Xem đầy đủ chức năng : Thu Buồn
Biển Chiều
17-10-2009, 08:00 AM
Lá vàng đìu hiu rơi rớt rụng
Gío lùa rặng liễu sao buồn tênh
Sắc thu chợt thấy mang phong lệnh
Giết chết niềm vui tận đáy lòng
Một buồn , 2 sầu , 3 trống rỗng
Cô đơn , cô đơn lại cô đơn
Nổi buồn trong tim ta đang lớn
Tựa sắc thu kia phai nhạt dần
Vấp ngã không đau nhưng hụt hẫng
Lặng thinh trong mưa nghĩ ngơi chi
Lạnh lẽo từng dòng đông nhật kí
Mình ta... mưa dứt... vẫn mình ta
Lá vàng xào xạc trong gió vắng
Tia nắng phớt lờ mặt biển xanh
Trời kia chợt thấy hau hau lạnh
Do buồn , thu mang hay lòng ta
Sea
Sồi già
17-10-2009, 08:40 AM
Có một ngày rất xa
Người ta không còn nhắc về mùa thu nữa
Dòng sông nghiêng con thuyền trôi ở giữa
Lơ lửng mùa trốn dưới hốc tàn phai
Có một ngày không ai
Tình yêu vỡ thành những tia cổ tích
Rêu phong trong nhau những lời cũ rích
Câu chuyện 3 người - soi từ vệt nến cong
Có một thời rất trong
Mùa thu không còn buồn nơi đáy mắt
Gót thời gian thôi không còn hiu hắt
Một ngày, một người thôi tiếc giọt thu xưa.
Biển Chiều
17-10-2009, 11:03 PM
Ừhm sẽ có 1 ngày như thế
Sẽ không còn những nổi sầu sánh mùa thu
Nắng vàng , lá tan cũng không còn lơ phơ trong gió thề
Nhưng bao giờ điều đó xảy ra đây hỡi người thi hữu
Đời là thế đấy người ơi
Biết là giấc mơ nhưng ta hãy cứ buồn đừng giấu
Bởi ta cần điều đó để hình thành 1 trái tim
Đầy chân thật với cuộc đời ướt niềm đau
tinhthuquan
18-10-2009, 05:51 AM
Có 1 thời toi trợt hiểu ra '' yêu'
Có lẽ thế chỉ la thôi kỷ niệm
Chỉ la dòng nước trôi qua rất khẽ
Đã qua rồi muốn níu lai dc sao?
Rồi xa mãi với con nước bạc màu
Tình trôi mất về nơi mien biển rộng
Có biết ko có con nơi lặng lẽ
Dư am thủy chiều dau xót trái tim xưa
Đã có lần ta nghe truyen ngày xưa
tình ái ấy chi3 như là bọt bóng
Khoảnh khác rồi tan vào trong phặng lặng
chữ ''vo thương '' gói tron nghĩa tình yeu.....
gop 1 bai voi 2 ban
hiệp_khách_lãng_du
18-10-2009, 11:57 PM
Mùa thu lặng lẽ trôi qua
Nay người ta đã đi xa mất rồi
Gió thu hiu hắt lưng đồi
Kỷ niệm ngày ấy ta ngồi nhớ mong
Ngày xưa hái cánh phượng hồng
Ép vào trang vở ngóng trông bóng hình
Nhưng sao ta cứ lặng thinh
Một lời không dám tỏ tình cùng ai
Bây giờ ngắm lá thu phai
Ngồi buồn cất tiếng thở dài...mấy thu!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.