2008 thì chắc là em thu trước đó cũng được một thời gian, rồi còn hay hơn nữa là khi anh chú ý đến nick luv6. Ban đầu cũng ngờ ngợ, sau đó quyết định chọn một bài ngẫu nhiên của luv6 ... run run nghe nhạc dạo đầu rồi vỡ òa khi người hát là giọng em ... thật sự lâu lắm mới lại được nghe em hát - hát nhiều đến vậy. Anh vẫn luôn biết em thích hát, anh cũng biết em hát hay còn anh thì hát dở ẹc ... nhiều lúc lắm anh ước gì mình có thể hát khá hơn một tẹo ... nhất định anh sẽ rủ em hát cùng với anh :D
http://dataych2.yeucahat.com/downloads/40/7b1699b996190c01ae082363a62f39f8/1/22/Truong%20Chi%20My%20Nuong%20-%20Da%20Tinh%20Lang%20Tu%202008_%20luv6%20%28YeuCa Hat.com%29.mp3
Sóc Iu
12-05-2010, 07:31 PM
Chồng hâm, lấy link nhạc ở YCH thì nó die ngay từ lúc lấy rồi, đâu có nghe được đâu mà anh đem post vào đây làm gì ...vả lại, em không nghe lại em hát đâu ;)) còn nếu anh muốn nghe thì save về mà nghe. Còn ...những ai khác ngoài anh và em muốn nghe thì đó là chuyện của họ :-" = ) ) (bởi ...cứ nhìn cái page view là biết Yêu nhà mình nhiều fans mà = ) )
...ự iên ình uốn ạm ội ê ...ông é ì ôi, é a à ại ấy ản ao. ã ắc ông ống ồi ao ông à ản ân ình, ứ ích àm ái óng ủa ười ác àm ì ...ình ông ích ó ái óng eo ám ình âu ...Cáu >.<
...
Tâm trạng mình đang không ổn, ngay cả đến Chồng còn xác nhận điều đó là đúng mà. Mà mình cũng khẳng định là mình không ổn ...à mà thôi, không nhắc chi đến mấy chuyện này làm gì, bởi càng nhắc sẽ càng chứng tỏ là mình không ổn, rồi sẽ kéo theo nhiều thứ không ổn khác ...để rồi lúc đó thì mọi chuyện đối với mình sẽ thực sự không ổn = ) )
Lại nói về chuyện họ hàng ...Út mới đem vợ sang hôm thứ 4 tuần trước, được qua đó xem hình đám cưới để rồi về mình ôm mộng nằm mơ :-" Hôm Mother's Day vừa rồi sang nhà bác chơi, lão H - anh họ - trong khi mình đang đứng xớ rớ nghe người lớn nói chuyện thì lão ý đến đứng phía sau mình rồi cất giọng trêu chọc. Đại khái thì lão ý muốn rủ mình cùng về VN chuyến này để làm phụ dâu cho đám cưới lão, nhưng chắc gì cô (chị) dâu đã chịu ...mình vừa cao hơn, da trắng hơn, trẻ hơn và ...prettier thì cô dâu dại gì mà chọn mình đứng kế bên chứ :so_funny: ...nhưng mà sau cái đề nghị "rủ rê" của lão thì mình về nhà cứ quay cuồng hết đầu óc lên. Nào là "nếu như về đợt này thì sẽ dễ xin nghỉ làm hơn, vì thời gian này chỗ làm đỡ bận rộn" rồi thì "về vừa được ăn đám cưới ở VN - chuyện mà mình bấy lâu vẫn mong muốn lại được 1 lần tham dự - vừa có thể gặp Chồng và gia đình Chồng" ...đã vậy còn lan man mãi tận "nếu như về cuối tháng 6 thì mình xin ở lại qua 10th b-day của H2T luôn ...trong thời gian ở VN thì mình sẽ về ở nhà Chồng, vì dù gì Mẹ cũng đã ngỏ ý muốn mình ở với Mẹ 1 thời gian để Mẹ tìm hiểu mà". Có lẽ đọc tới đây thì có người đang mừng rú lên và hăm hở ủng hộ mình lắm lắm, nhưng mà anh ơi ...nhớ là em đang "không ổn" nên em có chiều hướng suy nghĩ mọi thứ theo lối "không ổn" vì chắc chắn rằng kết quả của chúng sẽ chỉ là "không ổn" mà thôi :so_funny:
Mình có thừa khả năng mua vé máy bay và chi tiêu trong thời gian ở VN từ tháng 6 đến hết tháng 11 (nếu mình về) ...mình tự tin là mình sẽ xin nghỉ được, mặc dù thời gian có hơi lâu nhưng manager sẽ không từ chối mình đâu ;)) ...chỉ có thứ duy nhất làm mình lo ngại đến nỗi chỉ dám giữ tất cả suy nghĩ ở trong tình trạng nghĩ suy chứ không dám hỏi, dám làm đó là sự đồng ý của Ba = ) ) thôi thì hãy cứ tự an ủi bản thân rằng ...mọi thứ còn quá sớm, không nên để chúng tiến quá nhanh, vì Hôn Nhân là chuyện ...cả đời người mà. :D
Thoáng 1 cái đã sắp hết tuần rồi, mai đã là thứ 6, mai mình có lương ...nhưng mà có lương hay không không quan trọng. Đi làm thì hầu hết ai cũng có tâm trạng mong ngóng cho tới ngày phát lương, nhưng mình thì không, mình chẳng quan tâm ngày nào có lương, chỉ cần biết mỗi tháng đều có report về là mình đã được nhận lương đầy đủ là được ...nhận lương rồi cũng để y sy trong account thôi, vì mình chẳng dùng tới nó làm gì, mà có muốn dùng cũng chẳng vì mục đích gì cả ...Chán :D (người ta không có $ thì lo sốt vó, chán muốn chết ...còn mình dư $ không có chuyện gì để làm cũng ...chán muốn chết = ) )
...
Hôm nay đi làm short shift nên được nghỉ có 1 cái break. Vừa bước vào phòng launch là đã bắt gặp cái tên-con-trai mới vào làm (người châu Á) đang ngồi lù lù sát tường bên phía cửa, mình đi thẳng vào kiếm chỗ góc tường đối diện để ngồi chủ yếu là để tránh tia-nhìn mà thôi (chẳng hiểu sao từ hôm đầu tuần tới giờ, hôm nào cũng đụng nhau mấy lần = ) ) ...ngồi có 15 phút mà mình bị soi từ đầu tới cuối. Thay vì ngồi thẳng thì "he" lại quay ngang người sang phía bên mình ngồi rồi cứ nhìn mình lom lom ...từ đang ngồi thẳng và nhai cái bánh ngon trớn, mình phát hiện ra bị soi nên nhét luôn nửa cái bánh còn lại vào giỏ rồi trườn người ngửa đầu ra ghế để né cái tầm-ngắm quái đản bên kia. Thực sự là mình khó chịu, à mà mặc dù chỉ mới gặp nhau vài lần trong tuần thôi nhưng mình đã có ác cảm với "he" rồi, mà chẳng riêng gì "he" ...hễ bất cứ một người châu Á nào gặp mình ở chỗ làm đều bị mình tránh mặt cả (kể cả bạn bè, người quen, họ hàng ...trừ gia đình mình) ...đôi khi mình còn ước rằng chỗ làm mình đừng bao giờ có châu Á bén mảng vào :so_funny: có lẽ là mình có-vấn-đề = ) )
Đi làm về tới nhà, mở cửa ra đã thấy N đang ẵm chó con trong bếp rồi nhảy lên cân cân ...mình bị cái tật bình thường thì không sao, hễ nhìn thấy cái cân là phải nhảy lên cân mới yên tâm = ) ) nên chờ N cân xong đi xuống là mình leo lên (để y xy quần áo đi làm về chưa kịp thay) chờ cái cân nó nhấp nháy một hồi thì nó cũng hiện số lên ...vừa nhìn thấy số kg mình hét toáng lên "CHẾT Rồi...iiiiiiiii lên ký rồi" với cái bộ mặt méo xẹo mình tiu nghỉu bước xuống cân. Cô H ngồi ngay đó cười hô hố nhắc mình là mình đang xách cái giỏ mà sau khi hí hửng quăng nó đi để leo lên cân lại thì mình mới biết là nó nặng tới 1kg3 ...có nghĩa là mình không lên ký mà tại cái giỏ của mình chứa quá nhiều ...bánh kẹo :so_funny: sau màn đó mình vác đồ đi lên phòng thì nghe văng vẳng phía sau tiếng của chó con cũng la oai oái "Chết Rồi..." ra là thằng bé cũng leo lên cân rồi nhảy xuống la toáng lên y chang mình vừa mới làm :so_funny:
...
Ngày mai và thứ 7 mình lại đi dance, à mà hình như là CN cũng đi thì phải (không nhớ lắm ...vì mình không quan tâm gì mấy = ) ) rồi tuần sau lại đi dợt thêm lần cuối vào thứ 7 nữa là CN diễn rồi = ) ) mau thật đấy, mà cũng phải thôi ...cứ đợi cho tới sát ngày rồi mới kêu đi tập dồn tập dập, mình ghét cái kiểu này nhưng mình vẫn nhận rồi và tự hứa với lòng là sau lần này sẽ không đi dance nữa (nhưng không nhớ đây đã là lần thứ bao nhiêu mình hứa rồi = ) ) ...đã dợt bài CYM rồi và CN sẽ đi đăng ký bài đó :D
Sắp hết tháng 5 rồi, sau tháng 6 sẽ là tháng mình ...cũng là lúc mình cần có một buổi nói chuyện gia đình với cả nhà. Sao cách đây không lâu mình còn tự tin lắm lắm mà bây giờ tự nhiên ý chí tụt đi đâu mất hết rồi = ) ) lại luẩn quẩn về với câu nói cũ ...ước gì có Chồng ở đây
Cảm thấy cần phải lập lại cho một người rằng...
Em Yêu Anh, Dũng !
bebadboy87
17-05-2010, 08:00 PM
Hôm nay là thứ 3 rồi, mai thứ 4. Từng ngày với những mốc quan trọng cứ thế tiến dần đến. Vẫn biết là mong nó đến, nhanh thật nhanh ... nhanh chừng nào thì chừng đó được có em ... nhưng cũng đồng nghĩa là ít thời gian chuẩn bị hơn. Với tính cách nước đến chân mới nhẩy thì cũng dễ tong lắm.
Nốt thứ tư, thứ sau là xong ... rồi nốt em nói chuyện với ... là xong ... xong hết.
Hôm qua, sáng tranh thủ hỏi em chọn áo cỡ M hay cỡ S rồi confirm lại với bên bán áo. Bất ngờ một điều là khi buổi chiều, lúc họ mang áo đến, trả tiền ship và nhận áo thì thấy nó ghi ở cổ nhãn là của teevn ... chả nhẽ bọn nó bán hết màu đen tồn kho rồi chuyển sang màu sáng và không nhập màu đen nữa. Cỡ M nữ nhìn khá là bé, và không biết em có vừa không hay là lại chật.
Tranh thủ in mẫu ra một từ A4 rồi tối như hẹn mang áo phóng ra đầu Lạc Long Quân. Sau khoảng 10 phút đợt thì có một ông cắt tóc cua nhìn hơi bị hổ báo phi ra hỏi là " Dũng à, đi theo mình nhá " ... đi sau ổng, ổng dẫn đi sâu vào trong ngõ, càng ngày càng sâu càng tối. Có thoáng nghĩ nó là lừa mình, nó mà cướp xe ở đây thì mình chết chắc = ) )
Lòng vòng một hồi, thì ổng cũng dừng lại, mở cửa và ra đón mình là 1 đàn chó ... không đếm kỹ nhưng phải hơn chục con ... ổng còn nhẹ nhàng " nó không cắn đâu bạn ạ ". Rồi sau đó hai đứa lên phòng của ông, hơi bừa bãi nhưng cũng chả vấn đề.
Nhá, ban đầu còn nghĩ là mang đến, rồi chờ ông vẽ cái mang về luôn. Đến rồi, ông hỏi vẽ thế nào rồi các yêu cầu họa tiết, hỏi gì ông cũng đánh chóc chóc vào comp ... khi đó mới ớ ra là khi vẽ thì phải chờ màu khô ... riêng với áo đen thì còn phải vẽ tới 3-4 lớp thì nó mới nổi màu lên được ... vậy đó ... thế là hẹn ông cố gắng tối thứ nay hoặc cùng lắm là tối thứ 4. Vì anh còn phải gửi nữa mà
Ra về, ổng chốt cho câu " mùa hè mà lại mặc áo đen à " = ) )
Tối qua, anh không ngủ được thật. Không biết có phải là trước đó ăn no hay do có một buổi chiều đặc biệt như hôm qua. Nhớ lúc em cười mỉm, mắt nhăn nhăn rồi thái độ thì ngập ngừng - nữa muốn nữa hoh, và tất nhiên là cả cú ngã khi mà lùi ra sau nữa = ) ) Thấy yêu em hơn, sau những điều đó ... những điều em dành cho anh và chỉ riêng anh mà thôi. Không còn sự ngại ngùng, tính toán mà thay vào đó là hơn hết những gì muốn cho nhau.
Giống như những câu truyện về con đường : Có những con đường phải đi một mình.Có những con đường không thể một mình đi. Anh sắp đi hết con đường một mình, sắp đi đến ngã ba, nơi có một người nữa cũng đang đi như anh và hai người sán lại để đi hai mình rồi (sến = ) ) )
Viết tiếp vào đây vậy ...
Em off rồi, và lại như nhiều bữa khác off chỉ với một câu uhm hoặc bye, so với mọi ngày thì đúng là nhanh nhanh chóng chóng đến đáng sợ luôn. Anh không tiếc em điều gì cả, và anh luôn muốn làm em được vui. Còn tất nhiên em nói ra được như vậy thì chắc em nghĩ anh hoh ổn lắm lắm rồi nên giờ anh có nói gì nữa thì chắc em cũng không nghe.
Chúng ta yêu nhau, và những chuyện như này thật sự không phải to tát gì, rồi chúng ta sẽ lại vui vẻ trở lại ... vì thật sự chúng ta cần nhau. Nhưng mỗi ngày, anh mong mọi chuyện hoh vui xảy ra càng ít đi nữa để dành cho nhau nhiều hơn những yêu thương vốn đã ít ỏi lắm rồi. Mai là thứ 4, một ngày quan trọng với anh, số viêc được sẻ ra từ anh đang nghỉ làm khá nhiều. Và cho đến thứ 6 - một ngày còn quan trọng hơn - anh nghĩ mình sẽ chỉ làm việc và tập trung cho kỳ thi mà không online gì nữa. Anh hy vọng, dù có giận gì anh đi nữa thì cũng sẽ hết ... được không
Ngủ ngon em nha, Yêu và Nhớ Em nhiều ... !
Sóc Iu
19-05-2010, 01:59 AM
Từ sáng giờ cứ lay hoay tự hỏi và chờ đợi, giờ mò vào đây thì đã có câu trả lời rồi. Và bây giờ thì lại tự hỏi, nếu như ...mình không vào đây thì sẽ ra sao nhở : ) )
Như đã nói ở trên rồi, hôm nay là ngày "quan trọng" ...vậy mà hôm qua còn phải ôm thêm một mớ công việc vào người. Đã làm khuya mà hôm nay còn phải làm, làm và làm ... không biết thì thôi biết rồi tự nhiên lại làm mình cảm thấy bực bội.
Cuối kỳ, cuối năm rồi. Lại tới đợt phải làm self-evaluation, năm ngoái là do con bạn cùng chỗ làm làm dùm nên mình đâu có biết làm ...năm nay cứ ỷ y là thế nào rồi nó cũng sẽ làm dùm mình nên thay vì tranh thủ làm sớm thì cứ chờ đợi cho đến ngày nó đi làm rồi nhờ, vậy rồi cuối cùng nó cũng làm dùm nhưng mà làm không hết nên mình lại phải hậm hực nhét vào giỏ, đem về nhà tự làm ...mà nói thì nói vậy chứ thực ra là vẫn chưa làm = ) ) Làm xong cái đó, đem đi nộp là sẽ được tăng lương ;)) mà ham hố cái gì, tăng thì ít mà đóng thuế thì càng nhiều ...đâu rồi cũng vào đấy hết thôi :-" (có cảm tưởng như mình suy nghĩ hơi tiêu cực thì phải :so_funny:)
Vừa mới nghe tin là CN này sẽ mưa, kỳ Đại Hội Thánh Mẫu lại rơi đúng ngày CN. Cả tuần trước và tuần này trời đều nắng đẹp, rồi cái ngày quang trọng thì nó lại quyết định mưa ...bao nhiêu chuẩn bị, tập tành chẳng lẽ lại lết thết lội mưa rồi thực hiện à ...cáu >.< Đã vậy tự nhiên rồi rước họa vào thân, rủ rê hát hò ...bây giờ chẳng kiếm ra bài hát, hát lại bài cũ thì boring quá ...mà bài mới thì lấy đâu ra, phải kiếm sớm để còn dợt qua một ngày trước khi lên stage nữa chứ. Thứ 6 này còn phải chạy qua chở mợ Út đi shopping (vì đã lỡ hứa rồi), thứ 7 thì sáng đi làm rồi chiều về đi tổng dợt cái dance. Không kiếm bài hát sớm là mình hết thời gian dợt hát luôn. Nghe kể ra mà thấy muốn điên quá ...nản : ( (
...
Có kẻ mới dọn ra ngoài, nói cho chính xác thì dọn ra từ lâu rồi nhưng lúc đầu thì viện lý do là vì cái này, cái lọ cái chai để không phải ngủ đêm ở nhà (nhưng ngày vẫn về ăn uống và tắm rửa = ) ) riết rồi ôm đồ đi luôn vài hôm, rồi cả tuần, dần dần lên nửa tháng, một tháng. Hôm qua về nói chuyện với ba và dọn "sạch sẽ" đi luôn rồi :so_funny: (ba mà không nhắn cho về nói chuyện thì chắc còn để vậy dài dài :-") mà vậy cũng tốt đi. Đi là hết trách nhiệm, từ nay mình không còn cảm thấy thương hại hay đái hoài gì tới nữa : ) ) mà có người cũng không phải lo chuyện ghen vì một số chuyện "tế nhị" nữa : ) )
Nói đi nói lại thì là ...sao mà mình ghét tháng 5 vậy nhỉ :so_funny:
Em Nhớ Anh :hug:
bebadboy87
20-05-2010, 06:28 AM
Nóng toét mắt...
Bây giờ, hỏi ngại gì nhất ... trả lời ngại rất ra đường nhất là lúc trưa. Ra ngoài rồi đứng không cũng chảy mồ hôi như tắm - không nói phải chạy đi chạy lại ... rồi thì một lúc người hôi rình - đầu tóc rũ rượi - da đen xì như củ sấm.
Hôm bữa, lên Tràngtiền mua được một lố 3 cái áo mới 2 cái quần sooc' ... Rồi thì hôm nay bắt đầu mặc, trên tầng 7 của Cty - ngoài mấy đứa con gái ra thì hoh tính chứ từ giám đốc đến nhân viên ai cũng mặc quần sooc' mới áo ba lỗ hoặc áo sát nách. Điều hòa làm việc ổn, cũng không quá nóng nhưng phần nhiều là do tư tưởng sang tháng 7 đi Đà Nẵng tắm biển bắt đầu hình thành trong đầu mỗi người, thậm chí trưa nay còn đeo kính đen, cầm quả bóng mới cái túi để show hàng trong văn phòng chụp ảnh cho chi nhánh Tp.hcm há hốc mồm ra mà thèm : ) )
Hơi mệt, công việc nhiều ... nhiều thứ phải lo rồi thì trời lại cứ nắng nóng nên lúc nào cũng cảm thấy mệt, chán ăn và buồn ngủ.
Nhớ em, nhưng không đừng được, phải làm rồi phải học. Dù sao cũng để em hết giận thật đi đã, mọi ngày những lúc như vậy là lên nói được vài câu rồi hai đứa lại mặt lạnh, anh thì muốn nói nhưng khó nói, em thì không muốn nói.
Nốt mai, sẽ biết phải làm gì tiếp theo ... một ngày thứ 6 quan trọng !
bebadboy87
21-05-2010, 08:19 AM
Xong rồi , xong theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn :so_funny:
Thứ 4 tới, tĩnh tâm
Thứ 6 tới, chầu thánh lễ
Ngày 30 rửa tội
Còn bằng thì không biết khi nào mới cấp nữa
Đó là cái xong nghĩa đen ...
Còn cái xong nghĩa bóng nữa :so_funny:
bebadboy87
23-05-2010, 08:33 AM
Em và Anh . . . . . .
bebadboy87
24-05-2010, 08:28 AM
Cũng như em vài bữa trước, ở đây giờ này đang có người phát điên vì nhớ
Em đâu rồi . . . . . . . :(
Sóc Iu
26-05-2010, 11:25 PM
Hix...
...ngồi nhìn cái lap mà mắt lờ đờ như là đang say thuốc vậy :so_funny: chả là đêm qua mình và N đang ngồi trong phòng mình thì thầm tâm sự thì cô H hớt hải mở cửa phòng bên chạy sang gọi "chết rồi Sóc ơi, N ơi ...thằng T nó ngủ mà nó cứ bị giựt không à, cô H sợ quá đi thôi" ...mình ném vội mọi thứ cùng N chạy sang phòng cô H nhìn thằng bé nằm sấp nghiêng, áp má bên trái xuống nệm, miệng thì vừa thở vừa rên rỉ, người thì cứ chốc chốc lại co giựt. Nhìn mà mình cũng cuống tay, cuồng chân không biết phải nên làm gì nữa. Sau một thôi một hồi phone check cái 24h service health-line thì mấy cô cháu quyết định ẵm thằng bé vào bệnh viện. Thằng bé đang ngủ mơ màng, mà khi dựng nó dậy người nó co giựt liên hồi, ngồi còn phải có người đỡ ...lúc đó mình lo phát điên lên được >.<
Đêm đường phố vắng hoe vắng ngắt, vào bệnh viện mình lái thẳng vào cửa emergency. Vào tới nơi thì phải làm thủ tục, đo nhiệt độ, hỏi han và bắt đầu ngồi chờ ...chừng 1 tiếng rưỡi sau thì được kêu vào phòng ngồi ..chờ tiếp = ) ) lần này thì được y tá đến hỏi thăm và cũng làm tất cả những thứ đã được làm, được hỏi ngoài chỗ làm thủ tục ...rồi tiếp đến lại được chuyển đến 1 phòng khác xa hơn tí để ...chờ tiếp tục = ) ) cho đến khi bác sĩ vào khám, chẩn bệnh, bắt nằm tại chỗ cho uống thuốc, chờ cho thằng bé hạ sốt rồi mấy cô cháu mới được vác nó về. Lúc đó thì thằng bé lăn ra ngủ ngon lành, chỉ có 3 cô cháu là mặt mày xanh sao, hốc hác, mắt trắng dã và được bao quanh bởi 1 quầng đen phía dưới mí mắt ...nhìn không khác gì con cú mèo :so_funny: Thử tưởng tượng, đi vào bệnh viện lúc 12h mà cho tới 4h30 mới mò về được tới cái giường để nằm vật ra ngủ thì mình đã phải chờ đợi biết bao lâu trong bệnh viện rồi >.< ...và sau sáng nay thì mình đã tự nhủ lòng rằng từ nay thà là chết cũng không bao giờ vào bệnh viện để phải chờ nữa :so_funny:
4h30 ngủ ...9h30 thức, hệ quả là bây giờ nhìn mặt mình thiếu ngủ nu thấy ớn :so_funny: còn hơn là bị say cafe nữa :so_funny:
p/s: hôm Đại Hội Thánh Mẫu, lúc vừa hát xong chạy xuống lấy đồ đi thay cho tiết mục dance thì mình nghe tiếng gọi lí nhí phía sau lưng nhưng vì trong phòng treo đồ có quá nhiều người nên mình không quay lại, cho đến khi có cảm giác của một bàn tay nhỏ và giọng 1 bé gái cất lên thì mình mới quay lại nhìn nó:
- Excuse me, excuse me...
- Yah?
- Can you just wait here for a minute?
- Um... okie
...trở lại với 3 đứa bé gái khác, trên tay mỗi đứa cầm 1 bông hoa, rồi nhất loạt đồng thanh
- This flower is for you
- Aw... thank you you guys, this is so nice of you
...một đứa lên tiếng
- I like your singing, you sing really well
...đứa khác lại tiếp
- I wanted to give it to the boy [hát chung với mình :so_funny:] but then when i heard your singing, i want to give it to you
Mình quay lại cám ơn 4 đứa nhóc tì 1 lần nữa rồi chạy vào thay đồ cho kịp, ôm mấy bông hoa vào trong phòng thay đồ mà nguyên nhóm dance của mình xúm vào hỏi thăm ...rồi cuối cùng có đứa cười ha hả phán
- Aw... Annie has fans, fan nhí
Ôi, mình có fans :so_funny:
Sóc Iu
29-05-2010, 03:14 PM
Bây giờ bên VN đã bước sang ngày 30 rồi nhỉ... ngày cuối cùng của tháng 5, một ngày đã được chờ đợi từ rất rất rất lâu rồi.
Vừa vào album, đã thấy được thứ mà "ai đó" muốn mình thấy... mọi thứ vẫn được tiếp tục, những dự định vẫn được hoàn thành [?]
Đêm qua ngủ mà mình cứ trằn trọc mãi, giật mình thức giấc rồi lại cố nhắm mắt ép mình ngủ thêm ...ngủ quên. Ngủ chập chờn kiểu đó mà mình cũng có được 1 giấc mơ và mình vẫn còn nhớ rõ mồn một diễn biến của nó ra sao (việc này xưa nay rất hiếm khi xảy ra, thậm chí là không có giữa mình và những giấc mơ = ) )
...mơ thấy mình được toilet kiss :so_funny: và trong 1 thoáng ngập ngừng thì mình đã đưa tay ra cho người ta xỏ cái tròn tròn vào ngón áp út. Lúc chấp nhận thì cảm giác cũng chẳng có gì là lạ, nhưng đến khi chiếc nhẫn được đeo trọn vẹn vào ngón tay rồi thì người mình như vừa được tỉnh cơn mê, tim đập loạn xạ, cảm giác tuôn trào và nước mắt chỉ trực chờ được tuôn ra ...nhưng đôi bàn chân thì muốn nhảy cẫng lên, đôi bàn tay muốn vung vẩy và cái miệng muốn gào thét trong sung sướng (chẳng biết khi được toilet kiss ngoài đời mình sẽ ra sao, chứ trong mơ sao mà nó kinh khủng quá :so_funny:)
p/s: toilet kiss :D
Sóc Iu
01-06-2010, 11:21 PM
Hôm nay nghỉ ở nhà...
...việc đầu tiên là được ngủ nướng = ) ) nằm tới 10h hơn thì phone réo ầm ĩ, mình giật mình rồi quay trở mình chẳng may quá đà lọt cái rầm từ giường xuống thảm ...thức luôn :so_funny:
Dậy... sau khi vệ sinh buổi xế trưa là mình bắt tay vào dọn dẹp phòng, lau chùi, ôm chăn mền đi giặt rồi phơi (mình thích mùi nắng, gió trên quần áo hơn là mùi máy sấy), hút bụi ...rồi quay sang dọn dẹp, vệ sinh cái washroom. Tự nhiên làm xong bằng đó thứ cảm thấy mình cũng có ích ghê đó chứ :so_funny:
Xong việc, mò xuống nhà thì thấy N đang ăn mì gói ...mới nhận ra là mình cũng đang đói = ) ) cũng đi kiếm gói mì nhai (lâu lắm rồi mới được ăn mì gói = ) ) vừa ăn vừa log-in YM, rồi lần lượt là goiyeu, album và vào đây. Đã được nhận, được thấy, được đọc những thứ mà đáng lý ra mình phải biết đến cách đây mấy hôm rồi ...:mpl: cái áo so với cái của anh sao mà nó nhỏ quá vậy, nghi là mình nhét không vừa quá = ) )
Mình quen với cái theme Lucifer rồi, bây giờ không có thấy khó chịu sao đó ...lúc đầu mò vào còn tưởng là do N nó chỉnh theme, nhưng đi vào kiếm lại mới biết là cái theme Lucifer đã biến mất rồi ...chỉ 1 thời gian ngắn mà có nhiều thay đổi quá. Có điều là, mọi thứ của mình đều vẫn sẽ được giữ u-như-kỹ :D
Sóc Iu
02-06-2010, 11:53 PM
Hôm nay làm từ 10h - 6h ...làm về tới nhà ăn uống no nê xong tự nhiên cả nhà lục đục kéo nhau lũ lượt ...N thì đi shopping với bạn. Ba thì chở L đi mua foods cho cái party ở trường của nó, vậy là cô H kéo theo chó con đòi đi chung luôn. Mình với cái bộ dạng - sau khi đi làm về - thì chẳng muốn thò mặt đi đâu, trong khi vừa rung đùi nghe nhạc - bấm móng chân - :so_funny: thì kẻ đi cửa trước, người ra cửa sau cái vèo ...đi hết, để lại mình mình ở nhà. Lúc đầu còn tính ẵm chó con tản bộ đi ra quán cách đó vài trăm mét, để vừa đi dạo vừa cho thằng bé hít thở không khí trong lành, vừa exercise cho cả 2 chị em luôn (bởi mình biết đi chưa được nửa đường là nó sẽ bắt mình ẵm rồi - không ẵm thì nó nằm lăn ra đường khỏi đi nữa luôn, nên mình chỉ có 1 chọn lựa là vác nó lên thôi ...mà vác nó được tới quán và về tới nhà thì cũng là một kỷ lục thể dục thể thao rồi = ) ) vậy mà nó lại lon ton, ham vui đi với mọi người ...thôi thế là mình nhảy chân sáo lên lầu, vào phòng mở lap lên, dạo 1 hồi album, goiyeu rồi bắt đầu nt gọi anh :-"
Lại nói về cái album ...photobucket mấy nay hình như là có vấn đề, khi vào rất chậm. Rồi hôm nay lúc log-in mình toàn bị báo lỗi, một hồi sau thì nó cứ load, load nữa, load mãi chứ không chịu vào tới nơi cho. Vì hôm qua đã được nghe kể về hình anh đã có, và mình tin là anh cũng đã up lên rồi nên nó càng load lâu mình càng sốt ruột ...cuối cùng là tắt cái phụp cái tab đang mở đó không vào nữa = ) ) mãi về sau này khi tin tưởng là mọi trục trặc đã được khắc phục, mình lại mò vào album để thử lần nữa ...lần này thì nó load rất ngay, mà thậm chí là không hề có chút vấn đề nào nữa cơ. Vừa vào trang đầu mình vừa cross-fingers, hồi hộp hy vọng là thứ mình mong đợi đã được anh đáp ứng rồi ...hy vọng là anh sẽ không quên (tới đây thì chắc anh đã hiểu lý do cho 2 tấm hình nãy mình gửi anh rồi :-")
Chủ ý của mình cho việc chụp 2 tấm đó là để giải thích cho anh hiểu cross-fingers là gì thôi, nhưng trước khi kể ra mình đã cho anh thấy mất rồi ...nên là bây giờ đang đắn đo không biết có nên up lên đây nữa hay không = ) ) lỡ chụp rồi mà không up thì uổng công quá vả lại mình cũng muốn show hàng 1 tí á mà :") :so_funny: :haha:
http://c.upanh.com/upload/7/606/ZL0.11818893_1_1.png
p/s: cái áo anh mặc đẹp đó chứ :cr:
Sóc Iu
04-06-2010, 12:08 AM
Hôm qua show hình Vợ, hôm nay show hàng Chồng :so_funny:
Mình vốn dĩ tham lam và không muốn chờ đợi nên vừa vào goiyeu đọc entry (http://goiyeu.net/thien-duong-tren-vai) này, vừa vào album để kiếm hình xem ;)) ...do mải đọc nên dù chẳng nhiều hình nhưng đọc xong entry trên thì mình cũng mới chỉ dạo xong được hết đám hình mới. Mà lúc đầu nhìn ở thumbnail còn cứ tưởng đó là hình ghép bằng pst nữa chứ, rồi tự hỏi chẳng lẽ chỉ để minh hoạ cho cái entry mà Chồng phải mất công ghép hình ảnh vào ánh sáng sao :so_funny: ...có lẽ do mình nghĩ nhiều chứ thực sự là anh sẽ không nhận ra sự "ăn nhập" của 2 thứ này là gì ;)) có khi đọc xong cái này rồi vẫn còn chưa nhận ra nữa cũng nên = ) )
...mình nhớ cái theme Lucifer, theme này bị lỗi tùm lum hết. Đã vậy cái kiểu căn khung này quá dài và quá rộng làm mỗi lần nhìn vào là mình khó chịu à = ) )
Bỏ mặc công việc, bỏ mặc những thứ mình đang càm ràm trong đầu hoặc những thứ vừa được kể ra thì ...đời thật là ổn :D
p/s: À, mà Chồng vốn dĩ không thích và cũng không có thói quen show "hàng" ...mà hôm nay mình lại mạo muội show trước rồi hỏi sau nên chẳng biết là có nhăn-nhó-chịu-khó-chấp-nhận không nữa = ) )
Sóc Iu
04-06-2010, 12:05 PM
http://i288.photobucket.com/albums/ll199/305_luv/Yeu/minhthatlahieuanhay.png
bebadboy87
08-06-2010, 02:01 AM
http://c.upanh.com/upload/7/829/CS0.12042309_1_1.jpg
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ni8wMC82MDBhMzdkMWVlYTmUsICxODFmNThmN2E5NjBhMzhmY TQxMy5cUIbaBmUsICDN8U2ldUngaCBdUngaOG6rXR8xJBp4WeB dUngDWeBSBRdXnDqm58ZmFsmUsIC2U
I didn't think that i could ever trust happiness, the i met u...
and... though distance separates us and time keeps us going on our own way, through each and every day i'll hold in my heart the caring and blessing for u and never let u go.
Wishing u a happy birthday. Praying u luckily.
A
bebadboy87
09-07-2010, 03:39 AM
9.7.2010 một năm cho một năm : D
giờ đang có một chút gì đó gọi là lặng lặng, pha thêm một chút yêu thương đơn độc. Vẫn thế chỉ một mình nhưng giờ không còn như xưa nữa. Vẫn thi thoảng rảnh rảnh ngồi ngó xem em làm gì, có chuyện mới hoh rồi lại thu lại trong lòng những cảm xúc chỉ riêng mới hiểu. Vẫn muốn gào lên rằng anh nhớ em, và thật khó biết khi mà con tim đang rất đau lại không chịu quên em dù chỉ một giây.
Dù có khiếm khuyết, dù có bệnh tật, dù có thế nọ thế kia thì ai cũng có cho mình một người mà khi ở bên cạnh người đó ta cảm nhận được sự vui vẻ và yên bình, và người đó với anh chính là em. Nhiều người hỏi anh có sao không, nhưng bằng tất cả sự tôn trọng với họ thì anh chưa yêu ai như với em cả thế nên anh chẳng bao giớ cáu với em được. sau này dù cuộc sống của em như thế nào đi nữa thì anh vẫn mong rằng em sẽ được hạnh phúc và quan tâm.
...
bebadboy87
28-07-2014, 02:09 AM
Chuyện cứ như đùa ấy :v
hoahoctro.com bỗng dưng bị đứt gánh do bên thuê server phá sản mà không có một hành động nào hỗ trợ những khách hàng thuê dịch vụ của họ. Khi muốn giúp đỡ gì cho HHT. Quay lại, với những gì xưa cũ - những kỷ niệm và những con người vẫn còn gắn bó.
Và rồi " Yêu " vẫn còn đây.
Có chán nản đến mức ruồng bỏ, để nó hoang đến mạng nhện mọc đầy - củ dại um tùm và thậm chí đỉnh điểm là bị xóa thì bây giờ khi thấy nó lại được hồi sinh theo cùng HHT thì mới thấy bất ngờ và sung sướng biết bao nhiêu.
Và thế nó lại sẽ lại được quan tâm, được chắp bút bới thứ tình cảm không thể xóa nhòa. Một lần nữa, mọi thứ lại tiếp tục theo cách ngọt ngào nhất.
Sóc Iu
28-07-2014, 12:28 PM
Heh sếp lợi hại :v
Sóc Iu
07-08-2014, 01:40 PM
Sốt ruột và hồi hộp, híc... bao nhiêu thứ dồn dập mà không làm ngay được khó chịu, đứng ngồi không yên :cry: chán quá đi choy ah :mecry:
Sóc Iu
21-08-2014, 09:12 PM
Hụ hụ, tối nay có một người đón một người. 3 tháng sau (đoán là có thể sớm hơn) lại có một người đón một người.
Ngẫm rồi lại nghĩ, thấy tủi thân quá đi :mecry:
Hy vọng, mong chờ vài tháng sau mình cũng được đưa đón :iou:
Sóc Iu
22-08-2014, 02:28 PM
Một tuần nữa vừa vụt trôi qua mà mọi thứ vẫn bặt vô âm tín, híc. Lúc đầu còn lo sốt vó vụ ngày tháng lộn xộn, đánh lộn đánh lạo với nhau, nhưng sau 2 tuần thì mọi thứ đã lắng đọng hơn, trầm hơn, mất hết sức phản kháng hơn, chắc sang tuần sẽ buông xuôi rồi dần dần rơi vào tuyệt vọng, bỏ mặc mọi thứ quá :(
Sóc Iu
25-08-2014, 01:25 PM
Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi... à mà thôi :so_funny:
Sóc Iu
30-08-2014, 01:33 PM
Nợ, cho mượn thì dễ, mà đi đòi sao mà gian nan quá :(
Kienfa
30-08-2014, 03:24 PM
Nợ, cho mượn thì dễ, mà đi đòi sao mà gian nan quá :(
Bởi vậy bạn bè tốt nhất đừng dính đến tiền bạc, dính đến là sẽ có mất lòng :sr:
Sóc Iu
02-09-2014, 03:11 PM
Nhưng người ta nói khó quá, con không giúp thì áy náy. Mà giờ giúp rồi thì hết cách đòi luôn, con bị mấy người luôn Chú ơi :sr: đúng là dính đến tiền bạc là không ai muốn nhả ra hết, chỉ muốn ngậm hoài thôi :sr:
Kienfa
04-09-2014, 05:30 AM
Tiền bạc giữ luôn là phải rồi :sr:, bởi vậy như chú mỗi lần mà dính đến tiền bạc là chú nghĩ trước, cho mượn xem như cho luôn, có khả năng thì cho mượn rồi quên luôn, nếu trả thì tốt không thì mình biết được người đó thế nào :sr:
Bắt đầu tập nói No đi, đôi lúc mình phải biết nói No. :sr:
Sóc Iu
07-09-2014, 12:42 PM
Híc, tiếc là Chú nói con muộn quá, trước con toàn say YES, giờ gặp người ta đòi rồi nghe người ta say NO không :sr: đau lòng quá đi :sr:
http://i288.photobucket.com/albums/ll199/305_luv/kute%20avatars/f09fc24d.jpg http://i288.photobucket.com/albums/ll199/305_luv/kute%20avatars/1d03ea3d.gif
2 cái hình không có gì liên quan hết, thấy đều ôm con gấu nên ôm về làm của riêng thôi ah =))
Sóc Iu
08-09-2014, 04:30 PM
Khó chịu, lo lắng, bực mình. Làm việc được trả $ mà, có phải làm không công đâu mà làm cái giọng gì vậy :| mình đã nhẫn nhịn lắm rồi. Để coi chừng nào mới xong cái vụ rắc rối này :|
Sóc Iu
08-09-2014, 07:11 PM
https://scontent-b-sea.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/1900165_10153931410750206_1039180515_n.png?oh=ed99 1d74e7219eade8c7a8eaecc934f2&oe=54A38678
Kienfa
09-09-2014, 08:56 AM
Ý là mai mốt gặp người iu là anh ấy làm mà không cần nói hay hỏi phải không? :sr:
Sóc Iu
12-09-2014, 12:45 PM
Con thấy Chú bữa giờ ghé vô hoài nên lụm về post lên cho Chú học hỏi để hiểu thêm về phái yếu, sau này dễ kiếm áp trại ...ủa ủa lộn admin phu nhân đó Chú :sr:
Nó kute quá nên con không kiềm chế nổi phải lụm lại bỏ lên làm của riêng :sr:
...
Đang tự hỏi, ' không biết có nên cầm cái điện thoại lên và tiếp tục tra tấn một số đối tượng không? ' chỉ lo dụng tốc bất đạt, nhưng ngồi chờ trong câm lặng, không một chút tin tức thì mình phát điên mất :cry:
Kienfa
12-09-2014, 04:55 PM
Thấy tấm hình đúng ý mình chứ gì? :sr: Không những nói mà còn hành động ngay lập tức mới được :sr: :sr:
Sóc Iu
19-09-2014, 12:13 PM
Mình sắp thành 4 mắt đeo "đít chai" rồi, đi làm không ôm comp làm việc thì ôm phone chơi game. Về nhà thì lúc không ôm phone chơi game sẽ ôm lap đọc manga, nhức mắt quá @.@
Sóc Iu
22-09-2014, 11:44 AM
Sau bao nhiêu tháng ngày lăn lộn ngoài đường, trên ...phone. Thì cuối cùng nó cũng đã đến nơi người cần cầm, híc vất vả #phew
Giờ thì 8S thôi =))
Sóc Iu
23-09-2014, 11:59 AM
Too many things on mind lead to forgetfulness @.@
bebadboy87
25-09-2014, 09:21 PM
http://i.imgur.com/TgYdbYE.jpg
Sóc Iu
26-09-2014, 11:04 AM
Hô hô sếp siêng năng đột xuất, cư mờ đọc tới đoạn "Trong Quá Trình Bay" mà đã cảm thấy chóng mặt, muốn ói rồi :cry:
bebadboy87
28-09-2014, 06:48 AM
http://38.media.tumblr.com/17ef0eb719c0974e8122651f1a0bd3e4/tumblr_nbu5gmuJf11qjy03zo1_500.jpg
Rảnh rảnh tớ vẫn vào mà, bạn Sếp có gì hay ho thì cứ viết hay đăng lên.
Về tớ xoa lưng cho đỡ mệt :blow:
Sóc Iu
29-09-2014, 11:24 AM
Bạn đang khơi dậy máu phiêu lưu trong mình hả hả HẢ? Mình mà làm gì có lỗi với Ba là tại bạn đó nhóe :so_funny:
Sóc Iu
30-09-2014, 10:28 AM
Gotta get rid of this cold before the weekends, before Friday is even better :help1:
bebadboy87
01-10-2014, 01:06 AM
Tớ nghĩ là dù có lạnh và đang ốm thì bạn cũng cứ cảm nhận nốt mấy ngày lạnh cuối một cách cẩn thận và ấm áp nhất có thể đi. Vì ở đây đang là nóng lắm í, tớ sợ bước ra cửa và bạn sẽ bị sốc nhiệt đấy :emo_eek:
Tuy vậy ít ra thì bạn sẽ được diện đồ ngắn để đi chơi buổi tối cho thoải mái :cungly:
Sóc Iu
02-10-2014, 11:39 AM
Mình mệt quá đi mất (than hoài) ...thiếu ngủ nên mắt đỏ hoe, đầu choáng váng. CHOY ƠI, có cách nào để hết cảm cúm trong 1 ngày không :v :cry:
Sóc Iu
03-10-2014, 09:08 AM
Cái mỏ hay thiệt, bạ đâu trúng đó (mình trúng số rồi =)) làm cho nguyên buổi sáng đầu óc tơ lơ mơ, sáng nay nhớ rõ ràng có mở cửa cho the recycling guy vào mà quay đi quay lại một hồi, ngồi ngẩn người ôm đầu tự hỏi "when did he leave?" OMG I'm losing my mind :|
Sóc Iu
03-10-2014, 08:23 PM
Cổng chờ - Regina
Chưa chi đã cảm thấy nhớ nhà rồi :( nhìn xung quanh, người thì nhiều thật nhưng ai cũng đang cắm cúi vào tablet, phone, laptop, etc. chẳng ai nhìn thấy ai nữa cả ^^
P/s: nhói nhói bụng rồi T_T
Kienfa
03-10-2014, 09:12 PM
Cổng chờ - Regina
Chưa chi đã cảm thấy nhớ nhà rồi :( nhìn xung quanh, người thì nhiều thật nhưng ai cũng đang cắm cúi vào tablet, phone, laptop, etc. chẳng ai nhìn thấy ai nữa cả ^^
P/s: nhói nhói bụng rồi T_T
Cái này đúng là giữa thế giới đông người nhưng ta chỉ có riêng ta :sr:, thấy cái kiểu cắm đầu vào phone với pad này nguy hiểm quá, bị người ta làm gì cũng không hay :sr:
Sóc Iu
04-10-2014, 12:03 AM
Chú nói vậy là Chú đã làm gì ai rồi, hay là đã bị ai làm gì rồi :sr:
Vancouver
Đi bộ mòn mỏi từ domestic qua international mồ hôi nhễ nhại, 2 thái dương nhức vì ho quá nhiều, cổ họng cứ ngứa và ho hoài vì chưa có thuốc cầm. Xong chuyến này mình liệt giường quá :v
Kienfa
04-10-2014, 01:43 PM
Người ngây tơ tong tắng như chú làm sao có ý đồ :sr:, chú ít khi đi ra ngoài cầm pad hay phone cắm cuối trừ khi cần, có liếc cũng liếc mấy cô :sr:
Sóc Iu
04-10-2014, 04:39 PM
Đó đó dấu đầu lòi đuôi Chú nhoa :sr: Chú tong tắng chỉ KHOÁI ngắm mấy cô thôi :haha:
Taipei,
Thoải mái vì đã xong chặng dài hơn 12h, sức khỏe ổn định hơn vì mình ngủ đa số thời gian, còn lại cũng nhắm mắt để đó =)) uống được thuốc nên đã đỡ "sủa" :v
Giờ thì ngồi chờ thêm 3h mà wifi chỉ có limit 2h ...chơi nhau ah :cry:
Sóc Iu
05-10-2014, 06:20 PM
- VN -
I'm here, mình đang ở trong lòng bạn :v
Đáng lý phải xuất hiện từ hôm qua, nhưng sau khi ra tới nơi, đi ăn hết 2 dĩa phở cuốn, về soạn đồ và rồi tắm rửa đi lễ, đi ăn lẩu ếch, đi Passio, về ngủ một giấc thì sáng nay mới cầm phone lên và "check in" được =))
Nãy trước khi sếp đi làm thì nói mạnh lắm, phải soạn xong vali đồ mới được. Giờ nằm đây và chỉ muốn ngủ thôi, ở nhà không gì làm khổ quá =))
Kienfa
05-10-2014, 06:51 PM
Đó đó dấu đầu lòi đuôi Chú nhoa :sr: Chú tong tắng chỉ KHOÁI ngắm mấy cô thôi :haha:
Taipei,
Thoải mái vì đã xong chặng dài hơn 12h, sức khỏe ổn định hơn vì mình ngủ đa số thời gian, còn lại cũng nhắm mắt để đó =)) uống được thuốc nên đã đỡ "sủa" :v
Giờ thì ngồi chờ thêm 3h mà wifi chỉ có limit 2h ...chơi nhau ah :cry:
Ngắm mấy cô là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà :sr:, chảu nghĩ mấy cô mặc đồ, trang điểm cho đẹp đi ra ngoài để cho người ta thấy mình đẹp, nếu mà không có ai ngắm nhìn thì thật là tốn công mua sắm, trang điểm và thất vọng biết bao khi không nhận được thành quả, chú chỉ là khích lệ tinh thần mấy cô nên phải ngắm và ngắm nhiều chút cho mấy cô thấy mình đẹp hơn :sr: :sr:
Sóc Iu
06-10-2014, 04:18 AM
Hèn chi Chú chưa dám rước ặc min phu nhân nào về, vì rước về xong ra đường hết ngắm được cô nào để khích lệ nữa :sr:
HN ngày thứ 2,
Mới buổi sáng đầu tiên mà 2vc đã phải chạy đông chạy tây lo vụ giấy tờ, tốn $ lãng nhách, bực mình luôn :| lo mãi bên kia, tưởng về là xong ai dè lo hoài vẫn cứ phải lo T_T
Xong thì cũng tới giờ lunch, nay đổi món miến trộn :v ăn xong về sếp đi giặt đồ mình ngồi nghỉ ngơi =)) sếp đi làm mình dọn dẹp cái vali, lên phơi đồ, tắm xong là lăn quay ra ngủ =)) (hãy đổ lỗi cho jetlag) làm cho Mẹ đi làm về, nấu cơm xong lên kêu năm hơi bảy hơi con mới giật mình bật dậy, mặt mũi lúc đó chắc khôn dữ :v vậy rồi Mẹ lại để cho ngủ tiếp thôi chứ làm gì bây giờ :") dâu thời nay thế sao?
Sóc Iu
07-10-2014, 04:10 AM
Việt Nam có nhiều cái tên "chuyển thể" nghe rất kêu ...làm mình lon ton vào order 1 ly Việt Quất - đem ra "OH thì ra ..." nó là blueberry bên mình =)) từ nay bỏ thói ham của lạ và nghe dụ dỗ của thiên hạ thôi :")
Kienfa
07-10-2014, 06:07 PM
Hèn chi Chú chưa dám rước ặc min phu nhân nào về, vì rước về xong ra đường hết ngắm được cô nào để khích lệ nữa :sr:
Rước về... và ngắm chú thấy đâu có vấn đề, ngắm thôi mà :sr: :sr:
Sóc Iu
09-10-2014, 07:06 PM
Chú đừng nghĩ tong tắng vậy Chú ơi, chưa có phu nhân thì thôi, có rồi mà ngắm là ...(3 chấm để đó) không kịp đỡ đâu :sr:
...
2 ngày về quê ăn đám cưới, được hôm đầu về còn tỉnh tỉnh, bữa sau đi rước dâu xa tít mù, trời thì nóng, mình thì ho mãi chưa khỏi, mà đi đâu cũng đụng dân ghiền thuốc, thuốc lá chưa đủ còn "chơi" luôn thuốc lào :cry: công nhận mệt thật T_T
Được cái an ủi là có bạn sếp và Bố Mẹ chăm cho, kưng như gì luôn. Dâu con mà sáng ra 7h rước dâu, thì 6h Mẹ đã dậy đi mua đồ ăn sáng, 2vc cứ nằm tới 6h gần rưỡi mới mò ra, vừa thò đầu ra ngoài thấy Bố đang lau nhà, rón rén đi vì Bố vừa lau xong thì con đạp túi bụi lên rồi =)) Bố quay sang, tưởng bị la ai dè Bố chỉ nhắc "coi chừng ngã". Mình dạ khẽ rồi vừa đi vừa hí hí cười sung sướng =)) đi đám tới đâu, gặp ai cũng thấy Bố Mẹ chỉ trỏ về phía 2 đứa, rồi thì người được chỉ nhìn lom lom còn tụi mình chỉ biết cười gật đầu chào :v
Qua đi xe về tới nhà, Bố Mẹ muốn dọn sao thì dọn, 2vc lên phòng vật ra giường, sếp nằm được lát bật dậy tắm, tắm xong vô nằm khò khò tiếp, tới lúc Mẹ lên gọi xuống ăn "Mẹ nấu xong hết rồi" thì sếp mới lôi mình dậy, nghĩ tội nghiệp. Thằng con lôi kiểu gì thì lôi, mình đang mê ngủ nên cứ ườn người ra nằm lỳ, kết quả là nhịn cơm tối luôn :") sáng ra dậy sớm vì tối ngủ quá nhiều, và vì đói bụng. Xuống thì Mẹ đang nấu soup cho mình, Bố ngồi ăn cơm sáng, còn bạn sếp Mẹ cho ăn bánh mì =)) Bố chắc ngạc nhiên thấy con gái nay dậy sớm nên quay qua cười cười hỏi "hôm qua đi về mệt nhở" mình lại dạ lí nhí rồi đến mân mê nồi soup đang sôi (đói mà =))
Nay Bố chở Mẹ đi làm, để car ở nhà cho chiều 2vc lên stp thì lên, trước khi đi Mẹ còn dặn là ở nhà có cam, có yogurt, có chanh đào ngâm mật ong, nói chung là Mẹ chăm con trai riết, giờ gặp con gái ăn như mèo nên Mẹ xót ruột bắt ăn đủ thứ :v
Ôi, Bố Mẹ cưng quá đi thuôi :timup: Chồng ra rìa =))
Kienfa
09-10-2014, 07:10 PM
Chú đừng nghĩ tong tắng vậy Chú ơi, chưa có phu nhân thì thôi, có rồi mà ngắm là ...(3 chấm để đó) không kịp đỡ đâu :sr:
Vẫn ngắm như thường, ngắm xong quay qua nói với phu nhân, cô ấy không xinh bằng em :sr: :sr:
Sóc Iu
09-10-2014, 07:12 PM
:so_funny: Chú làm con cười sặc sụa đây nè =)) đúng là ngắm nhiều nên có kinh nghiệm dụ dỗ giỏi Chú huh =))
Kienfa
09-10-2014, 07:16 PM
Người tong tắng làm gì có chuyện dzụ dỗ, thật tình cháu à, không có kinh nghiệm chi hết :sr: :sr:
Sóc Iu
10-10-2014, 07:15 PM
Vẫn ngắm như thường, ngắm xong quay qua nói với phu nhân, cô ấy không xinh bằng em :sr: :sr:
Chú nói trong đây, có người vào đọc được đem ra áp dụng với con qua giờ nè, bắt đền Chú :sr:
Kienfa
10-10-2014, 09:18 PM
Chú nói trong đây, có người vào đọc được đem ra áp dụng với con qua giờ nè, bắt đền Chú :sr:
Vậy có người đọc xong của chú về áp dụng liền à :sr: giỏi, có tương lai :sr:
Cháu cũng đâu có lỗ chi đâu mà đòi đền :sr:
Sóc Iu
10-10-2014, 10:12 PM
Chú vô tình tạo thời cơ cho người ta ngắm nghía con gái công khai kìa Chú, con bị thiệt hại trầm trọng về tinh thần luôn nè :sr:
...
Thứ 7,
Bố Mẹ nghỉ ở nhà, sáng sếp đi làm mình vẫn nằm nướng, dư âm vụ giận dỗi tối qua vẫn vương vấn (pháo bông coi thì ít, mà hít khói xe bụi đường thì nhiều) nên 2 ứa vẫn còn chút ngại ngùng trong giao tiếp sáng nay =))
Nằm đã, sếp đi làm đã mình vẫn còn lăn lóc trên giường ôm phone coi hài. Cả tuần chẳng đi làm mà thứ 7 cũng muốn nghỉ như ai :so_funny: 9h gần rưỡi mới mò dậy vệ sinh buổi sáng và xuống nhà, đi ngang qua thấy Bố đang nằm đọc báo. Xuống bếp Mẹ đang nhặt rau, mình cũng nhảy vào phụ tuốt rau, lâu lắm lắm lắm rồi không được ăn rau ngót. Gọi là làm phụ họa thôi chứ xuống tới nơi Mẹ làm gần xong rồi =)) Mẹ hỏi ăn sáng không, lắc đầu, Mẹ lại bỏ dở đó đứng dậy bắc nồi nước luộc bắp cho ăn :") quét được cho Mẹ cái bếp, xong ngồi Mẹ hỏi chuyện lại bật lên ho như sắp die rồi =.= cuối cùng Mẹ vớt bắp ra, kêu ăn đi cho ấm cái cổ, rồi dặn nhớ lấy nước mà uống cho mát. Mẹ đi lên lầu mà mình ngại gì đâu, tưởng Mẹ lên với Bố, ai dè lúc sau mình đang ngồi trong phòng ăn bắp và uống nước luộc + nhai cả cá thiều khô sếp mua chấm chinsu thì Mẹ gõ cửa đưa quần áo khô cho 2 vc =)) ôi (mượn câu của sếp) "dâu mới chã con" ...mình biết rồi mà :(
Sếp chồng đi làm, chưa chi vợ đã réo về nhà chắc là sốt ruột nên đang trên đường rồi =)) vợ mới chã con :v
P/s: nãy thấy mấy cái chén trong sink cư mờ tính thò tay rửa thì thấy con thạch thùng con đang ngo ngoe trên cái thìa, ớn lạnh quá vác đồ đạc lên lầu ăn cho an toàn, chả biết Mẹ có nghĩ có mỗi mấy cái chén mà mình không đụng tay không, huhu mình sợ thạch thùng lắm :cry:
Kienfa
11-10-2014, 05:22 AM
Thế tại sao không học cách của chú mà ở đó than thở, bây giờ cháu tha hồ ngắm giai đẹp rồi quay sang phu quân, thằng ấy không manly/ đẹp trai bằng anh :sr: :sr:
Sóc Iu
13-10-2014, 01:21 AM
Từ nay con sẽ chăm theo Chú học cách nịnh sếp nhà con mới được :so_funny:
...
Mình không có thói quen ăn sáng, Mẹ lại cứ xót nên tìm đủ cách cho mình ăn. Lão sếp muốn Mẹ thôi không ép mình ăn nữa nên nói Mẹ là mình quen ăn đồ bên kia rồi nên không ăn đồ vn đâu, vậy là hôm nay lại có nồi soup Mẹ nấu sẵn, bữa trưa thì có thêm salad dưa leo =)) lão sếp chỉ giỏi bày trò ra cho Mẹ làm thôi :meo:
Được cái mấy nay không hay ăn nhà nên đỡ hành Mẹ :cr: hôm kia thì cả nhà đi Sen ăn SN T ...hôm qua thì 2vc đi ăn vặt cả đêm, hôm nay lại hẹn hò với anh Đ anh Đ đi ăn lẩu, mai lại qua bên nhà bạn T vì mẹ bạn ih về quê =)) ăn chưa đã, ngày nào cũng được mấy cữ nước mía. Nãy sếp về ăn trưa cũng mua nước mía về mặc dù vợ không nhõng nhẽo đòi mua, sếp càng ngày càng hiểu ý vợ quá đi thuôi :hun:
Haiz, cứ ăn chơi và được cưng kiểu này thì mai mốt đi làm lại mình lười chết mớt :cry:
P/s: không biết nay Bố lo vụ bên stp sao rồi, tối về lại nịnh Bố thôi :v
Sóc Iu
14-10-2014, 07:36 PM
Dự định là sẽ cập nhật mỗi ngày những thời-khắc-huy-hoàng này nhưng rồi lại bận ...lười quá nên quên :so_funny:
Hôm qua được bữa Bố Mẹ không về nhà ăn cơm tối nên mình được bữa nấu cơm trưa (tự nhiên thành nhiệm vụ mỗi ngày của mình chứ T_T) và kiêm luôn cơm tối. Sếp mình được cái chỉ thích thịt và rất lười ăn rau, bữa nào ngồi xuống cũng phải nhắc bắt thì mới gắp được vài gắp, vậy nên là ăn xong mình lôi hết trái cây ra bắt ăn thêm. Trong khi sếp ngồi ăn thì vợ dọn dẹp, rửa chén (tự nhiên thấy giống làm dâu quá đuê =)) được cái sếp rất biết nịnh vợ, bữa trưa nào về cũng có nước mía cho mình để sẵn trong tủ :*
Bữa tối và dọn dẹp xong, 2vc xách nhau ra Big C, một tay nắm tay sếp, một tay lựa đồ, sếp thì kéo giỏ. Cái list lại ngắn bớt đi và phòng lại chồng chất thêm đồ. Nhìn 2 ứa có ai dám nói không phải vc trẻ đâu, mà nói thì cũng làm được gì đâu =)) vì sự thật là tụi mình còn trẻ mòa :so_funny: đi nhanh nhanh chóng chóng, về nhà quăng đồ vào nhà rồi lại lượn lờ hết tiệm này quán nọ cho vợ shopping (chưa đủ nên hôm nay sếp hứa đi tiếp nòa =))
Shop đã thì hẹn hò đi ăn chân gà nướng, uống đá me, ăn thêm cả chè đắng. Đi tới đâu chụp tới đó, sáng sếp đi làm sẽ ngồi up hình cập nhật album fb =)) cứ ăn no rồi về nằm xoa bụng kiểu này, riết mình hết dám nhảy lên cái cân mặc dù ngày nào cũng đi ngang qua nó :v cư mờ lo thì than, nhưng vẫn ăn chơi đều đều chứ có chịu nhịn bữa nào đâu.
Chưa chi tối nay lại có list ăn chơi rồi, có sếp Chồng cưng thiệt là sướng :timup:
Sóc Iu
15-10-2014, 04:54 AM
Hu hu te rẹt te rẹt đi giặt đồ, ném nguyên cái mớ đồ mới mua, nào hồng nào đen chung vào với cái áo trắng, giặt xong nó có hoa văn không đụng hàng luôn :cry: lúc lên phơi đồ thấy mếu máo xuống nt cho sếp, đang ở chỗ làm sếp vội vàng phone về hỏi có chuyện gì "em làm anh lo quá, nói anh nghe xem có chuyện gì..." Mình chộp cho 1 "bô" gửi xong thằng con hết hỏi han quan tâm luôn mà lăn ra cười, còn cố dụ khị mình là để về hỏi Mẹ cho xem có tẩy được không.
Nãy vừa về, bước vào phòng mình đang nằm sải lai trên giường, còn ráng chọc ngoáy vào nỗi đau của mình "khóc đê" mình lăn ra khóc lóc mếu máo thật (giả bộ thoai =)) còn ứa sếp thì cứ đứng cười, được lát mình im quay ra nghịch phone thì ló lại "khóc đuê, mếu đê" trêu gan nhau không ah, mình lại lăn ra mếu tập 2 =)) 2vc cứ 1 ứa chọc 1 ứa gào khóc chả biết Mẹ dưới nhà nghĩ sao. Cuối cùng cái áo trông cậy vào Mẹ vậy :")
Sếp vừa nghĩ ra kiểu chụp hình hay ho, mình sẽ quậy trả thù lại há há :so_funny:
Sóc Iu
16-10-2014, 06:46 PM
16.10
Mừng cho đôi trẻ :P thực ra từ lúc về mình đã sẵn tâm lý này nên không thấy có gì khác mấy, nhưng Chồng thì hồi hộp đến không cầm nổi cây bút mà phải nhường vợ ký trước. Vì đi lại nhiều và vì có "móc nối" nên mấy người từng tiếp xúc đã nhẵn mặt 2vc, hôm qua mình diện một chút, bôi bôi quẹt quẹt một chút mà đã có người tròn mắt ngạc nhiên ngay "lấy được vợ xinh phết nhờ" làm sếp cứ lập đi lập lại mãi =))
Một ngày đặc biệt, đầy lãng mạn. Thực ra lúc sếp chở đi loanh quanh, chuẩn bị quần áo mình đã phần nào đó đoán ra và vì sếp cứ nhắc đi nhắc lại "hôm nay là ngày đặc biệt" nên là lộ hết rồi, mình chỉ là không chắc các bạn ih làm kiểu gì thôi :v nói thật là nghe sếp kể kế hoạch ở sân bay, mình có phần tiếc nuối. Nhưng mà gì thì gì nhìn cái tướng lóng ngóng, ấp úng của sếp, nhìn sự tận tình của mọi người mình đã mãn nguyện rồi.
Hôm qua âm u cả ngày, nhưng lại là Ngày Đẹp :x
Cảm thấy được yêu, được cưng chiều. Một bước ngoặc mới được vượt qua, một trang mới đang mở ra và 2vc sẽ lại cố gắng hết mình vì nó.
Kienfa
17-10-2014, 05:13 AM
Ôi, tội nghiệp thằng bé :sr: , hội ế đã mất đi những thành viên trung kiên :sr: :sr:, chúc mừng :cungly:
Sóc Iu
17-10-2014, 11:17 AM
Sao Chú lại tội nghiệp thằng bé, thằng bé nghe thấy lại ăn vạ con bây giờ nè, chừng nào tụi con có rượu mừng rồi Chú hẵng chúc cũng chưa muộn Chú ơi :sr:
...
Nay 2vc lại bỏ cơm nhà đi ăn cơm hàng cháo chợ, thực ra là hẹn lũ bạn của sếp ra để cảm ơn vụ set up cho cái propose hôm qua, ăn xong thì lại lượn sang Highlands Coffee ở Trúc Bạch để ngồi chọc nhau ầm ĩ một góc, bàn vụ Chúa Nhật chụp hình, rồi vụ sang năm. Nói túm lại là đám này ngồi lại thì từ chuyện ngàn năm vẫn bị đào lên nói lại, còn chuyện ngàn năm ánh sáng chiếu chưa tới cũng lôi ra nói luôn =)) rồi cũng đến lúc phải làm, nên bàn cứ bàn thôi :P
Nãy 2vc gọi về cho Ba, lâu không nghe giọng Ba nhớ quá đi thôi, vậy mà nói được vài câu đã thẩy qua cho thằng rể =)) mà Ba cũng chỉ chờ có vậy, nói với con gái 5 câu thì nói với rể gần 10' @.@ ku nhà mình bị cái tật cứ cầm vô cái phone là đi tới đi lui loạn cả lên, cứ như nếu đứng im thì đài sẽ ngưng phát sóng truyền thanh vậy, mình thì nằm dỏng tai lên nghe, rồi cứ ngoắc tay bắt ngồi xuống, ngồi được tý lại đứng lên đi đến chóng mặt.
Muộn rồi, cố dỗ giấc ngủ thôi, không mai lại nằm nướng khét lẹt ra nữa =))
Sóc Iu
17-10-2014, 11:03 PM
Cuộc nói của đôi vochongmoi
V: :*
C: :*
V: Chồng đang làm gì?
Bận không anh
C: anh bình thường
Đang ngồi làm mấy thứ linh tinh
V: làm gì mà linh tinh
Vậy là không có gì quan trọng huh anh?
C: yeah
Bố Mẹ đang làm gì dưới nhà thế?
V: Bố mặc quần đùi
Xách xe bỏ nhà đi chơi rồi
Mẹ cầm dao thớt sang hàng xóm hẹn hò rồi
C: tối nay là có vụ ăn ngoài sân ah :v
Cả khu biết Vợ về nên làm cỗ ăn mừng :v
V: Vậy em sẽ có 1 bài phát biểu cảm tưởng =))
C: yeah, chuẩn bị mc script đê :v
V: yên tâm vợ anh một bụng c...hữ =))
C: -,-
V: Chồng rảnh không anh?
C: làm gì Vợ
V: trốn về hú hí với Vợ đuê
C: ah, cái đó thì hoh được roài :-"
Chịu khó đi Vợ, lát trưa anh trốn về sớm
V: ngày nào cũng bỏ vợ lên hú hí với sếp
Cuối tuần cũng bỏ vợ đi được
C: mà anh chuẩn bị up mớ hình ở đt lên fb đây :v
V: up đuê, bỏ bê em đuê
Để cho em héo tàn theo từng giờ từng phút đuê
C: =))
Chat chit đã với sếp mới nhớ ra Mẹ dặn đồ xong thì phơi, vừa xông ra cửa tính lên sân thượng thì đụng Bố trên đó đi xuống và Bố thông báo "Bố phơi rồi" :") ôi con gái của Ba tuôi đi làm dâu =))
Sóc Iu
18-10-2014, 07:17 AM
Hôm nay khu nhà sếp mở tiệc mừng ngày 20-10, Bố Mẹ chuẩn bị với mọi người cả chiều. Con cái thì tới giờ mới thò mặt ra =)) ăn một lúc là giới trẻ lần lượt rút hết. Bây giờ các đấng phụ thân, phụ mẫu đang karaoke inh ỏi, ủm tỏi, ầm ầm, xập xình, phòng mình thò mặt ra là nhìn thấy mọi người dưới sân ngay nên ồn càng thêm ồn, trong phòng thì sếp đang nằm tay kê gối, chân co chân duỗi coi Transformer 4 bỏ bê vợ ngồi thu lu một góc tự kỷ :meo:
Sóc Iu
18-10-2014, 09:55 AM
Mai 6h dậy mà giờ này còn ngồi đây :| khâu chuẩn bị, áo quần đã thấy mệt rồi. Tự nhiên chẳng muốn đi tý nào, lười quá :v
Sóc Iu
19-10-2014, 04:07 AM
Sáng sớm, sáng 2vc đặt báo thức 6h thì 6:12 mình mới lồm cồm bò dậy nổi. Chồng thì liên tục gọi "vợ ơi, vợ ơi, dậy đi... vợ ơi" mặc dù bản thân thì vẫn nằm, mắt vẫn nhắm :v
Sau khi đã vệ sinh buổi sáng xong, mình ngồi một chỗ lo tóc tai, make up thì bạn sếp mới mò dậy lật đật. Đồ thì nhiều nên cứ đi lên đi xuống, đi ra đi vô xách đồ. Gấp mền, xếp gọn chăn gối, còn không quên mở cho vợ cái quạt cho mát nữa, vừa làm miệng vừa líu lo "vợ hâm, vợ hâm..." Sáng sớm mà đã đáng yêu vậy rồi :*
Tới nơi, thay đồ và bắt đầu lăn lộn + vật vã với các bạn cầm máy. Đi con gái không ý kiến gì nhiều, mà toàn đám con trai nhí nhố đòi chụp đông chụp tây, bóng bay, bông, đàn đem cho cô dâu chú rể thì các bạn kia toàn ôm xí xớn tạo kiểu, 2 cái máy nhá liên tục nhưng không có mấy cái có mặt mình, sau Chồng điên quá phải dành máy xông pha lăn lộn chụp cho vợ, mặc dù cũng áo trắng quần tây, cà vạt, đóng thùng như ai, chụp một hồi mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem hết trơn, tội quá trời :*
Đi từ sáng tới gần 2h trưa mới về, ghé vô Times City để ăn trưa =))
Sau một ngày trời bị hành hạ, tra tấn. Bắt cười đến phát khóc lên, thì mình bắt đầu thấy sợ chụp hình cưới, híc híc, sau mà có đi chụp tới mấy ngày chắc mình cáu loạn lên xong rồi lăn ra die quá T_T
Cảm ơn 2 cô bé đi theo đan vòng hoa đội đầu cho mình, cảm ơn các bạn nam vất vả chuẩn bị các thứ phụ kiện chụp choẹt, và đặc biệt cảm ơn sếp đã chịu khó đi quần nguyên ngày với vợ để cho ra những sản phẩm cây nhà lá vườn toẹt vời ...muah, chụt choẹt =))
Sóc Iu
20-10-2014, 05:42 AM
Nay 20-10, bữa tối được thống nhất là ăn lẩu. Hôm qua CN nên Bố chở Mẹ đi chợ mua đồ, rồi mua tặng Mẹ bó bông lilly, về Mẹ khoe, nhìn Mẹ cười tươi biết Mẹ hạnh phúc lắm, quay sang nhìn Bố, Bố cũng cười cười có phần ngượng ngùng. Thì ở tuổi của Bố Mẹ, thương yêu không bộc lộ theo kiểu của đám con nít nhí nhố như mình hay đòi sếp làm, nhưng thỉnh thoảng để ý mới thấy tình cảm cũng dạt dào, chan chứa lắm. Như có lần trong bữa tối:
"Anh M ăn thịt đi này
Anh ăn xương thôi, thích ăn xương, để thịt cho em ăn"
Mẹ hay gọi Bố bằng anh + tên, theo kiểu "anh M ơi, ... Ơi anh đây" cứ mỗi lần nghe Bố và Mẹ tình cảm vậy là mình xúc động chết đi được, hay cái lần thấy Bố "đèo" Mẹ đi làm mà mình chỉ muốn tam chảy ra thôi, lãng mạn và thân thương lắm :X
Mình tin trước đây Ba mình cũng như vậy với Má, bây giờ mỗi lần có mấy Ba con, Ba lại nhắc về Má, nhìn vào mắt Ba mình không thấy đau đớn nữa mà chỉ nhìn thấy Hạnh Phúc long lanh và mình biết thứ HP đó sẽ mãi - vẫn - luôn ở đó, nguyên vẹn (:
Không như lớp trẻ bây giờ, cưới xong là bỏ bê vợ con, không còn cưng chiều, chăm sóc nữa. Trước đi làm về là quấn lấy vợ ngay, bây giờ bỏ vợ nằm một đống ôm cái comp :so_funny: hahaha em đang cố tình viết cho anh đọc đó Chồng hâm =)) :so_funny:
Nói chứ, nói vậy là oan cho bạn sếp nhà mình, nãy bạn ih nằm kế bên mình, nhưng vợ đang ôm phone viết NK, lại không cho đọc trước, bị đuổi xịch ra nên bạn ih thở dài bỏ ra comp sửa đống hình hôm qua chụp, nhìn cái mặt ngố chịu không nổi, phải :* cho một cái thôi :chayle:
Sóc Iu
21-10-2014, 07:39 PM
Hôm qua sếp cũng về ăn trưa như mọi ngày, ăn xong theo như lời Mẹ dặn thì sếp chở mình lên cty Mẹ, vậy mà dọn dẹp chén bát xong, lên phòng thì thấy sếp đã ngủ từ đời nào, mình ngồi kế bên ngó nghiêng một hồi rồi cũng kê ké đầu vào gối ngủ luôn. Kết quả là 2vc ngủ quên đến lúc Mẹ phone mới lồm cồm nhanh nhanh chóng chóng phóng lên cty Mẹ =)) vừa lên tới nơi Mẹ đã ra cửa đứng đón:
"Sao mà lâu thế? Để Mẹ chờ mãi
Dạ tụi con ngủ quên... Hihihi
2 đứa chúng mày..."
Lon ton theo Mẹ vào "ra mắt" mấy cô, chú đồng nghiệp Mẹ, vì theo Mẹ kể thì mọi người tò mò về con dâu Mẹ lâu rồi, đòi gặp mãi :v ngồi tý là 2 Mẹ con lại lật đật áo quần lên nhà chị P thăm bác L và thằng ku Bin, bình thường ngồi sau xe sếp mình vô tư vô lo, hôm qua đổi tài nên hơi run run, nhưng Mẹ chạy quen rồi nên ngồi một hồi lại có cảm giác thích thú vì được Mẹ chở đi chơi :v
Đến nhà, thằng ku vừa ngủ dậy nên dễ mè nheo, ngồi một lát "hắn" quen là Mẹ đưa cho mình nhấc bổng nó lên, ôm gọn vào lòng. Mắt thì nhìn mình lom lom, môi thì cong tớn nhìn mà mình chỉ nghĩ tới sếp mỏ nhọn thôi =)) ngồi một lúc mà bác và Mẹ cứ bàn mãi chuyện con cái, Mẹ mong có cháu lắm rồi :P đến nỗi mình ẵm thằng ku để bác L chọc:
"Nhìn hắn bế thằng Bin, nhìn 2 mẹ con hắn trắng như nhau
Hai mẹ con ạ?
Thì 2 mẹ con chứ còn gì nữa"
Rồi Mẹ và bác cười :") ngồi hơn tiếng thì Mẹ chào về vì sợ kẹt đường, vậy mà trên đường về, đi ngang mấy cái shop, biết mình thích mua sắm nên chịu khó ghé vào shop nào tùy mình chọn, đi tới đâu, thử gì mình cũng Mẹ ơi cái này, Mẹ ơi cái kia, làm mấy bé bán hàng cứ tròn mắt "2 mẹ con ạ cô? Sao chị nói giọng miền trong... À con dâu ạ? Vậy á? Thế mà tình cảm như mẹ con ruột. Mẹ chồng dắt con dâu đi sắm quần áo, thích nhờ" mình đứng trong phòng thử cười hí hí hoài. Vì trước giờ mình luôn ghen tỵ với mấy đứa có mẹ dẫn đi mua sắm, chở đi đâu đó chung. Mẹ thì lại toàn con trai nên chắc cũng thiếu và mong cái cảm giác này. Mẹ lựa cho mình được cái váy, mình tặng Mẹ cái áo vest mà Mẹ thích, công nhận Mẹ mặc cái đó đẹp, ôi thích quá đi thuôi :x hôm nay Mẹ lại về sớm đưa đi nữa :x :*
Về kể cho sếp, chẳng biết sếp nghĩ gì mà cứ "vậy á? Rồi sao?" Chả biết có nghe vợ kể gì không :meo: hôm qua mình thò mặt ra đường cả ngày, trưa đi với Mẹ, tối sếp lại chở vòng vòng kiếm đồ cho Ba, mua tặng mình cây son của Mac (quà 20-10 muộn :so_funny:) sau đó 2vc đi coi film, không hay bằng 2 lần đầu coi :v mà lịch hôm nay cũng gần giống hôm qua, lại đi với Mẹ, rồi tối 2vc lại lang thang, có điều hôm nay hẹn nhóm hôm bữa đi chụp hình ăn đồ nướng, hy vọng không mắc mưa, hoặc như hôm qua, 2vc vừa về tới nhà thì mưa ào ào cũng được, ngủ cho ngon :cr:
Sóc Iu
22-10-2014, 07:38 PM
Mấy nay lười, đi ăn chơi về muộn là toàn lăn ra ngủ luôn, nên có viết cũng toàn kể về ...em của ngày hôm qua =))
...
Ah thì ...hôm qua :so_funny:
Như đã hẹn, Mẹ lại về sớm để chở con gái ra chỗ sửa đồ, mua cho lắm váy áo rồi phải đi sửa, trong thời gian chờ sửa thì Mẹ lại đưa mình đi lang thang mua thêm được cái đầm nữa =)) lần lựa mãi, thử mấy cái liền, rồi dù là miễn cưỡng nhưng mình thích nên Mẹ cũng để cho mua :")
Con gái thì: cái này được không Mẹ?
Mẹ của chồng con gái thì: con có thích không?
=))
Vì đã xin phép tối đi ăn nướng với tụi bạn nên sáng Mẹ đã nấu sẵn nồi canh chua để trưa 2vc với T ăn (cũng tại mình nói thích bạc hà, thích canh chua :)) vốn tính Mẹ không muốn để con Mẹ ăn ngoài, không thích cho tụi mình ăn vặt lung tung. Nhưng đợt này thì Mẹ nói nghe thấy thương lắm
"Chúng mày đi đâu thì đi, ăn gì thì ăn, ngày ăn cơm nhà một bữa là được"
Mẹ chiều lòng con trẻ quá đi :P mấy bữa đi với Mẹ, sợ mình đói, xót ruột nên cho mình ăn vặt hôm thì chè, hôm lại nộm khô bò :v Mẹ cứ đưa mình từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác :x cảm ơn sếp đã cho mình có Mẹ :*
Sóc Iu
24-10-2014, 05:02 AM
Và rồi cái ngày buồn chán đầy đáng sợ đó cũng đã đến.
Hà Nội một ngày nắng đẹp, vậy mà sáng nay đi với Mẹ và sếp thì mọi thứ thật trầm, lắng và cảnh vật thật âm u. Uh thì người buồn nhìn cảnh có vui bao giờ, nhìn xung quanh mọi thứ vẫn vậy, người người nhà nhà vẫn ồn ào và vồn vã với cuộc sống của một ngày mới, nhưng đối với một vài người thì hôm nay lại là ngày rất khác so với những ngày khác.
Tự hứa với lòng là sẽ không khóc, và chẳng có gì để mà khóc, có còn là con nít đâu. Nhưng cả tuần nay, ngày nào 2vc cũng có đôi phút thở dài, chỉ biết nhìn nhau không nói gì, và mong cho giây phút đó được tồn tại mãi mãi. Lúc sáng khi khoá cửa Mẹ nhìn mình một lúc thật lâu, chắc là Mẹ cũng như mình, có nhiều thứ ấp ủ nhưng không tiện hoặc tự cảm thấy không nên nói ra, chỉ làm cho mọi thứ nặng nề hơn, nên cứ lặng thinh nhìn nhau thôi :P
Tới sân bay, check-in xong vẫn còn nhiều thời gian nên 2vc lên lầu, ngồi nhâm nhi cà phê với nhau, vài "giây phút" cuối còn bên nhau mà chỉ toàn nói chuyện linh tinh, không có gì ăn nhập với ngày hôm nay cả :v lúc vào phòng cách ly còn can đảm quay lại dặn sếp không được khóc, vậy mà bây giờ ...khi đang lơ lửng trên không thì mình lại không thể kiềm được, cũng hên lão kế bên không bị ảnh hưởng gì mà vẫn ngồi nhai ngon lành =))
Thôi, ráng đi... không có sếp ở bên sẽ mượn lời của sếp để tự dỗ dành: "phải có đi thì mới có về mà, ráng lên" :cry:
Sóc Iu
24-10-2014, 09:16 AM
Oimeoi, vừa nói chuyện một chập với sếp xong, chắc thằng ku ngủ thật rồi ...ngoan, nghe lời quá đi thuôi :*
Nãy 2vc ngồi nhớ nhung rồi ước ao rằng cái là thì mà giá như thay vì nó cho bay sớm, rồi qua đây nó bắt chờ 8h thì nó cho bay muộn hơn, qua tới nơi là kịp giờ bay luôn thì 2vc đã được ở bên nhau thêm vài tiếng. Ôi, 3 tuần trôi cái vèo nên thấy tiếc nuối vài tiếng cuối T_T
Cũng hên chuyến từ HN sang bị muộn gần 1h nên là qua đây bớt được một ít thời gian phải chờ đợi, cái hên thứ 2 là nó thông báo wifi chỉ free có 2h, nhưng cứ sau 2h ra login lại là lại xài được thêm 2h nên là mình tám đã đời với sếp luôn =)) bây giờ ngồi đây, chỉ mong sao cho nó đừng bị delay, không thì sang tới bên kia mình lại vắt giò lên cổ mà chạy mất :cry:
Sóc Iu
24-10-2014, 08:47 PM
Trong cái rủi có cái may.
Chuyến bay bị delay, tuy rằng chẳng biết qua kia có kịp giờ cho chuyến cuối không, chỉ biết là mình sẽ có giấc ngủ ngon vì hàng ghế 3 của mình chỉ có mỗi mình ngồi. Và một lát sẽ còn được nằm nướng một giấc đẫy đà cho mà xem :v bây giờ chỉ cầu nguyện sao cho chuyến bay đến nơi đúng giờ và mọi thứ trôi chảy để mình còn leo lên kịp chuyến cuối cùng sau vụ custom, check-in luguages và security check :pray:
...
Ngạc nhiên chưa, lên máy bay, lên tới độ cao an toàn là mình nằm duỗi thẳng cẳng, đánh một giấc. Đến khi tỉnh dậy thì chỉ còn trên dưới 1h là tới nới :so_funny: cho ăn 2 bữa và một bữa sáng mà mình bỏ hết, dậy thấy cái sticker:
'We feel reluctant to break your rest. Please contact our flight attendant for your repast. Thank you!'
Đang tự hỏi, giờ mà đòi nó ăn hết 3 bữa thì sao nhuỷ =))
bebadboy87
24-10-2014, 10:05 PM
https://farm4.staticflickr.com/3946/15613639915_410e3067fe_c.jpg
Giờ bạn Sếp chắc đang yên vị trên máy bay rồi. Cố gắng, chuyến cuối nữa là về nhà - sẽ khỏe hơn :*
Người đã về lại rồi nhưng dư vị thì sẽ còn lại lâu thật lâu - để rồi mong chờ ngày trở lại.
Hơn 7 năm, cho một mối tình khá nhiều biến cố - vui có buồn có.
Hơn 7 năm từ ngày lần đầu tiên thấy nhau trên mạng, rồi lân la làm quen rồi kết bạn và rồi chính thức có một mối quan hệ.
Giờ đã là vợ là chồng - sang năm sẽ tròn 8 năm - những con số đẹp cho những người biết chờ đợi và luôn hướng về nhau.
Sóc Iu
24-10-2014, 11:26 PM
Đúng là trong cái rủi có cái may, hoặc là nhờ lời cầu nguyện và nói theo kiểu của sếp thì: từ lúc ký giấy với sếp, mọi thứ đều trót lọt và tốt đẹp. Hay nói cách khác he's my lucky charm :so_funny:
Chuyến bay từ Taipei qua bị muộn 15' (cho là như lời sếp nói đuê =)) qua custom một cách trót lọt, gọn lẹ. Chờ hành lý ra hơi lâu một tý, nhưng khi nó ra thì ra một lúc 2 cái liền :v cái thùng mà mình và sếp ngồi cuộn băng keo, chưa đi đã "há mỏ" ra rồi =.= mặc kệ, mình đẩy như điên đến điểm drop-off của Air Canada. Hên lắm luôn khi mà vừa check ticket của mình thì bà nhân viên rối tinh rối mù lên "your flight will leave in 30 minutes" xong rồi bả chạy vòng vòng, nào là kiếm tape cho mình "băng bó" cái thùng giấy lại (cuối cùng cũng bả làm cho mình luông =)) rồi gọi cho bên xe chở khách của sân bay đến pick up mình, rồi gọi cho bên hành lý để nó chờ nhận thêm 2 cái của mình, rồi thay vì chỉ đường thì bả chạy như điên với mình qua bên security check, nói chung là nhờ có bả mà mình không phải vừa chạy hụt hơi, vừa kéo cái carry-on của mình đến cổng ra, mà ngược lại, mình lại được chễm choẹ ngồi hóng gió phây phây mát để xe chở đến tận nơi :so_funny:
Cảm ơn sếp Chồng cầu nguyện, cảm ơn anh luôn theo sát em trong mọi bước của hành trình. Cảm ơn sự nhiệt tình và hết mình của nhân viên hãng bay Air Canada (I'm very proud to be Canadian :x) and last but not least thank you God for watching over my entire trip from the beginning to the end, thank you for keeping me safe throughout the times that i spent away from home, and thank you for listening to all my prayers.
P/s: bỏ nhà theo trai ăn chơi chán rồi, về nhà thôi :so_funny:
Regina, here i comes...
Tất cả những thứ trên đều được Note lại, rồi post khi đã đến được sân bay, tuy tất cả có hơi chậm trễ về mốc thời gian, nhưng tình cảm thì đều là thật =))
Sóc Iu
26-10-2014, 07:48 AM
Bữa nay qua Ngoại ăn chơi, nhậu nhoẹt. Sếp Chồng vừa nghe thông báo đã phán liền "vừa về tới đã được ăn chơi ngay" vậy mà cũng khá hơn gì vợ đâu, tối qua đi chơi game + xem đá banh. Trưa nay lại qua nhà bạn T ăn thịt "lợn" ...ah mah không chịu kém cạnh, vì nãy trước khi về thì bác V đã mời mai qua nhà bác tiếp rồi :so_funny: với lý do biện hộ: đi cho bớt nhớ, quên buồn nên cứ mời, nhắm đi được là đi thôi =))
Nay qua, bên Ngoại đa số đều theo dõi fb mình nên cũng cập nhật được kha khá hình ảnh hôm mình đi chụp, nên qua mỗi người một câu, xuyên thẳng vào mục tiêu luôn chứ không làm bộ nửa tỉnh nửa mơ nữa. Vậy cũng được, sớm muộn gì cũng biết nên cứ có gì kể đó thôi ah :v nói một hồi mợ O (fan hâm mộ mình trước giờ =)) không kiềm được phải: "You'll be a beautiful bride" không nói năng thì mình cũng tự biết là vậy rồi :so_funny:
P/s: hôm qua viết xong lăn ra ngủ luôn, giờ đọc kỹ lại mới để ý thấy =)) nguy hiểm quá :so_funny:
Sóc Iu
27-10-2014, 04:19 PM
Ngày hôm qua phải nói là ngày chỉ dành riêng cho việc NGỦ =.=
Tối hôm trước đi về là 10h leo lên giường, xuôi tay nhắm mắt, đến 7h30 sáng thì giật mình dậy, tám một chập với sếp, cho đến khi sếp đi ngủ là mình ...cũng đi ngủ =)) nằm mãi, đến khi N lên phòng gọi "Annie, wake up. It's 2AM in VN" =)) mình mới thò mặt dậy để vệ sinh "buổi sáng" rồi ăn trưa :so_funny: ăn xong, phụ dọn dẹp. Rồi lại lẩn lên phòng, rúc vào cái mền ấm áp để ngủ tiếp :") nằm đến 7:30 tối thì giật mình dậy, tắm rửa (nhịn luôn bữa tối) ngồi chat chit với sếp tiếp. Đến khi sếp đi ăn trưa mình mới ngủ lại, ngủ ...chắc là quá nhiều :so_funny: nên cứ vài tiếng lại giật mình dậy, tới 5h là mình dậy đi tắm rồi đi làm luôn.
Nay đi làm, như bình thường chắc mình đã điên lên rồi, nhưng hôm nay mình lại rất thờ ơ và mặc kệ thời gian và cái núi công việc bị tồn đọng từ mấy bữa trước. Chẳng quan tâm, cứ thư thả mà làm từng thứ một thôi, cuối cùng cũng đâu có về muộn là bao nhiêu :cr: mình không thể cứ một mình ôm hết cả đống thứ vào mình để tự làm mình khổ được, học cách làm việc của sếp để cho mọi thứ dễ thở hơn. Mình chẳng quan tâm nữa :-"
...
Vừa đi làm lại đã có ngay cái tin trời đánh 'Letty is leaving' haiz trước là Shelly nghỉ, rồi đến Norma bị cho nghỉ, bây giờ là Letty về hưu. Biết là sớm muộn gì những người thân quen sẽ đi hết, nhưng nghe tin mình vẫn thấy nặng nề sao đó #sigh
Bù lại thì nhận được hàng đống câu chúc mừng vì bà Jean thấy cái nhẫn của mình: "congratulation girl" rồi cứ vậy truyền tai nhau, ai cũng đòi "let me see your ring" "i wanna see your ring" xong rồi trầm trồ "oooh pretty" rồi còn đòi xem luôn mặt sếp nhà mình, mình mở mấy tấm chụp hôm bữa cho coi, tiện thì khoe luôn =))
Haiz... Mình lại lên cơn rồi :cry:
Sóc Iu
28-10-2014, 11:34 AM
Vào đông rồi, ngày ngắn hơn đêm. Và thực tế hiện tại đối với mình cũng vậy, vì đi làm về là mình lại lăn ra ngủ, tới gần 9h mới dậy, thích thì ăn không thì đánh răng đi ngủ luôn :v sáng ra lúc dậy chuẩn bị đi làm thì bụng nhảy dance, đọc rap ầm ầm vì giờ đó là giờ ăn tối bên nhà sếp. Haiz, cứ sống bên đây mà đồng hồ sinh học nó chạy theo giờ VN thì chết mớt :cry:
...
Cứ mỗi lần như này là mình lại lung lay, mè nheo mít ướt với sếp. Rồi nghĩ ngợi lung tung, tính mình thì hay có những ý tưởng điên rồ, nhưng đã quyết tâm thì mình sẽ làm nó tới cùng và hoàn thành nó thật tốt. Nhưng với cái lựa chọn này thì mình không bao giờ là chắc chắn được. Hiện tại mình đang rối tinh rối mù lên, nghĩ tới Ba đã hy sinh sao cho chị em mình qua đây, chưa làm gì báo đáp được mà đã đòi chạy mất rồi. Về phía bên sếp thì chắc người mừng nhất sẽ là Mẹ, mà sếp cũng sẽ thoải mái hơn trong mọi thứ. Nhưng mình sẽ không còn tự do đi lại thăm gia đình nữa, Ba cũng lớn tuổi rồi. Sau này còn nghĩ cho tương lai con cái :cry: mình phải làm sao đây, làm gì bây giờ :mecry:
Muốn khóc quá, sếp hâm ơi :cry:
bebadboy87
28-10-2014, 07:27 PM
http://40.media.tumblr.com/766e34a779903ce7d071910dbf94ccf3/tumblr_myumtu1Wj91sxr426o3_r1_1280.jpg
http://40.media.tumblr.com/27dc060550ac879d9a294effbe024804/tumblr_myumtu1Wj91sxr426o2_500.jpg
http://40.media.tumblr.com/a060303605dac860af41b05748eef999/tumblr_myumtu1Wj91sxr426o1_r1_500.jpg
http://40.media.tumblr.com/fa2eddf47fcbf8592560744a6e179fe4/tumblr_myumtu1Wj91sxr426o5_r1_1280.jpg
http://40.media.tumblr.com/54479aa7046763caa5a4bc1b213d7fd0/tumblr_myumtu1Wj91sxr426o4_r1_500.jpg
http://40.media.tumblr.com/52b6ff7446259f2cf58717cdb894a9c1/tumblr_myumtu1Wj91sxr426o6_r2_500.jpg
http://41.media.tumblr.com/e93a351afedf41dccf0238dfab81a1dd/tumblr_myumtu1Wj91sxr426o7_r1_500.jpg
http://41.media.tumblr.com/614d9ae34e5b4bb3c3245c0651ef89d4/tumblr_myumtu1Wj91sxr426o8_r2_500.jpg
http://41.media.tumblr.com/614d9ae34e5b4bb3c3245c0651ef89d4/tumblr_myumtu1Wj91sxr426o8_r2_500.jpg
http://41.media.tumblr.com/dec9a2f82d5c0c4816b276cdad57511a/tumblr_myumtu1Wj91sxr426o9_r1_500.jpg
http://40.media.tumblr.com/fc092f2fe9a946c1384ace157971043a/tumblr_myumtu1Wj91sxr426o10_r1_500.jpg
Lâu lắm rồi, từ ngày em đi Hanoi đêm qua mới mưa một trận to như thế, lại còn đúng lúc đi làm về nữa chứ - ướt nhẹp cả người dù có mặc áo mưa. Vừa đi vừa nghêu ngao đường xa ướt mưa đêm nay ai đưa em về :v
Sáng nay trời đã sáng có nắng nhưng vẫn lâm thâm mưa. Thấy Mẹ để xe ở nhà nên đoán Bố đưa Mẹ đi làm bằng car cho đỡ bẩn rồi. Đi thế thì buổi chiều Bố cũng phải đưa Mẹ về - vừa tình cảm vừa đỡ la cà nhậu nhẹt - Mẹ chắc khoái lắm :v
Hồi trước có người hứa là sau này dẫn mình đi xem tuyết cơ mà. Nên nghĩ rồi - bạn đừng có nông nổi sinh lông lổi nữa đi. Yên ngoan ngồi đấy chờ đến những gì sắp đến với bạn đi : *
Sóc Iu
29-10-2014, 11:51 AM
Hụ hụ, mình vẫn còn chí phèo về cái vụ ở trên lắm, nhưng mà thôi không hành sếp bắt phải dỗ dành nữa. Tập làm quen lại với cái thời khóa biểu của một người phụ nữ bận rộn, hết ăn, ngủ, rồi chơi thôi nào =))
Hôm qua biết thân biết phận, nên là đi làm về ngồi tám với 2 thằng nhóc tý, tụi nó về là mình đi ăn. Ăn xong là tự động vs răng mặt luôn (lúc đó chắc gần 6h tối :so_funny) ngồi ôm lap, mở film coi tới hơn 7h, film hết là mình cũng gà gật, mắt díp lại luôn. Tắt lap xong là mình lăn đùng ra bất tỉnh tới 4h sáng =)) cố lên, sắp sống lại đúng với thời khóa biểu của con người rồi =))
Sáng dậy quơ cào cái phone, thì có cái text của L "there's a sushi roll wrapped up in the fridge for you if you wanna bring it to work" ...AHhhhhhhh don't i love being pamper by my sister #heart
Rồi như để compete không bằng, vào fb thì có câu chúc buổi sáng của sếp ...sến mah KUTE chịu không nổi =)) :x :*
...
Lại nói về chuyện chồng con =)) nãy lại có người được truyền tai và đến hỏi mình:
- Annie, did you get marry on your trip?
- No, but i got engaged (married on paper, but not in church yet. Though it's too complicated to explain : ))
- Let me see your ring
Thò tay ra cho ...trầm trồ =)) rồi một người khác ngồi kế đó hỏi:
- Do you have a picture of you man? I wanna see if he's good enough :so_funny:
Quẳng luôn cái fb của sếp cho coi
- Oh he is so kute ...omgosh he is so kute
- Kute?
- He's definitely a good catch
:so_funny: nổ mũi chưa sếp
Sóc Iu
30-10-2014, 11:59 AM
Kỳ này NK toàn viết về "hôm qua" si ga mình là người hoài cổ :so_funny: giỡn chơi thôi ...tuần này là tuần đầu tiên và mình vẫn đang tập thích nghi nên cứ đi làm về -> ăn -> ngủ, kể mãi cũng chán, nhưng cảm thấy có lỗi vì bỏ bê sếp quá nhiều #feelingguilty hỹ hỹ cư mờ sếp nói cứ tự nhiên mà "vỗ béo" cho tròn quay càng tốt =)) có Chồng như sếp sướng nhất rồi :*
...
Mình có thói quen là cứ mỗi sáng đi làm mình đều check out mấy cây xăng trên đường, thiệt là sung sướng khi cứ 2 ngày nó lại xuống 1 cent :so_funny: trước khi có Chồng =)) mình có đi đổ xăng và giá là 127.9 hiện tại thì nó giảm xuống còn 108.9 :timup: còn gì thung thướng bằng nữa chứ. Lại xách xe đi và tự hét ĐẦY BÌNH thôi :so_funny:
Sóc Iu
31-10-2014, 09:16 PM
Ho ho ho... Happy Halloween :so_funny:
bebadboy87
04-11-2014, 10:30 PM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/12/02/13/20131202134056-su-khac-nhau1.jpg
Lễ ăn hỏi của người miền Bắc thường có mâm bánh nướng, bánh dẻo trong sính lễ. Đến khi mang thiệp cưới đi mời bạn bè, người thân, một vài gia đình nhà gái thường mang theo bánh nướng, chè sen đến biếu. Nếu thiếu bánh, chè sen còn phải đi mua thêm cho đủ.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/12/02/13/20131202134056-su-khac-nhau2.jpg
Người miền Nam, đặc biệt là người Sài Gòn không câu nệ lắm trong chuyện mời đám cưới. Thường họ chỉ phát thiệp, có khi còn mời luôn qua điện thoại.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/12/02/13/20131202134056-su-khac-nhau3.jpg
Người miền Bắc, đặc biệt là dân Hà Nội hay ăn cỗ buổi trưa để cho cô dâu, chú rể và khách khứa đỡ mệt mỏi. Lúc đón dâu ban sáng xong là túc tắc ra nhà hàng làm lễ luôn. Khách đến thấy chỗ nào trống thì ngồi vào chỗ đấy, ăn rất nhanh rồi rút lui gọn ghẽ.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/12/02/13/20131202134323-4.jpg
Dân miền Nam thì hay ăn cỗ chiều. Lý do là để tiện cho việc nhậu. Khách được chia theo bàn, những người có quen biết xếp vào cùng một chỗ. Vì chén chú, chén anh nhiều nên dân Sài Gòn ăn cỗ cưới cũng lâu hơn, chừng 4 - 5 tiếng mới xong.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/12/02/13/20131202134323-su-khac-nhau5.jpg
Cô dâu miền Bắc ít thay váy cưới, chỉ mặc một bộ váy từ lúc đón dâu, ra ngoài nhà hàng tới lúc về nhà chồng. Nhiều khi hai gia đình chia nhau sáng nhà trai mời cỗ, chiều nhà gái mời cỗ, cô dâu cũng chỉ mặc độc một chiếc váy từ sáng tới chiều.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/12/02/13/20131202134323-su-khac-nhau6.jpg
Cô dâu miền Nam, nhất là người Sài Gòn thay vài bộ váy trong tiệc cưới, có cô dâu thay tới 5 bộ. Nhiều khi khách chẳng kịp nhìn mặt cô dâu vì cô dâu đi thay váy suốt.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/12/02/13/20131202134424-su-khac-nhau7.jpg
Trong lễ cưới của người miền Bắc thường ít hát nhạc sống, có chăng là nhà hàng tổ chức sẽ mời ca sĩ của họ tới hát quan họ, dân ca. Khách khứa cũng chẳng mấy khi để ý đến ca sĩ hát trên sân khấu.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/12/02/13/20131202134424-su-khac-nhau8.jpg
Trong lễ cưới của người miền Nam, khách khứa thường lại rất hào hứng lên sân khấu hát mừng cô dâu, chú rể. Dù hát không hay nhưng nhiều người vẫn rất nhiệt tình lên hát mừng hạnh phúc đôi trẻ.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/12/02/13/20131202134424-su-khac-nhau9.jpg
Ở miền Bắc, họ hàng, người thân của cô dâu chú rể thường mừng tiền mặt cho đôi trẻ.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/12/02/13/20131202134521-su-khac-nhau10.jpg
Trong miền Nam, họ hàng người thân của đôi trẻ lại hay mua trang sức vàng để tặng.
Sóc Iu
05-11-2014, 12:53 PM
Mình là người Bắc nhưng thấy cái phong tục cưới trong Nam giống chỗ mình nhiều hơn bạn sếp ợ :v
Sóc Iu
07-11-2014, 12:06 PM
Kỳ này lười quá thể đáng, đi làm về chỉ chăm chăm ăn sớm xong rồi lên cái lap, không đọc truyện thì xem film. Mê mẩn lười đến nỗi cố tình quên luôn sự hiện diện của sếp :") cũng hên là tuần rồi sếp cũng bận rộn nên tạm thời tha thứ tội tình... sau này cộng lại đền bù sau =))
Cư mờ đọc truyện đã, rồi nghĩ lại lúc 2vc dung dăng dung dẻ từ trong nhà ra ngoài đường, từ thành phố về tới đồng quê, xong rồi ít nói chuyện nên là tình cảm bị dồn nén, đêm ngủ mơ thấy sếp, mấy đêm nay rồi. Sáng dậy cảm xúc giữa nhớ và hạnh phúc bị trộn lẫn, nên là cứ cảm thấy hẫng hẫng mà vui vui :so_funny: cũng hên là mình chưa bị khoảng cách làm cho điên quay cuồng lên, có vc nào mới cưới mà lại xa nhau nửa vòng trái đất như này không #ngậmđắngnuốtcaytrảthùsau =))
...
Lại nói đến việc chọn ngày, thực lòng mà nói nếu không làm đám cưới, nếu không phải dạng hands on thì mình sẽ không bao giờ biết những thứ mà hiện tại mình mới khám phá ra =)) Ba mình cũng không rõ ràng gì về mấy cái thủ tục này nọ lọ chai, cho nên là con gái cứ "cầm quyền" tự biên tự diễn luôn :so_funny: để đến lúc Mẹ và một lô lốc những người liên quan hỏi để chọn ngày thì được tuyên bố "tụi con có ngày đám hỏi rồi **/**" bởi vì thực tình thì mình đâu có biết ngày đó là do nhà trai đi 'coi ngày' rồi chọn đâu :v
Rất hên là lúc nào cũng có sếp chống lưng cho "nhà U theo đạo, không coi ngày" ...thực ra thì mình rất ghét mấy vụ bói toán, coi tuổi, chọn ngày, etc. bởi chọn ngày đẹp làm gì, coi tuổi tác làm gì khi mà nguyên nhân và lý do duy nhất dẫn đến xào sáo trong hôn nhân là do ...2 người "nằm" trong đó, chẳng có ngày tháng nào có thể tác động vào được cả. Mà vụ này chỉ là phụ (mặc dù nó là lý do duy nhất được đưa ra =)) thực ra lý do chính dành cho cả 2vc là vì cái ngày âm của cái ngày dương của cái ngày của cái đám hỏi của 2vc :so_funny: và theo như lý luận bướng bò của bạn vợ thì "nhà trai chọn ngày cưới là được rồi, đám hỏi của nhà gái, mà lại là đám của em, em muốn chọn ngày của em" vậy đấy, cái đồ ngang tàng, ngang ngạnh, ngang như ...cua bò =)) giờ chờ ngày của Nội và Mẹ chọn nữa là bạn sếp lo đi in thiệp được roài :P
Sóc Iu
09-11-2014, 05:34 PM
Haiz... thôi không than nữa, lát lên vật lộn với Chồng hâm :v
Sóc Iu
10-11-2014, 12:17 PM
Haha mình mệt quá đi, không mệt mình mà mệt đầu, mệt óc quá (ah mệt bụng nữa : ) )
Bị dính trong office từ sáng giờ, không đói bụng, chỉ đau bụng. Sáng giờ quạo quá mình quát mấy bạn rồi, còn cái bạn lý do chính thì mai vô làm sẽ được đọc bức tâm thư của mình để lại hôm nay :v
Mệt quá chạ muốn nghĩ nữa, chỉ muốn nằm kềnh ra ngủ thôi. Hỵ hỵ ...ah hên quá mai được nghỉ rồi :v
Sóc Iu
11-11-2014, 06:25 PM
Đau bụng quá, nhức răng quá :cry:
Sóc Iu
12-11-2014, 11:48 AM
Lâu lâu được nghỉ 1 ngày giữa tuần, xong rồi quay lại làm mọi thứ lại rối tinh rối mù lên. Hôm nay là thứ tư, viết thứ ngày tháng cho ngày mai ...cũng là thứ tư =))
Haiz, đầu óc quen hoạt động theo thứ tự nên lâu lâu được nghỉ sướng 1 bữa thì bị lộn xộn hết luôn =)) khổ riết, sướng không quen :so_funny:
Sóc Iu
13-11-2014, 12:20 PM
Răng thì nhức, họng thì đau. Mấy nay mình rất lười mở miệng... khi nói chuyện :so_funny: làm cho người đối diện cứ phải hỏi đi hỏi lại (làm như mình nhỏ nhẹ lắm vậy =)) tuy đau nhưng vẫn chịu khó ăn vặt đều đều và than đều đều :v
...
Mình có một lời thú tội, mình có cảm giác như là "cheating on my hubby" vậy đó :") từ từ ngồi yên bạn kể cho mà nghe :v
Cái bà Letty mới nghỉ việc ah, cái hôm làm cuối của bả bạn có tặng bả 1 cái gift card và một cái card với lời chúc của mọi người thân quen. Bả nhận được, cảm động quá nhắn tin cảm ơn tình cảm thắm thiết lắm. Sau đó vài hôm bạn nhận được cái card trải dài những lời cảm ơn và yêu quý của bả dành cho bạn, lúc đó lại tới phiên bạn rưng rưng nhắn tin cảm ơn và dạt dào chứa chan lại. Lúc đó mà đọc được chắc sếp cũng thấy giống như 2 người đang "êu" nhau tâm tình qua lại vậy =)) hôm đó bạn hứng quá đòi HUG bả 1 cái thật chặt, vậy là nãy trước khi đi ăn trưa bả đã vô kiếm mình để "collect" that hug :v
Vậy đó, đầu đuôi là vậy đó ...sếp có tha thứ cho cái "tội tình" này không =.=
Sóc Iu
14-11-2014, 12:53 PM
Haiz, lớn cha lớn chớn. Bình thường lúc nào cũng vô hỏi trước, hôm nay mặc kệ có nghĩ qua nhưng lại đánh liều, ra lấy xe, chạy vòng sang bên automotive, vào tới nơi chắc thấy mình lạ lắm ông đứng quầy trợn mắt lên hỏi:
- Hi, how may i help you?
- Hello, i just want a basic oil change please ^_^
- Do you have an appointment?
- No (rất tự tin)
- We're booked until December 1st
- (phùng mỏ lên) OH
Tới lúc đó mới vỡ lẽ vì sao ông bạn kia lại nhìn mình như sinh vật lạ lúc đầu như vậy, uôi khộ quạ, đi thay nhớt cái xe vào cái mùa cuối năm :cry:
Sóc Iu
16-11-2014, 11:25 AM
Trong nhà cứ như có ma... Hôm qua Đá Đì sai mình đi xuống basement, vô tủ lạnh lấy cái riềng xay sẵn cho Ba, biết là trên bịch có ghi chú sẵn nhưng con bé đứng kiếm ngăn trên ngăn dưới, mở mấy cái hộc ra cũng không thấy, đang ngồi lọ mọ lục lọi ở dưới, miệng thì lẩm bẩm "riềng đâu, riềng đâu rồi" tự nhiên nghe lộp cộp cái gì rớt ra ở trên, đang né sợ nó rớt trúng đầu, đứng lên nhìn thì thấy RIỀNG. OMG hốt hền vội vàng nhảy chân sáo xách lên nhà cho Ba (trong đầu thì nghĩ chắc Má kiếm dùm :wawa:)
Rồi hôm nay, Đá Đì nấu giả cầy, đi kiếm cái nồi nhỏ mà không ai biết ...kỳ lạ, không ai làm gì? Không đem đi đâu, TẠI SAO nó mất? @.@ biết đã không hỏi, hỏi xong mà biết ...chết liền =)) vậy là bạn Ba vừa tay xách cái nồi mới vừa lẩm bẩm "không có thì người ta xài cái nồi này" với giọng điệu hờn dỗi, so kute so so kute :wawa:
bebadboy87
18-11-2014, 06:09 AM
Suốt ngày kute kute kute :ham: :ex7:
-
Bố, gần tuần nay toàn về muộn - cứ tối mịt mới mò về - ăn linh tinh rồi đi ngủ luôn. Sáng thấy Mẹ nói to - cằn nhằn nói nói. Chiều nay về đã thấy Bố nằm ở nhà đọc báo rồi. Đúng là sợ vợ quá đê :so_funny:
Chiều nay anh cũng về sớm, thay đồ rồi dắt xe đạp ra hồ Thành Công gần nhà chạy. Lâu không chạy, làm được một vòng mà trời đất quay cuồng tối sầm hết cả lại - thở hồng hộc như kiểu sắp nổ tim đến nơi í. Chả biết phổi có to thêm tí nào không chứ mà chạy thêm lúc nữa chắc nằm lăn quay ra đó luôn.
Đang chuẩn bị về thì đạp xe đâm ngay thằng bạn, thế là nó lại rủ ra làm mấy cái quẩy nóng - cũng ở gần hồ luôn.
http://i.imgur.com/VI9LG57.jpg
Tranh thủ quẩy nó ra, tự sướng cái nầy. Giờ là mấy vụ này tinh thần hơi bị lên cao ế :3
Quẩy nó chiên dầu, ăn được hai cái là ngấy đến tận cổ - ăn nát bem ra rồi mới nhớ là muốn chụp ảnh - thôi để lần sau vậy Vợ hâm nhá :so_funny:
Tối thứ 5 này, là sn bạn Tuấn. Và như là có vẻ đã mời được bạn Vân sang nhà nên nó tươi như hoa từ đầu tuần - lúc mời bọn anh sang vậy. Để xem tối thứ 5 này màn ra mắt của con dâu tương lai với mẹ chồng ra sao :D
Sóc Iu
18-11-2014, 07:48 PM
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10417731_897748423580892_338180105682423299_n.png? oh=c2cb6fb6908ea0429bd310d814f8b95f&oe=551BB4CB&__gda__=1427544330_e62840f9f4c2dac30ef7117e50adc78 4
SOOOOOO KUUUUTEEEE
:wawa:
Sóc Iu
20-11-2014, 10:50 AM
"Mấy đời bánh đúc có xương..."
Vâng, là như vậy đó. Và mình cũng chẳng còn gì để nói, hôm qua đến nay nói nhiều lắm rồi, mà nói xong rồi sẽ lại không kiềm chế được thôi, cho nên là nghe Chồng ...ăn bơ để sống, vậy đi (:
Trong những lúc như thế này mình càng cảm thấy sự hiện diện của Chồng là vô cùng quan trọng :cry:
bebadboy87
21-11-2014, 09:33 PM
Hạ hạ hỏa hỏa :kissing:
Hôm qua được hôm thằng con đi khách ở ngoài nên trốn về sớm không qua văn phòng nữa. Về nhà tắm rửa xong rồi xuống phụ Mẹ nấu cơm. Mẹ thấy lạ nhưng có vẻ vui vì lâu lắm rồi thằng con mới tự giác kiểu vầy :v
Sau khi cho hết cá vào chảo để rán và để nó từ từ thì quay ra tính rửa bát. Mẹ đang cầm chai nước rửa để ở ngoài nên chạy ra xin ít thì Mẹ bảo :
- Thôi, để đấy - không phải rửa.
Thằng con vui quá lại chạy vào nhà. Nhưng vừa quay lưng đi chưa được mấy bước thì Mẹ thêm câu :
- Để đấy tí ăn cơm xong rồi rửa một thể luôn.
Tí thì hét lên là " gì cơ Mẹ " rồi gào ầm lên nhưng thôi - tự kiềm chế được. Dù sao cũng lâu lắm rồi chưa rửa bát.
Quay vào lấy rau ra rửa rồi tính luộc thì thấy bát tôm khô Mẹ đang ngâm ở cạnh. Vừa đổ vào vừa gọi vọng ra ngoài hỏi Mẹ là nấu với tôm mà không giã ra à. Mẹ bảo :
- Không, để nguyên nấu theo kiểu cái Uyên.
Vậy là trước và sau khi em về, mọi thứ có tí khác. Trước thì bao giờ Mẹ cũng giã nát vụn ra, nhưng giờ chắc sau khi ăn hôm em nấu để nguyên mà nó vẫn ngọt thì Mẹ đã để nguyên - đỡ mất công giã :v
Ăn xong, Mẹ và thằng Tùng dọn ra cho rửa. Vừa đi được đôi găng tay vào thì cái Hải nó đi làm về.
- Anh, anh để đấy em ăn xong em rửa luôn cho
Ôi, thật á. Tháo luôn găng tay, chạy tót lên phòng luôn. Nghe vọng ở dưới nhà Mẹ nói, cứ để nó rửa :haha:
Ngồi phè phỡn tí thì Mẹ lên phòng rủ đi mua tivi. Chắc gạ Bố không được nên là quay ra rủ mình, tay còn cầm sẵn chìa khóa car mới ghê chứ.
Vậy rồi hai Mẹ con ra lấy xe rồi lượn hết HC đến Trần Anh, Media Mart rồi đến cuối cùng thì chốt là mua ở NguyenKim. Quả 40inc mà vẫn nhét vừa xe, thật sự không thể tin vào mắt mình luôn.
Về rồi đi uống nước với mấy thằng, ra muộn còn diện vest - bọn nó nhìn .... con người của gia đình mà :haha:
Sóc Iu
24-11-2014, 10:09 PM
Mấy nay không ngủ sớm tý nào, mấy bữa trước cuối tuần thì sáng còn được ngủ nướng, nhưng tối qua cũng đâu ngủ sớm đâu => nay đi làm ngáp ngắn ngáp dài. Rồi bây giờ, giờ này vẫn còn thức... chưa thấy mệt, chưa muốn ngủ, cái con chuột khờ nờ cứ rúc hoài, không lẽ cầm cái phone đập cho banh cái mỏ ra :wawa:
Bây giờ mình đã biết tác dụng của việc mua cellphone, là để dùng nói xấu mà không sợ bị nghe lén :so_funny:
Sóc Iu
26-11-2014, 08:10 PM
Haiz...
Mình là người nóng tính, rất dễ nổi nóng. Nhưng ngược lại mình cũng rất dễ mủi lòng và cảm thông cho người khác. Rất dễ tin người khi người ta tỏ ra nhỏ nhẹ và có phần xuống nước, lúc đó cho dù mình đã từng giận họ ra sao, thì chỉ cần vậy thôi mình đã đủ tha thứ cho người đó rồi.
Vậy mà có người thật tài, khóc nức nở trước mặt mình rồi kể trong tiếng nấc, làm mình dù đang giận cũng mếu máo theo rồi còn có ý định chạy lại ôm và vỗ về nữa. Thực ra dù lớn nhưng mình vẫn cần tình thương của một người mẹ, ...vừa có một cuộc nói chuyện cả tiếng đồng hồ và khi mình quyết định tha thứ, bỏ qua hết thì người ta lại tiếp tục ôm cái phone và làm cái chuyện mà cả tuần nay vẫn hay làm mỗi tối.
Chán lắm rồi, mình thực sự muốn buông bỏ hết, muốn nói gì thì nói, muốn kể sao cũng mặc, mình bỏ qua hết, mình chỉ muốn yên thôi. Tiếp tục lợi dụng lòng tin tưởng của mình đến cạn kiệt đi (:
Sóc Iu
28-11-2014, 09:26 AM
CHOY AH, BỰC MÌNH QUÁ, NỔI ĐIÊN QUÁ :cry:
Mãi thì không sao, manh tiếng vào phụ mình mà mỗi lần vào là mỗi lần mình phải clean up her mess, có một số thì mình tự fix được, còn 1 số là phải trông cậy vào field support. Mợ, bị điên ah khi mà đáng lý ra phải giúp mình làm xong sớm, gọn gàng hơn thì lại bày bừa ra thêm việc cho mình, hả hả HẢ?
Tức quá đi mất huhuhu
Sóc Iu
28-11-2014, 09:40 PM
Hm...
Vẫn đã biết mục đích và cách thức này là để làm gì, vì sao,... nhưng khi nghe tới vẫn khó chấp nhận đến vậy. Lòng dạ con người thật gian tà. Lúc được nghe câu chăm sóc mà mình mắc cười quá đi, chăm thì ít sốc thường xuyên :wawa: hoặc chăm sốc cũng là một cách gọi :v
Nói chung là cần giả tạo với người giả tạo, đa mặt =))
Mệt quá rồi!
Sóc Iu
30-11-2014, 10:45 PM
Chơi chiêu, chơi xấu, gian lận là bệnh nghề nghiệp của cái dân buôn bán như bà phù thủy đó. Có lẽ nó ngấm vào máu rồi nên rất điêu luyện và rành rõi, chứng tỏ là đã dùng đúng mưu để Ba phải lọt vào cái kế đã được dăng sẵn ra đó. Ngoài miệng thì ngọt ngào nhưng bụng thì toàn rắn rết, dao găm.
Vâng, bà đã chiến thắng. Trước giờ chỉ có hoàng tử cứu công chúa, chứ không có vua cha nào thoát được cơn mê muội của bọn phù thủy khờ nờ, Ba có lỗi thì cũng là do đã tin tưởng và rước rắn độc vào nhà thôi.
Mình khó chịu, mình không vui, nhưng để tồn tại mình vẫn phải tươi cười nếu không muốn bị bả g-i-ế-t ...nhưng cũng do mình không đủ can đảm, chứ thử hỏi, nếu như mình c-h-ế-t thật thì lúc đó Ba còn tin nổi bả nữa không, và mụ già khờ nờ đó có còn dám hênh hoang nữa, mình sẽ không quên những ngày tháng này đâu.
Sóc Iu
01-12-2014, 11:10 AM
Dự báo thời tiết, bây giờ là -17 degrees, cộng thêm gió nữa thành ra feels like -29 degrees :v
Nay lại là thứ 2, ngày phải dọn dẹp sau khi quay lại sau 2 ngày vắng bóng, sự dọn dẹp đã là tự nhiên rồi, đã vậy hôm nay còn cộng thêm việc của month-end, tất cả phải xong trước 9h. Uhm thì xong, rồi phải đi ăn lunch trước 11h vì cuộc hẹn thay nhớt của mình là 11h. Cắm đầu cắm cổ làm làm và DỌN DẸP, hộc tốc xuống sau lấy áo rồi xông ầm ầm ra cái khí hậu chết tiệt bên ngoài, để làm gì? Để khi vừa thò mặt vào đến nơi thì được tin shop đóng cửa vì không có đủ người làm, mình nên phản ứng sao? Can't anything go right for me at ALL? Bây giờ ngồi ôm cái mũi vì nó đang buốt điên lên đây. :|
#fml
bebadboy87
03-12-2014, 06:01 AM
http://i.imgur.com/OuTUzuF.jpg
http://i.imgur.com/ZYwZZCb.jpg
http://i.imgur.com/MFcp1Mp.jpg
http://i.imgur.com/yQ3pv2F.jpg
http://i.imgur.com/hxbWRMS.jpg
http://i.imgur.com/lTfYq6V.jpg
Good morning, honey :huglove:
Sóc Iu
03-12-2014, 07:56 AM
Anh còn nhớ page này tên gì không sếp :so_funny:
Sóc Iu
04-12-2014, 11:54 AM
Holycow mệt quá đi mất, một tiếng đồng hồ leo lên leo xuống lấy đồ, rồi cắm cúi ngồi shred shred SHRED một đống giấy lộn, mong cho nó mau kiếm ra được chỗ recycling mới, nếu không chắc mình die soon quá, mấy tuần nay ngày nào cũng SHREDDING PAPER hết :cry:
Làm trong office lười quen rồi, di chuyển cũng ngồi trên ghế đẩy tới đẩy lui, bắt buộc lắm mới đứng lên, nhưng cứ phải làm kiểu này mình tiêu mất, vừa đói vừa mệt mà cố ngồi cho xong phần của hôm nay, lúc xong thì tay run lẩy bẩy lên rồi :mecry: hành hạ người ta vừa thôi chứ :(
Sóc Iu
08-12-2014, 03:04 PM
Chân cẳng mấy nay mỏi rã rời, đứng ngồi lâu 1 tý là bủn rủn hết lên. Cổ thì sưng chù ụ, ngứa và ho khàn cả giọng đi mà còn phải ngồi đây than và chờ cái xe thay nhớt xong, ôi choy ơi nửa tiếng của tuôi nó biến mất một cách lãng nhách vậy sao? :buctoc:
Sóc Iu
22-12-2014, 06:32 PM
Choy ơi...iiiii chắc tui die quá :cry:
Kienfa
23-12-2014, 03:45 PM
Ráng chịu khổ cho quen mai mốt có khổ cũng sẽ không biết vì đã quen rồi :sr: :sr:
Sóc Iu
25-12-2014, 03:28 PM
Dạ con than thì than vậy thôi chứ khó chịu đến đâu con cũng chịu khó được mà :sr:
Sóc Iu
30-12-2014, 04:57 PM
https://scontent-a-sea.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/s526x395/10881876_672780952834632_6498842799432472789_n.jpg ?oh=d713c9b364885b3a172d89b3484e06d3&oe=552E5C2C
#Daddy #firstcellphone #tookute
:so_funny:
Sóc Iu
31-12-2014, 01:52 PM
Ngày cuối cùng của 1 năm, chỉ còn vài tiếng nữa thôi (10 hours :wawa:) là sẽ bước qua một năm mới ...mọi khi nghe ngày mới thì thấy bình thường nhưng sao nghe năm mới nó to lớn quá vậy.
Để chào đón năm mới, mình đã ôm một em phone mới về để tay trái 1 cái, tay phải 1 cái, mắt thì nhìn laptop, đeo tai nghe mà 1 bên là nhạc, bên còn lại để facetime (i kid i kid :so_funny:)
Lát đi làm về sẽ lôi quà Noel của sếp cất đi, đặt vào đó sẽ là 1 đống nước bông đã được gói ghém để làm quà năm mới, ...có nên gói cái của sếp lại nữa không ta? Vì dù gì thì bạn sếp cũng đã biết nó là gì rồi :v
Rồi sẽ đi book vé và xin nghỉ cho chuyến đi gần gần, ngắn ngày. Để rồi sau đó về sẽ book tiếp cái vé "của năm" và cái super duper extra long long long vacation cho cái vé vừa kể
Sau đó là nghèo, n g h è o và NGHEÒOOOO vì $ còn sẽ hết dám xài mà $ xài thì đã được dùng sạch sẽ :sing: sau đó thì ...thuôi kệ, tính đến đây là đã ra lưng lửng thời gian còn lại trước khi phải dùng đến cái vé cho 1 chuyến đi dài ngày kia rồi, tính cho năm mới đã. Khi đã leo được rào cản chênh lệch giữa bậc thềm 14-15 thì lúc đó tính sau =))
Sóc Iu
05-01-2015, 11:45 AM
Mình có 1 chai Royal Doulton, đã mua từ lâu mà không có mấy dịp xài, ai có nhã hứng liên hệ 306-999-****
:so_funny:
J/k :v
Đúng là mình có 1 chai (see above) tự tậu đã lâu, và đúng là mình rất ít khi xài đến nó, mặc dù mình rất rất rất là thích ...ah phải nói là yêu, là bị ghiền cái mùi này mới đúng. Hồi mới sang 3 chị em được 1 cô dễ thương tặng cho 1 chai 30ml cư mờ 3 ứa xài riết nên cũng hết, nhìn cái chai empty mình còn tiếc không nỡ đem bỏ. Rồi sau đó mình đi lùng sục ở đây nhưng không thấy chỗ nào có bán, sau này vẫn còn ấp ủ nên mình mò lên mạng search rồi cuối cùng cũng order được chai hiện tại, nổi máu tham lam mình quất luôn chai 100ml, lúc nó ship về mở ra mà hú hồn vì nó bự chà bá :wawa:
Xong rồi mình lại cất nó đi như 1 kiểu để dành vậy :v rất hiếm khi xài vì không có mấy dịp xài đến T_T lâu dần tự nhiên mình cảm thấy nó là 1 sự lãng phí, nên hiện tại chỉ cần bước tới cửa phòng mình thôi đã ngửi thấy mùi của nó rồi. Sợ lãng phí khi cứ cất nó trong tủ nên bây giờ mình chuyển qua phung phí, cứ vài bữa mình lại lôi nó ra xịt phòng. Mỗi lần nhà nấu món gì bay khắp các phòng mình cũng lôi ra xịt, xịt phòng đã lôi ra xịt hành lang (lối đi) vào phòng luôn.
Giờ mặc gì cũng thoang thoảng mùi nước bông của mình. Thích nhất cảm giác tối đi ngủ đặt mình xuống là cái gối thơm phức mùi của nó, kéo chăn lên ngang mũi cũng đầy mùi quyến rũ đó.
Tự nhiên đang ngồi măm mà nghe thoang thoảng mùi hương giống của mình đâu đây rất gần, nên lại nhớ cái mùi của phòng, mùi chăn gối :so_funny:
Sóc Iu
09-01-2015, 10:32 AM
Vừa đói vừa lạnh...
Ngồi trên ghế mà co ro, run cầm cập, 2 cái chân và đôi bàn tay của mình lạnh ngắt như đá rồi. Bụng thì vứ roọc roọc kêu hoài, cứ như muốn thi xem bụng sôi kêu to hơn hay tiếng va chạm của 2 hàm răng to hơn :wawa:
Nói chơi thôi chứ tuy ĐÓI và LẠNH thiệt mình vẫn chưa tới mức răng đánh nhau như vậy, haiz... Nay quyết tâm bỏ về sớm để được chùm mền nằm run thôi.
:bighug: #huggingmyself
Sóc Iu
14-01-2015, 12:02 PM
Awe, ngồi ăn lunch với mấy "vị tiền bối" thiệt là nhiều cái hay ho. Các "bạn" ih cũng mỗi người 1 cái phone trên tay, cái thì iphone, cái lại samsung nhưng chỉ biết nghe và gọi, nhắn tin thì gõ lọc cọc (y chang Đá Đì :wawa:) hỏi đến cái gì cũng không biết, lên google cũng không biết mở cái gì ra để vào được google. Có 1 ông biết chỗ làm có wifi, hỏi xem có connect được không, mọi người nói được, rồi "bạn" ih ngồi lọ mọ một hồi xong rồi lắc đầu: "I can't figure it out" :v thấy vừa kute vừa tội làm sao ah. Hy vọng mai mốt mình già không bị rớt lại sau thời đại, cư mờ nghi là có quá T_T
Sóc Iu
15-01-2015, 01:45 PM
Tiền bạc ah, có thì mừng nhưng cũng lo. Mừng vì đi làm thì phải ít ra cũng được đồng ra đồng vào, mình cũng rất may là không thiếu thốn gì, Ba không bao giờ hỏi mình làm lương bao nhiêu, cũng không bắt mình đóng góp gì cho nhà, nhưng mình vẫn tự biết mỗi tháng nhét vào bóp Ba 1 ít trích ra. Cuối năm Ba có gom $ để trả $ nhà rồi mượn mình khi thiếu thì mình cũng không lấy lại bao giờ. 2 đứa em đã tự đi làm đi học từ lúc đủ tuổi nên cũng chẳng đòi hỏi chị mua cái gì cho tụi nó. Bạn sếp thì chỉ có bị mình vòi vĩnh chứ chẳng bao giờ đòi hỏi quà cáp gì từ mình bao giờ, Bố Mẹ sếp mình có mua quà mỗi dịp về, cư mờ lúc đi lại được cho còn hơn số $ mình mua quà. Nói túm lại những người thân chẳng ai đòi hỏi bất cứ gì từ mình, đó là mừng.
Còn vì sao có $ lại lo? Mình lo là vì không ai đòi xài $ của mình nên mình không phải đụng đến, rồi để đó, có kẻ giả vờ đến nỉ non năn nỉ, nói ngon nói ngọt, hứa như đó là tên thật của nó vậy, nói đủ cách để mình chịu cho MƯỢN $ ...xong rồi thì sao? Mình tốt bụng lại dễ mủi lòng. Nó nói quá nên rút $ cho mượn thôi. Cho một nửa, rồi sau cho mượn thêm 1 nửa, chưa trả được đồng cắc nào lại cho mượn thêm. Vậy là bị lừa, đòi cỡ nào nó cũng nói khó khăn không trả, làm gì được nó bây giờ? => mất cả $ cả bạn, mà bạn thì không quan tâm, mất $ vì tốt bụng mới tức :so_funny:
Chuyện này lâu rồi, sếp cũng rành rồi nhưng hôm nay lên fb và vô tình được biết một người bạn của mình cũng đang ở trong hoàn cảnh đó, tự cảm thấy lòng tin con người đổi bằng mấy đồng tiền cơ đấy :v
Sóc Iu
16-01-2015, 10:24 AM
Cũng bon chen với "bưởi" tắc thiên cư mờ version 2vc chứ không phải một :so_funny:
Sóc Iu
18-01-2015, 01:33 AM
Híc, gặp mấy người say xỉn sợ thiệt :( bị một lần là tởn tới già luôn quá, mai mốt Chồng mình không được say vậy đâu :( sợ quá đi, muốn có Chồng ở đây :(
Sóc Iu
20-01-2015, 08:33 AM
"If you like someone, set them free. If they come back, it means nobody liked them. Set them free again"
:so_funny:
bebadboy87
25-01-2015, 05:33 AM
Nhớ bạn sếp quá, đông lạnh mà mấy nay còn thả bạn ấy đi chơi mất tăm nữa chứ.
Chiều đi làm về, tắm xong lên lột quần áo rồi đổ một đống trên giường để gấp. Ngồi vuốt phẳng từng nếp áo sơmi. Mà thấy áo mình như một mớ nhàu nhĩ, mà bản thân cũng chẳng có nhu cầu lấy ấn tượng với ai hay là tìm gấu ôm mùa đông, cho nên chẳng bao giờ là phẳng, cứ thế mặc đi làm. Ờ thì có chút luộm thuộm, bô nhếch… gì đó. Bạn sếp ở đây thì bẻ lại hộ cổ áo cho hoặc đại khái sẽ đứng là cho, đó là điều mình thèm.
Cuối năm, công việc nhiều. Chỉ cần gọi điện về trước dặn Mẹ là cả nhà ăn trước tối con về muộn rồi thì tha hồ một mình một cái văn phòng mà ngồi làm. Yên tĩnh, riêng tư nhưng cũng sợ ma. Đôi lúc mệt mỏi, dựa người vào ghế - liếc qua cái điện thoại và nó sáng lên bởi một tin nhắn đến. Anh sắp về chưa - em đợi cơm. Thèm phát điên lên được ý. Ngồi ở bàn ăn, có người đứng sau sào nấu và thi thoảng quay ra nói chuyện, chuyện gì cũng được - hay đơn giản như : nay em nêm đồ hơi mặn nhưng thế mới ngon.
Cho đến khi ngủ, vẫn thèm - thèm một người nằm bên, thèm một người nhè nhẹ rúc vào trong lòng mình, để ôm, để xoa nhẹ lên tóc, để thơm một cái rồi thì thầm thầm thì.
Quen nói chuyện với bạn sếp mỗi tối rồi nên mấy nay toàn loay ha loay hoay, lăn đi lăn lại. Cả một cái smatphone to bự là thế, mà bật lên không có nỗi một cái gì để dùng - tắt đi rồi lại bật lên.
Thiếu sếp, mọi thứ thật hoang tàn và tệ hại/
Sóc Iu
26-01-2015, 10:14 AM
Nhức đầu kinh khủng, 2 con mắt sưng húp, búp bụp luôn. Ngồi ở lobby của người ta, nhiều người qua lại mà ngại kinh khủng. Muốn làm cái gì đó mà cảm thấy bất lực quá... Lạc lõng, cô đơn và không biết mình đang nói gì nữa :|
Sóc Iu
28-01-2015, 10:23 AM
Chắc do thiếu ngủ hoặc xài phone, comp, lap nhiều quá, hoặc một lý do hằm bà lằng nào đó là mắt trái mình giựt sáng giờ T_T
À mà có một phát hiện mới, mình mới khám phá ra là mình bị cận rồi, đeo cái kính cận nhẹ vào nhìn mọi thứ rõ ràng, sáng láng hơn hẳn :( tự nhiên nghịch dại đeo thử làm gì, bây giờ thì ...haiza, mà kệ, mình nhìn vẫn tốt, lái xe đêm vẫn ổn, chỉ có điều nhìn xa, đặc biệt là để đọc được chữ nhỏ thì chịu chết thôi :| Không Cảm Xúc luôn #đậpđầutựsát
Sóc Iu
04-02-2015, 05:17 PM
Dạo này mình ăn uống điều độ và lành mạnh không tả nổi. Đi làm là sẽ ăn 1 hũ yogurt + 1 trái chuối + mấy cái snacks linh tinh
Về nhà thì 4h rưỡi 5h đã lo ăn, ăn nửa chén cơm rồi quất 1 tô canh, sau đó là đi đánh răng ...leo lên phòng ôm lap coi Mị Nương :wawa: vừa coi vừa game đến 11h đi ngủ, sáng vẫn 5h dậy đều đều :v
Vẫn khỏe mạnh, vẫn sống đều mỗi ngày
Sóc Iu
06-02-2015, 01:14 PM
Choy ơi mình chán chết mất, mới giờ này thôi mà mình đã hết việc làm rồi. Phone thì sắp hết pin, cái comp thì chỉ xài được smart system, còn không là lên wire của cty chứ không vô linh tinh, lang tang được :cry: chán mà không biết làm sao, giá có chỗ mình cũng nằm nap 1 chập rồi, chán lại đâm ra buồn ngủ :(
Híc, ngày cuối tuần mà sáng sớm mở mắt ra đã xui, rồi tâm trạng chán đến giờ luôn ah :cry: CHÁN QUÁ
Sóc Iu
08-02-2015, 07:12 PM
Hết chuyện này tới chuyện khác, hết cái xe mình tới cái xe mượn cũng bị đụng chuyện. Ờ thì cũng là tại mình đểnh đoảng quá, vội vội vàng vàng. Nhưng mà về thấy vậy mình đã tự biết rồi, còn vùi dập chửi bới, lườm lé xệch cặp mắt đi. Rồi cuối cùng cũng là 2 chị em tự túc, tự lôi đống đồ nghề, tự search youtube, tự lặn lội ra ngoài ngồi mày mò cắt từng cái vỏ dây điện, vặn từng con ốc.
Những thứ này là tự do mình gây ra nên mình tự sửa, tự chịu trách nhiệm. Nhưng cái cảm giác ngồi cho đến tê buốt 2 bàn chân, đi không còn cảm giác được, đến cái tay không thể vừa đeo găng vừa làm, lạnh ngắt và đau buốt đi vì lạnh thì mình cảm thấy trong cuộc đời này, cuộc đời mình không thể trông chờ để dựa dẫm vào đàn ông được. Phái mạnh ư? Tầm thường quá khi mà thấy thì cứ giương mắt lên nhìn :v còn người tự cho là bản thân có thể làm được cho mình thì không có ở bên cạnh, cũng như nhau cả thôi, vẫn là mình tự vượt qua bằng sức của bản thân.
Mình không trách móc gì ai hết, chỉ là cái suy nghĩ dựa dẫm vào đàn ông của mình là không còn cần thiết. Mình tự lực quen rồi :|
Sóc Iu
09-02-2015, 12:22 PM
Mọa, cv gì mà ba hồi này ba hồi nọ, nắng mưa hơn thời tiết, toàn đòi hỏi những thứ mà chưa bao giờ phải đụng tay nhưng bắt người khác phải theo như vậy ...ARGH
Muốn quit, muốn bỏ nhà đi luôn, sống được thì ở đâu chả sống được, nản tột độ rồi :|
Sóc Iu
11-02-2015, 10:59 AM
Con heo mọi khờ nờ (j/k) mấy nay vật mình lên bờ xuống ruộng, ngày trời ấm không cắm điện, hôm sau đề không nổ :| (ờ thì tại mình) câu xe van 2 lần mà cứ tắt đi, đề lại là y như rằng nó không lên. Điên tiết quá dục đó mượn xe L đi lễ sáng, đểnh đoảng sao quên tháo dây cắm hẹn giờ, chạy giựt phăng luôn cái ổ cắm ra khỏi cái dây điện của xe :| (ngu tập 2) lễ về mới phát hiện thì đã bị tia lườm từ trong nhà soi ra rát cả mặt rồi :v cuối cùng cũng tự nối lại, giờ thì đã biết màu nào thì dây đó :v
Quay trở lại cái xe của mình, nghi hết bình nên Ba nói mình đi lấy đồ nghề để Ba tháo ra cho, vẫn còn quê vụ hôm trước nên là cũng ra lấy đồ nghề thật, nhưng tự loay hoay, lọ mọ cũng giải thoát được cái bình. Ba ra tới nơi chỉ nhấc nó ra ngoài cho mình thôi :v
Sau khi làm về, ghé vô TLE cho nó check cái bình cho mình, đúng là nghèo còn gặp cái eo. Trời thì tuyết rơi, cửa vào shop của nó bị hư nên thay vì đi vài bước mình phải xách cái bình xà niểng xà niểng lết vào bằng đoạn đường xa gấp 3 :v vừa thò đầu vào thì 2, 3 bạn tech đứng đó, người thì hô hoán "you cannot carry it like that" "you don't have to carry it" "leave it right there" blah blah blah ...rồi 1 bạn đến cướp luôn cái bình khỏi tay mình bằng câu "here, I can bring it in for you, go inside first, I'll bring this right in" đã xách dùm còn nhường mình đi trước. Mà đâu chỉ vài bạn đó, ngay cả bạn thợ sửa cửa cũng đứng bất động nhìn mình lom lom, có lẽ đám lu xu bu kia ồn ào quá cũng nên =))
Sau khi vào tới counter thì người lo check cái bình cho mình, người đứng "tám", bạn xách dùm mình lúc nãy thì đứng thò đầu vào cửa sổ hóng =)) ông manager thì chọc "oh, you poor delicate little thing" ...mình cười cười "don't call me that" :v kết quả là cái bình của mình vẫn bình thường, chỉ một chút under charge. Rồi các bạn ih đứng vẽ ra hàng đống lý do vì sao bình ngon mà cái xe đề không nổ làm con nhỏ run run nghĩ sắp phải đổ $ ra nữa rồi. Nói vậy nhưng các bạn ih vẫn đổi cho mình cái bình mới :v con nhỏ lại khệ nệ lết lết ra xe. Cái bạn to mồm nhất chạy theo ra tới cửa hỏi han có cần xách dùm không nhưng mình từ chối :v
Về tới nhà, mình lại khệ nệ mãi cuối cùng cũng nhét cái bình vào chỗ của nó được, với nỗi lo sợ vì bị "hù" nên bước vào xe mà mình run run vặn chìa khóa, và kết quả là voa la cái xe nổ máy ngon lành, man that felt really good, I freaken changed my own car battery, didn't need to depend on a man to do it ...BOO YA :v con gái Má Thu thật là tuyệt vời :v I'm so AWESOME ...không phải dạng vừa đâu :so_funny:
Sóc Iu
12-02-2015, 12:15 PM
P/s: tính sửa lại đoạn ở trên nhưng ghét cái dòng "ê đít" nên thôi viết tiếp vậy :v
Hôm đó sau khi cái xe đã nổ máy ầm ầm =)) thì mình đã được ngơi tay đâu, tiếp tục cắm đầu, gò bụng xúc nguyên cái sân phía trước + luôn cái sidewalk, vì mấy ngày mình không chạy xe được thì nó lại rơi tuyết đầy ụ cái sân T_T xong việc phía ngoài, mình tiếp tục bò vào trong để cơm nước, vì người ở nhà nguyên ngày bận giữ trẻ và bận ăn, bận ngủ lắm :v mà nói cũng hơi quá, mình về thì đã có người cắm nồi cơm dùm rồi, siêng quá luôn ah, mình chỉ phải làm phần "nước" thôi :so_funny:
Làm xong là tới giờ ăn luôn, vừa ngồi ăn vừa tự cảm thấy tự hào, mình đúng là mẫu đàn ông của gia đình :wawa:
Sóc Iu
17-02-2015, 11:03 AM
Híc, mình đói run lên rồi, đói lả đi luôn... cũng tại mấy nay ở nhà ăn chơi quá nên quen dzạ rồi, giờ chưa được nhai gì nên người nó oải quá :(
bebadboy87
19-02-2015, 05:48 AM
Chú Fá để cái nền này khó nhìn chữ quá đê :hoamat:
Nhanh thật, mới hôm nào em về xong trước khi đi còn bảo ra tết nhoàng cái là cưới đấy mà giờ đã trong tết rồi. Tính ra thì còn vài ngày nữa hết tết rồi mấy tháng chuẩn bị nữa là đến ngày trọng đại rồi. Vèo vèo
Vợ hâm đóng fb rồi nên mò vào đây chúc năm mới vậy. Vẫn muốn nghe giọng, trưa nay mới nói có xíu đã phải xuống ăn cơm rồi. Xuống ăn thì Bố mới kể là sáng Bố có gọi điện cho chú T...
Ban đầu gọi, xong xưng tôi là M..., Bố thằng Dũng
- Dũng nào
Dũng bạn Uyên ấy chú
- Không, thế anh nhầm máy rồi, cụp máy ...
Bố gọi lại, sau đó phải trình bày mãi một hồi chú mới nhận ra
- Ah, ông sui gia đó hả
Rồi sau đó 2 ông chúc nhau, hẹn hò rượu chè :v Lâu không gặp, nhất thời gọi điện không nhận ra thì cũng hoh có thể trách được. Bố kiên nhẫn vì Bố chắc chắn đã gọi đúng số :v Năm mới như vậy là có tí vui rồi :so_funny: Chờ bạn Vợ và gia đình về để mọi người gặp nhau nữa thôi.
Chúc Vợ hâm cùng gia đình năm mới sức khỏe, ấm áp và mọi sự Bình An !
Kienfa
19-02-2015, 10:24 AM
Tết đến ráng chịu đi à :sr: :sr:, chừng nào hai đứa này lên banner đây :sr: :sr:
bebadboy87
21-02-2015, 06:57 AM
Đôi khi chỉ đơn giản thế thôi mà làm thằng bé vui cả ngày :3
http://i.imgur.com/KOKWsdU.jpg
bebadboy87
22-02-2015, 01:46 AM
Tết đến ráng chịu đi à :sr: :sr:, chừng nào hai đứa này lên banner đây :sr: :sr:
Kế hoạch của bọn cháu là giữa năm nay chú à. Chú xem có về chung vui được với bọn cháu không. Cả ở HCM - cả ở HN - chú ghé ở đâu là bọn cháu làm ở đấy luông :v
Sóc Iu
22-02-2015, 03:03 PM
Chú Phá: năm nay Chú có về VN không Chú ơi :sr: nếu có về Chú quăng con cái schedule của Chú để con me "chộp" được Chú ngày nào hay ngày đó nha Chú :sr:
...
Hết Tết rồi, bắt đầu tính mọi thứ đi là vừa, chuẩn bị nhức đầu :cry:
Sóc Iu
23-02-2015, 02:04 PM
Híc, có cái phone mới nâng như "tứng" hứng như hoa (ứt ợn :so_funny: j/k) chăm chút từng tý xíu vậy mà buồn ngủ, vừa làm việc vừa mơ màng. Để cái phone trong cái binder, gấp cái binder vô, cất lên cái kệ cao, rồi nghe một cái bẹp, còn chưa hoàn hồn tự hỏi "what's that noise?" rồi nhìn xuống đất thì em phone đang nằm chỏng trơ ngửa mặt lên nhìn đời rồi. Cũng hên có cái case mà nó còn téc làm đôi, lòi ruột ra ngoài, mình mạnh tay ấn thì nó ngậm miệng lại, nhưng cứ ọp ẹp hoài :cry:
Thôi vậy, 2 năm nữa đổi cái mới #sigh :wawa:
Kienfa
23-02-2015, 05:39 PM
Kế hoạch của bọn cháu là giữa năm nay chú à. Chú xem có về chung vui được với bọn cháu không. Cả ở HCM - cả ở HN - chú ghé ở đâu là bọn cháu làm ở đấy luông :v
Giữa năm là chú đi làm rồi, không về được, nếu mà lần này mà được ăn đám cưới chắc gặp nhiều người quen, Chú hiện tại chưa có dự định về, nếu có cũng phải cuối năm :sr:
Sóc Iu
25-02-2015, 03:26 PM
Đi làm về khóc một trận, long lanh, sụt sịt và cay xè ...lâu lâu rửa mắt một lần cho sáng :v
Sóc Iu
28-02-2015, 10:47 AM
Đi công chuyện, hẹn ngon lành dù chắc mẩm là cóc biết đường đến đó :wawa:
Sáng dậy sớm trước giờ hẹn 2h rưỡi, tắm xong còn 1h :blushing: quyết định đi luôn ...lỡ có "đậu phộng" còn có thời gian cầu cứu :v
Thực ra nói không biết đường thì hơi quá, đi highway một đường thẳng cái vèo là tới, có điều sau cái vụ 180 độ là mình tởn nó rồi. Biết chỗ đó nó nằm ở đâu, nhưng cái đoạn đường để đến được với nó thì bó tay :so_funny: vậy mà vẫn leo lên xe, vẫn chạy theo lý trí (vì biết nó nằm hướng North, nên cứ N mà đi thôi :wawa:) chạy hết đường để đi được highway, mở map lên bắt nó re-route và kết quả là đến sớm nửa tiếng, người ta đang có khách nên chưa cho mình vô sớm :( bank với chạ bóng =))
Sóc Iu
02-03-2015, 12:11 PM
Híc, kỳ này ngủ không ngon, ăn không ngon. Đêm qua giật mình giữa đêm, rồi ngộ ra là đã bước qua tháng 3 rồi, chỉ còn vỏn vẹn hơn 2 tháng. Rồi nằm freak out, suy nghĩ suy nghĩ mãi, sáng dậy uể oải kinh khủng.
Một năm trước, nhỏ bạn thân mình nó lo đám cưới của nó, nó tâm sự là nó bị căng thẳng quá độ, vì nó vừa muốn theo ý nó, vừa phải chiều người lớn. Lúc đó mình nói rất ngon "đám của mình thì làm theo mình muốn, ai nói gì mặc kệ" ...rồi bây giờ tới phiên bản thân, thì mình còn bị gấp mấy lần nó. Bên Nội, bên Ngoại, bên người mới chỉ dính với Ba cũng tự nhiên trở thành liên quan, rồi những thứ mình muốn, rồi $ (mình chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện này)... rồi mình bị căng như dây đàn, làm ảnh hưởng đến my significant other cũng bị stressed out theo :|
Không có vui, this suppose to be a time that I get to enjoy myself the most but all I can feel now is STRESS ...mệt rồi, không chơi nữa, mệt quá rồi, skip hết lễ lậy, gia tiên, họ hàng, ăn nhậu bét nhè, chỉ làm lễ cưới rồi bay khắp nơi thôi cho khỏe. KHÔNG CÓ VUI ĐÂU :3
Sóc Iu
03-03-2015, 12:01 PM
Nghe khuyên đủ kiểu, calm down, take it easy, relax, enjoy myself, blah blah blah đủ kiểu, cuối cùng với cái tính của mình thì mèo vẫn hoàn mèo mà thôi. Nhưng cũng biết nghe lời, take mợ O's advice, đi ôm 1 lọ vitamin C về, vì lười uống nên mua loại chewable mà còn chọn loại chua chua ngọt ngọt mới chịu :v mỗi ngày take in 1000mg ...hôm qua đem về mình bỏ tọt 1 viên vào nhai, thấy hay hay quyết định nhai thêm viên nữa :wawa: ờm thì mỗi ngày có thể take 1-4 mà :v vừa nhai vừa nghĩ bụng, ngon như vậy, nếu nó không phải thuốc chắc vài bữa là mình lủm hết 1 lọ 120 viên quá :so_funny:
Sắp đi xa, dài ngày, nên cần đảm bảo sức khỏe để trụ cho hết những ngày ...ăn chơi chứ :so_funny:
Sóc Iu
04-03-2015, 08:13 PM
Tự nhiên ngứa răng kinh khủng, lục tủ lôi ra tô chôm chôm chưa ăn để ngồi nhai ...đá :wawa: nhai đã xong cất cái tô vào tủ lạnh lại, y xỳ, chưa hề bị hao tổn, chỉ có ứa đang ê răng thôi :so_funny:
...my i #àmàthôi #sofunny
Sóc Iu
05-03-2015, 02:33 PM
Haizaaaaa one more day then I get the office back ALL to myself :yes:
Sóc Iu
09-03-2015, 10:01 AM
Má ơi, trước khi ngủ nhắc đến thôi mà đêm nằm ngủ mơ thấy y boong xì bòong ...má ơi, ác mộng gì mà kinh khủng, kinh dị, kinh hãi, kinh sợ, kinh hoàng vậy chứ :| mơ xong mà tỉnh dậy mệt đờ người, hú hồn hà ...đừng bao giờ để chuyện xảy ra như vậy thiệt nha choy :sosad:
Sóc Iu
10-03-2015, 11:56 AM
Hùy hùy, lâu lâu ngồi ăn lunch cũng thú vị.
Mình vừa được chứng kiến 1 bạn gọi facetime cho chồng, vì bạn ih hâm đồ ăn nóng, bị đổ vào tay, phỏng đỏ hết mu bàn tay nên kể với chồng, vậy là chồng bạn ih đòi facetime để được nhìn tay bỏng của vợ, có điều để facetime nên mọi người xung quanh cũng được dịp nghe cách chồng bạn ih hỏi han và quan tâm. Nói được một hồi thì bạn ih đỏ ửng mặt vì mắc cở nên câu được câu mất rồi cúp máy luôn =))
Ôi vợ chồng mới cưới (2 năm) ngọt ngào và đáng yêu thế :cr: tạo cho mình thêm niềm tin vào tình yêu hậu hôn nhân :blushing:
Sóc Iu
11-03-2015, 09:26 AM
To be short, I... Nah :so_funny:
Thấy cũng tội mà... Thấy đói bụng nhiều hơn :wawa:
Sóc Iu
12-03-2015, 04:31 PM
Choy ơi, khó chịu quá...
Mình muốn đến tận nơi, sờ tận tay, lựa từng thứ, chọn từng chỗ chứ không phải ngồi một chỗ chịu trận kiểu này. Mọi người cứ nói mình sướng, ngồi một chỗ chỉ tay, ra lệnh là người nhà lo cho từ A-Z, nhưng họ đâu có biết cảm giác chỉ có thể ngồi, không thể làm gì nó khiến mình có chịu và phát điên biết chừng nào.
Cứ ngồi không, dò hỏi từng người, chờ đợi từng chuyện, đã không giúp được còn không thông cảm gây khó khăn :|
Chỉ muốn bỏ quách hết đi, ôm vali đi chơi :v
Sóc Iu
14-03-2015, 08:57 PM
Ôi, một ngày...
Vừa đi lễ về, cầm vô phone là thấy mấy cái messages của sếp, chỉ gọi đúng 1 câu: "Vợ ơi" mà gọi đều các chỗ (facebook, viber, regular message) biết là có chuyện gì gấp lắm, reply mà trong bụng cũng lo lo. Bên phòng kia thì Ba đang nói chuyện phone với Chú, cũng hên mình về đúng lúc nên nghe được cái đoạn cần nghe, đang dỏng tai lên hóng tiếp thì sếp gọi... Oh kìa, mình hỏi có chuyện gì không thì sếp tuôn một tràng, hỏi đúng cái đoạn mình vừa được nghe giữa Ba và Chú :wawa: vậy là nghe ra bạn sếp đi in thiệp, rồi trăn trở vụ in tên bên nhà mình, gọi cho Chú thì Chú nói A xong rồi bạn sếp giải thích thêm thì lại lái sang B, kết quả là sếp bị bắt gọi cho Ba để hỏi cho chắc. Vậy mà vừa sau đó thì Ba gọi cho Chú, để thằng con gọi hoài không được nên mới nhắn tin điên cuồng cho mình :v chán lắm luông cái vòng luẩn quẩn :wawa:
Xong sau khi mình đã cho sếp đán án, thì bạn ih cáo từ để lo tiếp chuyện, lúc đó Ba cũng vừa bye Chú, nghe mình kể lại chuyện vì sao mình cũng đứng ôm phone nhìn Ba on phone thì lại hý hoáy bấm máy gọi cho sếp rể, mợ ơi ...đúng là lâu lâu có người tám nên ham hố gọi suốt :wawa: bạn sếp bận nên Ba gọi, nó đổ chuông hoài mà không hó hé bắt máy, đã lẩm bẩm nguyền rủa rồi "nó làm cái gì mà không chịu nghe" "con đã nói là đang đi đặt thiệp nên chắc không nói chuyện được" "đặt thiệp mà nó không để ý cái phone được ah" ...xong rồi lại bấm máy gọi tiếp :so_funny: điên quá mình phải nhắn cho sếp, xong rồi khi mà Ba gọi cho sếp, thì bạn ih lại cầm phone rất tự tin gọi cho mình :wawa: Ba ngơ ngác ngó qua mình đứng đối diện rồi cười hề hề "ơ cái thằng..." :so_funny:
Ôi Bố tuôi, ôi Đá Đì cụa tuôi... chô ciu, chô chô ciu :v
Sóc Iu
17-03-2015, 08:31 AM
Chiến tranh vùng vịnh sắp xảy ra rồi T_T mặc dù không liên quan nhưng là "láng giềng" mình cũng sợ bị văng miểng lắm :thatvong:
Sóc Iu
17-03-2015, 08:49 PM
HỪ... người gì đâu lỳ lợm hết sức, đeo bám còn hơn là đang kua người ta nữa, dai dẳng khỏi nói luôn. Một lần gọi phone là ít nhất phải 3 lần "missed call" mới chịu, còn bình thường cứ 6-7 lần.
Rảnh rỗi quá mà không biết dùng đầu óc mà suy nghĩ chuyện của riêng mình đi, chỉ nhiều chuyện và giỏi làm phiền người khác thôi... vì nể nên không nói thẳng vô mặt, không lẽ gọi điện không nghe, nhắn tin không reply là không đủ để hiểu sao >.<
Sóc Iu
19-03-2015, 01:13 PM
1342
Tin nhắn đầu tiên của Ba "lão gia" =)) thưch ra Ba có phone cũng gần nửa năm rồi, nhưng ngài chỉ thích gọi điện thôi (đặc biệt là viber và facetime, nhạy lắm :v) chứ mấy đứa con có nhắn bao nhiêu tin cũng chỉ đọc chứ không trả lời =)) gọi thì nghe, gọi là nghe :wawa: vậy nên tự động mà nhận được tin nhắn từ ngài quả là một bước ngoặc lớn, tiến bộ vượt trội :so_funny:
Vả lại, vì là tin nhắn đầu nên có ứa quí lắm, phải khoe ngay :heart: vừa vui, vừa mừng, trước là vì cái mớ loằng ngoằng ở trên, sau là với cái nội dung đó, thì có nghĩa là chiều nay làm về mình không phải nấu cơm :wawa: và hôm nay sẽ không phải ăn cơm nữa :so_funny: mai là thứ 6, hai mốt tới là weekends, lại trốn đi chơi cho đỡ phải chui rúc ở nhà, vừa căng thẳng vừa bị bỏ rơi, buồn hiu hắt :blushing:
Sóc Iu
19-03-2015, 09:39 PM
BỰC MÌNH ĐÃ LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM :que:
Sóc Iu
20-03-2015, 12:51 PM
Mang tiếng là bạn thân, nhưng bây giờ thì thân ai nấy lo :v
Có lẽ là do cách sống từ nhỏ, sau chuyện của Má, thì mình luôn tập cho mình tự lập, không được dựa dẫm hay ỷ lại vào ai, và rất ghét khi phải nhờ vả người khác, nên mình luôn một là tự tìm cách, hai là bỏ phần đó đi không cần nữa. Nhưng có người thực sự là quá dựa dẫm vào người đàn ông của mình, đến nỗi phụ thuộc luôn, bị buông ra là chông chênh đứng không vững, sống không nổi. Đã vậy mà cái tính còn muốn làm cha làm mẹ người ta, quản lý tất cả, đến khi bị phòng ngờ thì tức tối, than thở thở than.
Mình khuyên mãi, lắng nghe mãi, nhưng với cái tính của cả đôi bên thì sẽ không ai khá lên nổi. Riết rồi, mình sợ trốn luôn. Bởi vì chuyện của 2 người nhưng không chịu nói với nhau, cứ cho là bản thân nhẫn nhịn, rồi coi mình như cái thùng rác, cứ gặp được là xả ào ào, mình nói hết nước hết cái đến nỗi không còn biết nói gì, nhưng mọi thứ cứ lập đi lập lại. Mình SỢ, thực sự là sợ, nên thôi... thà bị mang tiếng còn hơn cứ cố ôm của nợ của người khác vào người khi mà chính người trong cuộc cũng không biết phải trả "nợ" làm sao.
Mình còn đầy chuyện của đám cưới phải lo, mình MỆT LẮM :|
Sóc Iu
21-03-2015, 11:38 AM
Bay riết, giờ đi xe, cái cảm giác qua border nó ngộ ngộ ^^
Sóc Iu
21-03-2015, 05:37 PM
Dù chỉ là cái suits, nhưng phòng có 2 queen beds, tủ lạnh bự như tủ nhà, microwave, oven, stoves, pots, knives, blah blah blah ...nói chung là nguyên cái kitchen cho nấu nướng, free wifi, free TV, free lent out DVD, free breakfast, chỉ có điều là không có pool thôi :v
Dù không xa nhà mấy, nhưng mình vẫn có cảm giác lạ lạ mà quen quen, mình... nhớ nhà quá :rain:
Sóc Iu
23-03-2015, 04:25 PM
Tự nhiên vẩn vơ, suy nghĩ lung tung, biến tấu chuyển thể linh tinh lang tang, ...rồi thấy ghen ghen T_T
Mặc dù thằng con chẳng làm gì, nhưng cứ kiếm bắt đền bù và dỗ dành thôi :meo:
Sóc Iu
24-03-2015, 10:26 AM
Một người có thể học những thứ mới lạ, nhưng không thể ép người ta học được cách ...thông minh :rain:
Sóc Iu
24-03-2015, 06:46 PM
https://youtu.be/INE9jAjRFmg
Sáng tác: Lm Kim Long
Chúa không lầm, khi Ngài dựng nên con
Dù lời Ngài con không giữ trọn
Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa
Rằng thân con bởi tro bụi
Và được cưu mang trong tội lỗi
Chúa không lầm, khi Ngài đành hy sinh
Để rồi nhìn con không đáp tình
Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa
Còn mang thân thể nặng nề
Là còn luôn mê mải trần thế
Chúa không lầm, khi Ngài gọi con theo
Dù đời dạt trôi như cánh bèo
Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa
Một khi hơi thở chưa tàn
Là đời chưa qua khỏi sầu oán
Chúa không lầm, khi Ngài dìu con lên
Dù rằng đời con bao thấp hèn
Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa
Nhiều khi con chẳng trung thành
Là vì con đâu phải thần thánh
Chúa không lầm, khi Ngài dạy con yêu
Dù đường tình con oan trái nhiều
Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa
Từng giây rung cảm trong lòng
Là từng giây hơi thở rực nóng
ĐK: Nhưng lòng Chúa quá bao la
Dù cho bao phen con yếu đuối
Thành tâm xin ăn năn thống hối
Là Ngài lại thứ tha.
Sóc Iu
26-03-2015, 10:37 AM
Làm con gái thật ...khổ :sosad:
Sóc Iu
27-03-2015, 09:16 AM
27.03.2007 - 27.03.2015
Nhẹ nhàng, ngắn gọn vậy thôi!
:heart: :iou:
Sóc Iu
28-03-2015, 08:27 PM
https://youtu.be/0XTRPUhtx4Y
Sắp bước vào tuần thánh rồi, Chúa ơi xin chỉ cho con biết việc con phải làm.
Con Yêu Chúa
Sóc Iu
29-03-2015, 06:48 AM
Gọi về chỉ để hỏi kết quả, ghét cái kiểu hẹn xong rồi tới hẹn thì lại ...tiếp tục hẹn :so_funny: mợ, việc của người ta gấp mà bản thân chẳng dính líu cứ "yên tâm, còn sớm mà" nhập nhà nhập nhằng ...hỏi chẳng được thì thôi, đã muốn gác máy rồi, vậy mà cứ cà cưa dưa ngỗng. Dzính vào dân vn là như vậy đó :|
Sóc Iu
29-03-2015, 07:12 AM
Ôi mợ ơi, cười chết mớt :so_funny:
Nãy giờ Ba tám với bên VN, lúc thì facetime, lúc thì viber cho nên là có người nãy giờ loay hoay gọi cho Ba không được, mà mình thì nhắn mãi lại không trả lời. Đang cáu thì nghe tiếng viber, đang lẩm bẩm "quái... hôm nay Ba làm gì mà nhiều mối tám quá" thì giọng Bố cất lên, lúc đầu nghe thì là lạ mà quen quen, sau thì nhận ra Ba đang nói chuyện với Bố :wawa:
Mình ngạc nhiên quá, nhắn cho sếp hỏi là 2 phụ thân đang vậy vậy vậy ah, send xong thì nghe phone của Bố ding ding ding, tưởng là nghe lộn, lại nhắn câu nữa ...ở dưới kia lại nghe ding ding ding là đoán ra Bố đang cầm phone sếp nói chuyện, con gái thì nghịch ngội ngồi nhắn tin cho nó kêu :so_funny:
Mắc cười quá :wawa:
Sóc Iu
31-03-2015, 08:54 PM
Híc... Má ơi, mai là tháng tư rồi :sosad:
#snapoutofit
Sóc Iu
01-04-2015, 07:12 PM
https://youtu.be/dM7ho-19GnM
Sóc Iu
06-04-2015, 11:09 AM
Mừng Phục Sinh, mình tậu được 1 đôi heels trắng dành riêng cho wedding, dù không dự định nhưng vì N lựa và pay luôn (chưa chi đã có quà lai rai rồi :v) ...plus they were on for 50% off, thế là mình xúng xính đi thử, đi qua đi lại, vừa êm chân lại kute, hợp với áo dài + dresses + jeans, N thì cứ dụ "làm được cái gì làm luôn, just to get it done with" vậy là thay vì đi chơi thì mình ôm được 1 đôi về bớt đi 1 thứ phải lo :so_funny:
Chiều tối Ba và vợ con đi lễ về, tự nhiên thấy Ba gọi nên có phần ngạc nhiên:
"Dạ Ba?
Ăn kem không?
Kem gì Ba?
Kem chứ kem gì
Frozen yogurt hả Ba?
Không, kem cây kìa, quán kem gần nhà mình nè
Oh... Ah :v
Có mấy đứa ở nhà?
Dạ 3 đứa luôn
Vậy muốn ăn vị gì, Ba mua
Dạ để con hỏi tụi nó"
Vậy rồi lon ton ...phóng xuống nhà hỏi từng đứa, rồi nói lại cho Ba. Thấy sao mà, sao mà ...vừa kute vừa yêu chế :heart: ngày Phục Sinh chẳng ăn mừng gì lớn, chỉ những điều nhỏ bé cũng đủ khiến mình cảm thấy hạnh phúc rồi #cảmthấyđượcyêu,đượccưng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.