trangdlhp
19-10-2009, 08:26 PM
Thấy mình ngu ngốc, quá ngu ngốc. Đưa chân vào vũng bùn để rồi không rút chân ra được. Không phải mọi thứ lấp lánh đều là Vàng. Đúng. Khi yêu không phải mọi thứ đều màu Hồng. Đúng. Nó chưa bao giờ ngĩ tình yêu màu Hồng, nhưng cũng không hẳn là màu Đen mà là 1 màu Xám Xịt-cái màu pha chút của Trắng và phần nhiều của Đen, cái màu xám xịt. Nó xám xịt như cuộc đời của Nó và hi vọng của Nó. Lại thấy ngu ngốc.
Buồn cười, hôm nay ngày mà tất cả Phụ nữ vui, ngày 20-10 mà Nó lại buồn. Nó buồn vì Tình yêu của Nó, buồn vì người Nó yêu và buồn vì cuộc đời Nó-một màu xám xịt.
Mọi người bảo Nó thích màu Đỏ, màu Vàng và màu Hồng. Nó luôn mặc 3 màu đó. Bản thân Nó, Nó muốn làm những gì Nó không thích-Nó không thích 3 màu đó. Đơn giản, người Nó yêu ghét màu Đỏ, vậy là nó bắt mình thích màu Đỏ. Đơn giản mọi thứ lấp lánh không phải là Vàng, Nó bắt mình thích cái màu không phải là Vàng đó. Và đơn giản nhất là với Nó, tình yêu không phải màu Hồng nên nó lại bắt mình thích màu Hồng. Nó ngang tàng, Nó bướng bỉnh và Nó cố chấp, bảo thủ - Cuộc đời khiến Nó trở nên như vậy. Nó không thích những điều đó, nhưng 1 lần nữa Nó lại bắt mình thích, mình làm những điều mình không thích. Nó điên.[/COLOR]
[COLOR="Red"]Tình yêu, với Nó không phải 1 thứ xa xỉ nhưng Hạnh phúc với Nó lại là 1 thứ quá xa xỉ, Nó không thể mua, kiếm, xin hay cướp của ai được. Nó cay.
Người Nó yêu, là 1 người dành cho nhiều người chứ không phải chỉ dành cho Nó. Thời gian của người ấy cũng dành cho nhiều người chứ cũng không phải dành cho Nó. Nó chỉ là lựa chọn cuối cùng, là khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi mà người ấy dành cho nó mà thôi. Nó đau.
Công việc, Nó có 1 công việc không vất vả, 1 thời gian làm việc không nhiều, 1 áp lực không lớn, nhưng Nó lại được cấp trên ưu ái hơn mức bình thường, Nó không muốn là nguyên nhân gây nên sóng gió trong cuộc đời bất kỳ 1 ai. Nó chán.
Nó thấy ngột ngạt, muốn vất bỏ mọi thứ, muốn đi thật xa để quên hết đi tất cả, Nó muốn trốn chạy... Nó đã từng làm nhưng rồi nó vẫn không thể quên được. Nó vẫn ngu, vẫn khờ dại, vẫn đau...
Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu??? Hãy cứ lặng yên khi tôi nói yêu người. Làm ơn". Vậy là Nó có thể nói chia tay với anh được rồi có phải không, vì đơn giản là Nó đã nói yêu anh rồi. Vậy đó, Nó muốn thay đổi, muốn bỏ lại sau lưng tất cả những gì đã qua, muốn bắt đầu những cái mới, và Nó sẽ bỏ lại bắt đầu từ anh, từ cái tình yêu không phải màu Hồng ấy. Làm ơn, giúp Nó đủ Khôn để không còn Ngu nữa.
Buồn cười, hôm nay ngày mà tất cả Phụ nữ vui, ngày 20-10 mà Nó lại buồn. Nó buồn vì Tình yêu của Nó, buồn vì người Nó yêu và buồn vì cuộc đời Nó-một màu xám xịt.
Mọi người bảo Nó thích màu Đỏ, màu Vàng và màu Hồng. Nó luôn mặc 3 màu đó. Bản thân Nó, Nó muốn làm những gì Nó không thích-Nó không thích 3 màu đó. Đơn giản, người Nó yêu ghét màu Đỏ, vậy là nó bắt mình thích màu Đỏ. Đơn giản mọi thứ lấp lánh không phải là Vàng, Nó bắt mình thích cái màu không phải là Vàng đó. Và đơn giản nhất là với Nó, tình yêu không phải màu Hồng nên nó lại bắt mình thích màu Hồng. Nó ngang tàng, Nó bướng bỉnh và Nó cố chấp, bảo thủ - Cuộc đời khiến Nó trở nên như vậy. Nó không thích những điều đó, nhưng 1 lần nữa Nó lại bắt mình thích, mình làm những điều mình không thích. Nó điên.[/COLOR]
[COLOR="Red"]Tình yêu, với Nó không phải 1 thứ xa xỉ nhưng Hạnh phúc với Nó lại là 1 thứ quá xa xỉ, Nó không thể mua, kiếm, xin hay cướp của ai được. Nó cay.
Người Nó yêu, là 1 người dành cho nhiều người chứ không phải chỉ dành cho Nó. Thời gian của người ấy cũng dành cho nhiều người chứ cũng không phải dành cho Nó. Nó chỉ là lựa chọn cuối cùng, là khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi mà người ấy dành cho nó mà thôi. Nó đau.
Công việc, Nó có 1 công việc không vất vả, 1 thời gian làm việc không nhiều, 1 áp lực không lớn, nhưng Nó lại được cấp trên ưu ái hơn mức bình thường, Nó không muốn là nguyên nhân gây nên sóng gió trong cuộc đời bất kỳ 1 ai. Nó chán.
Nó thấy ngột ngạt, muốn vất bỏ mọi thứ, muốn đi thật xa để quên hết đi tất cả, Nó muốn trốn chạy... Nó đã từng làm nhưng rồi nó vẫn không thể quên được. Nó vẫn ngu, vẫn khờ dại, vẫn đau...
Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu??? Hãy cứ lặng yên khi tôi nói yêu người. Làm ơn". Vậy là Nó có thể nói chia tay với anh được rồi có phải không, vì đơn giản là Nó đã nói yêu anh rồi. Vậy đó, Nó muốn thay đổi, muốn bỏ lại sau lưng tất cả những gì đã qua, muốn bắt đầu những cái mới, và Nó sẽ bỏ lại bắt đầu từ anh, từ cái tình yêu không phải màu Hồng ấy. Làm ơn, giúp Nó đủ Khôn để không còn Ngu nữa.