PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa Đêm



Tháng Tư
17-10-2009, 09:16 AM
Mưa về con phố vắng
Lác đác hạt không tên
Hạt nào vơi giọt lệ
Hạt nào khóc thân tôi

Lắng nghe thời gian đếm
Lắng nghe tiếng mưa bay
Lắng nghe lời ai oán
Thả hồn vào hư không

al-gonez
17-10-2009, 09:29 PM
mưa... từng hạt lất phất bay
gió... đâu đây lời ai nói
tình yêu... sao bé bỏng giữa đêm buồn
nhớ mong.. theo mưa chầm chậm đến

cô đơn giữa đêm mưa hiu hắt
hụt hẫng rơi giữa khung trời tĩnh lặng
ánh mắt xa xăm bên cửa sổ quạnh vắng
lại một đêm, buồn nữa rồi mưa ơi