PDA

Xem đầy đủ chức năng : thằng bạn thân chết tiệt



sangvan
21-10-2009, 07:49 AM
ai là con trai đều hiểu không nỗi buồn gì bằng truyện người iu bỏ mình để yêu chính bạn của mình,,,,,nhưng tôi biết làm sao.nó yêu 1 con nhỏ,chưa bao giờ nó muốn giới thiệu nó với tôi hay bạn bè khác,nhưng thỉnh thoảng nó vẫn kể về ny nó với tôi,,,,tôi thấy vui vì thằng bạn thân yêu 1 con nhỏ rất ngoan,,nhưng rồi dần dần sau nhiều truyện sảy rundefined,nos trở thành quái vật hay sao í,,,,,ny nó,nó coi chẳng ra ji`,muốn chửi thì chửi,muốn chia tay thì chia tay,,,,,,mà chia tay rồi nhưng cũng không muốn ny mình đc iu ai,,,,,,khi tôi hỏi xin số ngọc ny nó tôi hỏi nếu tôi nói chuyện với ngọc thì có sao không,nó cười và bảo tao đang đá nó mà,,vậy mà khi tôi nói tôi và ngọc bây giờ là 1 dôi,,tuấn tỏ ra khó chịu,chúng tôi đã không còn nói chuyện 10 mấy năm bạn bè chảng nghẽ tan biến hết sao,tôi nửa giạn tuấn,sao nó yêu mà đối sử tồi với người mà nó yêu vậy,sao bạn bè mà nó làm thế đc,ki biết tuấn vẫn còn yeu ngọc,tôi đã xl nó, và nói sẵn sàng kết thúc với ngọc,,nhưng 1 tin nhắn nó cũng không thèm nói lại,,,,,,,,tôi không hiểu vì sao chuyện này có thêm những kẻ ngoài cuộc biét,tôi thì chẳng sao,,chỉ khổ thân ngọc,bị nói xấu sau lưng,,tôi giận quá nhưng mọi chuyện lại bắt đầu từ tôi,giờ tôi biét làm sao,thật sự chuyện này chẳng biết tâm sự với ai,,ngoài những người xa lạ

phonglinh709
21-10-2009, 08:54 AM
ai là con trai đều hiểu không nỗi buồn gì bằng truyện người iu bỏ mình để yêu chính bạn của mình,,,,,nhưng tôi biết làm sao.nó yêu 1 con nhỏ,chưa bao giờ nó muốn giới thiệu nó với tôi hay bạn bè khác,nhưng thỉnh thoảng nó vẫn kể về ny nó với tôi,,,,tôi thấy vui vì thằng bạn thân yêu 1 con nhỏ rất ngoan,,nhưng rồi dần dần sau nhiều truyện sảy rundefined,nos trở thành quái vật hay sao í,,,,,ny nó,nó coi chẳng ra ji`,muốn chửi thì chửi,muốn chia tay thì chia tay,,,,,,mà chia tay rồi nhưng cũng không muốn ny mình đc iu ai,,,,,,khi tôi hỏi xin số ngọc ny nó tôi hỏi nếu tôi nói chuyện với ngọc thì có sao không,nó cười và bảo tao đang đá nó mà,,vậy mà khi tôi nói tôi và ngọc bây giờ là 1 dôi,,tuấn tỏ ra khó chịu,chúng tôi đã không còn nói chuyện 10 mấy năm bạn bè chảng nghẽ tan biến hết sao,tôi nửa giạn tuấn,sao nó yêu mà đối sử tồi với người mà nó yêu vậy,sao bạn bè mà nó làm thế đc,ki biết tuấn vẫn còn yeu ngọc,tôi đã xl nó, và nói sẵn sàng kết thúc với ngọc,,nhưng 1 tin nhắn nó cũng không thèm nói lại,,,,,,,,tôi không hiểu vì sao chuyện này có thêm những kẻ ngoài cuộc biét,tôi thì chẳng sao,,chỉ khổ thân ngọc,bị nói xấu sau lưng,,tôi giận quá nhưng mọi chuyện lại bắt đầu từ tôi,giờ tôi biét làm sao,thật sự chuyện này chẳng biết tâm sự với ai,,ngoài những người xa lạ
dở hơi nó vừa vừa thôi bây giờ có giỏi thì làm tròn trách nhiệm của thằng đàn ông đi > dang tay ra mà che chắn cho người yêu mình đi. lại còn cái suy nghĩ dở hơi sẵn sàng chia tay với người yêu bây giờ > bạn tốt ghê ha? để đến cái lúc cô ngọc này nói rằng trên đời này chẳng có thằng đàn ông nào đáng tin thì oan uổng cho bọn tui quá còn cái thằng bạn thân của ông nữa đẫ đến nước đó rfuif thì tính toán làm gì nữa kệ nó đi cho rồi tôi chả bao giờ ủng hộ loại người như thế đã là con người thì dù sao vẫn đáng tôn trọng cái hạng như nó đáng bị thế này :cuane::cuane::ham::ham:

bebimilo20
21-10-2009, 11:00 PM
eh, đồ điên kia, con gái là món hàng để 2 ông đá qua đá lại hả?đừng nhận mình la con trai nếu không sẽ rất mắc mặt đó,thằng kia ích kỷ ông cũng ko thua gì đâu,"khi bik tin t còn y ng, đã nt xl, sẳn sàng kết thúc,"nếu t là người con gái đó chắc chắn sẽ hối hận suốt đời vì y trúng 2 thằng ko xứng đáng ,k phải đàn ông,............mà hỏi thiệt nè ông y người con gái kia or ông iu thằng bạn ông dzậy:guoc::bxin::bicycle::bicycle:

cừu
22-10-2009, 12:23 AM
Nếu bạn và ngọc thực sự yêu nhau thì hãy tiếp tục với tình yêu này.Cô bạn tên Ngọc đó có phải là món hàng để hai người chuyền đi chuyền lại đâu ,chả lẽ các bạn ko để ý tới tâm trạng của cô ấy nựa ak.Bạn nghĩ bạn làm thế là đúng ak.Ko biết lũ con trai kiếm mô ra những suy nghĩ dở hơi thế này ko biết.

kiwi_purple
22-10-2009, 12:30 AM
tình cảm của bạn là thật còn bạn của bạn thi..mình không chắc nhưng bạn nè con gái có những suy nghĩ riêng của con gái không thể nào chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ của 2 bạn vì vậy mình nghĩ bạn nên dám yeu6 và dám bảo vệ tình yeu của bạn

chuothuong
22-10-2009, 01:20 AM
:bxin::bxin:nếu bạn yêu Ngọc thật lòng hãy che chở cho cô ấy trước những lời nói xấu của anh bạn kia đừng để người yêu mình cảm thấy cô đơn

sangvan
22-10-2009, 05:06 AM
hu sao mấy người mắng tui,,không nói tôi cũng tháy buồn vì làm ngọc buồn rùi,,đìu quan trọng là hôm qua ngọc nói với tôi có lẽ chúng tôi chỉ quí nhau thôi,,,khong phải là yêu,,còn thằng tuấn,,tôi có mỗi nó là bạn thân,,,,,,,,,,huhuhu,,nhức hết cả đầu,,,,,,thui lần sau không giám kể lể nữa

cừu
22-10-2009, 05:19 AM
hu sao mấy người mắng tui,,không nói tôi cũng tháy buồn vì làm ngọc buồn rùi,,đìu quan trọng là hôm qua ngọc nói với tôi có lẽ chúng tôi chỉ quí nhau thôi,,,khong phải là yêu,,còn thằng tuấn,,tôi có mỗi nó là bạn thân,,,,,,,,,,huhuhu,,nhức hết cả đầu,,,,,,thui lần sau không giám kể lể nữa

Tụi mình cũng chỉ muốn tốt cho bạn thui mà.Nếu cô ấy còn yêu bạn của bạn thì bạn hãy giúp hai người đó quay trở lại tất nhiên là nếu người bạn của bạn còn yêu cô ấy.Chúc bạn có quyết định đúng đắn

phonglinh709
22-10-2009, 05:36 AM
không chửi mới là lạ
còn phải bị chửi nhiều nhé em cứ chuẩn bị mà lĩnh đi

sangvan
22-10-2009, 05:46 AM
thuôi tui đi chửi người khác quen ồi,bây giờ nghe chửi hông có vô,,chả ai an ủi gì cả,,đã thế xem phim hài,,cười cho quên đời,,,,,không thèm nghĩ nữa, ngọc nói là sẽ không yeu ai cả tuấn và tôi làm cho ngọc bùn nhìu quá rùi,,ít nhát ngọc cũng nói tôi đối sử với ngọc rất tốt,,,,hi vog ngọc là người mạnh mẽ,,có thể bỏ ngoài tai nhưng lời bàn tán,,,,,ngọc là 1 cô nhóc hiền quá đáng,,giá như ngọc chửi tôi vài câu,thif tôi còn đỡ thấy mình là 1 thawafng khong ja ji`

phonglinh709
22-10-2009, 05:51 AM
thuôi tui đi chửi người khác quen ồi,bây giờ nghe chửi hông có vô,,chả ai an ủi gì cả,,đã thế xem phim hài,,cười cho quên đời,,,,,không thèm nghĩ nữa, ngọc nói là sẽ không yeu ai cả tuấn và tôi làm cho ngọc bùn nhìu quá rùi,,ít nhát ngọc cũng nói tôi đối sử với ngọc rất tốt,,,,hi vog ngọc là người mạnh mẽ,,có thể bỏ ngoài tai nhưng lời bàn tán,,,,,ngọc là 1 cô nhóc hiền quá đáng,,giá như ngọc chửi tôi vài câu,thif tôi còn đỡ thấy mình là 1 thawafng khong ja ji`
đồ dở hơi đã đến nươc đó mà còn giở quẻ >.... n

cho anh mày số điện thoại đi ít nhất anh còn làm tốt hôn chú em đấy

bimatdethuong
22-10-2009, 06:29 AM
Mấy ngưòi kia k cho ngưòi ta chút cảm thông thì thôi đừng chửi ngưòi ta như thế chứ.
BẠN ÀH!
Thật ra thì chẳng ai hiểu dc ai đâu. Vì thế mà đừng quá kì vọng vào sự đồng cảm hay những lời khuyên thật hợp tình hợp lí từ ngưòi khác, nhưng dù sao thì tôi cũng thông cảm với bạn khi phải đứng giữa ngưòi iu và ngưòi bạn thân-cảm giác đó thật k dễ chịu một chút nào. Mà tôi cũng muốn 3 ngưòi nhanh nhanh rút ra khỏi mớ bòng bong đó đi, iu k iu thì thôi vương vấn chi thêm mệt.

Linhkut3
22-10-2009, 06:31 AM
ối giời ơi yêu ban wa cơ:so_funny::so_funny::so_funny:

sangvan
22-10-2009, 06:33 AM
đồ dở hơi đã đến nươc đó mà còn giở quẻ >.... n

cho anh mày số điện thoại đi ít nhất anh còn làm tốt hôn chú em đấy

thôi anh bạn à,,trình tán gái tôi không cầ,vì tôi có phải tán ai bao giò đâu,thé nên ông đừng to mồm,là ông thì ông tính sao,bị mọi nguo lên án là cướp nguoi iu của bạn,,ông ở ngoài thì to mồm,,thế giả sử ông là tôi ông tính sao,,,trình đã hơn ai mà to họng


Mấy ngưòi kia k cho ngưòi ta chút cảm thông thì thôi đừng chửi ngưòi ta như thế chứ.
BẠN ÀH!
Thật ra thì chẳng ai hiểu dc ai đâu. Vì thế mà đừng quá kì vọng vào sự đồng cảm hay những lời khuyên thật hợp tình hợp lí từ ngưòi khác, nhưng dù sao thì tôi cũng thông cảm với bạn khi phải đứng giữa ngưòi iu và ngưòi bạn thân-cảm giác đó thật k dễ chịu một chút nào. Mà tôi cũng muốn 3 ngưòi nhanh nhanh rút ra khỏi mớ bòng bong đó đi, iu k iu thì thôi vương vấn chi thêm mệt.

cảm ơn cậu nhiều nhé,,,,

phonglinh709
22-10-2009, 06:38 AM
thôi anh bạn à,,trình tán gái tôi không cầ,vì tôi có phải tán ai bao giò đâu,thé nên ông đừng to mồm,là ông thì ông tính sao,bị mọi nguo lên án là cướp nguoi iu của bạn,,ông ở ngoài thì to mồm,,thế giả sử ông là tôi ông tính sao,,,trình đã hơn ai mà to họng



cảm ơn cậu nhiều nhé,,,,

tôi chả hôn ai cả chỉ cần biét 1 điều cần bảo vệ chính kiến của mình trong tình yêu ma thôi thế là đủ cần gì phải giỏi tan gái nhỉ? tán gái đâu phải thước đo nhân cách con người nếu ông nghĩ thế thì nhầm to đấy xem lại mình đi

Mộ Lam
22-10-2009, 06:51 AM
Này, lúc đầu là do cậu ta kô biết trân trọng. Bạn cần gì phải như thế?

Cậu ta. Đã kô biết trân trọng người mình yêu. Cả bạn bè, cậu ta cũng kô tôn trọng nhau nữa, thì muốn như thế nào đây?

Chỉ cần bạn nói chuyện rõ ràng với Ngọc, xem hiện giờ cô ấy yêu ai. Nếu yêu bạn thì chẳng có vấn đề gì cả. 2 người yêu nhau thì lo sợ gì những điều vu vơ đó kia chứ? Hãy biết giữ chặt tình yêu của mình, đừng để mất đi rồi hối tiếc.

sangvan
22-10-2009, 07:08 AM
tôi chả hôn ai cả chỉ cần biét 1 điều cần bảo vệ chính kiến của mình trong tình yêu ma thôi thế là đủ cần gì phải giỏi tan gái nhỉ? tán gái đâu phải thước đo nhân cách con người nếu ông nghĩ thế thì nhầm to đấy xem lại mình đi

xì ông không phải giở thói triết lý,không hiểu thì không nên có ý kiến,,,tôi đến với ngọc không phải là theo kiểu trăng hoa cho vui,và cuxg không yêu ngọc đến mức phải bỏ bạn bè,ông biết từ bạn thân là thế nào không,,,tôi cũng biết thừa 1 điều ngọc nói yêu tôi chảng qua là vì ngọc hiểu nhầm sự yêu mến là tình yêu,,,,,còn cái thằng bạn ngu ngốc kia đối sử với ngọc thế là vì nó bị quá nhiều áp lực đè nén,tôi không tiện nói vì nó quá dài,chuyện sảy ra không có phương án lựa chọn,chia tay và quên đi thời gian ngắn ngủi là tốt nhất,,,,ngọc ,muốn vậy,tôi cũng vậy,,,,,,,tôi không thích ông nói cho ông số đt,ông có thể làm tốt hơn tôi,,,,,bởi vì tôi ghét những người nào sốg rối chá,nếu tôi cho ông số ông sẽ làm gì nhắn tin làm quen,nói ngon ngọt thế này thế nọ hay sao,ông biết ngọc là ai không,,,,,,,,sao ông giám trắc là ông sẽ làm tốt hơn tôi,trong khi thật lòng ông không biết gì về người ta,


Này, lúc đầu là do cậu ta kô biết trân trọng. Bạn cần gì phải như thế?

Cậu ta. Đã kô biết trân trọng người mình yêu. Cả bạn bè, cậu ta cũng kô tôn trọng nhau nữa, thì muốn như thế nào đây?

Chỉ cần bạn nói chuyện rõ ràng với Ngọc, xem hiện giờ cô ấy yêu ai. Nếu yêu bạn thì chẳng có vấn đề gì cả. 2 người yêu nhau thì lo sợ gì những điều vu vơ đó kia chứ? Hãy biết giữ chặt tình yêu của mình, đừng để mất đi rồi hối tiếc.

ngọc nói chỉ quí tôi vì tôi đối sử quá tốt,,vẫn yêu tuấn nhưng mà tuấn làm n buồn lắm rồi,và ngọc quyết định quên cả hai,, tôi nghĩ thế cũng hay,,,,,tình cảm của tôi và ngọc sẽ là kỉ niệm trong sáng,tình bạn tuy sứt mẻ nhưng không đến nỗi mất,,,,,ngọc sau thời gian nào đó,có lẽ sẽ vui trở lại,,tôi nghĩ tình yêu của thời học sinh thì không đến nỗi quá sâu đậm,hơn nữa ngọc vẫn còn trong sáng,lại là 1 cô bé đáng yêu,,ngọc sẽ sớm gặp 1 người tốt hơn 2 đứa tôi

phonglinh709
22-10-2009, 07:23 AM
vậy mà một thằng thông minh như thế lại để một đúa con gái như thế hahah thông minh hay thông manh?????????????????????????????> như nhau cả mà thôi 2 thằng mày chả khá hơn nhau tý nào cả thằng nào cũng tốt tốt đến cái cỡ coi con gái như quả bóng kjhoong hơn không kém

chúng mày chỉ biết sống cho chúng mày mà thôi

phonglinh709
22-10-2009, 07:29 AM
anh mày đi qua cái thời ẩm ương đó lâu lắm rồi nên lạ gì cái trò này nữa haha rốt cuộc chỉ có đứa con gái kia là khổ. còn chú mày thì cao thượng lắm hi sinh người yêu vì bạn > vậy chú mày đã bao giờ tự hỏi vì sao cái cô ngọc kia lại đồng ý chia tay chưa? hay chỉ thấy thằng bạn thân đau một tý thì xót còn vợ thì mặc kệ cho giời chú mày hỏi ta nêu ở vị trs của chú mày thì tính sao đúng không ? vậy chú mày đã bao giờ đặt mình vào vị trí ngọc chưa mà đòi cái quyền lợi đó???????????!!!!!!!!!!!!!!!

sangvan
22-10-2009, 07:42 AM
anh mày đi qua cái thời ẩm ương đó lâu lắm rồi nên lạ gì cái trò này nữa haha rốt cuộc chỉ có đứa con gái kia là khổ. còn chú mày thì cao thượng lắm hi sinh người yêu vì bạn > vậy chú mày đã bao giờ tự hỏi vì sao cái cô ngọc kia lại đồng ý chia tay chưa? hay chỉ thấy thằng bạn thân đau một tý thì xót còn vợ thì mặc kệ cho giời chú mày hỏi ta nêu ở vị trs của chú mày thì tính sao đúng không ? vậy chú mày đã bao giờ đặt mình vào vị trí ngọc chưa mà đòi cái quyền lợi đó???????????!!!!!!!!!!!!!!!

khi 8 tuổi mơ ước của tôi là có 1 cái ao để ngày nào cũng đc tắm,,lúc 15 tuổi là vào đại học,lúc 18 bây giơ có thêm 1 ước mơ là thành tỷ phú,,,,,nếu tôi yeu theo cách của ông,,tôi sẽ là ông,,kiểu yeu của ông là tìm 1 người hợp nhau rồi kết hôn,,kiểu yêu của tôi là chia sẻ những tháng ngày học sinh,,,nếu yêu nhau thì phải thoái mãi,không giằng buộc,không đùa cợt,,,ông nghĩ ông là các mác à mà đòi người khác học theo,ông giám mở mồm ra nói câu ông chẳng bao giờ làm con gái buồn đi, 1 kẻ to mồm,,thường thì thùng rỗng kêu to


anh mày đi qua cái thời ẩm ương đó lâu lắm rồi nên lạ gì cái trò này nữa haha rốt cuộc chỉ có đứa con gái kia là khổ. còn chú mày thì cao thượng lắm hi sinh người yêu vì bạn > vậy chú mày đã bao giờ tự hỏi vì sao cái cô ngọc kia lại đồng ý chia tay chưa? hay chỉ thấy thằng bạn thân đau một tý thì xót còn vợ thì mặc kệ cho giời chú mày hỏi ta nêu ở vị trs của chú mày thì tính sao đúng không ? vậy chú mày đã bao giờ đặt mình vào vị trí ngọc chưa mà đòi cái quyền lợi đó???????????!!!!!!!!!!!!!!!

trước khi nhận lời yêu nhau ngọc nói:em sẽ chia tay anh khi anh không còn muốn yêu em,, và sau khi chia tay ngọc cũng nói là thực ra ngọc chỉ coi tôi là anh,rất yêu quí tôi,,và vì đang cô đơn nên mới nhận lời yeu tôi,,,và tôi cũng nói thằng tôi quyết dịnh yêu ngọc vì tôi thấy có cảm tình thôi,,,tôi chưa bao giờ có cảm giác hồi hộp của tình yêu cả,,lằn sau đọc kỹ rồi hãy phát biểu,tôi viết đoạn này đi đi lại lại rồi cha nội ạ

phonglinh709
22-10-2009, 07:53 AM
ta chả thừa hơi cãi nhau với chú mày nữa rốt cuộc 2 thằng chúng mày cũng chả khá hơn nhau tí nào >>............n nhu nhau !!!!!!!!!!!!!

sangvan
22-10-2009, 08:04 AM
ta chả thừa hơi cãi nhau với chú mày nữa rốt cuộc 2 thằng chúng mày cũng chả khá hơn nhau tí nào >>............n nhu nhau !!!!!!!!!!!!!

cũng khong thèm nói với thằng ngu hơn tuổi,,1 là ông 50 tuổi nên nghĩ ngu,,2 là ông 25 tuổi nhưng là 1 thằng ngu đáng khinh,,chấm hết

bebimilo20
26-10-2009, 10:14 AM
khi 8 tuổi mơ ước của tôi là có 1 cái ao để ngày nào cũng đc tắm,,lúc 15 tuổi là vào đại học,lúc 18 bây giơ có thêm 1 ước mơ là thành tỷ phú,,,,,nếu tôi yeu theo cách của ông,,tôi sẽ là ông,,kiểu yeu của ông là tìm 1 người hợp nhau rồi kết hôn,,kiểu yêu của tôi là chia sẻ những tháng ngày học sinh,,,nếu yêu nhau thì phải thoái mãi,không giằng buộc,không đùa cợt,,,ông nghĩ ông là các mác à mà đòi người khác học theo,ông giám mở mồm ra nói câu ông chẳng bao giờ làm con gái buồn đi, 1 kẻ to mồm,,thường thì thùng rỗng kêu to



trước khi nhận lời yêu nhau ngọc nói:em sẽ chia tay anh khi anh không còn muốn yêu em,, và sau khi chia tay ngọc cũng nói là thực ra ngọc chỉ coi tôi là anh,rất yêu quí tôi,,và vì đang cô đơn nên mới nhận lời yeu tôi,,,và tôi cũng nói thằng tôi quyết dịnh yêu ngọc vì tôi thấy có cảm tình thôi,,,tôi chưa bao giờ có cảm giác hồi hộp của tình yêu cả,,lằn sau đọc kỹ rồi hãy phát biểu,tôi viết đoạn này đi đi lại lại rồi cha nội ạ

:thatall::bxin::bxin: oh my god...........wuynh lộn đi........dzô đây để đấu khẩu ah,,muốn đấu vỏ mồm thì tui tài trợ cho 2 chai aquafina................now come on..........:bxin::hiepsi::hiepsi::hiepsi:

chaulong_551989
26-10-2009, 08:01 PM
hihihi mấy người mắc cười quá đi giúp đỡ chứ đâu phải là đi bới móc sai trái của người ta đâu. Nói thật thì trên đời nay cũng chả có ai là hoàn hảo đâu, nên đừng bới móc nhau như thế.
Theo tôi thì bạn nên hỏi thăm n và t, Bạn không nên buông xui mặc kệ. Ngày trước trong nhóm tôi cũng có một đôi yêu nhau thắm thiết lắm nhưng một năm là chia tay thế là nhỏ bạn nhảy sang yêu thằng bạn thân khác cũng ở trong nhóm luôn với mục đích trêu ngươi thằng kia thôi. Nhưng một thời gian thì cũng chia tay. Chia tay trong tiếng cười thôi. Tôi biết bạn cũng đang khó xử trong chuyện làm sao cho vẹn hay chữ tình và bạn. Bạn phải cố gắn nhiều đó vì con gái khi tổn thương về tình cảm đa số là mất hết lòng tin vào con trai và con trai thì lòng xỉ diện cao lắm nên rất cố chấp. Chúc bạn sớm tìm ra đc cách giải quyết tốt nhất

phonglinh709
27-10-2009, 02:40 AM
hihihi mấy người mắc cười quá đi giúp đỡ chứ đâu phải là đi bới móc sai trái của người ta đâu. Nói thật thì trên đời nay cũng chả có ai là hoàn hảo đâu, nên đừng bới móc nhau như thế.
Theo tôi thì bạn nên hỏi thăm n và t, Bạn không nên buông xui mặc kệ. Ngày trước trong nhóm tôi cũng có một đôi yêu nhau thắm thiết lắm nhưng một năm là chia tay thế là nhỏ bạn nhảy sang yêu thằng bạn thân khác cũng ở trong nhóm luôn với mục đích trêu ngươi thằng kia thôi. Nhưng một thời gian thì cũng chia tay. Chia tay trong tiếng cười thôi. Tôi biết bạn cũng đang khó xử trong chuyện làm sao cho vẹn hay chữ tình và bạn. Bạn phải cố gắn nhiều đó vì con gái khi tổn thương về tình cảm đa số là mất hết lòng tin vào con trai và con trai thì lòng xỉ diện cao lắm nên rất cố chấp. Chúc bạn sớm tìm ra đc cách giải quyết tốt nhất

ai muốn bới móc làm gì tôi khuyên nó nó có nghe đâu tại nó lắm mồm mà ngu quá đi nên tôi phát bực lên đấy chứ :thatall::thatall::thatall::bxin::bxin::bxin: