thi_dien
22-10-2009, 07:17 PM
tôi cầm cây bút vẽ ra
đường cong mềm mại làn da trắng hồng
tôi cầm cây bút vẽ vòng
một dấu chấm nhỏ làm lòng nao nao,
tôi cầm cây bút vẽ màu
dường như em đã chạy vào tim tôi,
tôi cầm cây bút bồi hồi
làm sao tôi vẽ đôi môi gọi mời
tôi cầm cây bút vẽ thời
mồ hôi lặng lẽ qua đời từ lâu
tôi cầm cây bút không đâu ?
thì ra tôi vẽ nỗi sầu tương tư !!!
đường cong mềm mại làn da trắng hồng
tôi cầm cây bút vẽ vòng
một dấu chấm nhỏ làm lòng nao nao,
tôi cầm cây bút vẽ màu
dường như em đã chạy vào tim tôi,
tôi cầm cây bút bồi hồi
làm sao tôi vẽ đôi môi gọi mời
tôi cầm cây bút vẽ thời
mồ hôi lặng lẽ qua đời từ lâu
tôi cầm cây bút không đâu ?
thì ra tôi vẽ nỗi sầu tương tư !!!