Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bài thơ kỷ niệm



tranquyen
21-10-2009, 08:19 AM
đêm buồn ngồi chép lại thơ!
bài thơ chung thủy tặng em hôm nào
dạt dào kỷ niệm yêu thương.
vẫn còn đâu đó vấn vương chưa nhòa
bây giờ đò đã sang ngang
em sang bến mới giàu sang huy hoàng
bây giờ mình đã ly tan
bài thơ "chung thủy " muôn vàn đơn đau
mai sau dù có bao giờ
em ngồi xem lại dòng thơ đắng này
thì xin em chớ hững hờ
VÌ AI ANH ĐÃ LÀM THơ CHUNG TÌNH!!!!!!!!!!!!!!!

Lưu Li Tím
22-10-2009, 05:40 AM
Đêm buồn ngồi nghĩ vẩn vơ
Nhớ anh phương đó thẫn thờ bóng ai
Cây đào gửi sắc hồng phai
Nhớ người ca thẳm cách hai phương trời !!!!!