Xem đầy đủ chức năng : Chết Sẽ Về Đâu
vuabairac
23-10-2009, 07:02 AM
:so_funny::so_funny:Hoàng hôn trên núi ban mê ,
Hỏi khi người chết muốn về nơi đâu.
Tử sinh sinh tử khổ sầu ,
Bởi còn tham ái nên cầu sanh thiên.
Muốn quên những lỗi ưu phiền ,
Hãy làm từ thiện sẽ hiền sẽ vui .
Đời người cay đắng ngọt bùi ,
Vui cùng thiện pháp hiển nhiên về trời !
Không ai sống mãi ngàn đời ,
Chết rồi cũng sẽ xa rời vật yêu.
Nghiệp chướng người tạo rất nhiều ,
Trong muôn ngàn kiếp liệu người nhớ chăng.
Xin người hãy nhớ cho rằng ,
Nếu không làm thiện thẳng đường đọa sanh.
Đức phật đã dạy rành rành ,
Muốn sanh thiên giới phải hành thiện thôi !
kiep_phong_tran
25-10-2009, 09:08 PM
không ai sống mãi trên đời
không gì có thể sống cùng thời gian
kiếp người ta sống làm sao
tuy không trọn kiếp, nhưng ai cũng cầu
trần gian vạn kiếp thay màu
giàu nghèo cao thấp thật khó ai ơi
Mắt_lưu_ly
25-10-2009, 09:29 PM
đã bao lần tôi nhìn đời tự hỏi
sẽ đi đâu về đâu khi chết đi
đến thiên đường hay địa ngục chờ đón
là kết thúc hay là sự bắt đầu
đã bao lần tôi quỳ bên bia mộ
nhìn người đã xa lòng tái tê
về đâu thế bạn đã về đâu thế
có phải nơi bình yên, vĩnh hằng
đến bao giờ tôi đến nơi ấy đây...............
luckymiu
27-10-2009, 06:24 PM
chết rồi ta sẽ về đâu
về nơi cõi trời với nàng tiên?
hay phải đầy nơi địa ngục
cùng ma với quỷ chén rượu say?
ta muốn sống vài ngàn nữa
làm quả chín thành ông tiên
đời thế còn gì hơn
sống trần gian vui lắm rồi
vậy mà chết được thành tiên !
trang_chipxinh
28-10-2009, 12:33 AM
chết thì sao? câu trả lời dễ ợt
chết đi rồi sẽ mất hết cho coi
mất người yêu, mất tiền của, mất cả cuộc đời
Sống chẳng hơn sao mà mọi người muốn chết
Chết là hết điều này ai cũng biết
chớ hỏi nhiều thành hỏi dở mà thôi
Sống đẹp, sống hay dù chết mà không chết
Trên đời này còn nhiều điều để sống phải ko nào
whitecat
28-10-2009, 03:22 AM
Chết sẽ về nơi ta muốn biết
Nơi muốn quên và nhìn lại cuộc đời
Nơi thấy lại người ta yêu da diết
Chẳng thể giữ nàng lúc chia phôi...........
ngaythoau
31-10-2009, 08:42 AM
Chết rồi ta sẽ về đâu ?
Làm sao biết được bao lâu thì về ?
Cuộc đời bao nỗi chán chê !
Cùng bao hạnh phúc đắm mê lòng người .
Bỗng dưng vật đổi sao dời ,
Đang giàu sang bỗng hóa người thiên thu !
Đời bao đau khổ lắm ru ?!
Làm sao biết được ? _ Hãy tu, hãy thiền .
LuuDuLuong
31-10-2009, 11:31 PM
Phải rồi tu tránh muộn phiền
Đời sao biết được số viên mãn phần
Thôi thôi kiếp sống xa gần
Giữ mình thanh tịnh tẩy trần thế gian!
Nam mô A di Đà Phật!
sO~mUj~
03-11-2009, 09:15 AM
Chết rồi ta sẽ về đâu..???
Chết rồi tui sẽ về trời làm tiên !!:shifty:
kiep_phong_tran
07-11-2009, 09:14 PM
tuổi thọ tính bằng thời gian
con người sống tốt như hoa ngát vàng
sống sao cho trọn kiếp người
chết sao cho để được nhiều người thương
để cho người khóc kẻ vương
để cho người lụy tiễn đưa vĩnh hằng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.