Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nhớ người xưa



changngoc1992
16-10-2009, 02:55 AM
em có biết trái tim tôi u quạnh
thương nhớ em thức trắng suốt cả đêm
bao ngày tháng luôn vương đầy nỗi nhớ
nhớ người xưa dã đi xa mất rồi.

em con nhớ ngày, xưa ta thơ bé
sánh vai nhau cùng chung bước tới trường
vui bên nhau cả ngày không lo nghĩ
khi mệt rồi cùng nhau ngồi gốc cây.

quãng đời học sinh thật là đẹp đẽ
nay lớn khôn chảng con như thuở bé
em bước đi trong tà áo sáng ngời
chẳng quan tâm tới cậu bạn thuở nhỏ.

thời thơ ấu giờ nay còn đâu
tôi với em như một cây cầu
mới xây thì muôn sắc màu
cùng thời gian theo dòng nước trôi mau.

Mr.Me0
16-10-2009, 03:59 AM
cung dc day chu nhj?