giAnG_cOi
21-10-2009, 07:25 AM
Ko hiể từ lúc nào em lại thay đổi một số tính cách và sơr thik của mình,có lẽ là từ lúc quen anh rội
Từ khj quen anh,em đã biết yêu mưa,lúc trước em ghét mưa,dù rằng mưa cũng hay nhưng mưa làm bẩn đưòng em đj học,mưa làm mọi thứ ẩm ướt,mưa làm em thấy cô đơnmnhưng bây zờ em đã thik mưa,vì sao ư? vì anh yêu mưa,và từu lúc đó em thấy mưa thật thú vị,như anh vậy
Từ khj quen anh em đã biết chờ đợi 1 người kon trai lúc nửa đêm để nhắn tin,em mắt ti hí,thỉnh thoảng lại ngủ gật vì đợi anh,rồi đến lúc nt nhiều lúc em lại ngủ quên,nghĩ lại cũng thật buồn cười
Từ khj quen anh,em đã mất hàng chục zờ vì đợi anh,ỗichỉ mong anh onl,lang thang trên net chỉ để đợi 1 messenger,để được cùng anh nc,để đc nghe anh tâm sư.......và để em biết mình yêu anh nhường nào
Từ khj quen anh,em luôn tưởng tượng 1 ngày có anh bên mình,1 ngày em sẽ ko còn cô đơn nữa,1 ngày trên con đường mà em vẫn thường 1 mình đj học sẽ ko chỉ còn mình em,mà có thêm bóng của anh nữa
Từ khj quen anh,em đã biết khóc khj nghe 1 bản nhạc( có lẽ là bùn cười lắm anh nhỉ) nhưng kể từ ngày hum em đã tỏ tình vs anh,và anh nói chúng ta chỉ nên làm bạn của nhau,anh vẫn coi em là bạn thân,em đã khóc khj nghe lại những bài hát mà anh đã gửi cho em,nhưng em ko hiểu,tại sao lúc đó anh lại nói:"mình yêu bạn,với tình cảm bạn bè" em đã suy nghĩ rất nhiều nhưng càng ngày càng rắc rối
................................................
và đến bây zờ,khj chúng ta đã là 1 đôi,nhiều lúc em vẫn cảm thấy mơ hồ về thứ gọi là tình yêu mà anh dành cho em,trái tim em muốn chắc chắn 1 điều rằng anh có thật sự yêu em ko,nhưng trên thực tế điều đó ko thể làm sáng rõ,vì vậy mà em vẫn cứ fải suy nghĩ và lo lắng,nhưng có 1 điều mà em biết,đó là em yêu anh rất nhiều!
Từ khj quen anh,em đã biết yêu mưa,lúc trước em ghét mưa,dù rằng mưa cũng hay nhưng mưa làm bẩn đưòng em đj học,mưa làm mọi thứ ẩm ướt,mưa làm em thấy cô đơnmnhưng bây zờ em đã thik mưa,vì sao ư? vì anh yêu mưa,và từu lúc đó em thấy mưa thật thú vị,như anh vậy
Từ khj quen anh em đã biết chờ đợi 1 người kon trai lúc nửa đêm để nhắn tin,em mắt ti hí,thỉnh thoảng lại ngủ gật vì đợi anh,rồi đến lúc nt nhiều lúc em lại ngủ quên,nghĩ lại cũng thật buồn cười
Từ khj quen anh,em đã mất hàng chục zờ vì đợi anh,ỗichỉ mong anh onl,lang thang trên net chỉ để đợi 1 messenger,để được cùng anh nc,để đc nghe anh tâm sư.......và để em biết mình yêu anh nhường nào
Từ khj quen anh,em luôn tưởng tượng 1 ngày có anh bên mình,1 ngày em sẽ ko còn cô đơn nữa,1 ngày trên con đường mà em vẫn thường 1 mình đj học sẽ ko chỉ còn mình em,mà có thêm bóng của anh nữa
Từ khj quen anh,em đã biết khóc khj nghe 1 bản nhạc( có lẽ là bùn cười lắm anh nhỉ) nhưng kể từ ngày hum em đã tỏ tình vs anh,và anh nói chúng ta chỉ nên làm bạn của nhau,anh vẫn coi em là bạn thân,em đã khóc khj nghe lại những bài hát mà anh đã gửi cho em,nhưng em ko hiểu,tại sao lúc đó anh lại nói:"mình yêu bạn,với tình cảm bạn bè" em đã suy nghĩ rất nhiều nhưng càng ngày càng rắc rối
................................................
và đến bây zờ,khj chúng ta đã là 1 đôi,nhiều lúc em vẫn cảm thấy mơ hồ về thứ gọi là tình yêu mà anh dành cho em,trái tim em muốn chắc chắn 1 điều rằng anh có thật sự yêu em ko,nhưng trên thực tế điều đó ko thể làm sáng rõ,vì vậy mà em vẫn cứ fải suy nghĩ và lo lắng,nhưng có 1 điều mà em biết,đó là em yêu anh rất nhiều!