…SaO…
20-10-2009, 02:41 AM
Anh à!Em đã từng hỏi anh rằng
_Nếu chị ấy quay lại thì anh sẽ làm gi?
Anh đã trả lời em thật đấy,rất thật là đằng khác.Trước khi anh nói câu ấy anh đã nói em đừng buồn đúng không anh?Anh đã nói.....
_Nếu cô ấy quay trở về anh sẽ quay về với cô ấy:timvo:
Anh có hiểu cảm giác em lúc ấy thế nào không anh?Em không buồn đâu anh à,em chỉ thất vọng,thất vọng.........Nghe anh nói xong em đã khóc rất nhiều,kể từ lúc đó em biết,em biết anh không yêu em như lời anh nói.Kể từ lúc đó em biết chỉ có mình em là yêu anh thật lòng,thật đến lỗi làm em mất hết cảm giác đau là gì rồi anh à.
Trái tim em nó mỏng manh lắm,dễ vỡ nữa chứ,vì đây là lần đầu tiên em biết mình yêu một người,nhưng chính anh lại làm cho nó tan vỡ.Đã 2 lần,2 lần em tha thứ cho anh,nhưng chính anh lại không biết em đã vì anh mà chấp nhận tất cả.Anh ơi,tại sao anh lại làm em tan nát như thế hả anh,anh không yêu em thì anh nói là không,nhưng anh lại làm thế,em thật sự tuyệt vọng anh à.Giá như em không tha thứ cho anh,giá như em nhất quyết quên anh đi,thì bây giờ em đã không phải đau như thế này đúng không anh?Thôi thế là đủ rồi phải không anh,quá đủ rồi,em sẽ quên anh từ từ.Anh đừng nói là yêu em nữa,vì sự thật anh không yêu em,hãy để em đi anh nhé,em sẽ biến thành một ngôi sao nhỏ.Mặc dù không bên anh nữa,nhưng em sẽ vẫn chúc anh hạnh phúc.
Tạm biệt anh,tạm biệt người em đã yêu,tạm biệt anh nhé,em vẫn yêu anh,nhưng sẽ phải quên anh đi,như thế em và anh sẽ được hạnh phúc.:timvo:
_Nếu chị ấy quay lại thì anh sẽ làm gi?
Anh đã trả lời em thật đấy,rất thật là đằng khác.Trước khi anh nói câu ấy anh đã nói em đừng buồn đúng không anh?Anh đã nói.....
_Nếu cô ấy quay trở về anh sẽ quay về với cô ấy:timvo:
Anh có hiểu cảm giác em lúc ấy thế nào không anh?Em không buồn đâu anh à,em chỉ thất vọng,thất vọng.........Nghe anh nói xong em đã khóc rất nhiều,kể từ lúc đó em biết,em biết anh không yêu em như lời anh nói.Kể từ lúc đó em biết chỉ có mình em là yêu anh thật lòng,thật đến lỗi làm em mất hết cảm giác đau là gì rồi anh à.
Trái tim em nó mỏng manh lắm,dễ vỡ nữa chứ,vì đây là lần đầu tiên em biết mình yêu một người,nhưng chính anh lại làm cho nó tan vỡ.Đã 2 lần,2 lần em tha thứ cho anh,nhưng chính anh lại không biết em đã vì anh mà chấp nhận tất cả.Anh ơi,tại sao anh lại làm em tan nát như thế hả anh,anh không yêu em thì anh nói là không,nhưng anh lại làm thế,em thật sự tuyệt vọng anh à.Giá như em không tha thứ cho anh,giá như em nhất quyết quên anh đi,thì bây giờ em đã không phải đau như thế này đúng không anh?Thôi thế là đủ rồi phải không anh,quá đủ rồi,em sẽ quên anh từ từ.Anh đừng nói là yêu em nữa,vì sự thật anh không yêu em,hãy để em đi anh nhé,em sẽ biến thành một ngôi sao nhỏ.Mặc dù không bên anh nữa,nhưng em sẽ vẫn chúc anh hạnh phúc.
Tạm biệt anh,tạm biệt người em đã yêu,tạm biệt anh nhé,em vẫn yêu anh,nhưng sẽ phải quên anh đi,như thế em và anh sẽ được hạnh phúc.:timvo: