thi_dien
19-10-2009, 06:45 PM
đi tìm 1 tinh yêu
cháy trắng cả nắng chiều
mưa buồn qua cửa phố
mắt buồn hóa đâm chiêu
khi ta tìm nỗi nhớ
chợt thấy mình bơ vơ
ngồi từng đêm lặng lẽ
nghe nỗi đau từng giờ
ta tìm 1 bóng hình
trong đôi mắt lung linh
trong nụ cười rạng rỡ
trong má hồng ngây thơ
ta tìm 1 tình yêu
hay đôi môi ngọt dịu
hay vòng tay ấm áp
hay dáng vốc yêu kiều
ta tim trong khao khát
em van mai di xa
ôi tinh yêu da diết
ta phải đi về đâu
cho vơi đi nỗi sầu
quên đi ngàn thương nhớ
để tìm về trong mơ!!!
cháy trắng cả nắng chiều
mưa buồn qua cửa phố
mắt buồn hóa đâm chiêu
khi ta tìm nỗi nhớ
chợt thấy mình bơ vơ
ngồi từng đêm lặng lẽ
nghe nỗi đau từng giờ
ta tìm 1 bóng hình
trong đôi mắt lung linh
trong nụ cười rạng rỡ
trong má hồng ngây thơ
ta tìm 1 tình yêu
hay đôi môi ngọt dịu
hay vòng tay ấm áp
hay dáng vốc yêu kiều
ta tim trong khao khát
em van mai di xa
ôi tinh yêu da diết
ta phải đi về đâu
cho vơi đi nỗi sầu
quên đi ngàn thương nhớ
để tìm về trong mơ!!!