PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tôi phải làm sao đây???



nh0x_l0v3_u
25-10-2009, 06:53 AM
Tôi cũng giống như bao cô gái khác.Tôi thix ấy và ấy cũng vây.Chúng tôi có rất nhiều chuyện vui buồn với nhau và từ lúc nào đi nữa hình ảnh ấy đã ko thể xòa khỏi trái tim tôi. Nó càng ngày càng lớn dần. NHưng một hôm khi tôi đi chơi với bạn , tôi đã chính mắt nhìn thấy ấy đi chơi với một cô gái khác. Khi nhìn thấy tôi , ấy vẫn bình thường như không thấy gì , và ấy đã nói lời chia tay với tôi sau ngày đó.Tôi đã khóc và khóc rất nhiều , nỗi nhớ ấy không bao giờ xóa khỏi trái tim tôi.Bây giờ tôi phải làm gì để xóa hình bóng ấy đây.???:huhu::ow:

tieuthu_huhong1102
25-10-2009, 08:13 AM
Trời đât..sao lại có ng` đểu thế?. quên nó đi..khốn nạn!

phương_pro
25-10-2009, 08:23 AM
Hãy để thời gian xóa nhòa tất cả.Hãy lao vào công việc hay tập trung vào việc gì đó ,đừng nghĩ ngợi về điều đó nữa.Người đó không đáng để bạn phải bận tâm nhiều.Cố găng lên nha bạn.

creamcream
26-10-2009, 02:26 AM
a í đã vậuif,bạn còn gì mà luyến tiếc nửaất cả chỉ là quá khứ thôi,rồi time sẽ xoá nhoà mọi chuyện,vẫn đề là bạn fai cố gắng,và quyết tâm quên,vì a ta k xứng với bạn,với t.y bạn dành cho,và m tin,t.y của bạn sẽ dành cho 1 ng khác xứng đáng hơn đang chờ đợi bạn,vui vẻ lên,đừng bùn vì 1 ng như vậy,hic

dang_trung_nguyen
26-10-2009, 03:03 AM
co nhung chuyen ma co bun may di nua thi khong giai wuyet dc gị nươc mat cua ban khong zanh cho nhung ng do. hay zui len, doi con nhiu boy mạ chang han nhu tui nẹ hihihihi