ngocnam_kh
19-10-2009, 09:56 PM
:timvo:Ta xin viết lên đây một chút riêng tư
Một chút nhớ nhung một niềm tâm sự
Về một người con gái của đời ta
A oi em còn mãi nơi xa
Em có hay chăng lòng ta mòn mỏi
Nhớ thương em và suy nghĩ vẩn vơ
Biết rằng em sẽ chẳng bao giờ
là của ta, của riêng ta A a.
Một sự thật phũ phàng ta cam chịu
em bước qua đời thật dịu và sâu
chiếm trọn tim ta một mối tình đầu
rồi phũ phàng dẫm nát tim rỉ máu
là em phũ phàng hay ta ngu dại
đánh mất em rồi để lại niềm đau
một nỗi đau chắc em không hiểu thấu
nỗi đau lòng xé nát cả con tim
cùng thời gian nó tàn nhẫn nhấn chìm
tâm hồn ta, niềm vui và hạnh phúc
mất em rồi ta không thể tiếp tục
cảm nhận đời qua lăng kính màu xanh
bởi hồn ta đã rách nát tan tành
trái tim hồng ngàn năm thành băng giá
Một chút nhớ nhung một niềm tâm sự
Về một người con gái của đời ta
A oi em còn mãi nơi xa
Em có hay chăng lòng ta mòn mỏi
Nhớ thương em và suy nghĩ vẩn vơ
Biết rằng em sẽ chẳng bao giờ
là của ta, của riêng ta A a.
Một sự thật phũ phàng ta cam chịu
em bước qua đời thật dịu và sâu
chiếm trọn tim ta một mối tình đầu
rồi phũ phàng dẫm nát tim rỉ máu
là em phũ phàng hay ta ngu dại
đánh mất em rồi để lại niềm đau
một nỗi đau chắc em không hiểu thấu
nỗi đau lòng xé nát cả con tim
cùng thời gian nó tàn nhẫn nhấn chìm
tâm hồn ta, niềm vui và hạnh phúc
mất em rồi ta không thể tiếp tục
cảm nhận đời qua lăng kính màu xanh
bởi hồn ta đã rách nát tan tành
trái tim hồng ngàn năm thành băng giá