PDA

Xem đầy đủ chức năng : về vấn đề đàn ông coi thường phụ nữ....



pigandpork
22-10-2009, 10:50 AM
Xin lỗi nếu ai cảm thấy không đồng ý về bài viết của mình. Mình không nói tất cả con trai đều thế. Mình có rất nhiều bạn bè là con trai, nên dạo này nghe nhiều vần đề bức xúc lắm. Mình muốn nói để coi thực sự con trai đang nghĩ gì trong đầu bây giờ. Chĩ là lời nhắn nhũ tới một số người có suy nghĩ giống như trong bài viết của mình thôi.

Tôi biết đã là con người thì không được phép đỗ lỗi cho số phận. Nếu số phận làm cho ai cũng giống ai thì làm gì có cái gọi là “vượt qua nghịch cảnh”.



Tôi biết có những con người rất đáng quí, đáng trân trọng. Họ sống rất có ý nghĩa dù hoàn cãnh của họ thật đáng thương; tất cả mọi thứ xung quanh đều chống lại. Thế nên sự thành công cũa họ càng rực rỡ hơn bao giờ hết.



Thế nhưng đừng bao giờ nói hoàn cảnh ko có chút tác động nào tới con người. Điều đó hoàn toàn sai. Phàm là con người ai ko có một chút gì tính xấu trong tâm. Không tham lam, ko vị kĩ, ko ghen tị, ko tò mò thì đâu phải con người. Con người sinh ra là đễ biết yêu thương; không biết căm ghét thì sao biết yêu thương? Ai cũng đi mưu cầu hạnh phúc, nhưng chưa từng đau khổ thì liệu khi hạnh phúc tới có biết hay ko? Nên đâu thể vì một người làm việc ko tốt mà có thể nói rằng người đó là người xấu… Có chắc mình trong hoàn cảnh người ta mình có thề sống tốt hơn ko ?



Hôm trước mới nghe phong phanh có 1 người quen nói xấu con gái. Mắc cười ! Cười mà giận run cả người. Người đó nói con gái dạo này sao giống mì ăn liền, quen giống như trao đổi. Nhưng nặng nhất chắc là cái câu : “ dẫn nó đi ăn uống rồi tối về nó phục vụ mình”. Humh …. Nghe sao giận thế ko biết. Sao trên đời này lắm loại đàng ông như thế quá nhỉ ?!? Ko biết vì nó muốn be cool mà nói thế hay nó thực sự nghĩ thế, nhưng sao cũng được; nói câu đó chướng tai vô cùng.



Mà nó cũng chẵn phải là người duy nhất mình nghe từ miệng những cái câu đại loại như thế, nghe nhiều người lắm. Chướng đời!!!! Lợi dụng thân xác người ta xong quay lại khinh rẽ người ta, loại như nó và lũ con gai kia, ai đáng khinh hơn ai ?



Ko có những đứa “mì ăn liền” như thế thì lấy ai cho nó lợi dụng. Sao ngu thế, sao khinh rẽ người khác trong khi nó cũng chẵn ra gì. Nó lấy tư cách gì mà khinh rẽ người ta.



Tôi chẵn muốn đánh đồng ai cã, xin lỗi nếu ai cảm thấy lời tôi nói là sai. Nhưng tôi cảm thấy mắc ói cái lũ đàn ông sinh ra cũng từ đàn bà, có con cũng nhờ đàn bà, ko có đàn bà thì mấy người là cái giống gì mà bày đặt coi mình là động vật cao cấp, coi mình là loài thông minh, là cái rốn của vũ trụ. Tôi chỉ nói tới lũ đạo đức giả còn ai ko như thế thì đừng thấy bị xúc phạm. Tôi ko quơ đũa cả nắm, chĩ những ai như thế thôi, đồng ý ???? ^^



Mấy thằng đàn ông công thành danh toại mà ko có bóng dáng 1 người phụ nữ nào đó sau lưng? Mấy người có chắc là mấy người “ tự lực đi lên” như lời mấy người nói ko ? Ko có những sự giúp đỡ lặng thầm thì mấy người có được ngày hôm nay ko ? Ko phải ai cũng to mồm thích khoe khoang công trạng như mấy người đâu. Xin lỗi…..



Mấy người tưởng chỉ cần mấy đồng tiền mấy người kiếm được thì ở nhà có đồ ăn cho ăn sẵn, con cái mấy người từ đất đào lỗ chui lên được, rồi ngoan ngoãn, thông minh, hiếu thảo như thế sao ?



Tôi nói cho mấy người nghe, mấy người tưởng mấy đồng bạc rác rưởi mấy người bỏ ra chơi đĩ là to lắm hả???? Là mấy người được chửi con đĩ này, con đĩ nọ. Là coi thường người ta….



Chả ai muốn đời mình sinh ra là đĩ đâu, tôi nói thiệt. Mấy người tưởng mấy người cho không tiền người ta sao mà khinh. Tụi nó ko có gì cho mấy nguồi dùng thì mấy người cũng chả mang tiền tới cho tụi nó đâu…. Cao cấp lắm sao mà bầy đặt phỉ nhổ. Tụi nó cũng phải lao động cả thôi.



Nắng mưa gì cũng thế, đau ốm gì cũng thế. Mấy người còn có weekend, holiday. Tụi nó được nghĩ ngày nào đâu? Mà bộ được chọn khách sao? Thơm tho, hoi hám, cùi ghẻ gì cũng phải tiếp…. Đừng coi nghề đó là ăn ko tiền của người ta, tội chết mấy người à.



Sinh ra làm người trên cái xã hội này, có loại người này và loại người kia. Cái gọi là cao cấp hay hạ cấp do con người mình tự đặt ra thôi. Trăm năm về trước thì “sĩ, nông, công, thương” . Trăm năm sau này, luân lý đảo lộn. Có tiền là có hết. Nhưng cuộc sống có hậu, nhìn trước nhìn sau là thấy quả báo liền. Sống sao thì sống, cho cuối đợi mình được phúc.



Ko giúp được gì cho cái xã hội này bớt khốn nạn, cho mọi người bớt khổ thì cũng đừng làm cho nó hỗn tạp hơn.



Sống trện đời này cần có 1 tấm lòng. Cuộc đời này như tấm gương soi, có nhận có quả cá đấy.

_clover_
23-10-2009, 01:34 AM
tớ bóc tem. chà chà..... hím coá mấy teen suy nghĩ sâu xa như bạn. ^^ hãy sống như suy nghĩ của bạn nhé " cuộc đời này như tấm gương soi , có nhân có quả cả đấy "

(*-*)love(*-*)
23-10-2009, 02:20 AM
Sống trên đời cần có 1tấm lòng. Cuộc đời như 1cái gương soi có nhân có quả
Ý nghĩa lắm. Đồng cảm với những bức xúc of you.:hug:
Thanks

al-gonez
23-10-2009, 03:06 AM
công nhận nói đúng thiệt... tuy mình là con trai nhưng cũng đồng tình...
nhưng cũng có những ng con gái lợi dụng lại đứa con trai vậy

nhóc_con
23-10-2009, 03:11 AM
dài we' đọc mất hít cả kiên nhẫn nhưng nói cũng đúng

pigandpork
24-10-2009, 02:45 AM
công nhận nói đúng thiệt... tuy mình là con trai nhưng cũng đồng tình...
nhưng cũng có những ng con gái lợi dụng lại đứa con trai vậy

Mình ko biết nữa ấy.... Mình biết có nhiều đứa con gái lợi dụng con trai lắm, con trai cũng vây. Nhưng mình chỉ nói là mình ko thích có nhiều thằng dụ dỗ con nhà người ta ( hay 2 đứa tự nguyện gì đấy ). Nhưng sau khi vừa đạt được cái mình muốn xong, tụi nó lại coi thường người đã bị tụi nó lợi dung. Nói là ko ra gì....

al-gonez
24-10-2009, 04:05 AM
Mình ko biết nữa ấy.... Mình biết có nhiều đứa con gái lợi dụng con trai lắm, con trai cũng vây. Nhưng mình chỉ nói là mình ko thích có nhiều thằng dụ dỗ con nhà người ta ( hay 2 đứa tự nguyện gì đấy ). Nhưng sau khi vừa đạt được cái mình muốn xong, tụi nó lại coi thường người đã bị tụi nó lợi dung. Nói là ko ra gì....
uhm cái đó thì quá đáng.. thì cũng như u nói đó... nếu thằng nói nhỏ đó vậy thì thằng này còn tồi tệ hơn vì ng ta ko nghĩ đó là xấu nên làm.. còn nó bik là xấu mà vẫn làm...vậy nói xem.. nó có fai wa tồi tệ ko

Mr.Vui
24-10-2009, 04:39 AM
Em bao nhiêu tuổi mà nặng lời vậy em :dien: hình như em coppy hay tự viết trong tâm trạng không vui mà bài viết đọc hơi lộn xộn thì phải :dien:

Ljnhnghy_It's me
24-10-2009, 06:52 AM
Phục nhưng mà thấy gai gai kỉu gì .!

pigandpork
25-10-2009, 01:31 AM
Em bao nhiêu tuổi mà nặng lời vậy em :dien: hình như em coppy hay tự viết trong tâm trạng không vui mà bài viết đọc hơi lộn xộn thì phải :dien:

Văn em vốn lộn xộn thế anh.... ^^... Ko copy mà có vui thì nó vẫn lộn xộn thế.

hanhtocdai1990
25-10-2009, 02:08 AM
mình nghĩ cả hai phía đều sai chứ
nếu cô gái không hạ thấp mình thì cũng chẳng ai coi thường cô gái ấy
nếu là con trai tử tế thì sẽ không bao h nói những lời khinh rẻ phụ nữ

bài này thiên về phụ nữ , bênh vực phái yếu hơn rồi ^^.

nói chung >> có vẻ hơi bức xúc đấy ^.^^.^
vui tươi lên tác giả^.^^.^ đời nó oái oăm thế đấy, chỉ cần mình sống thoải mái là được rồi

Vô _Tình
25-10-2009, 04:55 AM
sao mà viết nhìu thế
đọc đau cả mắt
nhưng mà cố gắn đọc vì nó hay mà

pigandpork
25-10-2009, 10:23 PM
mình nghĩ cả hai phía đều sai chứ
nếu cô gái không hạ thấp mình thì cũng chẳng ai coi thường cô gái ấy
nếu là con trai tử tế thì sẽ không bao h nói những lời khinh rẻ phụ nữ

bài này thiên về phụ nữ , bênh vực phái yếu hơn rồi ^^.

nói chung >> có vẻ hơi bức xúc đấy ^.^^.^
vui tươi lên tác giả^.^^.^ đời nó oái oăm thế đấy, chỉ cần mình sống thoải mái là được rồi

Mình cũng không phải búc xúc gì đâu. Mình cũng không biết cái gì gọi là khái niệm "hạ thấp mình" như Hạnh nói. Có thể Hạnh không đọc kĩ hay Hạnh không hiểu được cái lời văn lộn xộn của mình.

Mình đã nói " có nhiều người không chọn được hoàn cảnh mình đi". Mình cũng không hiểu lắm thế giới Hạnh sống vì có lẽ ở đó mọi người đều gia dáo , con gái lúc nào cũng cao quí và được tôn trọng. Nhưng trong thế giới mình sống, mình quen biết cả con trai và con gái. Mình từng nghe những lời nói xấu từ miệng con trai về người đã từng là người yêu của họ , lời khinh rẽ của họ dành cho những người con gái Việt Nam. Họ nói " Gái Việt Nam giờ rẽ".

Mình không bênh vực ai hay thiên vị ai hết Hạnh. Mình sống theo chũ trương yêu thương con ngượi Phàm là người ai cũng có lúc sai lầm. Mình nghĩ không nên đánh giá ai theo kiểu "hạ đẳng" hay "hạ thấp mình" , ai cũng là con người và ai cũng như nhau. Cái kiểu đánh giá con người là do con người đặt ra cả thôi. Thời đại thay đổi thì quan niệm thay đổi. Cách đây có mấy chục năm về trước chứ mấy , mấy cô người mẫu ở Vn bị cho gái hư , gái ko ra gì ăn mặc hở hang còn đứng uốn éo. Giờ thì sao, chết cười.... Có tiền là có tất , mấy cô người mẫu đó ai cũng có tiền, ăn mặc đẹp nên còn được coi hơn là thánh.

hanhtocdai1990
26-10-2009, 06:45 AM
thế giới của mình , thế giới của bạn cũng là một thế giới!
nơi nào chả có sự chửi nhau xúc phạm như thế
bài văn của bạn lộn xộn hay không thì mình cũng rất hiểu những lời bạn viết chứ

trong bài viết bạn chỉ nói đến việc những thằng con trai hạ nhục con gái, mà bạn không lên án những người phụ nữ không ra gì

còn về câu mình viết
1.nếu người phụ nữ mà tự hạ thấp mình >> ở đây có nhiều nghĩa lắm ấy chứ
ví dụ , một cô sinh viên làm gái gọi bởi vì tham lam khác với một cô gái làm nghề mại dâm vì hoàn cảnh cực kỳ khó khăn
và khi cô sinh viên ấy bị một người đàn ông sỉ nhục >>> cô gái ấy tự có lỗi
>> người đàn ông không biết tôn trọng người khác >> là người không tử tế
vậy thì quan tâm đến lời nói của bọn đàn ông đó làm gì

mình đang nhìn khách quan thôi mà
bạn không hề chỉ trích những cô gái bán hoa ?
bạn nghĩ rằng những gái gọi kia là không tự hạ thấp bản thân sao?
theo bạn thì những cô gái ấy có thể làm cho xã hội này tôn trọng được à !
mình nghĩ khó lắm > xã hội này sẽ loạn, ai cũng làm việc không nên làm, rồi cuối cùng lại tự biên minh rằng" ai chẳng có lúc sai lầm "
còn về việc phụ nữ thời này , người mẫu sành điệu được nhiều người ca ngợi ư?? đâu phải là tất cả đâu bạn
hầu hết họ phải chịu những scandal ấy chứ, có phải họ là thánh trong mắt người đời đâu
đến đoạn này thì bạn lại mâu thuẫn với chính quan điểm của mình rồi
bạn bảo bạn sống theo chủ nghĩa không có sự phân biệt....
sao bạn lại tỏ ra không ưa gì những cô người mẫu như "thánh" thời nay
con người phát triển, quan niệm thay đổi, đó là lẽ tự nhiên, mình đã chấp nhận sống thế giới này thì phải chấp nhận mặt xấu của nó mà đúng không?
nếu cuộc sống không có sự đánh giá, thì người ta không bao h phân biệt được ranh giới của việc làm
nên sự đánh giá là tất yếu thôi bạn à
sự đánh giá mình nói không phải là sự sỉ nhục đâu,mà là sự phê bình
còn nữa : sự hạ thấp ở đây, là khi một con người , chính bản thân họ không biết tôn trọng chính mình, làm những điều mà khi họ biết hoàn toàn sai trái nhưng vẫn làm ( giết người chẳng hạn) thì họ tự hạ thấp bản thân> những người này xứng đáng để bạn nói rằng, ồ vẫn được tha thứ, bạn nghĩ bạn làm được à, nếu bạn làm được thì mình phục bạn lắm!
cũng tùy thuộc vào mức độ việc làm chứ , nếu không thì đâu có toà án

mình đi xa vấn đề rồi ^.^

xin lỗi bạn, bởi mình không đồng tình cho lắm với bài viết
bạn đừng giận mình nhé

for_you
26-10-2009, 07:42 PM
Cuộc đời cay đắng trái ngang khi ta có hạnh phúc nhưng chẳng bao giờ biết giữ gìn nâng niu cả? Trách chi gian dối, lầm lỡ............. trai hay gái.................. tha thứ?

nữhiệpnáothiênquân
28-10-2009, 07:18 PM
lâu lắm mới có 1 bài ý nghĩa như vậy... điều bạn nói và bạn Hạnh bên trên nói cũng rất có lý... nhưng ji cũng tùy hoàn cảnh bạn ạ... còn về những thằng đàn ông mà bạn nói... khi đc rùi thì ra ngoài nói này nói kia thì chỉ làm cho ng ta khinh thui chứ ko cảm thấy rằng mấy thằng đó hay hay ji cả... điều này thì ai cũng ghét như bạn... mình nghĩ vậy ^_^

pigandpork
31-10-2009, 01:46 AM
Xin lỗi Hạnh , mấy hôm nay mình bịnh nên ko online reply lại được. Mình cũng ko có ý tranh cãi gì hết cả , mình cho muốn bảo vệ quan điễm của mình cũng như Hạnh muốn bảo vệ quan điểm của H ^^ , nên thông cảm cho mình nếu mình có nói gì hơi quá đáng.


thế giới của mình , thế giới của bạn cũng là một thế giới!
nơi nào chả có sự chửi nhau xúc phạm như thế

Thứ 1: Ừ ! H nói đúng t/g mình và H đang sống cũng là 1 thế giới thôi , nhưng loại người mình và H tiếp xúc thì chắc chắc ko thể nào giống nhau được rồi đúng ko H? Mình ko biết rõ về bạn lắm nên mình ko thể khẳng định được cuộc sống của H như thế nào, cũng như H cũng ko thể khẳng định được cuộc sống của mình.

Mỗi con người sống trong 1 thế giới rất khác biệt do chính con mắt nhìn người của họ tạo ra. Và con mắt cũng như quan điểm của mình và H HOÀN TOÀN khác nhau ( chắc H cũng nhìn ra điều này )... ^^ ---> t/g kha'c nhau .



1.nếu người phụ nữ mà tự hạ thấp mình >> ở đây có nhiều nghĩa lắm ấy chứ
ví dụ , một cô sinh viên làm gái gọi bởi vì tham lam khác với một cô gái làm nghề mại dâm vì hoàn cảnh cực kỳ khó khăn
và khi cô sinh viên ấy bị một người đàn ông sỉ nhục >>> cô gái ấy tự có lỗi
>> người đàn ông không biết tôn trọng người khác >> là người không tử tế
vậy thì quan tâm đến lời nói của bọn đàn ông đó làm gì

mình đang nhìn khách quan thôi mà
bạn không hề chỉ trích những cô gái bán hoa ?
bạn nghĩ rằng những gái gọi kia là không tự hạ thấp bản thân sao?
theo bạn thì những cô gái ấy có thể làm cho xã hội này tôn trọng được à !
mình nghĩ khó lắm > xã hội này sẽ loạn, ai cũng làm việc không nên làm, rồi cuối cùng lại tự biên minh rằng" ai chẳng có lúc sai lầm "


Thứ 2 : Những cô gái bán hoa + những cô sinh viên đi chào khách đúng là ko đáng tôn trọng vì nghề của họ ko đáng được tôn trọng. NHƯNG , (lại nhưng ) H nhìn lại coi , mình có kêu ai phải tôn trọng họ đâu? Không tôn trọng khác với khinh bỉ và sĩ nhục người khác khi chính bản thân mình cũng nhơ nhướm dơ dáy ( những thằng đàn ông đó ).

Hạnh có đồng ý với mình ko? Nếu 1 cô gái có phẩm chất như H nói ra những lời đó , dù mình ko đồng tình lắm nhưng cũng ko tới nỗi phải bức xúc như vậy. Mỗi người có quyền nói ra nhận xét của mình về 1 ai đó , đó là quyền mình ko cản.

Còn nữa. XH có loạn hay ko là do mình nhìn ra cả thôi. Như 1000 năm về trước ng` ta sẽ cho xh bây giờ là loạn đấy cũng có thể 1000 nam về sau này con cháu mình sẽ bảo là tụi mình sống như thế này thà chết còn hơn !!! ^^ ý mình ỡ đây quan điểm đạo đức là do con người qui định cả thôi.

Vã lại H biết không? Mình ko bảo chuyện gì cũng cứ nói "xin lỗi" là xong hay biện minh như mình nói là xong. Như mình đã nói con người sống phải có trách nhiệm. Nhưng mà H này ! Ng` ta làm sai , cũng ko cần thêm 1 số lời sĩ nhục và ánh mắt khinh bĩ , tự bản thân họ cũng đã ko ngẫng cao đầu được rồi. Người sai mà mình đang nói tới là những thằng đi nói xấu ng` khác ( mình đã nói là mình ko quơ đũa cã nắm nhừng người ko như vậy )

Vã lại vì mình bức xúc , nên mình mới viết về nó nếu cứ nói ko cần quan tâm ng` ta vốn là vậy cứ để vậy thì mình ko làm dc. Mình nhiều chuyện nên mình ko thể làm ngơ , mình cần ai cùng cảm nhận với mình chia sẽ , nên mình post lên đây. Mình ko 8 hay spam câu bài. ^^


còn về việc phụ nữ thời này , người mẫu sành điệu được nhiều người ca ngợi ư?? đâu phải là tất cả đâu bạn
hầu hết họ phải chịu những scandal ấy chứ, có phải họ là thánh trong mắt người đời đâu
đến đoạn này thì bạn lại mâu thuẫn với chính quan điểm của mình rồi
bạn bảo bạn sống theo chủ nghĩa không có sự phân biệt....
sao bạn lại tỏ ra không ưa gì những cô người mẫu như "thánh" thời nay
con người phát triển, quan niệm thay đổi, đó là lẽ tự nhiên, mình đã chấp nhận sống thế giới này thì phải chấp nhận mặt xấu của nó mà đúng không?
nếu cuộc sống không có sự đánh giá, thì người ta không bao h phân biệt được ranh giới của việc làm
nên sự đánh giá là tất yếu thôi bạn à
sự đánh giá mình nói không phải là sự sỉ nhục đâu,mà là sự phê bình


Thứ 3 : Sao H biết mình ko ưa mấy cô người mẫu đó??? hay H cũng chĩ đang đánh giá mình 1 cách chũ quan qua cái nhìn của H? Mình nói như vậy chỉ để nói là ngày xưa ng` ta như thế và bây giờ ng` ta như thế. Mình ko ưa , cùng ko ghét. Mình bàng quan với cái thế giới đó , vì họ ko làm hại tới mình. Đó là cái nghề của họ như nghề chùi cầu tiêu của 1 số người. Cũng để kiếm tiền cả thôi. Có gì đáng khinh , mà có gì đáng thần tượng???

Mình nói câu "coi là thánh" cũng ko phải nhắm tới tất cả mọi người. Nhưng 1 người thông minh , nhanh nhạy tin tức như H chắc biết 1 số em bé tuổi Teen bậy giờ khoái HOT GIRL với NGƯỜI MẪU lắm , đồng ý? Coi như lẽ sống và chân lí. ^^ Hạnh hiểu ý mình phải ko?

Phê bình và đánh giá khác với cách tụi con trai kia nói xấu tụi con gái kia như mình nói tới đầu bài... Đừng đi lệch xa như thế. ^^



còn nữa : sự hạ thấp ở đây, là khi một con người , chính bản thân họ không biết tôn trọng chính mình, làm những điều mà khi họ biết hoàn toàn sai trái nhưng vẫn làm ( giết người chẳng hạn) thì họ tự hạ thấp bản thân> những người này xứng đáng để bạn nói rằng, ồ vẫn được tha thứ, bạn nghĩ bạn làm được à, nếu bạn làm được thì mình phục bạn lắm!
cũng tùy thuộc vào mức độ việc làm chứ , nếu không thì đâu có toà án


Nếu họ giết người vì họ muốn thế , và vì họ đe dọa mạng sống ng` khác , trong khi chĩ để phục vụ sỡ thích bịnh hoạn và ko hề biết hối hận ----> Tha thứ họ sẽ làm nữa ----> đe dọa tới mình và tới ng` khác ----> điên sao tha thứ ^^

Nếu Ngộ sát vì 1 chút bồng bột và ăn năn mún làm lại con ng` ---> ko lặp lại ---> Mình ko phải thánh mà tha thứ kiểu đó nhưng mình sẵn sàng cho ng` ta cơ hội chứng minh ----> có thể giúp được 1 con người hoàn lương hơn là vùi dập họ xuống hố sau tội lỗi.

Như mình đã nói Hạnh à ! Sống trên đời này cần 1 tấm lòng lắm. Trước khi phán xét 1 ai ( ví dụ như phán xét mình ^^ ) suy nghĩ lại 1 chút.

Hạnh là 1 cô gái thông mình và nhân hậu chỉ vì mình gây chuyện trước. Xin lỗi vì cách ăn nói của mình ko được ôn hòa lắm làm cho H khó chịu. Mình ko giận H vì mình thích H , mỗi ng` có 1 quan điễm , nếu H ko đồng ý gì với mình chuyện đó cũng dễ hiểu thôi.... Củng như mình ko đồng ý với H. Chắc chắn ko giận , ko bực 1 chút gì hết ^^ , an tâm.

Mình viết hơi dài, vì mình văn chương lũng cũng ko biết viết ngắn ^^.

ShiningSakhalin
31-10-2009, 02:02 AM
Mềnh thích bạn này :sr:

Thôi thì giết hết đàn ông đi. Nhân giống con người (XX) là được rồi :sr: Lúc đó khỏi ai làm gái gọi nữa :haha: (thành thế giới les luôn)

Mốt đợi công nghệ gen phát triển, cứ đổi 1 chút ADN cho tính trạng khác đi chút là ok :haha:

pigandpork
31-10-2009, 02:07 AM
Mềnh thích bạn này :sr:

Thôi thì giết hết đàn ông đi. Nhân giống con người (XX) là được rồi :sr: Lúc đó khỏi ai làm gái gọi nữa :haha: (thành thế giới les luôn)

Mốt đợi công nghệ gen phát triển, cứ đổi 1 chút ADN cho tính trạng khác đi chút là ok :haha:

Được Shin thích thì sợ lắm ^^. Chắc sớm muộn gì cũng bị chết trong tình yêu quá :D. Dù sao cũng cảm ơn có cùng quan điểm với mình ( dù giỡn chơi hay thực sự )

tamnhu_mobile
31-10-2009, 02:52 AM
Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng,đâu ai muốn đi vào cái con đường đó đâu cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi,tại sao lại khinh rẽ người ta choy xong rồi nói người ta này nọ cái lũ con trai như vậy sao không chết đi cho rồi sống trên đời chi za,cái loại con trai như vậy vứt , rẽ rách

Miss.Ka
31-10-2009, 06:51 AM
hoàn toàn đồng ý ! .
Nói tóm lại là nên biết trân trọng hai chữ " yêu thương". Đừng lạm dụng những điều gì dơ bẩn, điều đó làm tổn thương nhiều người, ko chỉ người trong cuộc mà còn rất nhiều người xung quanh.

hanhtocdai1990
31-10-2009, 07:19 AM
hiiii hạnh không khó chịu đâu , hạnh chỉ lo bạn giận hạnh
tại vì lời văn của bạn mang tính chất kích động nên mình không đồng tình nhiều thứ ,đôi lúc bạn sử dụng từ ngữ không hợp, dẫn đến việc hạnh phân tích sai ý của bạn
chứ không phải là mình nói về mục đích bài viết đâu ! mục đích của bạn thì mình đồng tình lắm chứ, mình đâu có sai quan điểm của bạn là mấy, mình chỉ khắt khe hơn bạn rất nhiều
hôm nay minh mẫn đọc lại hết, ngẫm kỹ cái nền tảng quan điểm của hai đứa , chủ yếu là bị hiểu nhầm rồi hai bên đi lệch sang hai rẽ khác của vấn đề ^.^
hiiiiiiiiiii
bạn không giận hạnh mà còn xin lỗi thì làm hạnh hết lo rồi ^^
ốm hả, khỏe chưa ^.^
hạnh cũng đang ốm nè

vickycen
31-10-2009, 08:49 AM
tại sao phải khổ sở như vậy nhở !!!
nói thiệt nha, kon ng sinh ra ai cũng có quyền dc sống dc tôn trọng >>> nhưng những việc làm của họ có đáng dc trân trọng hay ko thì tùy vào công việc của từng ng.....
bọn gái gọi hay bán dâm j đó có đáng dc tôn trọng hay ko... vì sao??? >>> vì họ thiếu j việc làm mà phải đi làm việc đó đúng ko... 1 cái đáng chém.
còn bọn đàn ôg mua dâm or lợi dụng ng khác như các bạn đã nói thì làm sao nhở...>>> chỉ có chém cái thứ 2 nè.
còn về phần kinh rẻ nhau thì khỏi cần phải bàn làm j nữa...>>> nói chung ai cũng phải tôn trọng nhau vì cùng là con ng cả mà... đúng ko...>>> nếu ai mà kinh rẻ về con ng của 1 ai đó thì kẻ đó ko phải là ng
...>>> cái thứ 3 đáng chém...
nói chung 3 loại trên cần phải chém... chém thật lực.... chém hết...
kill all

pigandpork
01-11-2009, 02:05 AM
Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng,đâu ai muốn đi vào cái con đường đó đâu cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi,tại sao lại khinh rẽ người ta choy xong rồi nói người ta này nọ cái lũ con trai như vậy sao không chết đi cho rồi sống trên đời chi za,cái loại con trai như vậy vứt , rẽ rách

Bạn này nói hay ! Câu này mình cũng muốn quăng vào mặt cái thằng mà mình đang nói tới lắm , nhưng mà ko dám. Nó bự hơn mình nhìu , quánh nó mang họa nên chưa kịp nói :so_funny:.




hoàn toàn đồng ý ! .
Nói tóm lại là nên biết trân trọng hai chữ " yêu thương". Đừng lạm dụng những điều gì dơ bẩn, điều đó làm tổn thương nhiều người, ko chỉ người trong cuộc mà còn rất nhiều người xung quanh.

Uh ! Cảm ơn bạn có ý kiến và đồng tính với mình mặc dù bài viết của mình được viết trong lúc bức xúc nên hơi bị căng thẳng ^^.

pigandpork
01-11-2009, 02:13 AM
hiiii hạnh không khó chịu đâu , hạnh chỉ lo bạn giận hạnh
tại vì lời văn của bạn mang tính chất kích động nên mình không đồng tình nhiều thứ ,đôi lúc bạn sử dụng từ ngữ không hợp, dẫn đến việc hạnh phân tích sai ý của bạn
chứ không phải là mình nói về mục đích bài viết đâu ! mục đích của bạn thì mình đồng tình lắm chứ, mình đâu có sai quan điểm của bạn là mấy, mình chỉ khắt khe hơn bạn rất nhiều
hôm nay minh mẫn đọc lại hết, ngẫm kỹ cái nền tảng quan điểm của hai đứa , chủ yếu là bị hiểu nhầm rồi hai bên đi lệch sang hai rẽ khác của vấn đề ^.^
hiiiiiiiiiii
bạn không giận hạnh mà còn xin lỗi thì làm hạnh hết lo rồi ^^
ốm hả, khỏe chưa ^.^
hạnh cũng đang ốm nè


^^ Cái đầu tiên thì mình viết trong lúc bực , rất bực nên lời văn lũng cũng , từ vựng lung tung vã lại mình ko phải là đứa giỏi văn nên mới sanh ra cớ sự như thế.

Còn cái thứ 2 mình viết ( tức cái đầu tiên mình reply cho H), mình viết trong lúc ng` đang muốn bịnh , thành ra nhức đầu , thành ra viết hơi kích động.

Mình ko bao giờ giận con gái , có thể cách nói chuyện của mình ko được ôn hòa nên mói làm cho H hiểu lầm lúc đầu. Vã lại giận làm chi , ko đánh nhau đâu có thành bạn được ^^. Có người cho mình tranh cãi , có chuyện cho mình làm cũng đỡ buồn ^^.

Bịnh thì chưa hết , nhưng đỡ nhìu rồi. H ở đâu mà giờ này bị bịnh vậy? Chắc chỗ đó cũng lạnh giống chỗ mình , phải ko?


tại sao phải khổ sở như vậy nhở !!!
nói thiệt nha, kon ng sinh ra ai cũng có quyền dc sống dc tôn trọng >>> nhưng những việc làm của họ có đáng dc trân trọng hay ko thì tùy vào công việc của từng ng.....
bọn gái gọi hay bán dâm j đó có đáng dc tôn trọng hay ko... vì sao??? >>> vì họ thiếu j việc làm mà phải đi làm việc đó đúng ko... 1 cái đáng chém.
còn bọn đàn ôg mua dâm or lợi dụng ng khác như các bạn đã nói thì làm sao nhở...>>> chỉ có chém cái thứ 2 nè.
còn về phần kinh rẻ nhau thì khỏi cần phải bàn làm j nữa...>>> nói chung ai cũng phải tôn trọng nhau vì cùng là con ng cả mà... đúng ko...>>> nếu ai mà kinh rẻ về con ng của 1 ai đó thì kẻ đó ko phải là ng
...>>> cái thứ 3 đáng chém...
nói chung 3 loại trên cần phải chém... chém thật lực.... chém hết...
kill all

Đúng rồi , chém hết , giết hết và người đầu tiên là you á :so_funny:

nh0cluz_hamchoi
01-11-2009, 02:15 AM
ây thây la......................
say I do

t.bi*
01-11-2009, 03:19 AM
chắc chắn lúc bạn í viết bài này là bạn í đag bị bức xúc chyện gì đÓ, mình cũng cÓ ý nghĩ như thế :( nhất là những câu đầu :-<

vickycen
01-11-2009, 05:20 AM
oạch!!!
sao chém tui làm j????
thử nghĩ xem mấy loại ng đó thì để làm cái j :D
nói đùa thui!!! nhưng bạn có chấp nhận dc những hành động đó ko???
nói chém thì hơi quá...thật sự những con ng như vậy có thể dc chúng ta xem trọng ko???
chẳng lẽ chỉ vì đồng tiền, vì sự ham mốn thể xác mà họ lại làm cái chuyện đáng khinh bỉ vậy sao???
nếu là bạn thì bạn có làm chuyện đó ko???
chắc chắn mọi ng đều nói là ko!!! đúng ko nào???
làm việc mà lương tâm mình ko muốn thì làm, làm cái j ba cái chuyện bán rẻ nhân phẩm như thế......