PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày đó tìm đâu ?



kinhcan1002
20-10-2009, 09:49 AM
NGÀY ĐÓ TÌM ĐÂU

Tìm đâu nụ hôn những đam mê
Tìm đâu vòng tay trên lối về
Tìm đâu mái tóc hoàng hôn phủ
Tìm đâu guốc mộc tiếng chân quê.

Tìm đâu dòng chữ màu thương nhớ
Tìm đâu đôi mắt sáng vần thơ
Tìm đâu lá thư mồng tơi tím
Tìm đâu tiếng nói mãi xa mờ.

Tìm đâu ngày ấy những lời ca
Tìm đâu dòng nước mắt ướt nhòa
Tìm đâu niềm vui trong hồi ức
Tìm đâu nỗi buồn lúc chia xa.

Tìm đâu tình yêu đã chóng tàn
Tìm đâu duyên kiếp xưa dở dang
Tìm đâu thề nguyện cùng chung bước
Tìm đâu hạnh phúc bạc thời gian.

buidat
21-10-2009, 11:50 PM
Có những lúc thân xác em rả rời
Và tâm hôn như ko còn sự sống
mọi thứ trước mắt em d8ie6u2 vô nghĩa
vì em cần anh ,cần lắm rất cần mà

Có những lúc em sắp ngã quỵ giữa đường
nhưng vì bản tính sinh tồn em cố đứng lên
đứng lên để trông chờ anh trở lại
trở lại với em như thuở mới bắt đâu

tuy em biết điều đó là ảo vọng
vì người đã mải xa rồi còn đâu?
người đành tâm để tim em 1 cõi
cõi hoang tàn tan nát trái tim ẹm