Xem đầy đủ chức năng : Dải ruy băng vàng trên cây sồi già !
Sồi già
16-10-2009, 12:07 AM
http://c.uploadanh.com/upload/1/324/0.422814001255674804.jpg
Một ngày mang mác đầu mùa , bất giác xuất hiện hình ảnh về 1 dải ruy băng vàng được buộc trên thân một cây sồi già...
......
"nếu tha thứ cho anh , hãy buộc 1 dải ruy băng màu vàng lên cây sồi già trước quảng trường trong ngày anh trở về..". Sau 3 năm ngươì con trai được tại ngoại trở về , gần như mất niềm tin về một sự chờ đợi càng không hi vọng về giải ruy băng vàng kia, nhưng người con trai vẫn trở về và bật khóc vì trên cây sồi già không chỉ có 1 dải ruy băng mà là hàng trăm dải ruy băng vàng đã được buộc trên đó....
Câu chuyện đọng lại duy nhất cái ý nghĩa riêng mang của nó , rằng :
Nếu còn chờ đợi được nhau - hãy buộc một dải ruy băng màu vàng trên cây sồi già
nếu tình yêu lớn hơn thời gian và dài hơn năm tháng - hãy buộc một dải ruy băng màu vàng lên cây sồi già
nếu còn những thứ tha xuất phát từ đáy trái tim - hãy buộc một dải ruy băng màu vàng lên cây sồi già
nếu còn niềm tin với không bất kỳ một lý do nào hết - hãy buộc một dải ruy băng màu vàng lên cây sồi già
.
Có nhiều sự đợi chờ đi qua , có nhiều khi niềm tin đánh rớt , có nhiều yêu thương bỏ ngỏ rồi lãng quên....nhiều khi người ta vẫn thấy mình trong vô thức còn chăm chỉ lắm , để buộc những sợi ruy băng màu vàng lên cây sồi già trong trái tim mình....
Thấy còn nhiều yêu thương!!!
Đôi khi thấy mình cứ lơ lửng giữa không trung , rồi ước cứ như thế mãi không dám chạm đất..
Rồi một ngày phải chạm vào thực tại, một hiện thực trơn trượt ,ta sẽ bị trượt chân và ngã , nếu may mắn chúng ta sẽ bị tổn thương phần mềm, những vết thương mà vài băng gạc có thể băng bó lại được.
Tệ hơn có thể chúng ta sẽ phải chịu một vài vết khâu kín...
Dẫu sao thì , vẫn phải trở về hiện tại !
.
Có thể hôm qua người ta đã thành công trong việc dưỡng thương và chờ đợi lành lại một vài vết thương tổn
Có thể trong hôm nay thôi ,chúng ta sẽ thêm một nỗi đau nào đấy.
Có thể ngày mai mỗi người lại xếp thêm vài sự thất vọng về rồi một mình trăn trở với chúng....
Chẳng quan trọng
Vì chắc chắn rằng , cho một ngày quay trở về thực tại , người ta sẽ được thấy một cây sồi già với vàng rợp những dải ruy băng đã buộc trên ấy rồi !
Sồi già
17-10-2009, 08:21 AM
http://c.uploadanh.com/upload/1/337/0.164593001255790998.jpg
Nhiều khi thấy ngồi thảnh thơi , dường như là chờ đợi , tưởng là đang nuôi dưỡng một cái gì đấy tương tự với Tình Yêu. . .
Nhiều người nói :Tình yêu - cứ đi là sẽ gặp thôi
Thế rồi là cũng cứ đi thật, cái vòng tròn khuyết lại tiếp tục lăn để đi tìm mảnh ghép của nó - thấy mình cũng là một vòng tròn khuyết mất một mảnh ... cũng lăn chầm chậm như là tìm kiếm, khác nỗi - qua một chặng lại thấy mình như khuyết thêm một chút nữa, qua một con đường lại như khuyết thêm một tẹo nữa ... cứ thế ...
Nhưng bản năng mặc định có sẵn 1 thứ của cải mang tính chất tinh thần là Niềm tin, dẫu khuyết đến rời rạc rệu rã nhưng vẫn còn nguyên vẹn cái thứ gọi là Niềm tin
Làm mình lại nhớ đến cái hình ảnh cần mẫn chăm chỉ của người con gái từng ngày thắt lên từng dải ruy băng màu vàng lên cây sồi già - như một sự hoan ca thầm lặng cho mọi người thấy rằng : đấy, tôi còn đầy rẫy và tràn trề niềm tin tưởng sau mỗi lần cuộc sống làm cho tôi bị hao hụt lòng tin đi một chút - thay vào đó tôi lại biết gặt hái thêm niềm tin ở một khía cạnh khác mà cuộc sống vô ý tạo thành !!
Nhiều khi cũng nghi vấn con người ta làm sao có thể đủ sự vững vàng và sự vi tha đến thế được
nhiều khi cũng loay hoay rằng thật khó để lại dựng lại cái hàng rào ánh sáng mới bị đạp đổ hôm qua
nhiều lúc lại ngồi nhìn thẳng và nín thinh nghĩ rằng nếu phải quay ra một phía nào đấy sẽ chẳng có một bàn tay nào đưa ra hết ....
Nhiều khi còn không dám thở một hơi thật sâu ngay chính hiện tại mình , rồi lại thấy một con ốc mòn mai đang ngọ nguậy một mình lầm lũi chui ra bò đi tiếp ...
Ở đấy , hình như có một dải ruy băng màu vàng ...
muaquadang
18-10-2009, 06:05 AM
Tại sao là dải ruy băng màu vàng mà không phải màu hồng hay đỏ? Người ta thường dùng màu hồng để chỉ một tình yêu thương lãng mạn, màu đỏ cho tình yêu nồng cháy, Vậy tại sao lại là màu vàng? Màu này thường đựoc gắn liền với sự chia ly mà, hoa hồng vàng thay cho lưòi chia tay, bạn không thấy thế là chưa hợp lý sao?
P/s: Thật ra mình rất yêu màu vàng ... hì hì
Sồi già
28-10-2009, 01:36 AM
Ước mơ à , còn rộng và dài !
Người ta vẫn thay đổi theo những đổi thay , ngoài kia vẫn là hàng ngàn nhưng khúc tình ca bi oán , vẫn là hàng triệu những trái tim lăn lội với những vết trầy trụa , vẫn là những ngân ngấn ướt của đôi mắt từng yêu thương thật lòng , vẫn là những ân tình bị phụ ước ...
Tình yêu đẹp với bao nhiêu người may mắn được nhận nó ?!
Có tôi ?. Có chúng ta ?
Có mơ ước thôi , nhưng không huyễn hoặc nhé , yêu thương không bao giờ là một sự huyễn hoặc cả !
Dẫu biết rằng : chúng ta thay đổi theo những đổi thay.
Chén trà mạn đặc đắng chát din dít kẽ răng , người ta vẫn có thể cho vào một chút đá chờ tan loãng cái bị chát dít , và có thể họ sẽ cho thêm một chút đường vào đó hoà trong cái ngái đắng, và tại sao không cho vài giọt chanh thanh thanh mán mát nữa nhỉ !
Thay vì chấp nhận một hiện thực nào đấy khiến trái tim có thể vỡ vụn ra được , tại sao mình không tự nhìn thật sâu vào chính trái tim mình ấy , nhìn nó bằng cái cái nhìn dìu dịu , gửi gắm vào điều bình an ... một liều giảm đau nhẹ cho một sự sẵn sàng vỡ tung trong quặt thắt ...
Chẳng có ai hoàn toàn lơ đễnh được với những nỗi đau tâm hồn, cũng chẳng có ai quá luỵ bi lún sâu hoắm trong đó mà ko thể thoát nổi , và cũng không ai có nhiều miễn dịch để chắc rằng mình sẽ lành lặn và an toàn ...
Chỉ là
họ có muốn cho chút đường vào cốc trà đặc , chỉ là họ có muốn nhỏ vài giọt chanh , hay là họ đã quên là nếu cho vài cục đá nhỏ thì mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn !
Dẫu sao , mỗi ngày sẽ buôc lên 1 dải ruy băng màu vàng cho đến khi .....
http://c.uploadanh.com/upload/1/456/0.515762001256718540.jpg
viggo
28-10-2009, 03:09 AM
Chẳng có ai hoàn toàn lơ đễnh được với những nỗi đau tâm hồn, cũng chẳng có ai quá luỵ bi lún sâu hoắm trong đó mà ko thể thoát nổi , và cũng không ai có nhiều miễn dịch để chắc rằng mình sẽ lành lặn và an toàn ...
thanks!!!
Sồi già
31-10-2009, 08:32 AM
http://c.uploadanh.com/upload/1/496/0.933557001257002497.jpg
Hồi còn nhỏ , khi nhìn thấy mẹ nó sách valy rời khỏi nhà, trước khi chui tọt vào chiếc xe ô tô màu đen của người đàn ông lạ , mẹ nó chạy lại ôm chầm lấy nó và khóc - thì nó chỉ kịp hiểu là từ ngày đấy nó sẽ không gặp lại bà nữa !
Rồi bố nó chờ nó nhìn cái xe đi khuất tầm nhìn thì chầm chậm ra dắt tay nó về
và trong cái ngoái đầu lại cuối cùng ấy - với hình ảnh chỉ còn bằng 1 đầu tăm lẩn sau đám khói và cơn gió bấc đầu mùa - nó cũng hiểu rằng nó sẽ buộc những dải ruy băng cho riêng mình , dù có thể mẹ sẽ không bao giờ thấy ...
Lớn dần lên , đứa bạn thân nhất bỏ nó đi ngay trong môn thi cuối cùng của kỳ thi đại học , ước mơ chung bỏ ngỏ, nó thấy mình mất đi một nửa cơ thể .
Một mình , lầm lũi với mãi không đến được ước mơ , nhưng không tự trách mình vì nó sẽ để dành những ước mơ này - và sẽ đều đặn buộc những dải ruy băng màu vàng lên cái cây ước mơ đấy , nó tin người bạn thân thấy nó và chắc chắn sẽ đếm cùng nó khi mỗi dải ruy băng được vắt lên!
Lớn hẳn lên , trái tim trơn quá nên tình yêu không trụ lại cứ trôi dần khỏi nó
Nhiều người bước đến cuộc đời này chạm vào trái tim nó , rồi lại lặng lẽ trôi đi ...
Có những nỗi đau ở lại....lặng lẽ ....bình thản ... yên ả !
Nó có một chiếc cây kỷ niệm , mỗi mùa qua nó lại treo lên những yêu thương không trọn vẹn xinh xinh , mỗi yêu thương là một mảnh đời mà nó từng yêu tha thiết, và từng yêu nó nồng nàn ... nhưng chỉ vì trái tim trơn trượt nên trôi đi thôi !
Trên cái cây ấy ,nó không bao giờ quên và không bao giờ thiếu những dải ruy băng màu vàng , phất phơ những chiều gió !
http://c.uploadanh.com/upload/1/496/0.148303001257002499.jpg
Là dải ruy băng dành cho mẹ, nó vẫn tin mẹ về dẫu có lẽ thậm chí mẹ đã quên con đường mà mỗi mùa gió về, bụi lại tung lên như chiều hôm ấy ...
Là dải ruy băng cho đứa bạn thân bỏ dở ước mơ chung của 2 đứa , chỉ để lại 1 lời hẹn trên cây thiên đường vàng lấp lánh ...
Là dải ruy băng cho những tình yêu êm êm thơm thơm từng đi qua trái tim trơn tuột của nó và trôi khỏi cuộc đời nó bình thản , dịu dàng ....
Những dải ruy băng màu vàng !
Silent*
29-04-2010, 01:12 AM
Đúng là #1 rất giống - Nhưng cốt truyện tiến triển hoàn toàn khác... Có lẽ Là một dãi ruy băng vàng của 1 tình yêu khác...
girlthjkshock
30-04-2010, 04:47 AM
uh... đơn giản nó là biểu tượng của niềm tin, sự chờ đợi và lòng vị tha... là những thứ mà mọi tình yêu đều cần... :)
Flower.hoa
30-04-2010, 10:45 PM
Liệu có thể buộc một dải ruy băng trên một cái cây khác được không? Liệu có thể buộc một dải ruy băng màu khác được không? Liệu có thể buộc một dải ruy băng vào tay một người được không? Liệu có thể buộc một dải ruy băng vào tim một người để người đó mãi là của mình được không?
Mình sẽ buộc một dải ruy băng.:)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.