hiệp_khách_lãng_du
18-10-2009, 09:12 PM
Anh đã biết một ngày em sẽ quên
Quên ngày xưa cùng ngắm đoá hoa tươi
Quên chiều mưa hai đứa nhìn nhau cười
Quên tình anh để đến bên một người
**********
Anh đã biết một ngày anh đã biết
Biết tình em đã không dành cho anh
Biết tình anh nay mộng đã không thành
Biết tim anh sẽ vỡ thành trăm mảnh
**********
Anh sẽ biết một ngày anh hối tiếc
Tiếc cho anh sao vội yêu thắm thiết
Tiếc cho anh vì yêu đôi mắt biếc
Tiếc cho anh phải chi anh đừng biết...
Quên ngày xưa cùng ngắm đoá hoa tươi
Quên chiều mưa hai đứa nhìn nhau cười
Quên tình anh để đến bên một người
**********
Anh đã biết một ngày anh đã biết
Biết tình em đã không dành cho anh
Biết tình anh nay mộng đã không thành
Biết tim anh sẽ vỡ thành trăm mảnh
**********
Anh sẽ biết một ngày anh hối tiếc
Tiếc cho anh sao vội yêu thắm thiết
Tiếc cho anh vì yêu đôi mắt biếc
Tiếc cho anh phải chi anh đừng biết...