baonhietdoi
16-10-2009, 07:13 PM
Bạn sẽ luôn ngạc nhiên về sức chứa của trái tim mình. Trong cuộc sống muôn màu, luôn có những điều bí mật mới hằng ngày mở ra những cánh cửa nhỏ dành cho những ng` mới bước vào cuộc sống của bạn.
Vào một lúc nào đó, bất ngờ bạn phát hiện ra chiếc ba lô luôn tung tăng cùng bạn tới trường có một ngăn còn trống. Bạn ồ lên thích thú và chắc chắn bạn sẽ chẳng bao h để ngăn đó trống rỗng. Bạn sẽ đặt vào đó 1 chiếc lá đỏ bạn nhặt đc trước lớp sáng nay. Một tấm thiệp vô danh mà bạn nhận đc vào ngày sinh nhật vừa rồi.
Bạn sẽ luôn ngạc nhiên về sức chứa của tái tim mình ! Nó đã từng đựng trong bạn tình yêu dành cho nụ cười của 1 ng` ko quen , giọt nước mắt của những đứa bạn khi mùa hè tới. Nhớ lắm cái ngôi trường cấp 2 thân thương. Ngôi trường mà vào mỗi mùa thu lại tràn ngập hoa sữa. Chỉ vì một gốc hoa sữa với đầy những cánh hoa nâu bay tứ tung theo gió rất ư lãng nạn... Ôi ! thật lạ biết bao !
Rồi ngày bạn mới vào lớp 10 , nhìn thấy 50 gương mặt lạ hoặc. Bạn lo lắng tự hỏi có thể yêu quý ngần nấy " kẻ xa lạ " đc chăng? Bạn lo lắng rằng 50 " kẻ xa lạ " này sẽ khiến bạn quên mất lũ bạn thân thương hồi lớp 9. Nhưng ko phải , trái tim của bạn đã làm bạn ngạc nhiên về sức chứa của nó. Bạn có thể yêu quý tràn đầy thêm 50 ng` bạn mới. Thêm cả thầy dạy toán vui tính , cô dạy Lý nhiệt tình , sôi nổi... yêu cả hành lang lộng gió của lớp mới.....
Vào một lúc nào đó, bất ngờ bạn phát hiện ra chiếc ba lô luôn tung tăng cùng bạn tới trường có một ngăn còn trống. Bạn ồ lên thích thú và chắc chắn bạn sẽ chẳng bao h để ngăn đó trống rỗng. Bạn sẽ đặt vào đó 1 chiếc lá đỏ bạn nhặt đc trước lớp sáng nay. Một tấm thiệp vô danh mà bạn nhận đc vào ngày sinh nhật vừa rồi.
Bạn sẽ luôn ngạc nhiên về sức chứa của tái tim mình ! Nó đã từng đựng trong bạn tình yêu dành cho nụ cười của 1 ng` ko quen , giọt nước mắt của những đứa bạn khi mùa hè tới. Nhớ lắm cái ngôi trường cấp 2 thân thương. Ngôi trường mà vào mỗi mùa thu lại tràn ngập hoa sữa. Chỉ vì một gốc hoa sữa với đầy những cánh hoa nâu bay tứ tung theo gió rất ư lãng nạn... Ôi ! thật lạ biết bao !
Rồi ngày bạn mới vào lớp 10 , nhìn thấy 50 gương mặt lạ hoặc. Bạn lo lắng tự hỏi có thể yêu quý ngần nấy " kẻ xa lạ " đc chăng? Bạn lo lắng rằng 50 " kẻ xa lạ " này sẽ khiến bạn quên mất lũ bạn thân thương hồi lớp 9. Nhưng ko phải , trái tim của bạn đã làm bạn ngạc nhiên về sức chứa của nó. Bạn có thể yêu quý tràn đầy thêm 50 ng` bạn mới. Thêm cả thầy dạy toán vui tính , cô dạy Lý nhiệt tình , sôi nổi... yêu cả hành lang lộng gió của lớp mới.....