PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mất tất cả ! Không còn gì cả! Làm sao....



Nothings
21-10-2009, 08:15 PM
Người con trai và người con gái đã quen nhau 6 năm hơn rồi !

Hoàn cảnh 2 người không tương đồng !Cô gái năm nay 19t, sống trong một gia đình "hơi bị " giàu có , học tại một trường thuộc loại nhất nhì thành phố ( về chất lượng cũng như học phí ) , gia đình thương yêu ( vì là con gái một ). Trong khi đó người con trai chỉ sống trong một gia đình bình dân , học tại một trường trung cấp bình thường !

Người con trai rất chiều chuộng và yêu thương người con gái ! Nhưng gia đình cô gái ko chấp nhận ! Thê rồi cô cãi nhau với gia đình ! Cha cô không chấp nhận và từ cô ! Cô bỏ đi , nhưng mẹ cô vì quá thương con đã đưa cô về nhà ngoại ! Mà nhà ngoại cô cũng ko khá giả gì ! Cô phải sống vất vả hơn trườc rất nhiều so với cuộc sống tiểu thư trước đây !

Rồi ngày ấy cũng đến ! Chàng trai đã ko còn như trước kia nữa ! Gọi đt chàng ko thèm bắt máy ,những tin nhắn thưa dần cho đến khi ko còn tin nào cả ! Một ngày kia , Chàng trai gặp cô gái và yêu cầu cô đừng gặp nhau một thời gian vời lý do công việc của anh thời gian ko rõ ràng và cố định ! Cô gái ko thể chịu nổi điều đó và đòi chia tay , chàng trai đồng ý và dắt xe đi !

Cô không biết phải làm gì nữa , vì anh cô MẤT TẤT CẢ, mất gia đình , tương lai , cuộc sống sung túc , Và cả cuộc đời con gái của mình ! Càng đau đớn hơn khi tình cờ một lần cô mượn DT của bạn gọi cho chàng trai và nghe được lúc đó chàng trai đang ở bên một người con gái khác với câu nói " em yêu đợi anh một chút....."

Cô sụp đổ hoàn toàn ! Vì đã lầm tin....dễ tin....hi sinh quá dại dột....????

al-gonez
21-10-2009, 08:33 PM
uhmm tội nghiệp thật.. mình cũng ko bít nói ji hơn ngoài chữ " kêu bạn wanh cm thằng khốn nạn đó là vừa "
con trai muh như thế thì tệ lắm...
thôi bạn gái đó còn trẻ muh ráng làm lại cuộc đời thôi chứ bik sao h

Phoenix1607
21-10-2009, 09:05 PM
Mình nghĩ rằng cô gái nên way về gia đình của mình vì k đâu = ngôi nhà của mình cả.Loại ng mạt hạng (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn) k phù hợp với mình , k xứng đáng để ta dành thêm 1 chút xíu tình cảm nào nữa đâu. Vứt bỏ hết đi , đừng thèm chấp nhứt chi hạng ng hạ lưu như thế.Bắt đầu lại , tiếp tục là 1 tiểu thư như ngày nào và lựa chọn 1 tình yêu xứng đáng với mình hơn.Tuy là lúc đầu rất khó khăn ,chọn đi ra ngoài vui chơi hoạt động với bạn bè để đầu óc k fải nghĩ ngợi j nhìu , thời gian rồi sẽ xoa dịu nỗi đau.Cố lên ^^

congchua_trasua_9x
21-10-2009, 09:53 PM
Đúng thật là đáng thương cho cô gái......vội vàng dành chọn tình cảm cho hắn...từ bỏ gia đình.....từ bỏ tất cả......để rồi cái cô được chỉ là sự giả tạo......có khi nào hắn quen cô chỉ vì cô sinh ra trong một gia đình khá giả chăng? là một tiểu thư thật sự.....?....chắc cô đã tự có câu trả lời rồi......

Cũng đừng quá suy sụp vì hạng người này làm ji`.....hắn hok đáng để cô làm thế.....có buồn thì cũng chỉ buồn vì....trách ta quá tin.....để rồi mất tất cả........

Đây sẽ là bài học mà cô hok thể nào quên.......cố lên.......làm lại từ đầu.....trở lại với gia đình và hãy tìm cho mình một tình yêu mới đích thực hơn.......good luck !

Pham Linh
21-10-2009, 10:55 PM
khuyên cô gái nên trở lại chính gia đình mình.
Ko đâu như nhà minh. Cha mẹ dù như thía nào cũng ko thể từ con dễ dàng như thía đc.
Còn thăng kia thì thía nào cũng đc.
Cái nào đó thì chết vân còn nhe. Nếu tức thì thuê xã hội đen đến oánh cho nó 1 trân.
Cho bik thía nào là lễ đô.
con gái đâu dễ chơi như thía.......

bebimilo20
21-10-2009, 11:13 PM
ủa mà nói túm lại đang nói cái gì dzậy

ng0cb4by
21-10-2009, 11:56 PM
thÈng khỐn nẠN............
tẤc cả chỉ vì tiền.........
Haajnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

P.chi
22-10-2009, 12:05 AM
uhmm tội nghiệp thật.. mình cũng ko bít nói ji hơn ngoài chữ " kêu bạn wanh cm thằng khốn nạn đó là vừa "
con trai muh như thế thì tệ lắm...
thôi bạn gái đó còn trẻ muh ráng làm lại cuộc đời thôi chứ bik sao h


Ai cũng chỉ nói được tiếng "tội nghiệp" rồi coi như chìm vào quên lãng. Nhưng không phải cuộc chơi nào cũng vậy đâu. Tưởng rằng trẻ rồi có thể quên hết như trong phim sao?

Dù sao cũng là không còn duyên nữa. Nếu biết làm lại cuộc đời thì đừng có đợi rằng người gì gì đó quay lại nữa.

Coi như là bị chiến tranh hay tai ương gì đó chết hết cả rồi, chỉ còn một mình thì cũng phải lo tự lập lại mà sống thôi.

:bxin:

phonglinh709
22-10-2009, 02:47 AM
Người con trai và người con gái đã quen nhau 6 năm hơn rồi !

Hoàn cảnh 2 người không tương đồng !Cô gái năm nay 19t, sống trong một gia đình "hơi bị " giàu có , học tại một trường thuộc loại nhất nhì thành phố ( về chất lượng cũng như học phí ) , gia đình thương yêu ( vì là con gái một ). Trong khi đó người con trai chỉ sống trong một gia đình bình dân , học tại một trường trung cấp bình thường !

Người con trai rất chiều chuộng và yêu thương người con gái ! Nhưng gia đình cô gái ko chấp nhận ! Thê rồi cô cãi nhau với gia đình ! Cha cô không chấp nhận và từ cô ! Cô bỏ đi , nhưng mẹ cô vì quá thương con đã đưa cô về nhà ngoại ! Mà nhà ngoại cô cũng ko khá giả gì ! Cô phải sống vất vả hơn trườc rất nhiều so với cuộc sống tiểu thư trước đây !

Rồi ngày ấy cũng đến ! Chàng trai đã ko còn như trước kia nữa ! Gọi đt chàng ko thèm bắt máy ,những tin nhắn thưa dần cho đến khi ko còn tin nào cả ! Một ngày kia , Chàng trai gặp cô gái và yêu cầu cô đừng gặp nhau một thời gian vời lý do công việc của anh thời gian ko rõ ràng và cố định ! Cô gái ko thể chịu nổi điều đó và đòi chia tay , chàng trai đồng ý và dắt xe đi !

Cô không biết phải làm gì nữa , vì anh cô MẤT TẤT CẢ, mất gia đình , tương lai , cuộc sống sung túc , Và cả cuộc đời con gái của mình ! Càng đau đớn hơn khi tình cờ một lần cô mượn DT của bạn gọi cho chàng trai và nghe được lúc đó chàng trai đang ở bên một người con gái khác với câu nói " em yêu đợi anh một chút....."

Cô sụp đổ hoàn toàn ! Vì đã lầm tin....dễ tin....hi sinh quá dại dột....????
một vết thương lòng khó có thể lành. rồi đây trên đời lại có thêm một kẻ luôn tâm niệm là trên đời này không thằng đàn ông nào đáng tin rồi?!:thatall::thatall::thatall::thatall::thatal l::thatall:

tamnhu_mobile
22-10-2009, 04:50 AM
sao nhiều người chết mà không thấy thèn đó chết vậy ta,loại người như vậy sống chi cho chật đất cái thứ đi lừa tình người khác vậy mà vẫn sống được ông trời không có mắt mà tộ nghiệp cho cô gái kia quá hjx hjx,chia buồn cùng bạn

Mộ Lam
22-10-2009, 06:39 AM
Đừng vội nói đã mất tất cả.

Cuộc đời còn biết bao chuyện kia mà. Vấp ngã rồi thì phải biết cách đứng dậy, đứng dậy và làm lại từ đầu cho chàng trai kia xem. Họ, đã bỏ qua 1 thứ quý giá biết chừng nào.

Còn bây giờ, cô gái có thể về nhà xin lỗi ba mẹ, và với quyết tâm sẽ bắt đầu lại là đc. Hãy từ bỏ và quên hẳn chàng trai ấy đi. Anh ta kô xứng đáng với tất cả những gì cô gái đã hi sinh và anh ta.

Hãy cứ mạnh mẽ và tin. Tin rằng vẫn còn 1 ai kia xứng đáng hơn đang chờ cô gái ở phía trước.

reset
22-10-2009, 11:47 AM
đó ko fải là tất cả!Hãy nghĩ lại đi cô bé,và xin đừng đánh mất thêm những j mình còn lại!

Phoenix1607
23-10-2009, 03:14 AM
4rum nì chửi thằng đó đủ ùi ,xúi ngta wánh nó làm j , để cho nó có dịp đánh giá cô ấy cùng hạng bần tiện như nó àh.

Miss.Ka
23-10-2009, 04:21 AM
Yêu bằng con tim nhưng phải để nó nằm trong dòng "lý trí" . Chúc bạn nữ ấy lấy lại tinh thần. Quên ko phải là cách, hãy nhớ mà tiếp tục sống tốt hơn.

NhocBun
23-10-2009, 06:16 AM
Sao trên đời này kòn nhiều người như thế chu :$,người ta yêu mình = cả tấm lòng,bằng một tương lai,dám hy sinh tất cả để dc gần người mình yêu...h chẵng kòn j,em gặp thằng đó ở đâu đập cho chết nó lun y ;))

sweetlove0703
23-10-2009, 11:22 PM
ko phải mất tất cả đâu bạn, bạn chỉ mất 1 thứ rất đáng để mất...
thật ra bạn phải thở phào nhẹ nhõm mới đúng
vì bạn may mắn thoát khỏi 1 con người tệ hại như thế
và mang về 1 bài học cho riêng mình
cứ coi hắn như một cục bụi lỡ hít vào... bi giờ hắt xì 1 cái... bay mất tiu đi nhá

for_you
24-10-2009, 12:54 AM
Không là gì cả, nếu biết trước quá đau ta cứ lặng thầm im muôn kiếp .................. mà sao mãi đi tìm một bàn tay lẻ loi, một hình bóng ..........................hoa tàn? Tình gian dối, lầm lỡ............ cớ sao tình ai mãi xót xa bao giờ ngày ấy................ấm áp đôi môi ngọt ngào, đã bao giờ và có bao giờ người yêu một người như tôi??