Xem đầy đủ chức năng : nhớ lắm
công chúa bạch lan
21-10-2009, 07:18 PM
bây giờ trời đã bắt đầu vào mùa đông. không khí se se lạnh khiến mình càng nhớ về thời học trò của mình, các bạn biết không, mình nhớ các bạn lắm. mình biết giờ các bạn đang đi trên con đường tương lai mà các bạn đã chọn và cũng có thể các bạn đã quên mất mình. nhưng mình vẫn mong các bạn sẽ thành công. những ký ức về con đường góc phố chúng ta cùng qua, những giận hờn vu vơ thời học trò sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp trong mình. mình yêu tất cả các bạn
tieuyeu_sieuquay
21-10-2009, 07:29 PM
tình bạn thật đẹp nhưng đôi khi nó lại không như thế, chọn đc 1 người bạn có thể bên mình lúc vui, lúc buồn, lun lun hiểu mình lại càng khó hơn
baonhietdoi
21-10-2009, 07:55 PM
Tình bạn muôn năm ! Tìm đc 1 ng` iu ko khó nhưng để có đc 1 ng` bạn thực sự chứ ko phải xã giao thì ko phải là dễ....
Mình rất vui khi ngày hôm nay bít đc rằng bạn bè vẫn luôn ở bên cạnh mình chia sẻ và động viên mỗi khi mình vấp ngã. Cho mình thêm dũng khí và niềm tin hơn trên con đường mình đã chọn...
tieuyeu_sieuquay
21-10-2009, 08:09 PM
ở nơi ấy, mình chờ bạn quay lại vs mình, mình chẳng thể nói rằng mình đã sai vì mình quá cứng đầu, nhưng mình nhớ bạn và không muốn lòng kiêu hãnh đẩy tình bạn chúng mình đy xa hơn nữa :(
công chúa bạch lan
23-10-2009, 12:02 AM
có bạn bên cạnh thì nỗi buồn như vơi đi một nửa và niềm vui sẽ được nhân lên gấp đôi. mong ở nơi đó tất cả các bạn sẽ luôn nhớ về mình, mình không biết thời gian sẽ thay đổi mọi người như thế nào nhưng mong sao các bạn đừng lãng quên người bạn này
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.