langtusautinh
24-10-2009, 05:07 AM
đã có lúc anh mủi lòng mềm yếu
coi em là nữ chúa của đời anh
vội vã trao em tất cả quyền hành
chân quỳ xuống nhận mình là nô lệ
em bảo thế nào thì anh làm thế
không mải may ngờ vực than phiền
bởi vì em là phật là tiên
lời em nói đó chính là chân lý
anh đã dần đánh mất đi lý chí
mặc cho em sai khiến đọa đày
em bảo sang đông anh chẳng dám về tây
em nói cười thì anh không thể khóc
anh thiết tưởng em là hoa là ngọc
sơ sảy chút thôi là ngọc nát hoa tàn
vắng em rồi trên khắp thế gian
sẽ chẳng ai thật lòng yêu anh nữa
nên dẫu phải quăng mình vào lửa
hay trái tim bị nhiều mũi dao đâm
hoặc phải đau hơn thế ngàn lần
thì anh cũng sẵn sàng chấp nhận
bởi vì yêu là không hối hận
nhưng bỗng một ngày anh chợt nhận ra
sau cái vẻ ngoài lộng lẫy kiêu sa
em cũng giống bao người con gái khác
thấy kẻ dại khờ thì đang tâm lừa gạt
em cũng tầm thường và giả dối như ai
tôi đã si mê dáng vẻ bề ngoài
yêu tới mức điên cuồng mù quáng
mà đã quên điều vô cùng đơn giản
gỗ chẳng bao giờ tốt bởi nước sơn
coi em là nữ chúa của đời anh
vội vã trao em tất cả quyền hành
chân quỳ xuống nhận mình là nô lệ
em bảo thế nào thì anh làm thế
không mải may ngờ vực than phiền
bởi vì em là phật là tiên
lời em nói đó chính là chân lý
anh đã dần đánh mất đi lý chí
mặc cho em sai khiến đọa đày
em bảo sang đông anh chẳng dám về tây
em nói cười thì anh không thể khóc
anh thiết tưởng em là hoa là ngọc
sơ sảy chút thôi là ngọc nát hoa tàn
vắng em rồi trên khắp thế gian
sẽ chẳng ai thật lòng yêu anh nữa
nên dẫu phải quăng mình vào lửa
hay trái tim bị nhiều mũi dao đâm
hoặc phải đau hơn thế ngàn lần
thì anh cũng sẵn sàng chấp nhận
bởi vì yêu là không hối hận
nhưng bỗng một ngày anh chợt nhận ra
sau cái vẻ ngoài lộng lẫy kiêu sa
em cũng giống bao người con gái khác
thấy kẻ dại khờ thì đang tâm lừa gạt
em cũng tầm thường và giả dối như ai
tôi đã si mê dáng vẻ bề ngoài
yêu tới mức điên cuồng mù quáng
mà đã quên điều vô cùng đơn giản
gỗ chẳng bao giờ tốt bởi nước sơn