hiệp_khách_lãng_du
18-10-2009, 12:52 AM
Hạnh phúc mong manh đến bao giờ
Lúc buồn lúc vui mấy vần thơ
Khắc lên nỗi nhớ để mong chờ
Ngày ấy quay về...trong giấc mơ
********
Hạnh phúc mong manh vỡ bao giờ
Chợt buồn khắc khoải những vần thơ
Để cho nỗi nhớ mãi mong chờ
Ngày ấy không về...trong giấc mơ...
Lúc buồn lúc vui mấy vần thơ
Khắc lên nỗi nhớ để mong chờ
Ngày ấy quay về...trong giấc mơ
********
Hạnh phúc mong manh vỡ bao giờ
Chợt buồn khắc khoải những vần thơ
Để cho nỗi nhớ mãi mong chờ
Ngày ấy không về...trong giấc mơ...