tuongvy219
22-10-2009, 09:41 AM
NGAY GIO
tôi đến bên em vào ngày đầy gió
em dịu dàng đứng nép vào vai tôi
trong phút chốc tôi hóa thành hiệp sỹ
bảo vệ em trước cơn gió lạnh lùng
rồi một chiều em cất bước ra đi
không lời từ biệt hay chia ly
không một lý do hay lời trách móc
tôi hụt hẩn bước vào bóng tối
chợt nhận ra đã đánh mất em rồi....
giờ còn lại đây mình tôi và tôi
cùng men rượu say quên đi ngày tháng
tôi mất em hồn tôi như chết lặng
cả bầu trời tòan màu mắt em thôi
con tim tôi quên nhịp đập mất rồi
nó chỉ biết nhói đau khi thấy nhớ
nhớ nụ cười,ánh mắt và đôi môi
của một ngừơi từng nép vào vai tôi
và khẻ gọi tôi là chàng hiệp sỹ....
tôi đến bên em vào ngày đầy gió
em dịu dàng đứng nép vào vai tôi
trong phút chốc tôi hóa thành hiệp sỹ
bảo vệ em trước cơn gió lạnh lùng
rồi một chiều em cất bước ra đi
không lời từ biệt hay chia ly
không một lý do hay lời trách móc
tôi hụt hẩn bước vào bóng tối
chợt nhận ra đã đánh mất em rồi....
giờ còn lại đây mình tôi và tôi
cùng men rượu say quên đi ngày tháng
tôi mất em hồn tôi như chết lặng
cả bầu trời tòan màu mắt em thôi
con tim tôi quên nhịp đập mất rồi
nó chỉ biết nhói đau khi thấy nhớ
nhớ nụ cười,ánh mắt và đôi môi
của một ngừơi từng nép vào vai tôi
và khẻ gọi tôi là chàng hiệp sỹ....