PDA

Xem đầy đủ chức năng : hjc



clackbim
20-10-2009, 08:33 PM
cười.... không phải vì hạnh phúc.....
....cười vì không muốn ai thấy mình buồn...........
......không khóc..................không phải là không biết khóc..............
.............không khóc....vì không muốn ai thấy mình yếu đuối.............................
Tại sao nhỉ?????
khi mình không thể tự tìm cho bản thân 1 niềm hạnh phúc.....
khi buồn chỉ biết im lặng.....
... không dám khóc...
.............không dám thể hiên.........
=======[bế tắc]=========
tự ái????? không phải là không biết tự ái...................có thể tại mình dễ tha thứ......cười gượng khi ai đó động đến tự ái của mình.............................
tẠi sao không bao giờ mình dám nói ra những nghì mình nghĩ
không dám sống thật vơi

lovedantruong
21-10-2009, 02:36 AM
;)) có lẽ vì bạn là người sống nội tâm , nên bạn luôn che giấu những cảm xúc thật của mình.... đó không phải là sự " giả tạo " như bạn nghĩ đâu... mà chỉ là tính " nhẫn nhịn & kìm nén " của bạn đang khống chế cảm xúc của bạn thôi... :mt: tức nước vỡ bờ... sẽ có ngày bạn oà khóc khi nỗi buồn lên đến tột đỉnh... sẽ có lúc bạn cười mà trong lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc... có lẽ bạn cần 1 người thân thiết ở bên cạnh bạn , 1 người nào đó đủ khả năng kéo bạn ra khỏi cái chăn mà bạn đang trùm lên người để trốn tránh cái lạnh.... tôi cũng đã từng rơi vào thời gian bị trầm cảm như này rồi :D yên tâm đi... rồi dòng đời cuốn mình đi... chẳng có thời gian mà buồn buồn tủi tủi như thế này mãi đâu ;))